Đặc biệt, nhiều hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh Bến Tre còn mạnh dạn vay vốn, quyết tâm vượt khó, cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu, góp phần xây dựng quê hương.
Khi ở tuổi đôi mươi, ông Nguyễn Văn Cưng (sinh 1955) ngụ ấp Tân Thiện, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, hăng hái tham gia bảo vệ Tổ quốc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương, ông kết hôn và sinh sống trên chính mảnh đất quê hương, nhưng cái nghèo cứ đeo đẳng mãi. Không đầu hàng trước đói nghèo, năm 2016, ông vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế hộ gia đình.
Có vốn, hai vợ chồng ông Cưng bàn nhau phát triển chăn nuôi phù hợp với sức khỏe bản thân. Ngoài ra, ông Cưng đã nhờ cán bộ thú y, nông nghiệp của xã và đồng đội tư vấn cách làm chuồng trại chăn nuôi bò thịt. Đồng thời, ông tận dụng cải tạo 1.000 m2 đất quanh nhà trồng cỏ, mua thêm máy băm cỏ, chủ động nguồn thức ăn cho bò. Nhờ "mát tay" và tính cần cù, chịu khó, đến năm 2021, gia đình ông thoát khỏi hộ nghèo.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Cưng chia sẻ, những đồng vốn vay ưu đãi ban đầu của Ngân hàng Chính sách xã hội đã trở thành bệ đỡ, giúp gia đình ông từng bước vươn lên, cải thiện cuộc sống. Ông cũng mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục tạo điều kiện để ngày càng có nhiều người dân được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Rời nhà ông Nguyễn Văn Cưng, chúng tôi đến gia đình ông Nguyễn Văn Dẫu (sinh 1959) nằm sâu trong xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc. Vốn là du kích mật tại xã trong những năm kháng chiến, khi trở về cuộc sống đời thường, gia đình ông thuộc diện hộ nghèo tại địa phương.
Tham gia Hội Cựu chiến binh xã năm 2013, dưới sự hướng dẫn của đồng đội, năm 2015, gia đình ông đã tiếp cận được nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư chăn nuôi dê.
Khi quyết định vay vốn để đầu tư nuôi dê sinh sản, ông đắn đo, suy nghĩ vì số tiền đó rất lớn đối với gia đình ông vào thời điểm ấy. Tuy nhiên, giờ ngẫm lại, đó chính là chiếc "cần câu" giúp người nghèo và các đối tượng chính sách như ông có vốn để trợ lực sản xuất, nuôi con ăn học thành tài, từng bước thoát nghèo.
Theo ông Nguyễn Văn Dẫu, vay vốn từ Ngân hàng Chính sách có nhiều thuận lợi như lãi suất thấp, thời gian cho vay dài, phù hợp với điều kiện của người dân nông thôn.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Dẫu cũng cho biết thêm, điều đáng quý nhất là sự sát cánh của đồng chí, đồng đội trong Hội Cựu chiến binh, không chỉ có nguồn vốn, mà còn là sự động viên, chia sẻ, hỗ trợ tiếp cận, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình chăm sóc đàn dê. Nhờ vậy, từ một vài con giống ban đầu, đến nay đàn dê phát triển tốt, lên đến 10 con, trong đó 6 con dê cái chuẩn bị sinh. Không chỉ vậy, ông còn nuôi 2.000 con gà thịt và thử nghiệm mô hình nuôi ốc bươu đen 'thuận tự nhiên' trong vườn cây ăn trái.
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bến Tre Lê Công Trường cho biết, thời gian qua, vốn vay ưu đãi được các hội viên đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, kinh doanh... Từ đó, nhiều người đã vươn lên thoát nghèo làm giàu, góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp Hội Cựu chiến binh đã giải ngân hơn 39 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác qua Hội Cựu chiến binh tỉnh đạt trên 466 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh chỉ còn 138 hội viên Hội Cựu chiến binh thuộc hộ nghèo; 332 hội viên thuộc hộ cận nghèo; 146/157 xã, phường, thị trấn và 8/9 huyện cơ bản không còn hội viên thuộc hộ nghèo.
Để làm được việc này, Hội Cựu chiến binh các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội cho cán bộ, hội viên, nhân dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách nắm bắt, tiếp cận. Nhằm quản lý hiệu quả nguồn vốn vay, Hội Cựu chiến binh các cấp luôn rà soát, xem xét nhu cầu vay vốn công khai, minh bạch để giải ngân đúng đối tượng.
Sau giải ngân, các cấp Hội tổ chức kiểm tra, đánh giá việc sử dụng vốn của hội viên, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc nảy sinh, qua đó nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội càng phát huy hiệu quả. Ngoài ra, cán bộ, hội viên thường xuyên tổ chức gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, tuyên truyền nhân rộng gia đình cựu chiến binh có mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, gương sản xuất, kinh doanh giỏi từ sử dụng vốn vay, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bến Tre thông tin.
Thời gian tới, Hội Cựu chiến binh tỉnh Bến Tre tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội, các Hội, đoàn thể, qua đó củng cố, nâng cao chất lượng ủy thác; đồng thời rà soát, sắp xếp các Tổ tiết kiệm và vay vốn theo địa bàn dân cư; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên Tổ tiết kiệm và vay vốn về chuyên môn...
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.