Đây là những căn nhà được khởi công từ tháng 7/2025, gắn với sự kiện đặc biệt mang tên “Chuyến bay màu xanh” do Ban phụ nữ CAND phối hợp với Vietnam Airlines thực hiện.
Dấu ấn trách nhiệm và sự đồng hành
Dự lễ Khánh thành "Mái ấm tình thương" tại tỉnh Tây Ninh, có Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an, Trưởng Ban Phụ nữ CAND; Thiếu tướng Phùng Văn Chiến - Phó Tư lệnh CSCĐ; Bà Nguyễn Thị Ngoan - Ủy viên Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, cùng đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO), Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam (VACS), Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất Sân bay Việt Nam (VIAGS) thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.
![]() |




Các vị đại biểu tham dự Lễ khánh thành mái ấm tình thương tại tỉnh Tây Ninh
Tham dự chương trình, còn có các đồng chí trong Ban phụ nữ CAND; một số đơn vị trực thuộc, Ban Phụ nữ Bộ Tư lệnh CSCĐ; Phòng công tác chính trị và ban phụ nữ Công an tỉnh Tây Ninh...
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tá Ngô Hoài Thu nói: “Đây là những căn nhà nghĩa tình, đong đầy yêu thương, trách nhiệm của Cục Công tác Chính trị Bộ Công an, Ban phụ nữ CAND, Bộ Tư lệnh CSCĐ, Công an tỉnh Tây Ninh; Đảng ủy, Ban giám đốc, công nhân viên Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và các đơn vị đồng hành.
Thiếu tướng Ngô Hoài Thu cũng chia sẻ, vào dịp 22/7 vừa rồi, trong chương trình Chuyến bay màu xanh thực hiện bởi Ban Phụ nữ CAND và Vietnam Airlines, các đơn vị đồng hành đã trực tiếp đến trao nguồn lực cho các gia đình. “Hôm nay đến đây, nhìn căn nhà đã hiện hữu mang theo tình cảm của các đơn vị đồng hành, chúng tôi rất hạnh phúc.” – Thiếu tướng bày tỏ.
![]() |
| Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an, Trưởng Ban Phụ nữ CAND. |
Thiếu tướng Ngô Hoài Thu cũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, của lãnh đạo Bộ Công an, Ban phụ nữ CAND luôn luôn có những chương trình thể hiện sự chia sẻ, đồng hành với cán bộ công an ở cơ sở và những người dân còn cần sự hỗ trợ.
Theo Thiếu tướng, những căn nhà tình nghĩa hôm nay là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban phụ nữ CAND, Bộ Tư lệnh CSCĐ và Vietnam Airlines, các đơn vị đồng hành, đồng thời thể hiện tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong các chính sách an sinh xã hội như chỉ đạo của Đảng, Chính phủ.
Năm 2026 Ban phụ nữ CAND, sẽ tiếp tục thực hiện tinh thần này, huy động nguồn lực từ các đơn vị đồng hành, các nhà tài trợ, để có thể triển khai nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa.
Bà cũng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của các hoạt động do phụ nữ CAND khởi xướng và dẫn dắt. Đó là sự mềm mại nhưng bền bỉ, là cách lan tỏa giá trị nhân văn bằng hành động cụ thể, thiết thực: Phụ nữ Công an nhân dân, với bản lĩnh của người chiến sĩ và trái tim của người mẹ, người chị, sẽ tiếp tục dệt thêu nên những mùa xuân ấm áp cho cộng đồng.
![]() |
| Thiếu tướng Ngô Hoài Thu dặn dò Đại úy Phan Thị Thanh Mai. |
Với riêng Đại úy Phan Thị Thanh Mai, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu chỉ đạo, dặn dò: “Đồng chí Mai cần nỗ lực cố gắng để làm tốt công tác được giao, phát huy được vai trò, vị trí của phụ nữ CAND đồng hành với phụ nữ trên địa bàn để giữ ổn định an ninh trật tự địa phương.”
Về vai trò của lực lượng CSCĐ trong việc hỗ trợ xây dựng các mái ấm tình thương, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu chia sẻ: “Thiếu tướng Phùng Văn Chiến đã chỉ đạo rất quyết liệt để trong một thời gian ngắn, đã hoàn thành việc xây dựng 6 căn nhà. Mỗi căn nhà có một đặc thù, trên những địa bàn khác nhau, có những căn nhà ở sát biên giới đi lại khó khăn, vận chuyển vật liệu khó khăn, thực hiện trong điều kiện thời tiết không ủng hộ... Nhưng với tinh thần quyết tâm – vì nhân dân phục vụ, vì đồng đội thân yêu, các đồng chí đã hoàn thành công việc rất tốt đẹp.”
