Chuyển tải những thông tin chân thực đến bạn đọc
Những ngày cuối tháng 7/2025, các xã miền núi phía Tây Nghệ An oằn mình trước lũ quét, sạt lở đất và những trận mưa kéo dài. Mưa bão đi qua, kéo theo nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi, nhiều bản làng nằm cheo leo bên sườn núi rơi vào cảnh cô lập, đường giao thông bị chia cắt, nhiều khu vực mất điện, mất sóng liên lạc trong nhiều ngày.
![]() |
| Nhà báo Nguyễn Duy - Báo Dân trí tác nghiệp dọc Quốc lộ 7 dịp lũ lụt tháng 7/2026. |
Khi nghe tin những bản làng vùng cao xứ Nghệ bị cô lập bởi bão lũ, những vùng quê ngổn ngang sau thiên tai, những người làm báo trên mảnh đất xứ Nghệ đã không quản hiểm nguy, nhanh chóng lên đường ghi lại hơi thở cuộc sống, chuyển tải những thông tin chân thực đến bạn đọc và chung tay hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.
![]() |
| Phóng viên Xuân Hòa - Báo cựu chiến binh Việt Nam hỗ trợ người dân vùng lũ xã Mỹ Lý do ảnh hưởng bão số 3, tháng 7/2025. |
Từ thành phố Vinh lên các xã bị cô lập như Mỹ Lý, Nhôn Mai hay Mường Típ là quãng đường dài hàng trăm cây số. Để tiếp cận hiện trường, nhiều phóng viên phải gửi xe từ xa rồi cuốc bộ hàng giờ qua những cung đường sạt lở.
Có thời điểm, họ phải băng qua những điểm ngập sâu, men theo sườn núi để đến được các bản làng bị cô lập. Thế nhưng, càng ở những nơi gian khó nhất, càng dễ bắt gặp dấu chân của những người làm báo đang miệt mài tìm kiếm và chuyển tải thông tin.
Có những bản làng mà hình ảnh đầu tiên đến với thế giới bên ngoài không phải từ mạng xã hội hay điện thoại cá nhân, mà từ những bức ảnh, thước phim do các phóng viên vượt núi, băng rừng ghi lại. Những dòng tin ấy không chỉ phản ánh thực tế thiên tai mà còn mang theo tiếng nói, tâm tư và nguyện vọng của người dân vùng khó.
![]() |
| Nhà báo Viết Lam - Báo Biên phòng trao quà cho người dân xã Nga My |
Nhớ lại những đợt mưa lũ lớn từng xảy ra trên địa bàn, ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai cho biết, trong lúc nhiều tuyến đường bị hư hỏng nghiêm trọng, việc đi lại vô cùng khó khăn, các nhà báo vẫn tìm mọi cách tiếp cận cơ sở để phản ánh trung thực tình hình thiệt hại và đời sống của người dân.
![]() |
| Phóng viên Xuân Hòa (bên phải) thay mặt nhà tài trợ khánh thành cầu dân sinh cho người dân xã Quang Phong |
“Có những thời điểm nhiều bản làng bị chia cắt, đường sá sạt lở nghiêm trọng, việc đi lại rất nguy hiểm. Thế nhưng các nhà báo vẫn vượt quãng đường dài, băng qua những điểm xung yếu để vào tận nơi ghi nhận thực tế.
Những thông tin được phản ánh kịp thời đã giúp chính quyền địa phương và người dân nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp, ngành, các tổ chức và cộng đồng xã hội. Chúng tôi rất trân trọng tinh thần trách nhiệm và sự dấn thân của những người làm báo”, ông Nguyên chia sẻ.
Mỗi bài viết là nhịp cầu kết nối
Thực tế cho thấy, sau mỗi đợt thiên tai, nhiều chương trình cứu trợ và những chuyến hàng hỗ trợ khẩn cấp đã đến với người dân từ những thông tin được đăng tải trên báo chí. Không ít hoàn cảnh khó khăn được cộng đồng biết đến và chung tay giúp đỡ nhờ những bài viết, phóng sự được thực hiện ngay giữa tâm lũ.
Không chỉ làm nhiệm vụ thông tin, nhiều nhà báo còn trực tiếp kết nối các mạnh thường quân để kịp thời hỗ trợ người dân trong thời gian bị cô lập bởi mưa bão. Từ những lời kêu gọi ấy, nhiều món quà ý nghĩa, nhiều căn nhà mới, cây cầu mới đã được xây dựng cho đồng bào dân tộc thiểu số và các gia đình chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.
