Cũng đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, những trang thư viết bằng mực xanh trên nền giấy đã ngả màu ấy vẫn được gìn giữ như báu vật vô giá tại Bảo tàng Đặc công. Không chỉ là hiện vật lịch sử, đó còn là chứng tích sống động về tình yêu, trách nhiệm và lý tưởng của những người lính đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập dân tộc.
Bức thư không nói về bom đạn
Trong số những kỷ vật còn lại của Liệt sỹ Nguyễn Đình Tiết, xúc động nhất là hai bức thư ông gửi cho người vợ là bà Lê Thị Lanh. Những dòng chữ viết tay đều đặn, nắn nót, không hề nhắc đến bom đạn hay sự khốc liệt của chiến tranh.
Trong lá thư đầu tiên được viết ngày 13/12/1974.
Không có những lời kể dài về bom đạn hay hiểm nguy.


Hình ảnh 2 bức thư của Liệt sĩ Nguyễn Đình Tiết gửi cho vợ là bà Lê Thị Lanh ở quê nhà trong những năm 1974 và năm 1975. Nguồn ảnh (Bảo tàng Đặc công cung cấp).
Mở đầu thư, người lính đặc công Nguyễn Đình Tiết chỉ nhẹ nhàng báo tin:
“Em Lanh.
Anh đã đến miền Nam… Bọn anh đi rất vui…”
Ông cho biết đơn vị đã vào tới nơi, sức khỏe vẫn tốt, mọi cán bộ, chiến sĩ đều khỏe mạnh và đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
Giữa chiến trường, điều người lính nghĩ nhiều nhất vẫn là gia đình.
Trong thư ông còn nhắc về công việc của vợ “Em Lanh ở đâu và lúc nào em cũng ở cương vị lãnh đạo và giáo dục thuyết phục quần chúng đấy. Đó là sứ mệnh và nhiệm vụ của em đấy. Anh rất tin ở em là luôn luôn xông pha ở nơi khó khăn nhất”.
Rồi ông hỏi vợ đã về quê chưa, đã nhận được những phần quà đơn vị gửi về hay chưa. Ông nhắc đến vài món quà nhỏ, dặn vợ giữ gìn sức khỏe, bồi dưỡng bản thân và chăm lo cho con.
Trong thư có những câu chữ rất đời thường: “Em nên bồi dưỡng một ít…”
Rồi lại nhắc đến số vải gửi về, chuyện tiền lương, việc nhờ người quen chuyển giúp…Không một lời than vãn về gian khổ. Không một lời nhắc đến hiểm nguy đang cận kề.
Tất cả đều là những câu chuyện của một người chồng đang cố gắng chăm lo cho gia đình từ nơi chiến trường.
Đúng một tháng sau, ngày 12/1/1975, liệt sỹ Nguyễn Đình Tiết viết lá thư thứ hai.
Lời mở đầu khiến người đọc không khỏi xúc động: “Em Lanh thương yêu của anh!”
Ông báo tin mình vẫn đang làm nhiệm vụ, vẫn khỏe và động viên vợ yên tâm.
“Em ở nhà nghe tin miền Nam thắng lớn trong đó có anh đóng góp 1 phần nhỏ đấy. Khi nào chưa có thư anh về em lấy tin chiến thắng ấy để động viên mình. Anh đang bận nhiệm vụ đấy". Ông chia sẻ niềm vui với vợ. Rồi lại trở về những câu chuyện quen thuộc của một người chồng xa nhà.
Ông dặn vợ: “Em cố gắng bồi dưỡng sức khỏe và chăm sóc, nuôi dưỡng con đầu lòng cho tốt nhé, vì sau này nó kế tục anh và em” Nhắc đến con, ông viết nếu có điều kiện thì đưa con về thăm ông bà ngoại. Ông còn gửi lời hỏi thăm đồng nghiệp của vợ, hỏi thăm những người thân trong gia đình.
Cuối thư, vẫn là lời nhắn giản dị và không quên nhiệm vụ “ Thôi, anh bận thảo kế hoạch chiến đấu. Chúc anh và em cùng khoẻ”.
