Văn phòng Đăng ký đất đai có thư xin lỗi
Báo PLVN số ra ngày 7/7/2022 có bài “Bộ hồ sơ sang tên sổ đỏ có dấu hiệu bị chỉnh sửa” phản ánh sự việc bà Đinh Hương Giang (ngụ phường Vĩnh phúc, quận Ba Đình, Hà Nội) có đơn phản ánh bộ hồ sơ đăng ký biến động sang tên quyền sử dụng đất (GCN) của bà được nộp tại huyện Trùng Khánh đã được cán bộ kiểm tra, scan lên hệ thống và ra giấy hẹn ngày trả kết quả. Thế nhưng, khi sang đến Văn phòng Đăng ký đất đai huyện(VPĐKĐĐ) lại có dấu hiệu bị rút hồ sơ, thay thế bằng hồ sơ mới,khiến gia đình bà không thể làm thủ tục sang tên GCN dù đã nộp hồ sơ từ tháng 9/2021.Ngày 28/6/2022, VPĐKĐĐ đã có thư xin lỗi bà Giang với lý do trong quá trình giải quyết hồ sơ, do thành phần hồ sơ có giấy tờ không đồng nhất, có sự chỉnh sửa, khối lượng hồ sơ của cán bộ thụ lý nhiều; nên không thể trả kết quả theo thời gian quy định.
Trong thư xin lỗi, VPĐKĐĐ thừa nhận việc chậm trễ đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức cho bà Giang nên mong được sự thông cảm. Tuy nhiên, trong thư không thấy VPĐKĐĐ nhận trách nhiệm khi tự ý trả sổ đỏ cho bà Ích mà không được sự đồng ý của người được uỷ quyền và người nhận chuyển nhượng. Trong thư cũng không đề cập ai là người đã rút hồ sơ, thay thế bằng hồ sơ mới tô lại chữ ký nháy và con dấu giáp lai của UBND thị trấn.
Liên quan sự việc, ông Lương Xuân Hiệp (người nhận uỷ quyền từ bà Ích bán mảnh đất 600m2 cho bà Giang), cho biết: Việc ông bán đất cho bà Giang là đúng quy định,ông đã nhận đầy đủ số tiền như đã giao dịch và không có khiếu kiện,khiếu nại gì; chỉ mong các cơ quan chức năng sớm làm thủ tục sang tên GCN cho bà Giang.
Về nguồn gốc mảnh đất, theo ông Hiệp, là của cha, của ông để lại và trước khi mất, mảnh đất do bác trai ông Hiệp quản lý. Đến 2018, bà Lý Thị Ích (bác dâu ông Hiệp) trao lại quyền sử dụng và
GCN mảnh đất cho vợ chồng ông trước sự chứng kiến của nhiều người. “Thời điểm ký hợp đồng ủy quyền và tôi thực hiện việc giao dịch mua bán với bà Giang thì bà Ích không có ý kiến gì. Mãi tháng 5/2022 vừa rồi tôi mới biết bà Ích có đơn tố cáo tôi đến cơ quan chức năng”, ông Hiệp nói.
Trong khi đó, bà Ích thừa nhận là người làm đơn tố cáo ông Hiệp ra công an và làm đơn khởi kiện gửi Toà án. “Lý do kiện là dolc đầu cháu của tôi (ông Hiệp -PV) bảo làm để vay ngân hàng 300 triệu chứ không phải làm giấy uỷ quyền để bán luôn mảnh đất. Tôi không đồng ý việc làm này”, bà Ích nói.
CQĐT chưa xác định được đối tượng chỉnh sửa hồ sơ
Trung tá Long Văn Cầu, Phó Trưởng Công an huyện Trùng Khánh, xác nhận: Sau khi phát hiện hồ sơ bị tô chữ ký nháy và dấu giáp lai của UBND thị trấn cũng bị tô rồi scan lại không đúng với bản gốc xảy ra tại VPĐKĐĐ; sự việc đã bàn giao cho công an thị trấn, sau đó xét thấy có dấu hiệu về tội làm giả giấy tờ con dấu; nên chuyển hồ sơ sang CQĐT công an huyện để làm rõ.Sau khi hồ sơ được chuyển CQĐT, bà Ích cũng có đơn tố cáo ông Hiệp lừa đảo bán đất. “Tuy nhiên quá trình điều tra, xác minh bà Ích đã làm hợp đồng ủy quyền cho ông Hiệp và để ông này quản lý, sử dụng, đại diện giao dịch chuyển nhượng. Hợp đồng ủy quyền cũng đã được anh Hoàng Văn Sư, Phó Chủ tịch UBND thị trấn công chứng chứng thực. Việc bà Ích kiện ông Hiệp hoàn toàn không có cơ sở, bởi hợp đồng ủy quyền đã có hiệu lực pháp luật. CQĐT đã có văn bản trả lời bà Ích về vấn đề này”, Trung tá Cầu nói.Theo Trung tá Cầu, CQĐT đã gửi giám định mẫu chữ ký một số người có liên quan đến sự việc.Hiện chưa xác định được ai tô lại chữ ký và tô rồi scan lại dấu giáp lai của UBND thị trấn.
Đại diện Công an huyện Trùng Khánh cho hay: Quá trình điều tra đã mời một số trường hợp lên để làm rõ. Nếu như giả chữ ký gửi đi giám định sẽ ra ngay,nhưng đây là tô theo nét nên rất khó xác định được ngay là ai.“Chúng tôi xác định việc rút hồ sơ thay thế bằng hồ sơ mới có dấu hiệu bị tô và sửa chữ ký cũng như con dấu giáp lai này chỉ do cán bộ được giao thực thi nhiệm vụ tại bộ phận một cửa. Do đó, hiện nay CQĐT đang khoanh vùng xác định từng đối tượng”, Trung tá Cầu nói.Cũng theo Trung tá Cầu, theo lời khai của bà Hoàng Thị Thanh Nga, Phó Giám đốc VPĐKĐĐ, cuối giờ chiều ngày 19/10/2021,bà Nga tiếp nhận hồ sơ đến đầu giờ sáng hôm sau (tức ngày 20/10/2021) đã giao ông Nông Văn Thuận là cán bộ thụ lý giải quyết; nhưng không hiểu vì lý do gì ông Thuận lại giữ để sau 21 ngày mới kiểm tra (theo quy định là 7 ngày). CQĐT cũng đang điều tra, xác minh theo đơn của bà Giang tố cáo bà Nga “biển thủ hồ sơ tài liệu”.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.