Tham dự buổi lễ về phía Báo PLVN có TS Vũ Hoài Nam – Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập; bà Nguyễn Thị Quế – Phó Trưởng phòng Truyền thông. Về phía đơn vị đồng hành có Thượng tá Chu Hải Công – Giám đốc Quan hệ Công chúng Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)
Về phía địa phương có ông Lê Văn Lương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tương Dương; ông Nguyễn Hồng Tài – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tương Dương; bà Lương Thị Thanh Ngọc – Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tương Dương; cùng với đông đảo bà con nhân dân tại bản Mon, xã Tương Dương.
![]() |
| Các đại biểu tham dự tại buổi lễ khởi công và bàn giao Mái ấm tư pháp tại xã Tương Dương (ảnh Ngô Toàn) |
Được biết, xã Tương Dương sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp được 3 tuần đã gặp thiên tai nặng nề của cơn bão số 3 năm 2025, trận lụt lịch sử đã gây ngập và làm ảnh hưởng đến hơn 2.200 hộ dân trên địa bàn. Trong đó, có hơn 100 hộ dân bị mất nhà, hư hỏng không thể khắc phục để ở, thậm chí nhiều hộ dân còn bị sạt lở, cuốn trôi mất cả đất đai.
Sau khi trận lũ lịch sử càn quét qua, qua điều tra lại thì tình hình hộ nghèo tăng vọt lên 12%, hộ cận nghèo là 16%.
![]() |
| TS Vũ Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo PLVN phát biểu tại buổi lễ (ảnh Ngô Toàn) |
Với sự quan tâm của các cấp từ Trung ương đến địa phương, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và chung sức đồng lòng của chính quyền địa phương đã dần khắc phục, khôi phục được nơi ăn chốn ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
Dịp này, Báo PLVN phối hợp cùng với Ngân hàng TMCP Quân đội hỗ trợ kinh phí để khởi công xây dựng và bàn giao 3 Mái ấm tư pháp cho các hộ dân với tổng kinh phí 210 triệu đồng.
![]() |
| Ông Lê Văn Lương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tương Dương phát biểu tại buổi lễ (ảnh Ngô Toàn) |
Trong đó, khởi công Mái ấm tư pháp hộ ông Lương Văn Chiến (bản Mon); hỗ trợ kinh phí để bàn giao 2 Mái ấm tư pháp cho hộ ông Ven Văn Bún (bản Na Bè) và ông Lương Văn Tâm (bản Khe Ngậu).
Cũng trong dịp này, cá nhân TS Vũ Hoài Nam và Thượng tá Chu Hải Công cũng trao tặng thêm mỗi hộ gia đình 5 triệu đồng để các hộ dân mua sắm các trang vật dụng thiết yếu trong ngôi nhà, phục vụ cuộc sống và sớm ổn định đời sống.
Phát biểu tại buổi lễ, TS Vũ Hoài Nam cho biết, những năm qua, Chương trình “Mái ấm tư pháp” đã được Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước, mang đến mái ấm cho hàng trăm hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Mỗi căn nhà được xây dựng không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là điểm tựa để các gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất và nuôi dạy con cái. Mặc dù mức hỗ trợ không lớn so với tổng kinh phí xây dựng một ngôi nhà, nhưng đó là tình cảm, sự sẻ chia của đội ngũ những người làm báo và cộng đồng doanh nghiệp dành cho người dân vùng khó khăn.
Với mong muốn hỗ trợ các hộ gia đình, cùng với chính quyền địa phương tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, sử dụng và gìn giữ ngôi nhà mới thật tốt; biến ngôi nhà mới thành động lực để yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
![]() |
| Đại diện Báo PLVN, Ngân hàng MB, chính quyền địa phương và gia đình thực hiện nghi lễ động thổ, khởi công Mái ấm tư pháp (ảnh Ngô Toàn) |
Ông Lê Văn Lương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tương Dương đã bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc tới Báo Pháp luật Việt Nam cùng Ngân hàng TMCP Quân đội đã vượt chặng đường xa đến với địa phương để trực tiếp tổ chức lễ khởi công, bàn giao nhà cho các hộ nghèo.
