Chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa, Quảng Trị (9/7/1968-9/7/2023) đã đi vào lịch sử như một mốc son trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.
Truyền thống anh hùng trong chiến đấu đã và đang được Đảng bộ, chính quyền, nhân huyện Hướng Hóa phát huy cao độ trong công cuộc xây dựng quê hương.
Mở đường cho những thắng lợi to lớn hơn
Sau những thất bại liên tiếp trên chiến trường miền Nam, cuối năm 1967 Mỹ-Ngụy lâm vào thế bị động về chiến lược buộc phải chuyển về phòng ngự, tập trung bảo vệ các vùng trọng điểm, trong đó có tuyến phòng thủ chiến lược Đường 9-Khe Sanh nhằm ngăn chặn tuyến vận chuyển chiến lược của ta từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam.
Để thực hiện ý định này, Mỹ-Ngụy xây dựng hệ thống công sự trận địa kiên cố vững chắc trên Đường 9, đồng thời bố trí khoảng 45.000 quân cùng nhiều vũ khí, thiết bị quân sự hiện đại.
Ngay sau khi đánh giá kỹ lưỡng về tình hình của địch, thế và lực của cách mạng miền Nam, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968.
Theo đó quân và dân ta dùng bộ đội chủ lực đánh vào hệ thống phòng thủ của Mỹ-Ngụy ở Đường 9-Khe Sanh kết hợp với đánh vào thị xã, thành phố trọng điểm gồm Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng; đồng thời phát động quần chúng ở nông thôn và đô thị nổi dậy trên toàn miền Nam.
[55 năm Chiến thắng đường 9-Khe Sanh: Bản hùng ca trên miền đất lửa]
Thực hiện chủ trương này, từ đêm 20/1/1968 quân và dân ta tiến công tập đoàn phòng ngự Đường 9-Khe Sanh, buộc Mỹ-Ngụy phải tăng cường lực lượng cơ động tinh nhuệ để đối phó.
Trải qua 170 ngày đêm chiến đấu gian khổ, ngày 9/7/1968, Chiến dịch Đường 9-Khe Sanh kết thúc thắng lợi.
Quân và dân ta đã tiêu diệt 17.000 tên địch, bắn rơi và phá hủy 480 máy bay, 120 xe quân sự, 65 đại bác và súng cối cỡ lớn, 55 kho xăng và đạn dược, thu hàng nghìn súng các loại, hàng trăm tấn đồ dùng quân sự và lương thực.
Qua đó quân và ta đã phá tan hệ thống phòng thủ chiến lược của Mỹ trên Đường 9, giữ vững tuyến đường chi viện từ Bắc vào Nam và giải phóng hoàn toàn huyện Hướng Hóa với hơn 10.000 dân. Hướng Hóa trở thành huyện đầu tiên của miền Nam được giải phóng.
Trong bức điện khen ngày 13/7/1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Cuộc thắng lợi của ta ở Khe Sanh tỏ rõ mưu lược và sức mạnh vô địch của quân, dân và cán bộ ta, nó góp phần xứng đáng vào thắng lợi to lớn của toàn miền Nam từ đầu năm đến nay. Cùng với những thắng lợi của ta ở các chiến trường khác, nó mở đường cho những thắng lợi to lớn hơn nữa.”

Đại tá Trần Bình, cựu chiến binh Sư đoàn 304 - đơn vị trực tiếp đánh địch trên Đường 9-Khe Sanh kể để đánh địch ở Đường 9-Khe Sanh, quân và dân ta ngày đêm đào công sự để thực hiện chiến thuật “vây, lấn” địch, đặc biệt ở Sân bay Tà Cơn.
