

Ấn Độ và Bharat - những gì trong một cái tên?
Tấm bảng không ghi “India” (Ấn Độ), cái tên mà quốc tế thường gọi đất nước của ông. Thay vào đó nó ghi là “Bharat”, tên tiếng Hindi của đất nước, làm dấy lên suy đoán rằng Chính phủ của ông có kế hoạch trong tương lai sẽ không sử dụng tên gọi đất nước bằng tiếng Anh nữa.
“Thủ tướng Modi sử dụng tên Bharat cho bài diễn văn khai mạc G20”, tờ Times of India, một trong những tờ báo tiếng Anh lớn nhất đất nước, đưa tin ngay sau đó.
“Đó có phải là dấu hiệu của một sự khởi đầu mới không?”, ABP News (kênh truyền hình bằng tiếng Hindi của Ấn Độ) đặt câu hỏi.
Cả "Ấn Độ" và "Bharat" đều được sử dụng chính thức ở quốc gia 1,4 tỷ dân này, nơi có tới hơn 20 ngôn ngữ chính thức. "Bharat" cũng là từ tiếng Hindi để chỉ Ấn Độ, cả hai tên được sử dụng như nhau - ví dụ như chúng đều xuất hiện trên hộ chiếu Ấn Độ.
Tuy nhiên, tên gọi này đã thành trung tâm của cuộc tranh cãi trong tuần này sau khi trên thiếp mời ăn tối gửi lãnh đạo G20, “Bharat” được sử dụng thay cho Ấn Độ. Nó tạo nên một cuộc tranh luận công khai về tên đất nước và lịch sử di sản thuộc địa của nó.
Việc sử dụng trên thiệp mời này đánh dấu một sự thay đổi đáng chú ý trong quy ước sử dụng tên đất nước trên trường quốc tế. Các quan chức Ấn Độ tại sự kiện G20 cũng đeo phù hiệu có dòng chữ: “Quan chức Bharat”.
Hội nghị thượng đỉnh G20 là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên đối với Ấn Độ khi ông Modi đặt mục tiêu nâng cao sự ảnh hưởng toàn cầu của New Delhi sau gần một thập kỷ nắm quyền của mình. Trong đó, ông tự coi mình là một nhà lãnh đạo có mục tiêu rũ bỏ quá khứ thuộc địa của đất nước - nhấn mạnh sự cần thiết phải “tự giải phóng chính mình khỏi tư duy nô lệ”.
Anh cai trị Ấn Độ trong khoảng 200 năm cho đến khi nước này giành được độc lập vào năm 1947. Ông Modi luôn muốn khẳng định mình là người phá vỡ di sản thuộc địa của Ấn Độ, thực hiện các bước nhằm đưa đất nước thoát khỏi cái mà họ gọi là “dấu tích sự cai trị của Anh”.
Những nỗ lực này cũng bao gồm việc thay đổi tên các con đường và tòa nhà mang bản sắc Hồi giáo của Ấn Độ, cũng như các nhà lãnh đạo Hồi giáo trước đây của nước này, người Mughal, những người đã để lại di sản không thể xóa nhòa trên tiểu lục địa, để tôn vinh đa số người theo đạo Hindu ở đất nước này.
Ông Modi và Đảng Bharatiya Janata (BJP) theo chủ nghĩa dân tộc của ông theo đạo Hindu.
Một số người ủng hộ ông Modi nói rằng, cái tên đất nước được biết đến nhiều nhất trên toàn cầu là tàn tích của thời kỳ thuộc địa.
Harnath Singh Yadav, một chính trị gia của Đảng BJP, nói với hãng thông tấn Ấn Độ ANI: “Từ 'Ấn Độ' là sự lạm dụng do người Anh đặt cho chúng tôi, trong khi từ 'Bharat' là biểu tượng cho nền văn hóa của chúng tôi”.
Cựu ngôi sao cricket Ấn Độ, Virender Sehwag, cũng kêu gọi các quan chức môn thể thao này sử dụng "Bharat" trên áo của các cầu thủ trong Giải vô địch cricket thế giới nam sẽ được tổ chức tại Ấn Độ vào năm nay.
Nhưng việc sử dụng “Bharat” trên giấy mời G20 đã khiến các nhà lãnh đạo phe đối lập phải chú ý.
“Mặc dù hiến pháp không phản đối việc gọi Ấn Độ là 'Bharat', một trong hai tên chính thức của đất nước, nhưng tôi hy vọng Chính phủ sẽ không loại bỏ hoàn toàn 'Ấn Độ', thương hiệu quốc gia có giá trị được xây dựng trong suốt hàng thế kỷ qua”, Shashi Tharoor, một cựu nhà ngoại giao và nhà lập pháp nổi tiếng của Đảng Quốc hội đối lập chính, đã viết trên mạng xã hội vào đầu tuần này.
Vào tháng 7, các nhà lãnh đạo từ 26 đảng đối lập ở Ấn Độ đã thành lập một liên minh - được gọi là Liên minh Ấn Độ (hay Liên minh Phát triển Toàn diện Quốc gia Ấn Độ) - nhằm lật đổ ông Modi trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo.
Một số chính trị gia đối lập cho rằng việc Chính phủ sử dụng cái tên Bharat là phản ứng trước việc thành lập Liên minh Ấn Độ.
“Làm thế nào BJP có thể hạ gục Liên minh Ấn Độ? Đất nước không thuộc về một đảng chính trị, nó thuộc về người Ấn Độ”, ông Raghav Chadha, nhà lập pháp của Đảng Aam Aadmi - một thành viên Liên minh - cho biết trên mạng xã hội. “Bản sắc dân tộc của chúng tôi không phải là tài sản cá nhân của BJP mà đảng này có thể tùy ý sửa đổi.
Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn địa phương ANI, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar cho biết Ấn Độ “là Bharat”. “Nó có trong hiến pháp. Tôi sẽ mời mọi người đọc nó”, ông nói. “Khi bạn nhắc tới cái tên Bharat” nó gợi lên “ý nghĩa và nội hàm” của đất nước.
Khăn khadi - biểu tượng của sự tự lực
Quyết định tặng các nhà lãnh đạo thế giới một chiếc khăn bằng vải khadi ở New Delhi của Thủ tướng Narendra Modi vào Chủ nhật là một hành động bắt nguồn từ lịch sử và mang tính biểu tượng đối với Thủ tướng Ấn Độ, khi ông muốn làm nổi bật phong trào tự do của đất nước trên trường quốc tế.
Khi các nhà lãnh đạo quốc gia G20 bước vào khu tưởng niệm Rajghat dành cho Mohandas K. Gandhi, người cha yêu quý của nền độc lập Ấn Độ, họ đã được chào đón bằng những chiếc khăn bằng vải khadi, một biểu tượng quan trọng trong chiến dịch phản kháng bất bạo động của ông - phong trào đã giúp Ấn Độ giành được độc lập từ tay thực dân Anh.
Ông Modi đã quàng tấm khăn bằng vải khadi màu trắng nhạt được dệt thủ công lên vai Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và những nhà lãnh đạo khác; các nhà lãnh đạo cùng nhau chụp ảnh trước Sabarmati Ashram ở bang Gujarat, một trong những dinh thự mà nhà lãnh tụ Gandhi đã sử dụng khi còn sống.
Đối với nhà lãnh tụ Gandhi, người đã trở thành một biểu tượng toàn cầu về hòa bình và bất bạo động, những chiếc khăn khadi chính là biểu tượng của sự tự lực, một loại quần áo được người Ấn Độ sản xuất tại địa phương và được thiết kế để tẩy chay các sản phẩm nhập khẩu hoặc do Anh sản xuất trong thời kỳ đô hộ đất nước này.
Nó cho người Ấn Độ thấy được khả năng phát triển tiềm năng công nghiệp của mình, giải phóng đất nước khỏi sự phụ thuộc vào các nước đô hộ trước đây.
Lãnh tụ Gandhi thường tự dệt quần áo cho mình bằng một chiếc charkha (khung cửi), một thiết bị đã trở thành biểu tượng cho sự giải phóng chính trị và kinh tế của đất nước.
Tại Rajghat hôm Chủ nhật, các nhà lãnh đạo thế giới đã khoác trên mình những chiếc khăn khadi, trong giây phút tưởng niệm nhà lãnh tụ Gandhi.
“Khi các quốc gia tụ họp tại đây, những lý tưởng vượt thời gian của lãnh tụ Gandhi hướng dẫn tầm nhìn chung của chúng ta về một tương lai toàn cầu hòa bình, toàn diện và thịnh vượng”, Thủ tướng Modi đã viết trên X (Twitter) vào Chủ nhật.
Ở Ấn Độ, di sản của Gandhi để lại dấu ấn không thể phai mờ trong văn hóa đất nước này. Khuôn mặt của ông được in trên mọi tờ tiền rupee, trong khi rất nhiều tòa nhà, bảo tàng, đường phố và địa danh cũng được đặt theo tên ông.
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.
(PLM) - Chiều 24/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Xương, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Ninh (tỉnh Thanh Hóa) tổ chức Lễ cầu siêu, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Hoạt động nhằm tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước của các thế hệ hôm nay.
(PLM) - Vừa qua, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được thông tin phản ánh của người dân trên địa bàn xã Bình Minh, Hà Nội về việc tại đây tồn tại một số nhà xưởng cho thuê làm kho chứa hàng hóa, nhưng không đủ điều kiện, chưa được cấp giấy phép đảm bảo phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cho khu vực. Theo thông tin nắm được khu đất trên được nhà nước cấp GCNQSDĐ cho công ty NTL với mục đích sử dụng đất “thực hiện dự án sản xuất vật liệu xây dựng”, thời hạn sử dụng đến năm 2058. Tuy nhiên thực tế hiện nay công ty đang cho xây dựng các khu nhà xưởng để khai thác việc cho thuê chứa hàng hóa. Vậy câu hỏi đặt ra công ty NTH đã thực hiện đúng mục đích sử dụng đất do nhà nước cấp phép hay chưa?
(PLM) - Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh những băn khoăn của người dân về quá trình tu bổ, tôn tạo chùa Trung Kính Thượng. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án phường Yên Hòa, TP Hà Nội cho biết đã nhiều lần tổ chức lấy ý kiến với trụ trì và các bên liên quan lắng nghe, tiếp thu những ý kiến góp ý. Theo đó, với những kiến nghị có cơ sở, phù hợp với yêu cầu bảo tồn di tích, đơn vị đã tiếp thu và nghiên cứu điều chỉnh.
(PLM) - Bệnh viện Phổi Trung ương vừa ghép phổi thành công cho nam bệnh nhân 59 tuổi, đánh dấu ca ghép thứ 15 và bước tiến mới khi phổi hiến được hồi sức, bảo tồn, vận chuyển an toàn từ TP.HCM ra Hà Nội.
PLM - Chiều 24-7, Công đoàn phường Giảng Võ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026).