Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, 67 tuổi), bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước” gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 BLHS (trước đó VKS đề nghị 5 - 6 năm tù).
Với vai trò đồng phạm, bị cáo Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ sau bị cáo Thắng, 57 tuổi) và Đào Công Thiên, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lĩnh 3 năm 6 tháng tù; Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở TN&MT, lĩnh 4 năm tù.
Theo HĐXX, những sai phạm của các bị cáo trong việc giao đất làm dự án là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại gần 138 tỷ đồng; gây dư luận xấu, làm giảm sút lòng tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước; ảnh hưởng đến quy hoạch chung về đất đai và quy hoạch xây dựng của TP Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa; ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.
Ngoài ra, các bị cáo đều là lãnh đạo tỉnh, có am hiểu pháp luật nhưng lại để xảy ra sai sót. Bị cáo Thắng là người đứng đầu tỉnh nhưng đã thực hiện nhiều chỉ đạo xuyên suốt bằng văn bản, làm tiền đề cho các sai phạm sau này.
Về trách nhiệm dân sự, tòa cho rằng, khu đất 20.110m2 trên đường Trần Phú là tài sản Nhà nước, đã bị các bị cáo thực hiện các hành vi trái pháp luật (giao cho doanh nghiệp làm dự án) nên cần giao cho UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi.
Bản án xác định, tháng 1/2013, Cty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang có văn bản gửi UBND tỉnh xin địa điểm đầu tư khách sạn, căn hộ du lịch cao cấp trên khu đất tại đường Trần Phú (đang được Cty CP Điện lực Khánh Hòa quản lý, sử dụng). Đây là vị trí đắc địa, nằm giáp biển.
Hai tháng sau, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng có công văn đồng ý về chủ trương, với điều kiện Cty này phải có trách nhiệm làm việc với Cty CP Điện lực Khánh Hòa để thống nhất phương án bồi thường. Tuy nhiên, UBND tỉnh sau đó lại thực hiện quy trình thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; ấn định mức bồi thường, hỗ trợ cho Cty CP Điện lực Khánh Hòa và Trung tâm điều dưỡng TCty Điện lực miền Trung.
Lê Đức Vinh khi còn là Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký các quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án, ký công văn chỉ đạo công tác bồi thường, xử lý tài sản trên đất tại dự án. Tháng 11/2015, với cương vị Chủ tịch UBND tỉnh, Vinh chỉ đạo bàn giao tài sản trên đất cho Cty Đỉnh Vàng Nha Trang.
Đến tháng 2/2016, Thiên với tư cách là Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định giao và cho thuê (50 năm) 20.110m2 đất khu này cho DN xây khách sạn, căn hộ du lịch, trung tâm thương mại mà không qua đấu giá. Thiên cũng là người phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
Trong đó, hơn 8.220m2 đất thương mại - dịch vụ trả tiền thuê một lần với giá trên 6,6 triệu đồng/m2; gần 4.700m2 đất đô thị thu tiền sử dụng để xây căn hộ chung cư với giá 5,3 triệu đồng/m2; hơn 7.200m2 còn lại không thu tiền sử dụng làm công viên cây xanh, hệ thống giao thông, sân bãi. Nhưng năm sau, UBND tỉnh lại điều chỉnh 7.200m2 đất trên thuộc loại "thuê đất trả tiền hàng năm".
Chủ đầu tư dự án đã nộp 75,9 tỷ đồng tiền thuê đất, được cho là con số quá thấp so với giá thị trường thời điểm đó.
Theo TAND, dự án Nha Trang Golden Gate không nằm trong quy hoạch được cơ quan nhà nước thẩm quyền phê duyệt. Theo Luật Đất đai, dự án này cũng không thuộc diện dự án phát triển kinh tế quan trọng để Nhà nước thu hồi đất, giao cho chủ đầu tư.
Chính vì vậy, việc UBND tỉnh thu hồi đất của Cty CP Điện lực Khánh Hòa đang sử dụng rồi giao cho Cty Đỉnh Vàng Nha Trang là trái quy định pháp luật. Ngoài ra, Thắng và cấp dưới còn sai phạm trong việc chỉ định Cty Đỉnh Vàng Nha Trang thực hiện dự án mà không thông qua đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư; tự điều chỉnh mục đích sử dụng đất rồi cấp giấy chứng nhận đầu tư trái với quy hoạch.