Trong khi đó Mỹ-Ngụy ra sức ném bom rải thảm nhằm tiêu diệt quân và dân ta. Bom đạn của địch rải xuống dường như không sinh vật nào sống nổi nhưng quân và dân ta vẫn kiên trì, anh dũng thực hiện “vây, lấn” Sân bay Tà Cơn trong 50 ngày từ 10/2 đến ngày 31/3/1968.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng, Chiến thắng Khe Sanh-Giải phóng Hướng Hóa đã góp phần tạo bước ngoặt có ý nghĩa quyết định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta; tạo đà để quân và dân ta giành thắng lợi quyết định trong Chiến dịch Đường 9-Nam Lào năm 1971, giải phóng tỉnh Quảng Trị năm 1972; góp phần cùng với Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị và thắng lợi của trận “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972, buộc đế quốc Mỹ phải chấp nhận ký kết Hiệp định Paris năm 1973 tiến tới đại thắng mùa Xuân năm 1975 thống nhất đất nước.
Kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng
Hướng Hóa là huyện miền núi biên giới tiếp giáp với các địa phương của nước bạn Lào. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhân dân huyện Hướng Hóa tập trung khai thác tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế, xã hội.

Đó là Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Đường 9 anh hùng năm xưa nay là Hành lang Kinh tế Đông-Tây nối Thái Lan, Myanmar, Lào với miền Trung Việt Nam; phát triển điện gió, du lịch và nông sản là đặc sản của địa phương.
Hướng Hóa đang dần trở thành “thủ phủ” điện gió ở khu vực miền Trung với 29 dự án được cấp chủ trương đầu tư, trong đó 19 nhà máy đã đi vào vận hành với tổng công suất 630MW, còn lại 10 dự án với tổng công suất 400MW đang triển khai xây dựng.
Điện gió mang lại lợi ích kinh tế lớn khi 1MW điện gió đóng góp vào nguồn thu của địa phương từ 600-800 triệu đồng/năm. Làm điện gió cũng ít tác động đến môi trường khi 1MW điện gió chỉ sử dụng 0,65ha đất; trong đó có 0,35ha đất vĩnh cửu, còn lại 0,3ha là tạm thời.
Khi triển khai các dự án điện gió, khoảng 80 km đường giao thông được mở ra với vốn đầu tư 500 tỷ đồng, đã giúp kết nối tốt hơn giữa các xã vùng biên giới và với các tuyến Tỉnh lộ, Quốc lộ để vận chuyển hàng hóa.
Các cánh đồng điện gió cũng trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách, trở thành sản phẩm du lịch tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân địa phương.
Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo luôn tấp nập người và phương tiện qua lại giữa hai nước Việt Nam-Lào. Năm 2022 phương tiện vận tải qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đạt hơn 181.830 lượt, hành khách xuất nhập cảnh đạt 438.405 lượt, mỗi năm thu ngân sách hàng trăm tỷ đồng từ thuế xuất, nhập hàng hóa.
Cách Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo không xa là Khu Kinh tế-Thương mại đặc biệt Lao Bảo được thành lập từ năm 1998 với diện tích hơn 15.800 ha, đến nay đã thu hút được 71 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư 7.700 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động ở địa phương.
Tỉnh Quảng Trị đang xây dựng Đề án Khu kinh tế-Thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo-Densavan (Lào) có quy mô. Về phía Việt Nam là Khu Kinh tế-Thương mại đặc biệt Lao Bảo có diện tích trên 15.800ha gồm hai thị trấn Lao Bảo, Khe Sanh và các xã Tân Thành, Tân Long, Tân Liên, Tân Lập và Tân Hợp, huyện Hướng Hóa. Phía Lào là Khu thương mại biên giới Densavan từ Bản Đông đến biên giới Việt Nam (cửa khẩu) gồm 13 bản có chiều dài 19km.
Khu Kinh tế-Thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo-Densavan dự kiến thực hiện thí điểm từ tháng 10/2024 với nhiều chính sách vượt trội về thuế và đầu tư hạ tầng.
Huyện miền núi Hướng Hóa cũng tập trung xây dựng các vùng chuyên canh cây trồng thế mạnh. Trong đó chuối mật mốc là một trong những cây ăn quả chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao với diện tích trên 3.000ha.
