![]() |
| TS. Vũ Hoài Nam, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đến Làng Nủ sau trận lũ tháng 9/2024. |
Sự cố gắng, lòng biết ơn không bao giờ ngừng nghỉ
Gần20 năm, vào mỗi dịp tháng 7, những người làm báo Pháp luật Việt Nam có thể không có những chuyến đi nghỉ mát, nhưng nhất định phải thực hiện chuyến đi tri ân miền Trung. Chúng tôi đã tới, thắp những nén hương, dâng những bông hoa bày tỏ lòng biết ơn tới các anh hùng, liệt sỹ đã nằm lại ở mảnh đất miền Trung thân thương. Năm nào cũng vậy, chúng tôi lắng nghe tiếc gọi “Cúc ơi!” tha thiết trong bài thơ về những nữ liệt sỹ ở Ngã 3 Đồng Lộc mà không ngăn nổi những giọt nước mặt nghẹn ngào; Đặt những bước chân thật nhẹ
Tiếng chuông chiêu hồn liệt sỹ vang trong thinh không như lời nguyện cầu bình an, như tiếng lòng của những người ở lại… Trong không gian gợi nhớ thật nhiều đau thương mất mát này, dường như chẳng ai muốn làm cầu gì đó đẹp đẽ cho riêng mình; chỉ nguyện cầu cho các linh hồn liệt sỹ yên nghỉ và hứa với các anh linh sẽ sống xứng đáng với sự hy sinh của các liệt sỹ, làm nghề tốt, phục vụ bạn đọc, phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng đất nước ngày càng lớn mạnh. “Những chuyến đi bồi đắp tâm hồn - Tri ân tháng 7 miền Trung” là chương trình có sức sống bền bỉ nhất, kéo dài gần 20 năm, được duy trì không gián đoạn, bất kể điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hay thời tiết khắc nghiệt. Như tên gọi, sau mỗi chuyến đi, chúng tôi đều được bồi đắp thêm những xúc cảm mớimẻ, đặc biệt là được bồi đắp thêm niềm tự hàovề một quá khứ hào hùng của đất nước, bồiđắp thêm lòng biết ơn sâu sắc đối với nhữngngười đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc,để từ đó hành trình tri ân tháng 7 miền Trungcủa những người làm Báo Pháp luật Việt Namsẽ tiếp tục, như sự cố gắng, lòng biết ơn của chúng tôi không bao giờ ngừng nghỉ.
Không ít cán bộ ngành Tư pháp ở vùng sâu vùng xa vẫn đang sống trong những căn nhà dột nát, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, cuộc sống chật vật. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, chương trình “Mái ấm Tư pháp” được Báo Pháp luật Việt Nam phát động từ năm 2015, với mục tiêu vận động nguồn lực xã hội để xây dựng nhà tình nghĩa cho những cán bộ ngành Tư pháp có hoàn cảnh khó khăn. Về sau này, hưởng ứng chủ trương của Chính phủ trong phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, Báo Pháp luật Việt Nam đã mở rộng đối tượng trao tặng mái ấm. Chương trình “Mái ấm Tư pháp” của Báo không chỉ là sự sẻ chia, mà còn là cam kết của báo đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.
![]() |
| Tập thể cán bộ, phóng viên chụp ảnh lưu niệm bên cây bồ đề Báo Pháp luật Việt Nam trồng tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc. |
Tiến sĩ Vũ Hoài Nam, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam cho biết: “Chương trình “Mái ấm Tư pháp” là một trong những chương trình có ý nghĩa để tri ân, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào gặp khó khăn mà Báo Pháp luật Việt Nam đã triển khai nhiều năm qua. Đây là một hoạt động thiết thực, giàu tính nhân văn, hướng tới hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo trên cả nước, góp phần xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn cả nước, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều; thực hiện chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, tạo tiền đề để tập trung thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.
