Tham dự toạ đàm có ông Trần Hoàng Hưng, Phó tổng biên tập phụ trách Tạp chí Dân chủ và Pháp luật; bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Trưởng phòng Quản lý báo chí, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Đặng Vũ Huân, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật; PGS.TS Vũ Thị Lan Anh Phó Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội, Tổng biên tập Tạp chí Luật học…

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật đã biên tập, xuất bản và phát hành 6 số Tạp chí kỳ I 90 trang và 6 số Tạp chí kỳ II 64 trang phản ánh những mặt công tác pháp luật, tư pháp trọng tâm của Bộ, Ngành, trong đó, Tạp chí đã đăng tải nhiều bài viết về góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên các ấn phẩm. Đặc biệt, Tạp chí đã phối hợp với Vụ Pháp luật quốc tế biên soạn và phát hành số chuyên đề “Dấu ấn 10 năm Việt Nam gia nhập Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế” để nhìn lại hành trình 10 năm Việt Nam là thành viên của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế, những chuyển biến về nhận thức, nhân sự; sự tham gia của Việt Nam vào các công ước và kết quả đạt được cũng như những thách thức mà Việt Nam đã, đang gặp phải trong hành trình này.
Phát biểu dẫn đề tại toạ đàm, Phó tổng biên tập phụ trách Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Trần Hoàng Hưng nêu rõ, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, thực hiện chức năng thông tin và là diễn đàn nghiên cứu, trao đổi về khoa học pháp lý, thông tin lý luận, nghiệp vụ và thực tiễn trong xây dựng, thực hiện pháp luật và hoạt động tư pháp, góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu của nhân dân về nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật, tăng cường pháp chế, phát huy dân chủ, thực hiện công bằng xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trước những yêu cầu của thực tiễn trong tình hình mới, Phó tổng biên tập phụ trách Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Trần Hoàng Hưng mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự để đưa Tạp chí Dân chủ và Pháp luật ngày càng phát triển hơn trong thời gian tới.
Chia sẻ tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Trưởng phòng Quản lý báo chí, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá cao những kết quả Tạp chí Dân chủ và Pháp luật đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Để phát huy hơn nữa những thế mạnh của Tạp chí, bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ gợi ý, Tạp chí có thể phát triển theo hướng mở với hai định hướng chính là xây dựng và thực thi pháp luật; với thế mạnh là cơ quan ngôn luận hàng đầu cả nước nghiên cứu, trao đổi về khoa lý Tạp chí cần phân tích sâu hơn nữa, mở rộng hơn nữa các khía cạnh xây dựng và thực thi pháp luật…
Về tầm quan trọng của tạp chí điện tử, TS Lê Ngọc Ánh, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội đánh giá: “Nền tảng công nghệ đóng vai trò cốt lõi. Trong việc phát triển một tạp chí điện tử, nền tảng công nghệ đóng vai trò quan trọng để đảm bảo dung lượng đủ lớn và quản lý hiệu quả nội dung. Đầu tiên, chúng ta cần đảm bảo rằng nền tảng công nghệ có khả năng lưu trữ đủ lớn để đáp ứng nhu cầu lưu trữ và phát triển nội dung. Việc quản lý và lưu trữ các bài viết, hình ảnh, video và tài liệu liên quan khác là một yếu tố quan trọng để đảm bảo tính liên tục và tin cậy của tạp chí điện tử.”

Đồng thời, tạp chí điện tử cần được thiết kế tiện dụng và dễ sử dụng. Người dùng, bao gồm cả độc giả và cán bộ biên tập, cần có trải nghiệm sử dụng thuận tiện và không gặp khó khăn trong việc truy cập, đọc và tương tác với nội dung; nắm bắt và áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả và cạnh tranh trong thị trường trực tuyến.
Để đạt được mục tiêu trên, theo TS Lê Ngọc Ánh, Tạp chí cần phải xác định rõ nhiệm vụ từng phòng ban; liên tục đào tạo đội ngũ phóng viên, biên tập viên đáp ứng yêu cầu chuyên môn và nghiệp vụ, đặc biệt là phóng viên chuyên sâu về từng mảng, lĩnh vực cụ thể; tạo giá trị cho nội dung từng bài viết…

Tại toạ đàm, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã đóng góp nhiều giải pháp để tiếp tục phát huy thế mạnh của Tạp chí trong thời gian tới.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.