Chuối mật mốc ở Hướng Hóa được người tiêu dùng ưa chuộng bởi quả to đều, màu sắc đẹp, sản xuất theo phương thức canh tác thuận theo tự nhiên, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Sản phẩm chuối mật mốc ở Hướng Hóa đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể.
Càphê cũng là cây trồng chủ lực ở huyện Hướng Hóa với trên 4.000 ha. Thương hiệu "Càphê Khe Sanh" đã nổi tiếng khắp trong và ngoài nước. Hiện nay địa phương đang tập trung hỗ trợ người dân tái canh và trồng mới cà phê để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
Ngoài ra Hướng Hóa còn tập trung phát triển các loại cây trồng cho giá trị kinh tế cao khác như hồ tiêu, chanh leo, cây gỗ rừng trồng... qua đó mang lại thu nhập cao và ổn định cho người dân.
Đối với du lịch, huyện Hướng Hóa tập trung phát triển du lịch về nguồn kết hợp du lịch sinh thái và trải nghiệm. Địa phương đã và đang khai thác hệ thống di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng như Làng Vây, Sân bay Tà Cơn, Nhà tù Lao Bảo; vẻ đẹp của thác Tà Puồng cùng bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô.
Phát triển kinh tế đóng góp quan trọng cho tổng thu ngân sách ngân sách nhà nước trên địa bàn với hơn 1.300 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 43 triệu đồng; 100% xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 99%.
Theo Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa Nguyễn Tăng, thành tựu về phát triển kinh tế, xã hội là kết quả của sự kế thừa liên tục của nhiều thế hệ kiên cường trong chiến đấu, năng động sáng tạo trong xây dựng và phát triển quê hương.
Tinh thần này được hun đúc từ truyền thống anh hùng, bất khuất của quê hương tạo nên bản sắc riêng trong tâm hồn, khí phách và khát vọng của người dân Hướng Hóa. Đây chính là hành trang lớn nhất để Đảng bộ và nhân dân Hướng Hóa vững bước tiến vào tương lai./.
Ngày 21/02, tức ngày 5 Tết, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam các hoạt động trải nghiệm lễ hội đặc trưng như: Viết thư pháp, nặn tò he, in tranh Đông Hồ, tô vẽ tranh 12 con giáp, múa sạp, tung còn, ném pao và nhiều trò chơi dân gian của các dân tộc thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tới tham quan, trải nghiệm
Chiều ngày 22.2, tức ngày mùng 6 tết, người dân từ các tỉnh thành trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Trái ngược với cảnh ùn tắc mọi năm, các cửa ngõ của thủ đô khá thông thoáng.
Sáng ngày 22/2, UBND xã Hương Sơn, Thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ Khai hội Du lịch Chùa Hương năm 2026 với chủ đề “An toàn – Thân thiện – Chất lượng”. Trong không gian phát triển mới, Danh lam thắng cảnh Chùa Hương không chỉ mang giá trị của một vùng miền, mà còn là giá trị lịch sử và giá trị sống trong chuỗi phát triển văn hóa tín ngưỡng Phật giáo của người Việt. Trên chuyến đò về với Chùa Hương, du khách được thưởng ngoạn cảnh trí, quần thể núi non hang động, những mái chùa ẩn hiện giữa rừng sâu và còn là về với một biểu tượng tâm linh, một di sản đã thấm sâu vào tâm thức của biết bao thế hệ.
(PLM) - Vinh dự đóng quân trên quê hương Trời văn Đất Võ Bình Định, Đoàn Không quân Tây Sơn, (Trung đoàn Không quân 925) Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không – Không quân như được tiếp thêm mạch nguồn của vùng đất anh hùng, từ khí phách võ thuật, âm vang trống hội hào sảng tới chiều sâu văn hoá thấm đẫm nghĩa tình. Tất cả những giá trị ấy đã được chắt lọc, hoà quyện trong chương trình “Xuân canh trời – Tết thắm tình quân dân”, tạo nên bức tranh mùa xuân mang đậm bản sắc võ thuật, vừa rắn rỏi, vừa tươi mới, miêu tả nhịp sống bình yên của người dân và tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao của Bộ đội Không quân.