Đây là bản án thứ ba với 4 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Hồi tháng 4/2022, Nguyễn Chiến Thắng bị TAND tỉnh Khánh Hòa phạt 5 năm 6 tháng tù; Lê Đức Vinh và Đào Công Thiên lĩnh 4 năm 6 tháng tù do sai phạm khi thực hiện dự án sinh thái Cửu Long Sơn Tự và biệt thự sông núi Vĩnh Trung, phá vỡ quy hoạch trên núi Chín Khúc.
Đến tháng 12/2022, Thắng bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù; Lê Đức Vinh và Thiên lĩnh 5 năm 6 tháng tù về sai phạm khi giao 7.300m2 đất trung tâm Nha Trang cho DN với giá rẻ, thiệt hại hơn 60 tỷ đồng.
Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 4 ngày, nhu cầu đi lại, vui chơi, tham quan của người dân tăng cao. Tại các khu di tích, tuyến phố trung tâm, nguy cơ phát sinh ùn tắc giao thông, mất trật tự đô thị, thậm chí là các hành vi vi phạm pháp luật luôn tiềm ẩn. Chính vì vậy Công an phường Đống Đa đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để giữ vững an ninh trật tự xuyên kỳ nghỉ lễ.
(PLM) - Nửa thế kỷ đã đi qua kể từ trưa 30/4/1975 lịch sử, nhưng ký ức về thời khắc cánh cổng Dinh Độc Lập bật mở vẫn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính năm xưa. Từ chiến hào khói lửa đến ngày toàn thắng, họ là những nhân chứng sống đã đi qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết để viết nên trang sử hòa bình cho dân tộc.
Theo Cục CSGT, trong ngày 2/5, toàn quốc đã xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông trên đường bộ, làm chết 23 người và bị thương 32 người. So với ngày 1/5/2025, số vụ tai nạn đã giảm 13 vụ, giảm 12 người chết và giảm 4 người bị thương.
Những ngày cuối tháng Tư, khi sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc rợp bóng khắp các con phố, Thủ đô Hà Nội không chỉ là điểm đến của người dân trong nước mà còn trở thành không gian văn hóa đặc sắc cho du khách quốc tế. Với họ, đây là cơ hội quý giá để chạm vào nhịp sống đặc trưng và cảm nhận tinh thần dân tộc mãnh liệt của người Việt.
(PLM) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay chứng kiến một sự dịch chuyển mạnh mẽ của du khách Việt đi du lịch quốc tế. Dù giá tour ở mức cao, Nhật Bản và Hàn Quốc đang là lựa chọn “hot” nhờ vào sự thay đổi trong tư duy hưởng thụ và chiến lược làm mới sản phẩm từ các doanh nghiệp lữ hành.
(PLM) - Trong khi phần lớn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 -1/5 bên gia đình hoặc đi du lịch. Song vẫn còn một bộ phận không nhỏ các y bác sĩ, người lao động đang lặng lẽ "trực chiến" để duy trì công việc hàng ngày, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Câu chuyện của họ là những mảng màu lặng thầm nhưng vô cùng ý nghĩa. Tại khoa truyền máu, Bệnh viện Huyết học Trung Ương, Hà Nội. Với phương châm ánh đèn không bao giờ tắt, luôn sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho mọi trường hợp, mang lại hy vọng sống cho hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày.
(PLM) - Giữa nhịp sống hiện đại, khi chiến tranh đã lùi xa, vở diễn “Quân khu Nam Đồng” trở thành hành trình đặc biệt của những nghệ sĩ trẻ đi ngược dòng ký ức dân tộc. Không chỉ tái hiện một thời kỳ khốc liệt, họ mang lên sân khấu tinh thần kiên cường, khát vọng sống và tình yêu Tổ quốc thấm sâu trong từng vai diễn, góp phần đánh thức niềm tự hào và kết nối cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả.
PLM - Ngày 29/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và một số đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ. Đoàn đã tới thăm gia đình cố Bộ trưởng Phan Hiền và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Uông Chu Lưu.
Ghi nhận của phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam chiều ngày 29.4 tại cửa ngõ phía nam Thủ đô, nơi có nhiều bến xe lớn và các trục giao thông huyết mạch, đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 đã bố trí lực lượng khép kín địa bàn, phân luồng từ xa, tăng cường thời gian làm việc của cán bộ chiến sỹ tại các nút giao trọng điểm. Đồng thời, phối hợp với công an các phường xã kịp thời phân luồng, ưu tiên các phương tiện từ nội thành ra ngoại thành để người dân về quê, đi du lịch được thuận tiện, dễ dàng.
(PLM) - Ngày 30/4/1975 là một dấu mốc không thể quên trong lịch sử dân tộc – ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập và phát triển. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ý nghĩa của ngày 30/4 vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt đối với thế hệ trẻ hôm nay.