Tham dự Hội thảo lần này có ông Cao Đăng Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Trưởng phòng, Vụ Con nuôi, Bộ Tư pháp, Ông Nguyễn Hồng Minh, Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế cùng đại diện một số Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Báo cáo tại Hội thảo, Ông Nguyễn Thành Sơn - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa cho biết: Thời gian qua, công tác xã hội với hoạt động phát triển cộng đồng luôn là một trong những nhiệm vụ được địa phương đặc biệt chú trọng gắn với triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của tỉnh và các chương trình, đề án liên quan đến an sinh xã hội, các vấn đề xã hội.

Bên cạnh đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh cũng thường xuyên chỉ đạo phòng chuyên môn cùng các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ và đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần trợ giúp những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế có điều kiện vươn lên trong cuộc sống; nâng cao năng lực, hướng tới sự phát triển bền vững về đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
Ngoài ra, với vai trò là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa cũng đã triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ theo quy định như chế độ dinh dưỡng, khám sức khỏe định kỳ, chế độ BHYT, trang cấp các đồ dùng sinh hoạt cá nhân và tổ chức mai táng khi đối tượng khi qua đời. Chế độ ăn uống thay đổi thường xuyên phù hợp với độ tuổi và bệnh lý của từng đối tượng; tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ, tổ chức họp mặt và tặng quà, tham quan, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao nhằm rèn luyện sức khỏe, tăng cường khả năng vận động giúp đối tượng sớm phục hồi sức khỏe, ổn định bệnh lý, giúp đối tượng có cuộc sống ổn định, bình yên.
Đặc biệt, trong năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3670/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ Dự án Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2025 do tổ chức Holt (Hoa Kỳ) tài trợ.
Được biết, đây là đợt gia hạn hoạt động lần thứ 3 liên tiếp được ký thỏa thuận giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa với tổ chức Holt (Hoa Kỳ) tại Việt Nam từ năm 2015 đến nay. Dự án cam kết hỗ trợ 3 hợp phần gồm: Hợp tác Chăm sóc trẻ em tại cộng đồng (trong đó có các phần việc gồm: Hỗ trợ trẻ em trong các gia đình bị khủng hoảng, Hỗ trợ Gửi trẻ Mầm non, Hỗ trợ trẻ em con các bà mẹ đơn thân, Hỗ trợ Giáo dục); Hợp tác hỗ trợ nhằm cải thiện dinh dưỡng và chăm sóc cho trẻ được đỡ đầu tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh; Hợp tác Ngăn ngừa tình tình trạng Suy dinh dưỡng Trẻ em, với kinh phí hàng năm hơn 1 tỷ đồng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai Chương trình phát triển công tác xã hội ở địa phương của tỉnh Khánh Hòa còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: Kinh phí vận động thực hiện các mô hình trợ giúp xã hội chưa tương xứng với nhu cầu cần được hỗ trợ, giúp đỡ trong cộng đồng nhất là tại các xã vùng nông thôn, vùng núi hải đảo trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều trường hợp phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật khó khăn cần sự trợ giúp; đa số nhóm đối tượng lang thang xin ăn, bảo vệ khẩn cấp không xác định được nơi cư trú/tạm trú, không xác minh được thân nhân do vậy việc mua thẻ BHYT khám chữa bệnh ban đầu cho nhóm đối tượng này không thực hiện được; làm ảnh hưởng đến quá trình khám và điều trị bệnh cho nhóm đối tượng này trong thời gian được tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời tại Trung tâm.

Trao đổi tại Hội thảo, trước các kiến nghị, đề xuất của các đại biểu và khách mời tham dự cũng như để nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội và hoạt động phát triển công tác xã hội tại địa phương, nhất là tại tỉnh Khánh Hòa, ông Cao Đăng Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, cho biết Vụ sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý và phối hợp Bộ ngành chức năng liên quan tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ cho những đối tượng khó khăn, yếu thế trên địa bàn tỉnh có được cuộc sống vật chất, tinh thần ngày càng ổn định bền vững.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.