Và không quên dặn vợ “Lần sau có thư anh viết về em gửi lời cho anh thăm mọi người nhé”.
Em Lanh thương yêu của anh !
Ở thời điểm ấy, có lẽ chính ông cũng không thể biết rằng chỉ chưa đầy ba tháng sau, mình sẽ hy sinh trong một trận đánh ác liệt. Và những lời dặn dò giản dị năm nào đã trở thành lời nhắn gửi cuối cùng.
Người lính đặc công ấy đã hy sinh khi ở tuổi 30
Theo hồ sơ lưu giữ tại Bảo tàng Đặc công, liệt sĩ Nguyễn Đình Tiết sinh năm 1945, quê quán Đông Khê, Lương Điều, Cẩm Giàng, Hải Dương (cũ) nay thuộc Hải Phòng.
Nhập ngũ năm 1963, ông liên tục chiến đấu và trưởng thành qua nhiều đơn vị, từ chiến sĩ đến cán bộ chỉ huy. Trải qua các cương vị hạ sĩ, đến trung đội trưởng, giáo viên xạ kích, rồi Đại đội trưởng, đến năm 1975 ông giữ cương vị Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 27 Đặc công, cấp bậc Thượng uý.
![]() |
| Hình ảnh Liệt sĩ Nguyễn Đình Tiết- Nguyên Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 27, Trung đoàn 113 Đặc công. Năm 2018 Liệt sĩ Nguyễn Đình Tiết được nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng LLVTND. Nguồn ảnh ( Bảo tàng Đặc công cung cấp). |
Tiểu đoàn 27 của liệt sĩ Nguyễn Đình Tiết là đơn vị Đặc công Bộ được thành lập ngày 6/12/1969 tại Gia Lâm - Hà Nội, lực lượng ban đầu có 4 đại đội xung lực (1, 5, 17, 18) và 3 trung đội hỏa lực, trinh sát, thông tin. Đồng chí Cao Tiến Hùng làm tiểu đoàn trưởng, đồng chí Nguyễn Văn Đót làm chính trị viên.
Trong cuộc đời chiến đấu, liệt sĩ Nguyễn Đình Tiết đã cùng các đồng chí, đồng đội đơn vị tham gia rất nhiều trận đánh tàn khốc. Tiêu biểu trong các trận đánh đó có trận đánh vào sân bay Hoà Bình ở thị xã Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975. Trận đánh chiếm căn cứ trung đoàn 43 và 54 quân đội Sài Gòn.
Sau trận đánh này, ngày 11/3/1975, trong một trận đánh ác liệt ở chiến trường phía Nam, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Đình Tiết đã trực tiếp chỉ huy đơn vị chiến đấu và đã anh dũng hy sinh sau khi trận đánh vừa kết thúc thắng lợi. Lúc ấy ông mới 30 tuổi.
Kỷ vật vượt qua hơn nửa thế kỷ
Theo biên bản sưu tầm hiện vật, bức thư được viết trên giấy học trò, gấp làm bốn, kích thước khoảng 18,5 x 13 cm, chữ viết bằng mực xanh.
Sau hơn 40 năm được gia đình gìn giữ cẩn thận, đến ngày 11/5/2010, bà Lê Thị Lanh đã trao tặng hai bức thư cho Bảo tàng Đặc công. Đối với gia đình, đó là kỷ vật thiêng liêng của người chồng, người cha.
Đối với Bảo tàng, đó là tư liệu quý phản ánh chân thực đời sống tinh thần của người lính Đặc công trong chiến tranh. Ở đó có tình yêu đôi lứa, có nỗi nhớ gia đình, có niềm tin vào ngày thống nhất và trên hết là sự bình thản của người chiến sĩ luôn đặt Tổ quốc lên trên hạnh phúc riêng.
![]() |
| Hình ảnh sơ đồ chiến dịch Tây Nguyên năm 1975, trong chiến dịch này có trận đánh sân bay Hoà Bình, sân bay Buôn Ma Thuật và kho Mai Hắc Đế. Nguồn ảnh (Bảo tàng Đặc công cung cấp) |
Chiến tranh đã lùi xa, và những dòng thư của người chiến sĩ Tiểu đoàn đặc công ấy vẫn còn mãi. Người Tiểu đoàn trưởng năm nào đã hóa thành bất tử cùng đồng đội.
