Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền tiếp tục giành chiến thắng áp đảo trong bầu cử Quốc hội khóa VII diễn ra ngày 23/7 vừa qua khi giành được 120 trong tổng số 125 ghế Quốc hội nhiệm kỳ tiếp theo ở quốc gia Đông Nam Á này.
Sáng 5/8, Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) đã chính thức công bố kết quả bầu cử và danh sách ứng viên trúng cử nghị sỹ Quốc hội khóa VII với chiến thắng áp đảo thuộc về CPP.
Với gần 6,4 triệu phiếu ủng hộ, chiếm 82,3% trong tổng số hơn 7,7 triệu phiếu bầu hợp lệ, CPP giành được 120 ghế nghị sỹ; 5 ghế nghị sỹ còn lại thuộc về đảng bảo hoàng FUNCINPEC với hơn 700.000 phiếu ủng hộ, chiếm tỷ lệ hơn 9% tổng số phiếu bầu hợp lệ.
Kết quả bầu cử chính thức được NEC công bố dưới hình thức phát trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình quốc gia Campuchia, phương tiện và nền tảng truyền thông của Đài Phát thanh quốc gia, hãng Thông tấn quốc gia Campuchia và NEC, cùng nhiều kênh truyền thông địa phương khác.
Có 18 chính đảng tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa VII, gồm CPP cầm quyền, Xã hội Dân chủ Tổ ong, Khmer Hợp nhất, Quốc tịch Campuchia, Khmer Đoàn kết Quốc gia, Sức mạnh Dân chủ, Nông dân, Phụ nữ vì Phụ nữ, Khmer Thoát nghèo, FUNCINPEC, Đạo pháp Trị quốc, Dân chủ Cơ sở, Dân nguyện, Khmer Phát triển Kinh tế, Thống nhất Dân tộc Khmer, Khmer Bảo thủ, Thanh niên Campuchia và đảng Dân tộc Bản địa Dân chủ Campuchia.
Các chính đảng đăng ký ứng cử viên tranh cử 125 ghế nghị sỹ Quốc hội khóa VII, được phân bổ tại 25 khu vực bầu cử, gồm thủ đô Phom Penh và 24 đơn vị hành chính cấp tỉnh khác.
Trong số này, CPP giới thiệu 274 ứng cử viên, gồm 125 ứng cử viên chính thức và 149 ứng cử viên dự bị, tham gia tranh cử tại tất cả 25 khu vực bầu cử trong cả nước. FUNCINPEC cũng đăng ký ứng viên tranh cử tại tất cả các khu vực bầu cử trong cả nước, nhưng số lượng ứng cử viên không nhiều.
Theo kết quả công bố chính thức của NEC, ứng cử viên Hun Manet cùng 10 ứng cử viên khác của đảng cầm quyền trúng cử nghị sỹ Quốc hội Campuchia khóa VII tại khu vực bầu cử Phnom Penh, nơi được phân bổ 12 ghế nghị sỹ.
Ghế nghị sỹ còn lại ở khu vực bầu cử này thuộc về Hoàng thân Norodom Chakravuth, Chủ tịch đảng FUNCINPEC. Ngoài địa bàn Phnom Penh, đảng bảo hoàng FUNCINPEC giành được 4 ghế nghị sỹ ở khu vực bầu cử các tỉnh Prey Veng, Kandal, Kampong Thom và Kampong Cham.
Cuộc bầu cử nghị sỹ Quốc hội vừa kết thúc ở Campuchia ghi nhận hơn 8,2 triệu cử tri tham gia bầu cử, chiếm gần 85% trong tổng số hơn 9,7 triệu cử tri trong danh sách, cao nhất so với các cuộc bầu cử được tổ chức tại Đất nước Chùa Tháp trong 20 năm gần đây.
Tiến trình bầu cử thu hút hơn 400 quan sát viên quốc tế đến từ 61 cơ quan, tổ chức quốc tế, sứ bộ và cộng đồng doanh nghiệp Campuchia ở nước ngoài tham gia giám sát. Bên cạnh đó, có khoảng 90.000 quan sát viên trong nước cùng hơn 60.000 nhân viên của các đảng phái đăng ký tham gia giám sát tiến trình bầu cử.
Cũng trong sáng 5/8, CPP đã ra tuyên bố công nhận kết quả bầu cử nghị sỹ Quốc hội Campuchia khóa VII vừa được NEC công bố chính thức. Trong tuyên bố, đảng cầm quyền cam kết với người dân là Chính phủ hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ VII thành lập trong những ngày tới do Tiến sỹ Hun Manet đứng đầu sẽ tiếp tục củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực thực hiện thành công cương lĩnh chính trị như đã công bố, đáp lại sự tín nhiệm của người dân đối với CPP.
Trước đó, trong thông điệp chính trị đặc biệt gửi đến người dân cả nước vào ngày 26/7, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen tuyên bố không tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng ở quốc gia Đông Nam Á này trong nhiệm kỳ tiếp theo; đồng thời cho biết Tiến sỹ Hun Manet sẽ thay ông giữ cương vị này sau khi Quốc hội khóa mới nhóm họp phiên đầu tiên.
Theo Thủ tướng Campuchia đương nhiệm, có 4 yếu tố chính để Tiến sỹ Hun Manet trở thành Thủ tướng, gồm sự nhất trí trong nội bộ CPP, trúng cử nghị sỹ Quốc hội, được Quốc vương bổ nhiệm và được Quốc hội tín nhiệm thông qua.
Nhấn mạnh Tiến sỹ Hun Manet sẽ chính thức trở thành Thủ tướng Campuchia từ chiều ngày 22/8, ông Hun Sen cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ của Thủ tướng và chính phủ mới. Ông giải thích: “Với kinh nghiệm hơn 38 năm làm Thủ tướng, tôi hiểu về tính chất độc lập của Thủ tướng trong việc đưa ra quyết định.”
Theo lịch trình dự kiến, Quốc hội Campuchia khóa VII sẽ họp phiên đầu tiên và tiến hành kỳ họp thứ nhất vào ngày 21 và 22/8 tới./.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.