![]() |
| Nhà báo Xuân Thao - Báo Công lý trao quà cho người dân vùng lũ do ảnh hưởng bão số 3 năm 2025. |
Ở đó, báo chí không đơn thuần thực hiện chức năng thông tin. Mỗi bài viết còn là nhịp cầu kết nối những tấm lòng sẻ chia, gắn kết nguồn lực hỗ trợ với những người đang cần giúp đỡ, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và sức mạnh cộng đồng trong những thời khắc gian khó nhất.
Mỗi chuyến tác nghiệp là một thử thách. Và cũng chính từ những thử thách ấy, giá trị của nghề báo được khẳng định rõ nét hơn bao giờ hết. Một bản tin cảnh báo được phát đi kịp thời có thể giúp người dân chủ động ứng phó với thiên tai.
Một bài viết phản ánh đúng thực tiễn có thể thúc đẩy sự vào cuộc của các cấp, ngành. Một phóng sự giàu tính nhân văn có thể kết nối những tấm lòng sẻ chia đến với những hoàn cảnh khó khăn.
![]() |
| Các Nhà báo phải vượt núi, băng rừng mới tiếp cận được những bản làng bị cô lập do mưa lũ. |
Đó cũng là lý do để những người làm báo không ngừng lên đường, bám sát hơi thở cuộc sống và kiên trì thực hiện sứ mệnh phản ánh sự thật bằng tất cả trách nhiệm nghề nghiệp.
Họ không trực tiếp chống chọi với thiên tai như lực lượng cứu hộ, cứu nạn, nhưng là những người góp phần giữ cho dòng chảy thông tin không bị đứt quãng giữa những ngày giông bão.
![]() |
| Nhà báo Nguyễn Duy - Báo Dân trí trở lại bản Cha Nga, xã Mỹ Lý nơi vùng thiên tai để ghi nhận khó khăn của người dân sau bão lũ |
Có những dấu chân rồi sẽ bị xóa nhòa sau những mùa mưa lũ. Có những chuyến tác nghiệp chỉ được ghi nhớ bằng vài dòng tin ngắn ngủi. Thế nhưng, dù thời gian có thể xóa nhòa những dấu chân trên đất, những giá trị mà người làm báo để lại trong lòng nhân dân vẫn còn mãi, như minh chứng đẹp đẽ cho bản lĩnh, trách nhiệm và trái tim luôn hướng về cuộc sống.
(PLM) - Sáng ngày 19/6, tại Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng đã có buổi làm việc và chúc mừng các cơ quan báo chí thuộc Bộ nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1926 - 21/6/2026).
(PLM) - Sáng 19/6, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình trong lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn.
PLM - Chiều 18/6, Bộ Tư pháp tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).
(PLM) - Sáng 17/6, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu tiếp ông Khamphan Phommathat, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào. Tham dự còn có Ủy viên Trung Ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng.
(PLM) - Vừa qua, báo Pháp luật Viêt Nam nhận được đơn thư phản ánh tình trạng vi phạm trật tự trên địa bàn xã Trần Phú, thành phố Hà Nội. Liên quan đến vấn đề này, phóng viên báo Pháp luật Việt Nam đã nhiều lần liên hệ đặt lịch làm việc với UBND xã Trần Phú, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.
(PLM) - Từng là không gian tâm linh cổ kính gắn bó với đời sống văn hóa của người dân địa phương suốt nhiều thế kỷ, chùa Trung Kính Thượng hay còn gọi là chùa Diên Phúc, phường Yên Hòa, TP Hà Nội, hiện đang trở thành tâm điểm của những ý kiến trái chiều liên quan đến quá trình tu bổ, tôn tạo di tích.
(VPL) - Qua báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026 của UBND TP Hà Nội, cho thấy trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2026, ứng dụng iHanoi đã phục vụ nộp 125.520 hồ sơ trực tuyến thành công (đạt 85,7%) mà không phát sinh gián đoạn hệ thống.
Cùng với đó, Thành phố đã thí điểm đột phá mô hình “cô giáo AI” kết hợp không gian 3D thực tế ảo tại 3 trường THCS, với kết quả 100% học sinh hoàn thành chuỗi bài giảng.
Dự kiến ngày 19/6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2026 trên cổng thông tin của Sở GD-ĐT và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.
Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến 25/6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh.
Nhã Vân
(PLM) - Chiều 15/6, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã tiếp đồng chí Khamphan Phommathat, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào và Đoàn nhân dịp sang thăm, làm việc tại Việt Nam và tham dự Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung biên giới Việt Nam - Lào mở rộng lần thứ 7.
PLM - Mới đây, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được đơn thư của nhiều hộ dân tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa phản ánh những bất cập liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Lăng Miếu Triệu Tường (giai đoạn 2).
(PLM) - Chiều 15/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã đón Đoàn cấp cao Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Khăm-phăn Phôm-ma-thắt làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.