(PLM) - Trần Thương – một nữ doanh nhân trong lĩnh vực y tế đã lựa chọn song hành giữa kinh doanh và thiện nguyện. Từ những trăn trở khi chứng kiến bệnh nhân ung thư còn nhiều thiếu thốn, chị sáng lập Bếp ăn của Shu, trao những suất cơm 0 đồng ấm áp, tiếp thêm nghị lực cho người bệnh. Song song đó, chị còn tích cực kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt và những hoàn cảnh khó khăn ở nhiều địa phương. Trong từng chuyến đi, từng phần quà được trao, chị Trần Thương luôn tin rằng: khi yêu thương được nhân lên bằng sự chung tay của cộng đồng, những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại có thể tạo nên những giá trị rất lớn
PLM - Văn hóa Tết truyền thống sẽ biến chuyển ra sao trong thời đại số? Đó là chủ đề được bàn luận tại trường quay Báo Pháp luật Việt Nam hôm nay với sự tham gia của Thạc sĩ, giảng viên Nghiêm Xuân Mừng và bạn trẻ Trương Lê Đình Mạnh, đại diện cho hai thế hệ. Hai khách mời sẽ cùng chia sẻ những quan điểm thú vị về việc giữ gìn bản sắc xưa giữa nhịp sống công nghệ hiện đại.
PLM - Chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là câu chuyện công nghệ thuần túy, mà đã trở thành thước đo năng lực quốc gia trong kỷ nguyên số. Khi chuỗi cung ứng chip toàn cầu liên tục tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước một câu hỏi lớn: chúng ta đang theo đuổi một “giấc mơ công nghệ”, hay đã thực sự bước vào cuộc chơi bằng những năng lực cụ thể?
“Nhâm nhi Tết Bính Ngọ” là một tuyển tập đặc sắc gồm truyện ngắn, thơ, tản văn, khảo cứu lịch sử, mỹ thuật, âm nhạc được sáng tác bởi nhiều tác giả cùng các họa sĩ đã dành trọn cảm hứng cho mùa xuân và linh vật ngựa của năm Bính Ngọ. Đây là một trong nhiều phẩm đặc biệt của Nhà Xuất bản Kim Đồng nhân dịp năm mới 2026.
Quan niệm của người Việt, tết để trở về nhà sum vầy cùng người thân sau một năm tất bật công việc, song những người chiến sĩ Sư đoàn 395 vẫn không xa rời vị trí thường trực nơi tuyến đầu. Vui xuân mới không quên nhiệm vụ - trên vai họ là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của người lính. Những ngày cuối năm, tại Trung đoàn 2, Sư đoàn 395, Quân khu 3 không khí đón Tết đã tràn ngập mọi nẻo đường quyết chiến, sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc và hoa đào rực rỡ hòa quyện cùng màu xanh áo lính, tạo nên một bức tranh mùa xuân đầy sức sống. “Tết của bộ đội” là sự hòa quyện giữa tinh thần thép, sẵn sàng chiến đấu và trái tim nồng ấm tình đồng chí, đồng đội trong ngôi nhà chung.
(PLM) - Người Dao sinh sống tại thôn Phìn Hồ, xã Thông Nguyên, tỉnh Tuyên Quang, thời gian được đo đếm bằng mỗi vụ chè trong năm. Những cây chè shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi vươn cao đón sương gió, hấp thụ linh khí của đất trời mang trong mình vẻ đẹp của dòng thời gian luân chuyển. Thế nhưng cứ mỗi khi xuân về lại luôn trổ những búp thanh tân. Vụ chè xuân phải tháng 3, tháng 4 mới cho thu hái nhưng các gia đình người Dao vẫn luôn để dành những cây chè ngon từ vụ trước để có thể sao uống trong dịp tết nguyên đán. Từ bao đời nay, những búp chè shan trong rừng cổ thụ đã theo bước chân người Dao trở về nhà để được tạo thành thứ thức uống thi vị và bổ dưỡng dưới bàn tay con người.