Vụ án có số tiền phải thi hành gần 1.786 tỷ đồng cho hơn 28.000 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Đây không phải vụ việc có số tiền lớn nhất từng tổ chức thi hành, nhưng lại ghi nhận số lượng người được thi hành án kỷ lục từ trước đến nay trên địa bàn TP. Chỉ riêng con số ấy thôi cũng đủ để hình dung khối lượng công việc khổng lồ đè nặng lên vai những người thực hiện.
Linh hoạt vì nhân dân
Ngay từ giai đoạn điều tra và xét xử sơ thẩm, cơ quan thi hành án đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, tòa án để rà soát thông tin. Một sáng kiến tưởng chừng nhỏ nhưng mang tính quyết định là đề nghị gắn chặt thông tin giấy tờ tùy thân của người bị hại vào phụ lục bản án. Việc này giúp hạn chế tối đa nhầm lẫn, tránh trùng lặp, tạo tiền đề cho công tác chi trả chính xác, thuận lợi sau này.
Theo quy định thông thường, người yêu cầu thi hành án phải tự nộp bản án và các tài liệu liên quan. Tuy nhiên, với quy mô hàng chục nghìn đương sự, bản án sơ thẩm, phúc thẩm dày hơn 300 trang nếu áp dụng quy trình cũ sẽ gây lãng phí khủng khiếp về chi phí in ấn, thời gian của người dân, cơ quan nhà nước và tạo áp lực lưu trữ cực lớn. Sau khi thống nhất liên ngành, một quyết định linh hoạt đã được đưa ra: Người dân làm đơn yêu cầu thi hành án không phải nộp bản án như thông lệ.
Ngay sau khi phiên tòa phúc thẩm kết thúc, từ ngày 25/7/2025, Cục THADS thành phố Hà Nội chính thức tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện.
Những ngày không nghỉ ở bộ phận Một cửa
Từ đây, những ngày tháng ăn ngủ cùng hồ sơ chính thức bắt đầu.
Ngày thường phận Một cửa tiếp nhận tới vài trăm hồ sơ, cao điểm nhận năm trăm hồ sơ, riêng mỗi sáng đầu tuần, lượng phong bì chuyển phát nhanh gửi đến chất cao như núi, ngập kín các bàn làm việc. Dù thứ Bảy và Chủ nhật cơ quan chuyển phát không giao hàng, nhưng guồng quay tại văn phòng chưa bao giờ dừng lại. Các cán bộ vẫn túc trực để bóc phong bì, phân loại, kiểm tra và nhập liệu, chuẩn bị sẵn sàng cho tuần mới.
Để giải quyết khối lượng công việc khổng lồ trong thời gian ngắn, đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin chuyên biệt, trong đó lưu trữ toàn bộ thông tin, dữ liệu của người bị hại, chuẩn hóa mẫu đơn yêu cầu thi hành án và mẫu đăng ký chuyển khoản để người dân dễ dàng kê khai. Thế nhưng, công nghệ chỉ hỗ trợ một phần, phần lớn vẫn là mồ hôi, công sức và sự tận tụy của con người.
Tại bộ phận Một cửa những ngày cao điểm, lãnh đạo bộ phận, các công chức cùng sinh viên thực tập ngồi san sát nhau, chạy đua với thời gian. Họ bóc từng chiếc phong bì, soi từng dòng thông tin, đối chiếu từng con số. Kim đồng hồ chỉ hết giờ hành chính, nhưng không một ai đứng dậy vì hồ sơ trên bàn vẫn còn, các thùng giấy vây quanh chỗ ngồi vẫn còn hồ sơ. Ngày làm việc bắt đầu từ lúc tờ mờ sáng và chỉ tạm khép lại khi thành phố đã lên đèn.
Hồ sơ “chuẩn chỉnh” sẽ được cập nhật, soạn thảo quyết định, trình ký quyết định và chuyển cho Chấp hành viên xử lý ngay. Nhưng với những hồ sơ thiếu, sai lệch thông tin, cán bộ thụ lý lại bước vào một chặng hành trình gian nan khác: liên lạc, hướng dẫn người dân chỉnh sửa, bổ sung.
"Nữ hoàng đeo bám" và những cuộc gọi đong đầy cảm xúc
Đây chính là phần việc để lại nhiều cảm xúc và những câu chuyện dở khóc dở cười nhất.
Trong bối cảnh tội phạm lừa đảo công nghệ cao diễn biến phức tạp, nhiều người dân mang tâm lý cảnh giác cao độ. Họ không tin cán bộ nhà nước lại chủ động gọi điện hỗ trợ vào ngày nghỉ hay ngoài giờ hành chính. Có người vừa nghe giới thiệu đã dập máy thẳng thừng, có người nghi ngờ, thậm chí buông lời gay gắt vì nghĩ mình đang bị lừa đảo.
Có những hồ sơ cán bộ phải gọi đi gọi lại hàng chục lần. Gọi không được thì chuyển sang nhắn tin, người dân chưa rõ lại kiên nhẫn giải thích từng câu, từng chữ, trong số hơn 13 nghìn hồ sơ đã ra quyết định thi hành án, có đến một nửa hồ sơ sai thiếu, mỗi bộ hồ sơ cần ít nhất hai cuộc gọi hoặc cần rất nhiều tin nhắn hướng dẫn, để thấy “tổng đài” cần hoạt động với công suất cao thế nào.
![]() |
| Hướng dẫn, kiểm tra Đơn yêu cầu THA trước khi gửi bổ sung để dân đỡ phải gửi đi gửi lại nhiều lần |
Nhiều người dân kê khai thông tin theo Chứng minh nhân dân cũ, nhưng hồ sơ nộp lại dùng Căn cước công dân khiến dữ liệu vênh nhau. Cán bộ lại phải lật giở từng trang tài liệu, đối chiếu và hướng dẫn bổ sung.