Thay mặt lãnh đạo Cục Công tác chính trị Bộ Công an, Ban Phụ nữ CAND, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu cũng đã gửi lời cảm ơn Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, các đồng chí chỉ huy, cán bộ chiến sĩ của E25, E29, Trung tâm huấn luyện số 2 và đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 - Bộ Tư lệnh CSCĐ; Đảng ủy, giám đốc công an tỉnh Tây Ninh và các đơn vị chức năng; Đảng ủy, lãnh đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam và các đơn vị thành viên của Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã huy động nguồn lực để góp phần tạo nên hoạt động ý nghĩa này.
![]() |
| Thượng tá Tạ Thị Hồng Hải - đại diện Ban Phụ nữ Bộ Tư lệnh CSCĐ |
Chia sẻ về quá trình xây dựng 6 mái ấm trong chương trình lần này, Thượng tá Tạ Thị Hồng Hải - đại diện Ban Phụ nữ Bộ Tư lệnh CSCĐ - cho biết: “Ngay sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, chúng tôi xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhân văn, sâu sắc. Hơn 200 CBCS với hơn 9000 ngày công lao động đã được huy động vào chương trình này.
Quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, động viên kịp thời của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, lãnh đạo Cục X03, Ban Phụ nữ CAND và Công an tỉnh Tây Ninh; sự ủng hộ nhiệt tình, tạo điều kiện thuận lợi của gia đình được hỗ trợ xây nhà và nhân dân địa phương trong công tác khảo sát, lên phương án xây dựng, nơi ăn, ở, sinh hoạt cho CBCS trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.”
Vietnam Airlines và hành trình trách nhiệm xã hội
“Chuyến bay màu xanh” do Ban Phụ nữ CAND và Vietnam Airlines phối hợp tổ chức vào mùa hè năm 2025 được xem như một dấu mốc ý nghĩa trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng của hai đơn vị. Màu xanh – màu của bầu trời, của hy vọng và bình yên – đã được lựa chọn là màu của chuyến bay, trở thành biểu tượng cho tinh thần sẻ chia, cho sự chung tay hướng về những con người đang ngày đêm lặng thầm giữ gìn bình yên cho Tổ quốc.
Từ ý tưởng của chuyến bay mang tính biểu trưng đó, các hoạt động thiết thực đã được cụ thể hóa bằng những công trình nhân văn. Những căn nhà tình nghĩa tại Tây Ninh là minh chứng rõ nét. Được xây dựng kiên cố, khang trang, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của từng gia đình, những căn nhà không chỉ là chỗ che mưa nắng, mà còn là điểm tựa tinh thần để các chiến sĩ yên tâm công tác, để người thân của họ có một cuộc sống ổn định hơn. Trong số 6 mái ấm tình thương do Ban phụ nữ CAND chủ trì đợt này, có 2 căn được thực hiện từ nguồn lực của Vietnam Airlines.
Trước đó, trong lần đi trao nguồn lực cho các gia đình, ông Lê Đức Cảnh, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines - đã chia sẻ: “Màu xanh là màu sự sống, màu của hy vọng và bình yên, những điều vô cùng quý giá. Với Vietnam Airlines, chuyến bay mang màu xanh không chỉ trên đồng phục hay biểu tượng, mà còn trong tâm thế và thông điệp chúng tôi muốn gửi gắm: lan tỏa tinh thần nhân văn, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới những người đã và đang cống hiến vì bình yên của cuộc sống. Vietnam Airlines luôn xác định trách nhiệm với xã hội là một phần xuyên suốt trong chiến lược phát triển thương hiệu; các chương trình vì cộng đồng đã trở thành một phần trong bản sắc của chúng tôi.”
