Ngày 15/12, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đưa vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ… xảy ra tại Cty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Cty Phúc Sơn) và một số địa phương ra xét xử phúc thẩm.
Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Họ gồm: Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ); Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc); Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc); Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc); Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc); Hà Hòa Bình (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) và nhiều cựu lãnh đạo từng giữ trọng trách tại các sở, ngành các tỉnh Vĩnh Phúc) và Quảng Ngãi (cũ).
Trả lời HĐXX về kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan khai, trong quá trình công tác bị cáo luôn tâm huyết, cố gắng trong công việc. Bị cáo đã cố gắng đưa tỉnh Vĩnh Phúc từ một tỉnh khó khăn trở thành một trong những địa phương phát triển dẫn đầu đất nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.
“Bị cáo đã rất nỗ lực, cố gắng trong công tác. Hoàn cảnh gia đình bị cáo rất khó khăn. Bị cáo sống với mẹ già, bố đã mất còn chồng đang bệnh hiểm nghèo, con mắt kém. Sức khỏe của bị cáo cũng rất yếu, mắc bệnh tim”, bị cáo Lan nghẹn ngào xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Về việc khắc phục hậu quả vụ án, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan xin được dùng hai thửa đất đã mua của Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty Phúc Sơn) để khắc phục thêm hậu quả vụ án. Trước đó, bị cáo Lan đã khắc phục, nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận hối lộ.
Theo lời khai của bị cáo Lan, bản thân bị cáo đã vận động Nguyễn Văn Hậu và các bị cáo khác trong vụ án tích cực khắc phục hậu quả.
Quá trình khai báo, bị cáo Lan nói, khi mới về nhận chức, bị cáo thấy Cty Phúc Sơn đầu tư vào dự án của địa phương giúp để giải quyết công ăn việc nên bị cáo ủng hộ. Bị cáo khẳng định bản thân không ký vào giấy tờ nào, không có hứa hẹn gì với doanh nghiệp.
Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan bị tuyên phạt 14 năm tù về tội Nhận hối lộ với cáo buộc nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD từ Nguyễn Văn Hậu.
Đến lượt mình, bị cáo Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) nói bản thân đã nhận thức rõ được các sai phạm của mình, mong muốn được khắc phục thêm 200 triệu đồng dù trước đó bị cáo đã khắc phục xong hậu quả vụ án.
“Cá nhân tôi nhận thức rõ hành vi sai phạm của mình, mong được đóng góp thêm gì đó, điều này thể hiện sự ăn ăn, hối lỗi của bị cáo, mong HĐXX khoan hồng, cho bị cáo sớm được trở về với gia đình”, bị cáo Thành nói.
Trước việc bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành đều mong muốn được nộp thêm tiền khắc phục dù các bị cáo đã khắc phục xong hậu quả vụ án, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm cho biết, việc các bị cáo nộp thêm tiền khắc phục, để sung công, để nhà nước sử dụng tiền này vào việc gì đó có ích cho xã hội, HĐXX nhận thấy, trong bối cảnh này, nếu chấp nhận thì khiên cưỡng nên HĐXX chưa có ý kiến gì về việc này.
Một vị thẩm phán cho rằng, ở giai đoạn sơ thẩm, các bị cáo đã khắc phục thừa số tiền cần khắc phục hậu quả vụ án nên ở giai đoạn phúc thẩm, không đặt ra vấn đề khắc phục hậu quả vụ án nữa. Nếu các bị cáo muốn đóng góp cho xã hội thì cũng có thể thông qua Mặt trận tổ quốc các cấp. Còn nếu các bị cáo bảo nộp tiền để xin giảm án thì không có chuyện đó. Vụ án này, tiền các bị cáo nộp khắc phục vụ án đã thừa.
Theo trình bày của bị cáo Thành, bị cáo nộp thêm 200 triệu đồng để mong muốn thể hiện sự ăn năn, hối lỗi. Bị cáo xin nhận hoàn toàn trách nhiệm, không kêu oan.
(PLM) - Sáng 28/1, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt các cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026. Buổi gặp mặt là dịp để các thế hệ cùng ôn lại những kỷ niệm sâu sắc, tri ân những đóng góp tâm huyết của đội ngũ cán bộ, giảng viên qua các thời kỳ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường.
Chiều ngày 28/01, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đã tổ chức lễ khai mạc “Triển lãm ảnh Mừng Đảng, Mừng Xuân và Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng”. Triển lãm trưng bày 100 bức ảnh của các nhà nhiếp ảnh.
Ngày 27/1, Cụm Thi đua số II, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2025. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc tham dự và chủ trì Hội nghị.
PLM - Sáng ngày 27/01/2026, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
(PLM) - Những tấm biển chỉ toàn tiếng nước ngoài được mở công khai trong khu đô thị Đồng Văn, thuộc phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình, không biết các dịch vụ nói tới trên những tấm bảng này là gì, thế nhưng bên trong lại là hàng loạt trò chơi dạng máy xèng, có dấu hiệu của việc cờ bạc trá hình.
(PLM) - Tối 23/1, tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (quận Từ Liêm, Hà Nội), hàng vạn người dân đã được chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa đặc biệt, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Ngày 21/1/2026, Đội Cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) và Công an các phường Tân Sơn, Tây Thạnh triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè theo kế hoạch của Công an TP Hồ Chí Minh.
Theo phản ánh, hiện nay tại khu vực chung cư Kim Văn – Kim Lũ, phường Định Công mặc dù có biển cấm nhưng tình trạng xe ô tô, xe máy chiếm dụng lòng đường, vỉa hè diễn ra tràn lan trên tuyến đường Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm.
(PLM) - Liên quan đến sự việc, người dân có dấu hiệu bị chiếm đoạt số tiền gần 500 triệu đồng, khi tin lời tư vấn, dụ dỗ của một số đối tượng hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động “núp bóng” dưới hình thức đi du lịch nước ngoài, sau đó sắp xếp ở lại làm việc dài hạn với mức thu nhập cao. Ngày 02/10/2025 anh Lê Công Tuấn đã đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội gửi đơn, đề nghị xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
Với sự chung tay của Báo Pháp luật Việt Nam và chính quyền địa phương xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, một 'Mái ấm Tư pháp' khang trang đã kịp hoàn thiện ngay trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, biến giấc mơ về một nơi an cư của người phụ nữ đơn thân nghèo khó trở thành hiện thực."