Tọa lạc tại thôn Vĩnh Xuân (xã An Lĩnh, huyện Tuy An, Phú Yên), thác Vực Hòm cách thành phố Tuy Hòa chừng 45km và có tổng diện tích khoảng 1ha. Để được chiêm ngưỡng dòng thác hùng vĩ và thơ mộng này, du khách phải trải qua một đoạn đường đầy gian nan, hiểm trở với khởi đầu là những con đường uốn lượn, lởm chởm đất đá rồi đến những con dốc quanh co, cao ngất như lên đến tận trời. Nhưng sau một hành trình di chuyển vất vả, khi đến được với thác Vực Hòm, bao nhiêu mệt nhọc sẽ tan biến hết bởi cảnh sắc nơi đây quá thơ mộng và hùng vĩ.

Nếu biết đến Gành Đá Đĩa Phú Yên, thì du khách dễ dàng thấy thác Vực Hòm cũng có những dãy đá xếp chồng lên nhau hệt như Gành Đá Đĩa (ở xã An Ninh Đông - Phú Yên). Nước từ trên cao đổ xuống dòng suối bên dưới ở độ cao 20m, bọt tung trắng xóa. Những tia nắng xen vào giữa dòng nước tạo ra màu lung linh bảy sắc cầu vồng hòa với màu xanh tươi của cây cỏ núi rừng. Dưới chân thác là một hồ nước rộng lớn, trong lành giữa khung cảnh vách đá hùng vĩ bao quanh cùng với các tán cây rừng.
Thác đổ cuồn cuộn vào mùa mưa, nhưng mùa khô có thể lại không có gì ngoài nước trong hồ bên dưới. Do phía dưới thác là đá, lâu ngày đóng rong rêu, nên muốn tắm du khách cần trang bị áo phao cho an toàn.
“Trong chuyến hành trình khám phá Phú Yên, mình đã được trải nghiệm thăm quan khá nhiều nơi, bao quanh gần một nửa Vực Hòm là vách đá, với những trụ đá bazan có hình lục giác như gành Đá Đĩa. Nhưng khác lạ và độc đáo là chồng bát úp mặt xuống. Vách đá như hình bán nguyệt, phía trên là cây lá phủ một màu xanh của rừng già. Phía dưới là các trụ đá cao thấp để lộ ra bề mặt hình lục giác. Những tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu vào vách đá, vào thác nước tạo ra ánh hào quang lung linh như bảy sắc cầu vồng đung đưa trên mặt nước, rất độc đáo và đẹp” - Anh Bảo, một du khách Long An, chia sẻ.

Thiên nhiên nơi đây đậm chất hoang dã, nguyên sơ. Chính vì điều đó khiến du khách ngây ngấy và đắm chìm khó lòng rời mắt. Nhìn từ xa, con thác đẹp như một dải lụa vắt qua những tầng đá. Lắng nghe tiếng thác đổ hòa lẫn tiếng chim và hít hà bầu không khí trong lành, mát rượi là một trải nghiệm vô cùng thú vị.
Đứng ở bất cứ đâu tại thác Vực Hòm bạn cũng có được những tấm hình đẹp. Nơi này thích hợp cho những chuyến vui chơi, phượt và dã ngoại. Nhìn dòng suối mát lạnh, ai đấy đều muốn đắm mình vào dòng nước trong xanh như ngọc bích.
Ngoài ra, khi đến đây, du khách có thể câu cá suối, nấu cơm lam, nướng gà, nướng ngô, khoai để thưởng thức giữa bốn bề là núi rừng. Do đây là khu vực hoang sơ nên hoàn toàn không tốn phí dịch vụ, nên bạn hãy chuẩn bị kỹ càng các vật dụng cần và mang theo đồ ăn thức uống…

