TAND tỉnh Đồng Nai mới mở phiên sơ thẩm với bị cáo Võ Văn Chánh (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai trong vụ án sai phạm ở dự án Khu dân cư Phước Thái.
Theo cáo trạng, năm 1995, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định cho Cty TNHH Kia - Hoàng Hưng Ceramics (Cty CP May Xây dựng Huy Hoàng và Cty Beneficial Asia Limited góp vốn) thuê gần 9ha đất tại xã Tam Phước, huyện Long Thành (đã giải thể, nay là phường Tam Phước) để xây nhà xưởng sản xuất gốm.
Khi DN không triển khai dự án, UBND tỉnh thu hồi giấy phép đầu tư nhưng không thu hồi đất (vì khu đất chưa được cấp quyền sử dụng) và để cho Cty này toàn quyền sử dụng.
Năm 2015, Trương Quốc Tuấn là Giám đốc Cty Phước Thái đã gửi công văn cho UBND tỉnh, đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu đất từ công nghiệp sang khu dân cư thương mại. Trương Quốc Tuấn ký hợp đồng với Cty CP May - Xây dựng Huy Hoàng, thỏa thuận bồi thường đất và tài sản trên đất với số tiền hơn 35 tỷ đồng để được nhận chuyển nhượng.
Để hợp thức hóa, Trương Quốc Tuấn đề nghị bên chuyển nhượng là Cty Huy Hoàng có văn bản đề nghị UBND tỉnh yêu cầu phía Cty Huy Hoàng ký biên bản bàn giao đất cho Nguyễn Hữu Thành (em trai của Nguyễn Văn Đức, khi đó là Phó Chủ tịch UBND xã Tam Phước) đứng tên chủ sử dụng khu đất trên để nhận tiền bồi thường.
Ngày 10/12/2015, theo thỏa thuận với Cty Phước Thái, Cty Huy Hoàng có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị xem xét và chấp thuận việc Cty Huy Hoàng giao khu đất gần 9ha cho ông Nguyễn Hữu Thành “quản lý sử dụng, nâng cao sử dụng đất”.
Ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, bút phê giao cho ông Chánh, lúc này là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, xem xét xử lý việc này. Sau đó, bị cáo Chánh có bút phê: "Nhất trí về chủ trương, giao Sở TN&MT đề xuất các thủ tục theo quyết định".
Ngày 26/6/2017, ông Chánh ký quyết định về việc giao đất và cho thuê đất với khu đất gần 9ha để Cty Phước Thái thực hiện dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái. Để nhận tiền bồi thường khi Nhà nước chi trả, Trương Quốc Tuấn mở tài khoản ngân hàng cho Nguyễn Hữu Thành để nhận tiền hơn 77 tỷ đồng bằng việc chuyển vào tài khoản. Sau đó chuyển vào tài khoản Cty Phước Thái và mở sổ tiết kiệm lấy tên vợ ông Tuấn.
Sau khi có đơn tố cáo về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho Nguyễn Hữu Thành không đúng quy định, ông Chánh chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND TP Biên Hòa (nay đã giải thể) hủy việc bồi thường, hỗ trợ cho Nguyễn Hữu Thành và thu hồi toàn bộ số tiền bồi thường sai quy định.
Ngày 20/11/2017, ông Chánh ký quyết định về thực hiện dự án Phước Thái và phê chuẩn phương án bồi thường với tổng trị giá là hơn 45 tỷ đồng. Sau đó, ông Chánh tiếp tục ký văn bản chấp thuận giao đất và cho thuê đất để Cty Phước Thái thực hiện dự án.
Cáo trạng xác định ông Chánh phụ trách lĩnh vực TN&MT, khi tiếp nhận kiến nghị từ Cty Huy Hoàng do Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái chuyển đã không yêu cầu bộ phận tham mưu hoặc đơn vị chuyên môn kiểm tra nên không phát hiện Cty Huy Hoàng bàn giao 9ha đất cho Nguyễn Hữu Thành là không đúng quy định pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 79 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo Chánh đồng ý với nội dung cáo trạng. Khi được chủ tọa hỏi về diễn biến việc giao đất, bị cáo cho rằng mình đã sai. "Thời điểm đó bị cáo có quá nhiều việc, áp lực. Lúc đó bị cáo chỉ nghĩ làm sao để phát triển kinh tế cho địa phương nên thấy cấp dưới đề xuất bị cáo đã thiếu kiểm tra, chủ quan nên dẫn đến sai phạm như cáo trạng nêu", bị cáo nói.
Cũng theo bị cáo Chánh, thời điểm đó Sở TN&MT có văn bản đề xuất xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh. Sau đó, Chủ tịch tỉnh có ký xác nhận phía sau nên từ đó ông Chánh có bút phê "nhất trí về chủ trương". Thực hiện việc ký các quyết định, ông Chánh cho rằng "không chịu sự tác động của ai, không nhận quyền lợi vật chất".
"Vi phạm của bị cáo làm ảnh hưởng tới Nhà nước, gia đình, người thân nên bị cáo rất ân hận. Đây không chỉ là bài học bản thân cho bị cáo mà còn cho thế hệ sau. Bị cáo nhận các sai phạm, lỗi lầm, mong HĐXX ghi nhận", bị cáo Chánh nói.
Tại phiên xử, đại diện VKSND đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Chánh 3 - 4 năm tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Dự kiến HĐXX sẽ tuyên án vào ngày 24/7.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.