Sự việc xảy ra tại gói thầu số 18, thuộc dự án tuyến tránh TP Sơn La (QL6) do Tổng cục Đường bộ làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công là liên doanh Cty CP Đầu tư Phát triển VNC và Cty CP Đầu tư Xây dựng Hugia (Hà Nội) thực hiện.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Nghị, Giám đốc Điện lực TP Sơn La cho biết: “Sự việc trên phía Điện lực TP đã nắm được và đã đi kiểm tra, đốc thúc. Việc nhà thầu di chuyển cột điện, họ tự thoả thuận với các hộ dân chứ không hề thông tin gì với Điện lực TP. Lẽ ra về mặt chuyên môn thì họ phải thông tin và phối hợp với ngành điện. Trách nhiệm này thuộc về nhà thầu thi công dự án”.
Ông Nghị cho hay, đầu tháng 6/2022, tổ kiểm tra của Điện lực TP Sơn La đã xuống kiểm tra đường dây dẫn điện tại tổ 7, phát hiện dây dẫn điện của các hộ dân đang treo trên cột bê tông, cột sắt, trên cây và một số đoạn đi trên mặt đất, không đảm bảo an toàn các quy định về điện.
Trước đây, toàn bộ đường dây dẫn này được treo trên cột bê tông cao 7m đảm bảo tiêu chuẩn vận hành. Hiện dây dẫn một số chỗ đã bị rách, hở, cách điện không đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn vận hành. Nguyên nhân dẫn đến sự việc do nhà thầu thi công dự án tuyến đường tránh TP Sơn La (QL6) đã di chuyển cột điện của các hộ dân và đến nay chưa khắc phục hoàn trả lại.
Trước đó, ông Nguyễn Hồng Giang, Chủ tịch UBND phường Chiềng Sinh cũng cho biết: Tại các cuộc họp, UBND phường đã kiến nghị lên nhà thầu thi công dự án và UBND TP Sơn La, yêu cầu nhà thầu sớm hoàn trả lại đường điện cho người dân; nhưng đến nay vẫn chưa thấy phía nhà thầu thực hiện.

Đường dây dẫn điện buộc tạm vào cột chống ven đường.
Tại Thông báo 130/TB-UBND ngày 9/5/2022 của UBND TP Sơn La thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND TP Sơn La Đỗ Văn Trụ trong cuộc họp giải quyết một số nội dung liên quan đến thi công tuyến đường QL6 (đoạn tránh TP Sơn La); có nội dung đề nghị BQL dự án 3 (đại diện chủ đầu tư) phối hợp giải quyết kéo lại đường dây điện và cắm các cột điện của các hộ gia đình thuộc phường Chiềng Sinh. Yêu cầu hoàn thành trước 31/5/2022. Thời gian đã trôi qua gần một tháng, nhà thầu vẫn chưa thực hiện.
Tìm hiểu thêm, được biết, hiện việc thi công dự án tuyến tránh TP Sơn La có một số gói thầu thi công thực hiện việc đổ thải, lấy đất đắp không đúng vị trí, gây nguy cơ sạt lở, tạo thành các vùng trũng. Hậu quả là trong đợt mưa lớn vừa qua, đã làm đất, đá chảy vào khu dân cư và trung tâm TP Sơn La, gây mất an toàn giao thông, nguy hiểm đến cuộc sống dọc tuyến đường. Đặc biệt tại các gói thầu đi qua địa bàn phường Chiềng Sinh, xã Hua La, phường Chiềng Cơi… (TP Sơn La).
Trước thực tế trên, UBND TP Sơn La đang kiến nghị đến BQL dự án 3 - Tổng cục Đường bộ chỉ đạo các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát thực hiện việc đổ thải, lấy đất đắp tại đúng các vị trí theo thiết kế; tăng cường các biện pháp gia cố mái taluy tránh sạt lở đất, đảm bảo an toàn thi công khi mưa lớn, kéo dài; có phương án tiêu thoát nước, thay đổi dòng chảy tại công trường thi công, hạn chế bùn, đất chảy vào các khu dân cư và trung tâm thành phố. Đồng thời, lắp hệ thống cột điện tại cho các hộ dân tại phường Chiềng Sinh như đã hứa.
Theo người dân phản ánh, ban đầu để thuận lợi cho việc thi công san ủi tạo mặt bằng, phía nhà thầu đến xin các hộ dân được di chuyển cột điện sang bên cạnh để thi công kịp tiến độ, hứa sau đó hoàn trả lại.
Nói là vậy, nhưng nhiều tháng trôi qua, dù mặt bằng nền đường đã thi công xong, nhà thầu lại “bặt vô âm tín”, chưa thực hiện những gì như đã hứa; để mặc đường dây dẫn điện nằm rạp trên nền đất.
Theo quan sát, dọc tuyến tránh TP Sơn La thuộc gói thầu số 18, hàng loạt đường dây điện dài hàng trăm mét nằm rạp trên nền đất, một số vắt vẻo trên ngọn cột dựng bằng cây tre. Tại đây, các dây dẫn điện được bó lại một cách sơ sài tạm bợ, vắt vẻo ven đường, qua vườn cây ăn quả, khu đất sản xuất của người dân. Một số cột dựng bằng bê tông và sắt thì bị nghiêng ngả đổ rạp trên mặt đất.
Tình trạng này khiến chất lượng điện không ổn định, mà còn gây khó khăn cho đời sống sinh hoạt của người dân và đặc biệt rất nguy hiểm, dễ gây ra chập điện, cháy nổ. Nhất là những ngày vừa qua, thời tiết mưa nhiều, sấm sét, các cột dựng tạm thường xuyên gãy đổ dẫn đến dây điện giăng ra đường, gây nguy hiểm cho người dân khi đi qua.
Bà Vũ Thị Thắm, một hộ dân tại tổ 7 cho hay, đây là đường diện do các hộ dân tự đầu tư, mỗi hộ phải bỏ tiền túi hàng chục triệu đồng để mua dây, dựng cột kéo điện về.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.