Trong các năm từ năm 2023-2025, với nỗ lực của toàn thể viên chức, người lao động thuộc báo và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đồng hành, báo đã vận động, ủng hộ để xây 30 căn nhà với tổng giá trị lên đến hơn 3 tỷ đồng cho các hoàn cảnh khó khăn trên cả nước với các hình thức “Mái ấm Tư pháp”, “Mái nhà Tư pháp”, “Nhà đoàn kết”, “Nhà nghĩa tình”, “Mái ấm công đoàn”... tại Cao Bằng, Yên Bái, Bắc Kạn, Lào Cai, Thái Bình, Ninh Bình, Hòa Bình, Quảng Ninh,
Trách nhiệm xã hội không chỉ trong bài viết
Chuyến đi đến với bà con ở các địa phương miền núi Tây Bắc sau cơn bão số 3 năm 2024 là một chuyến đi đáng nhớ trong cuộc đời những người làm báo Pháp luật Việt Nam chúng tôi. Chúng tôi đã chứng kiến sự tan hoang, nỗi đau tột cùng trước cảnh một ngôi làng bị xóa sổ hoàn toàn sau cơn lũ. Chúng tôi đã
![]() |
| Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam tác nghiệp tại các địa phương xảy ra thiên tai bão lũ. |
Trên cung đường chúng tôi đi, xen lẫn những mảng xanh của núi rừng là những khoảng trống đỏ au như vết thương hở trên cơ thể. Và cũng ở những nơi đó, chúng tôi nhìn thấy sự "đắp bồi" của tình nghĩa đồng bào, những khoảnh khắc ấm áp, cho chúng tôi niềm tin rằng, dù thiên tai có tàn phá đến mức nào, con người nơi đây vẫn giữ được niềm tin vào tương lai, vẫn sống với lòng yêu thương và sự bao bọc lẫn nhau. Những niềm tin ấy khiến chúng tôi nỗ lực hơn trong sứ mệnh sẻ chia, vì cộng đồng.
Trong chuyến đi, Tiến sĩ Vũ Hoài Nam, Tổng Biên tập đã chia sẻ: “Người làm báo cần tận mắt chứng kiến nỗi đau, cảm nhận bằng trái tim sự khổ đau của người dân, để thấy mình cần có trách nhiệm hơn với cuộc sống, với cộng đồng. Sứ mệnh của nghề báo không chỉ là phản ánh sự thật mà còn là chia sẻ và đồng cảm với nỗi đau của người dân”. Cũng trong năm 2024, Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức vận động, quyên góp với tổng số tiền và hàng hóa lên đến 15 tỷ đồng và trực tiếp tổ chức các đoàn cứu trợ đến các địa phương miền núi Tây Bắc, tỉnh Quảng Bình khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (bão Yagi) và hoàn lưu sau bão, hỗ trợ người dân Làng Nủ khôi phục đời sống...
![]() |
| Tiến sĩ Vũ Hoài Nam chia sẻ với mất mát của người dân thôn Làng Nủ |
40 năm hình thành và phát triển, báo Pháp luật Việt Nam còn tổ chức rất nhiều hoạt động xã hội từ thiện tại các địa phương trong cả nước nhân dịp tết Nguyên đán, Ngày thương binh liệt sỹ và phối hợp thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện… Trong bối cảnh đại
Người dân ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ nghèo về vật chất mà còn rất thiếu thốn về tri thức pháp luật. Họ ít có cơ hội tiếp cận với thông tin pháp lý, dẫn đến thiệt thòi trong tiếp cận công lý, chính sách. Chương trình "Xóa nghèo pháp luật" ra đời như một nỗ lực mang pháp luật đến gần hơn với người dân, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương. Bằng hình thức linh hoạt và sinh động như tổ chức phiên chợ pháp luật, sân khấu hóa pháp lý, phát hành tài liệu, tọa đàm, tư vấn trực tiếp… các phóng viên, cộng tác viên Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp cùng các luật sư, chuyên gia pháp lý đã đến từng xã nghèo, bản xa, để nói về quyền, nghĩa vụ, để giúp người dân hiểu luật, sống và làm việc theo pháp luật.