Trong nội bộ, anh em “chiến sĩ” vẫn vui vẻ gọi đó là những “cuộc gọi bão táp”. Có nữ cán bộ còn được đồng nghiệp phong danh hiệu “nữ hoàng đeo bám” vì sự kiên trì hiếm có - cứ thấy hồ sơ lỗi là gọi bằng được, giải thích bằng hiểu mới “buông”.
Áp lực không chỉ đến từ số lượng hồ sơ mà còn từ sự sốt ruột của người dân. Có người nộp hồ sơ đầu tuần, cuối tuần đã liên tục gọi điện hỏi bao giờ nhận được tiền. Có trường hợp hồ sơ thiếu sót, cán bộ liên hệ nhiều lần không phối hợp, nhưng khi thấy người khác nhận được tiền lại đến tận cơ quan chất vấn. Những lúc ấy, các cán bộ thụ lý chỉ biết nén lại mệt mỏi, kiên nhẫn mở từng dòng ghi chú, từng tin nhắn để giải thích lại từ đầu cho người dân thấu hiểu.
![]() |
| Luôn kiên nhẫn và luôn thấu hiểu |
Hạnh phúc phía sau những con số
Ba tháng cao điểm trôi qua trong một nhịp độ làm việc nghẹt thở, gần như không có ngày nghỉ. Bên cạnh đại án FLC, cán bộ thụ lý vẫn phải gồng gánh và hoàn thành các vụ việc thường xuyên khác. Cường độ làm việc quá tải kéo dài dễ dẫn đến sự mệt mỏi về thể xác lẫn áp lực về tinh thần, đòi hỏi mỗi người phải giữ một cái đầu lạnh và một sự cẩn trọng tuyệt đối, bởi chỉ một sai sót nhỏ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân.
Tính đến nay, THADS thành phố Hà Nội đã ra quyết định thi hành án cho hơn 13.500 người với số tiền chi trả hơn 1.500 tỷ đồng.
![]() |
| Những tin nhắn ấm lòng |
Phía sau những con số khô khan ấy là hàng vạn cuộc gọi, hàng ngàn bộ hồ sơ được hồi sinh từ sai sót, là những bữa cơm muộn, những đêm “đi ngủ sớm” và trên hết là sự kiên cường, tận tâm của những người làm công tác thi hành án.
Với những người trực tiếp dấn thân vào “chiến dịch” này, phần thưởng lớn nhất còn lại sau những tháng ngày vắt kiệt sức lực không phải là những tấm bằng khen, mà là cảm giác nhẹ lòng, thanh thản khi thấy từng đồng tiền mồ hôi nước mắt của người dân được hoàn trả về đúng chủ, đúng địa chỉ. Sau tất cả những vất vả, gian truân, họ mỉm cười nhận ra công việc thầm lặng của mình mang giá trị nhân văn sâu sắc và thực sự có ý nghĩa.
PLM - Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3 diễn ra tại con đường đá cổ Pa Vi, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với 100 nhà báo và 400 vận động viên. Chặng 22 km hứa hẹn nhiều thử thách và trải nghiệm đáng chú ý.
Mùa thu năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, giữa hàng vạn đồng bào, chiến sĩ cùng rừng cờ đỏ sao vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một thời khắc thiêng liêng đã mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Hơn tám thập kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa thu lịch sử năm ấy vẫn còn vọng mãi trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Quảng trường Ba Đình lịch sử, đến Bảo tàng Hồ Chí Minh như một hành trình tìm về với những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.
(PLM) - Hàng nghìn người dân, du khách có mặt tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) để theo dõi chương trình nghệ thuật và chiêm ngưỡng màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thắp sáng bầu trời.
PLM - Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 05 ngày, trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Lễ Quốc khánh 2/9. Nhu cầu du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân tăng cao. Đồng thời là tháng cao điểm gắn với triển khai năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
(PLM) - Gần 60 năm đã trôi qua, những cựu sinh viên Bách Khoa ngày nào cầm súng ra trận, nay trở về thăm lại mái trường xưa, một thời tuổi trẻ với ước mơ hoài bão, những kí ức về đồng đội chợt ùa về như mới ngày hôm qua.
(PLM) - Hải Phòng khai mở phố đi bộ ẩm thực đêm giữa “trái tim” thành phố, nơi tinh hoa món ngon, nghệ thuật đường phố và công nghệ số hòa quyện, hứa hẹn thổi bùng kinh tế đêm, hút đông du khách mỗi cuối tuần.
(PLM) - Hòa chung không khí sôi động chào mừng 81 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2026), Bộ Tư pháp tổ chức Giải thể thao hưởng ứng Ngày truyền thống ngành Tư pháp. Chương trình do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức.
(PLM) - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, dự báo nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt tại các đầu mối giao thông lớn. Nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách, hạn chế tình trạng ùn tắc, vi phạm trật tự an toàn giao thông, các bến xe, doanh nghiệp vận tải và lực lượng chức năng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ngay từ sớm.
(PLM) - Theo phản ánh của người dân và ghi nhận phóng viên báo Pháp luật Việt Nam trong tháng 8/2026 thì hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp giáp nghĩa trang Cự Khối và giáp tuyến đường Giáp Hải thuộc xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội đã và đang được san lấp bằng trạc thải xây dựng có dấu hiệu chưa đúng quy định.
(PLM) - Vừa qua, báo Pháp luật Việt Nam nhận được phản ánh tại thôn Lê Lợi, xã Chương Dương, TP. Hà Nội đang tồn tại một cơ sở giết mổ gia cầm số lượng lớn có dấu hiệu hoạt động không phép, gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm và gây ô nhiễm môi trường.