Nhưng những nét chữ mực xanh vẫn còn nguyên, như đưa người đọc trở về thời khắc khốc liệt nhất của dân tộc. Giữa tiếng súng và cái chết cận kề, người lính đặc công ấy vẫn dành những dòng chữ dịu dàng nhất cho người vợ nơi hậu phương.
Đó không chỉ là một bức thư gửi gắm cho hậu phương đó là lời hẹn của một người lính với gia đình, là minh chứng cho vẻ đẹp của người chiến sĩ cách mạng Việt Nam, những con người sẵn sàng hy sinh tất cả vì độc lập dân tộc, nhưng trong trái tim vẫn luôn đau đáu tình yêu thương dành cho những người thân yêu nhất.
Sự hy sinh anh dũng của Liệt sĩ Nguyễn Đình Tiết mãi là tấm gương sáng về lòng dũng cảm, tinh thần chiến đấu kiên cường để đồng đội và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đặc công noi theo, học tập. Trên cương vị người chỉ huy, đồng chí luôn bám sát đơn vị, trực tiếp chỉ huy, động viên cán bộ, chiến sĩ chiến đấu, quyết tâm tiêu diệt địch đến hơi thở cuối cùng.
Đồng chí Nguyễn Đình Tiết là người cán bộ ưu tú của Binh chủng Đặc công nói riêng và Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, đã hiến trọn tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, để tên tuổi và phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ mãi được các thế hệ sau trân trọng, khắc ghi.
(PLM) - Từ xưởng kim loại nhỏ ở Kanagawa, người sáng lập Gantan kể hành trình hơn 60 năm đưa mái kim loại chống thiên tai ra thế giới, với Việt Nam được xem là thị trường chiến lược tiếp theo của doanh nghiệp.
(PLM) - Hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
PLM - Hòa trong không khí mùa thu lịch sử kỉ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay, ngày 5/9/2026, hàng triệu học sinh và giáo viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đồng loạt bước vào Lễ Khai giảng năm học mới 2026 – 2027.
(PLM) - Lễ khai giảng Trường Tiểu học Kim Đồng tại Giảng Võ rộn ràng, trang nghiêm với nhiều khoảnh khắc xúc động, dấu mốc năm học mới sau sắp xếp hệ thống trường lớp và niềm tin vào một chặng đường đổi mới.
PLM - Trong không khí hân hoan rực rỡ trước thềm Đại lễ Quốc khánh 2/9, đêm nhạc K-Concert được tổ chức vào tối 31/8 tại Sân vận động Sóc Sơn, Hà Nội đã thắp sáng không gian mùa thu bằng một bữa tiệc nghệ thuật đong đầy cảm xúc.
Plm - Giữa những người cùng mang trong mình nỗi đau bệnh tật, sự chia sẻ, cảm thông đôi khi trở thành điểm tựa để họ tìm thấy hy vọng. Với lương y Tâm Nguyễn, hành trình giúp đỡ những bệnh nhân không chỉ là câu chuyện của y thuật, y đức mà còn là hành trình sẻ chia, đồng hành cùng người bệnh.
PLM - Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3 diễn ra tại con đường đá cổ Pa Vi, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với 100 nhà báo và 400 vận động viên. Chặng 22 km hứa hẹn nhiều thử thách và trải nghiệm đáng chú ý.
Mùa thu năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, giữa hàng vạn đồng bào, chiến sĩ cùng rừng cờ đỏ sao vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một thời khắc thiêng liêng đã mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Hơn tám thập kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa thu lịch sử năm ấy vẫn còn vọng mãi trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Quảng trường Ba Đình lịch sử, đến Bảo tàng Hồ Chí Minh như một hành trình tìm về với những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.
(PLM) - Hàng nghìn người dân, du khách có mặt tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) để theo dõi chương trình nghệ thuật và chiêm ngưỡng màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thắp sáng bầu trời.
PLM - Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 05 ngày, trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Lễ Quốc khánh 2/9. Nhu cầu du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân tăng cao. Đồng thời là tháng cao điểm gắn với triển khai năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.