Ngay từ những ngày đầu tiên khi xảy ra cơn lũ lịch sử, Báo Pháp luật Việt Nam đã rất kịp thời động viên, quan tâm đến bà con nhân dân với tinh thần và những hiện vật rất thiết yếu cho đời sống người dân.
Với sự quan tâm, hỗ trợ của Báo Pháp luật Việt Nam và Ngân hàng TMCP Quân đội có ý nghĩa hết sức thiết thực, không chỉ giúp các hộ gia đình có điều kiện xây dựng, sửa chữa nhà ở mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
![]() |
| TS Vũ Hoài Nam và Thượng tá Chu Hải Công trao tặng phần quà 5 triệu đồng cho mỗi hộ gia đình mua sắm các vật dụng thiết yếu trong ngôi nhà (ảnh Ngô Toàn) |
Bí thư Đảng ủy xã giao UBND xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình ông Lương Văn Chiến trong quá trình xây dựng nhà ở, bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và sớm đưa vào sử dụng.
![]() |
| Ông Lương Văn Tâm thay mặt các hộ dân phát biểu cảm ơn Báo PLVN và Ngân hàng MB về món quà (ảnh Ngô Toàn) |
Đại diện các hộ gia đình được hỗ trợ, ông Lương Văn Tâm (bản Khe Ngậu) xúc động chia sẻ, sự quan tâm của Báo Pháp luật Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã giúp các gia đình hiện thực hóa ước mơ có một ngôi nhà kiên cố. Từ nay, mỗi khi mưa bão, các gia đình không còn phải thấp thỏm lo lắng, yên tâm ổn định cuộc sống, tập trung lao động sản xuất để từng bước cải thiện thu nhập và vươn lên thoát nghèo.
![]() |
| Đại diện Báo PLVN, Ngân hàng MB cùng chính quyền địa phương, bà con nhân dân chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ (ảnh Ngô Toàn) |
Trước đó, ngay sau khi nước rút, Báo Pháp luật Việt Nam đã trao 3 tấn gạo, 100 chai nước mắm, 120 chai nước rửa chén, nước giặt, 50 hộp cháo sen Bát Bảo cùng 10 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ các hộ dân khó khăn tại xã Tương Dương.
Việc tiếp tục triển khai Chương trình "Mái ấm tư pháp" thể hiện sự đồng hành lâu dài của Báo Pháp luật Việt Nam và các đơn vị tài trợ trong hành trình giúp người dân vùng lũ ổn định cuộc sống, từng bước khắc phục hậu quả thiên tai.
Được biết, mưa lũ đã làm 21 khối, bản trên địa bàn xã Tương Dương bị ngập và cô lập hoàn toàn; 2.210 hộ/4345 hộ ảnh hưởng di dời khẩn cấp; hơn 2.210 hộ nhà bị ngập sâu hơn 2m. Ngoài ra, mưa lũ cũng làm 3 cây cầu bị sập, trôi hoàn toàn không thể sử dụng trở lại được gồm: Cầu Treo Đền Vạn Cửa Rào; Cầu treo bản Chắn (phục vụ giao thông 165 hộ dân) và Cầu treo bản Lau (phục vụ đi lại cho 229 hộ dân), thiệt hại ước khoảng 47 tỷ đồng.
Mưa lũ cũng gây thiệt hại cho y tế và giáo dục của xã ước thiệt hại hơn 15,5 tỷ đồng. Chăn nuôi cũng bị thiệt hại hơn 50 tỷ đồng… Theo thống kê, trận mưa lũ lịch sử vừa qua khiến xã Tương Dương thiệt hại ước hơn 1.594,1 tỷ đồng; sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng bao gồm cây cối, hoa màu…
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.