Bạn Bách Thảo, một khách du lịch, tâm sự về trải nghiệm mới mẻ ở Vực Hòm: “Mình chưa từng thử cuộc sống ở một nơi không có điện, không có sóng điện thoại như thế này bao giờ. Được tự tay dựng lều, tắm trong dòng suối mát, ngắm khung cảnh thơ mộng và chụp được rất nhiều ảnh đẹp. Đây chắc chắn là trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ của mình”.
Chia sẻ về khoảng thời gian thích hợp tham quan nơi đây, bạn Anh Thư (Tuy An, Phú Yên) cho biết: “Để nói về thời điểm check-in ở Vực Hòm, tốt nhất các bạn nên đi dịp cuối năm tháng 11, 12 hoặc các tháng 1, tháng 2, vì lúc này thời tiết Phú Yên mát mẻ, lượng nước trên thác dồi dào. Nếu đi vào mùa khô, thời điểm thác cạn nước thì cảnh sắc không đẹp và quyến rũ bằng. Hãy lên kế hoạch và đến thăm quan quê hương của mình nha”.
Thực sự, vẻ đẹp tuyệt sắc của ngọn thác hùng vĩ không ngừng tuôn chảy giữa rừng già và được hít thở giữa bầu không khí trong lành của chốn rừng thiêng là những trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ khi du khách khám phá điểm đến tuyệt vời này.
(PLM) - Hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
PLM - Hòa trong không khí mùa thu lịch sử kỉ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay, ngày 5/9/2026, hàng triệu học sinh và giáo viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đồng loạt bước vào Lễ Khai giảng năm học mới 2026 – 2027.
(PLM) - Lễ khai giảng Trường Tiểu học Kim Đồng tại Giảng Võ rộn ràng, trang nghiêm với nhiều khoảnh khắc xúc động, dấu mốc năm học mới sau sắp xếp hệ thống trường lớp và niềm tin vào một chặng đường đổi mới.
PLM - Trong không khí hân hoan rực rỡ trước thềm Đại lễ Quốc khánh 2/9, đêm nhạc K-Concert được tổ chức vào tối 31/8 tại Sân vận động Sóc Sơn, Hà Nội đã thắp sáng không gian mùa thu bằng một bữa tiệc nghệ thuật đong đầy cảm xúc.
Plm - Giữa những người cùng mang trong mình nỗi đau bệnh tật, sự chia sẻ, cảm thông đôi khi trở thành điểm tựa để họ tìm thấy hy vọng. Với lương y Tâm Nguyễn, hành trình giúp đỡ những bệnh nhân không chỉ là câu chuyện của y thuật, y đức mà còn là hành trình sẻ chia, đồng hành cùng người bệnh.
PLM - Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3 diễn ra tại con đường đá cổ Pa Vi, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với 100 nhà báo và 400 vận động viên. Chặng 22 km hứa hẹn nhiều thử thách và trải nghiệm đáng chú ý.
Mùa thu năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, giữa hàng vạn đồng bào, chiến sĩ cùng rừng cờ đỏ sao vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một thời khắc thiêng liêng đã mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Hơn tám thập kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa thu lịch sử năm ấy vẫn còn vọng mãi trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Quảng trường Ba Đình lịch sử, đến Bảo tàng Hồ Chí Minh như một hành trình tìm về với những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.
(PLM) - Hàng nghìn người dân, du khách có mặt tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) để theo dõi chương trình nghệ thuật và chiêm ngưỡng màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thắp sáng bầu trời.
PLM - Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 05 ngày, trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Lễ Quốc khánh 2/9. Nhu cầu du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân tăng cao. Đồng thời là tháng cao điểm gắn với triển khai năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
(PLM) - Gần 60 năm đã trôi qua, những cựu sinh viên Bách Khoa ngày nào cầm súng ra trận, nay trở về thăm lại mái trường xưa, một thời tuổi trẻ với ước mơ hoài bão, những kí ức về đồng đội chợt ùa về như mới ngày hôm qua.