Ông cũng cho biết thêm: Vietnam Airlines đã thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa với xã hội như triển khai các chương trình phát triển bền vững, sử dụng nhiên liệu sạch, những chuyến bay để tuyên truyền về quyền bình đẳng giới, chuyến bay nhẹ tới Côn Đảo để bảo vệ môi trường và rất nhiều hoạt động vì xã hội, cộng đồng khác được thực hiện thường xuyên, liên tục.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Ngoan (váy đen) và các đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO), Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam (VACS), Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất Sân bay Việt Nam (VIAGS) thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại lễ khánh thành Mái ấm tình thương. |
Bà Nguyễn Thị Ngoan – Ủy viên Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ - chia sẻ thêm: Bên cạnh “Chuyến bay màu xanh”, Vietnam Airlines còn được biết đến với những chiến dịch mang ý nghĩa xã hội sâu sắc như “chuyến bay tô cam”, “chuyến bay màu hồng He for she” – những hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và lan tỏa thông điệp yêu thương, tôn trọng trong cộng đồng. Mỗi chương trình xã hội mà Tổng Công ty Hàng không Vietnam Airlines tham gia đều xuất phát từ mong muốn đóng góp những giá trị bền vững cho xã hội.
Theo bà, khi chứng kiến niềm vui của các gia đình trong ngày nhận nhà mới, bà và các đồng nghiệp của mình cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của công việc mình đang làm.
“Những chuyến bay mang sắc màu biểu trưng ấy, dù là xanh, cam hay hồng, đều có chung một điểm gặp gỡ: đó là tinh thần nhân ái, trách nhiệm và khát vọng vì một xã hội công bằng, an toàn, nhân văn hơn.” – bà Ngoan nói.
Khi mùa xuân bắt đầu từ những điều bình dị
Trong ngôi nhà vừa khánh thành, bà Huỳnh Thị Sen - Người phụ nữ lam lũ cả đời gắn với ruộng rẫy nơi biên giới - không giấu được xúc động khi đứng giữa căn nhà kiên cố, tường còn thơm mùi vôi mới. Con trai bà – anh Huỳnh Văn Thạo, lao động hợp đồng Công an tỉnh Tây Ninh – thực hiện nghi thức khánh thành nhà trong niềm vui khôn tả.
Trước đây, căn nhà cũ của gia đình bà Sen xuống cấp nghiêm trọng. Với đồng lương ít ỏi của người lao động hợp đồng, việc sửa chữa hay xây mới ngôi nhà dường như là điều quá xa vời. “Có những lúc tưởng như không dám mơ”, bà Sen chia sẻ, giọng run run. “Vậy mà hôm nay, được đón Tết trong ngôi nhà như thế này. Lòng tôi ấm áp lắm. Tôi biết ơn vô cùng.”
Niềm vui ấy không chỉ của riêng gia đình bà Sen, Đại úy Phan Thị Thanh Mai, cán bộ Công an tỉnh Tây Ninh, cũng đón một cái Tết sớm theo cách rất đặc biệt. Là nữ sĩ quan công tác nơi địa bàn biên giới, chị Mai nhiều năm qua vừa làm nhiệm vụ, vừa gánh vác trách nhiệm gia đình. Đất đã được bố mẹ cho, nhưng toàn bộ sinh hoạt gia đình chỉ trông chờ vào đồng lương của chị Mai, dành dụm bao năm không cất nổi một căn nhà đàng hoàng. Căn nhà mới này không chỉ giúp chị và gia đình có nơi sinh sống yên ổn, để chị yên tâm công tác, mà sự giúp đỡ, quan tâm của đồng đội còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chị tiếp tục gắn bó với nghề, cống hiến cho công tác giữ gìn bình yên cuộc sống.
“Có căn nhà khang trang rồi, tôi yên tâm hơn để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi không biết nói cám ơn như thế nào cho đủ tới các cấp lãnh đạo, Ban phụ nữ CAND, Tổng công ty Hàng không Việt Nam”, Đại úy Mai tâm sự.
Bên cạnh nhà bà Sen, chị Mai, chương trình “Mái ấm tình thương” tại Tây Ninh còn trao tặng thêm bốn căn nhà cho các gia đình cán bộ, chiến sĩ và người thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.


Đối với các gia đình được trao tặng nhà lần này, niềm vui lớn nhất có lẽ là được đón một cái Tết trọn vẹn trong không gian ấm cúng, an toàn
Đó là gia đình chị Nguyễn Thị Thọ, có chồng là anh Châu Văn Đẩu, lao động hợp đồng Công an tỉnh Tây Ninh; gia đình bà Nguyễn Thị Thum, có con trai là Thượng sĩ Trần Văn Trông, cán bộ Công an tỉnh Tây Ninh; chị Nguyễn Thị Ngọc Duy, gia đình neo đơn đặc biệt khó khăn, có em trai là cháu Nguyễn Gia Lạc – con đỡ đầu của Hội Phụ nữ Công an tỉnh Tây Ninh; gia đình Thiếu tá Trần Quốc Tuấn, Đại đội trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
6 mái nhà, 6 câu chuyện khác nhau, nhưng đều thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tổ chức, của đồng đội và của xã hội đối với những người trong lực lượng giữ gìn bình yên cho nhân dân.