![]() |
| Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam tác nghiệp tại hiện trường Làng Nủ |
Có thể nói, trách nhiệm xã hội của những người làm báo ở Báo Pháp luật Việt Nam không chỉ nằm trong những bài viết cảm động, mà còn ở đôi tay sẻ chia, đôi chân không mỏi, trái tim luôn hướng về cộng đồng. Các chương trình như “Mái ấm Tư pháp”, “Xóa nghèo pháp luật” hay những hoạt động cứu trợ khẩn cấp không chỉ là “việc ngoài lề” của tờ báo, mà đã trở thành một phần trong hệ giá trị cốt lõi. Bởi báo chí không thể đứng ngoài những cuộc sống bị tổn thương, và càng không thể làm ngơ trước những bất công đến từ thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu điều kiện tiếp cận công lý
.
(PLM) - Trước làn sóng mạng xã hội ca ngợi tinh dầu dừa chữa nấm Candida, chuyên gia lên tiếng cảnh báo: đâu là sự thật khoa học, nguy cơ khi tự ý dùng và cách nhận biết thông tin sức khỏe sai lệch?
(PLM) - Đang vào thời điểm thu hoạch chính vụ, nhưng hàng trăm hecta dứa tại Thanh Hóa lại rơi vào cảnh tiêu thụ chậm, giá giảm sâu. Cùng với những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài trong nhiều ngày qua, nhiều diện tích dứa bị nám vỏ, cháy quả rồi thối hỏng ngay trên đồng, khiến người nông dân đối mặt với nguy cơ thua lỗ nặng.
(PLM) - Theo phản ánh của người dân khu vực xóm Vé, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ về Dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn do Công ty TNHH Legacy Riverside làm chủ đầu tư đang triển khai có dấu hiệu san lấp, cắm mốc lấn vào lòng sông, khiến không gian thoát lũ bị thu hẹp nguy cơ gây ngập lụt đối với các hộ dân vào mùa mưa lũ.
(PLM) - Hà Nội phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy 2026, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết liệt trấn áp tội phạm, xây dựng xã phường không ma túy, vì một Thủ đô an toàn, văn minh.
PLM - Sau Hội nghị tuyên truyền và lễ ký cam kết chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ giữa cơ quan chức năng với chủ các phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải lưu thông qua địa bàn xã Thanh Oai. Đêm 3/6, đội 10 - Phòng Cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội đã lập chốt kiểm tra nồng độ cồn và trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 21B đoạn đi qua xã Thanh Oai. Kết quả bước đầu cho thấy tín hiệu tích cực khi không phát hiện trường hợp xe tải nào vi phạm.
(PLM) - Để kịp thời phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn các cơ quan, địa phương thực hiện thống nhất, hiệu quả các quy định mới của pháp luật về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, ngày 4/6, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tương trợ tư pháp về dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì hội nghị.
(PLM) - Một khu nhà xưởng nằm cạnh KĐT Thanh Hà, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội trong tối ngày 3/6 bất ngờ bùng phát dữ dội khiến người dân trong khu vực hoảng hốt. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã có mặt kịp thời để khống chế ngọn lửa.
(PLM) - Thu mua gỗ ngọn của người dân sơ chế qua, sau đó bán lại cho một số cá nhân, doanh nghiệp, hai vợ chồng ở Tuyên Quang đã bị xử lý hình sự về tội “trốn thuế”.
Tuấn Anh
(PLM) - Từ tháng 6/2026, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực, liên quan đến lĩnh vực năng lượng, viễn thông, giáo dục, giao thông và tổ chức bộ máy ở cơ sở.
(PLM) - Những ngày cuối tháng 5, không khí tại đặc khu Trường Sa trở nên rộn ràng, vui tươi hơn khi cán bộ, chiến sĩ, chính quyền địa phương và các gia đình trên các đảo Trường Sa, Sinh Tồn, Song Tử Tây và Đá Tây đang tích cực chuẩn bị cho chương trình vui Tết Quốc tế Thiếu nhi 1/6 dành cho các cháu thiếu nhi sinh sống nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.