Tây Ninh – vùng đất biên cương nắng gió – mảnh đất của những bạt ngàn rừng cao su, những rẫy khoai mì… Tết đã đến sớm không phải bằng pháo hoa rực rỡ, mà bằng sự ấm áp lan tỏa từ những mái nhà vừa hoàn thiện. Những căn nhà không chỉ là công trình xây dựng bằng gạch đá, mà còn là kết tinh của trách nhiệm xã hội, của nghĩa tình đồng đội, của sự đồng hành bền bỉ giữa lực lượng Công an nhân dân và doanh nghiệp quốc gia mang sứ mệnh kết nối bầu trời.
(PLM) - Hướng về lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, năm nay, những người làm báo Pháp luật Việt Nam lại tiếp tục hành trình tri ân hướng về miền Trung - vùng đất huyền thoại với biết bao người con ưu tú đã không tiếc thân mình, hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Văn Phước - Văn Hùng - Đình Hưng
( PLM) - Tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn để lại những nỗi đau mất mát cho gia đình và cộng đồng. Do vậy, việc tăng cường các kiến thức, trang bị kỹ năng, biện pháp cơ bản để bảo vệ trẻ em phòng tránh rủi ro được các địa phương phối hợp cùng lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm chú trọng, nhất là trong mùa mưa bão.
(PLM) - Sáng ngày 15.7, tại trụ sở Bộ Tư Pháp, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý Thi hành án dân sự đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi "Chuyện nghề Thi hành án dân sự" lần thứ II.
PLM - THADS Nghệ An kỷ niệm 80 năm truyền thống, khẳng định 10 năm liên tiếp vượt chỉ tiêu, quyết liệt thu hồi tài sản, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, chuyên nghiệp.
(PLM) - Chiều 12/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 20 gia đình chính sách tại xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Về phía tỉnh Nghệ An có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cùng đại diện Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh và chính quyền địa phương.
Bỏ ra số tiền hàng tỷ đồng, còn đi vay lãi thêm để mua đất và đầu tư xây dựng kinh doanh. Ông Hồ Văn Cư (trú tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) chẳng những không được sở hữu đất, mà còn có nguy cơ mất luôn nhà xưởng. Bởi, khi ông Cư vay đủ tiền để rút giấy tờ đất từ ngân hàng về thì chỉ 1 ngày sau chủ đất và người cho ông Cư vay tiền đã thực hiện một hợp đồng chuyển nhượng khác với nhau mà ông Cư lại không hề hay biết, mỗi tháng còn đều đặn trả lãi. Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ việc giấy tờ sau khi rút từ ngân hàng về đều được người cho ông Cư vay tiền giữ toàn bộ. Sau đó, việc cho vay tiền cũng được thực hiện thông qua bằng 02 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không phải giấy “vay tiền”… trong đó ông Cư cho biết, 01 giấy là số tiền vay, còn 01 giấy đã bao gồm cả tiền lãi. Đây cũng chính là mấu chốt dẫn tới tranh chấp phức tạp, kéo dài đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
PLM - Trở lại đại công trường này vào những ngày tháng 7, phóng viên ghi nhận hàng trăm con người đang miệt mài thực hiện từng hạng mục của công trình, tạo nên dáng dấp tòa nhà đang vươn lên mạnh mẽ.
(PLM) - Ngày 8.7, toàn án Nhân dân khu vực 1 - Tuyên Quang đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án dân sự thụ lý số 313 ngày 16.12.2025 về việc Tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là ông Đỗ Văn Khoát, sinh năm 1977. Bị đơn là ông Phạm Văn Tuyến sinh năm 1974. Tuy nhiên, người đại diện theo uỷ quyền của ông Khoát là bà Nguyễn Thị Hoa có đơn xin xét xử vắng mặt, người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Vĩnh Ban vắng mặt. Vì vậy sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên toà tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Phiên toà sẽ được mở lại vào ngày 25.7 tới.
PLM - Theo ghi nhận thực tế của phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, trong quá trình thi công dự án cải tạo hạ tầng vỉa hè, đường giao thông, vườn hoa khu đô thị Đền Lừ 1, Đền Lừ 2, đơn vị thi công đổ trạc thải có dấu hiệu trái phép.