Ông Phan Hồng Đức (sinh năm 1949, tại Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) 20 năm kêu oan, tố cáo hành vi “lợi ích nhóm” của UBND huyện Long Thành, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Long Thành và Sở Tài nguyên & Môi trường Đồng Nai trong việc không cấp quyền sử dụng đất sản xuất, biến thành đất “ao hoang” và trở thành đất rừng phòng hộ.
26 năm sang nhượng, sản xuất bỗng thành “ao hoang vô chủ”
Năm 1993, bà Nguyễn Thị Lệ Hoa đã khai phá trồng lúa 49ha đất, có đơn xin khai phá được xác nhận của UBND xã Long Phước, đóng thuế nông nghiệp cho xã Long Phước năm 1993; vị trí đất tại Tượng Rũ Bé, rạch Vàm Mặt Trời, ấp Phước Hòa - nay là ấp Tập Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Đến năm 1996, ông Đức đã nhận sang nhượng 02 lô đất của bà Nguyễn Thị Lệ Hoa cùng chồng là ông Đinh Trung Giáp. Tổng diện tích chuyển nhượng 49.000 m2, đầu tư sản xuất nuôi cua và tôm sú.
Để đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, năm 2000 ông chuyển nhượng lại một phần đất khoảng 13.000m2 cho ông Nguyễn Phát Đạt.
Năm 2001, ông tiếp tục chuyển nhượng lại cho ông La Văn Lớn phần đất 10.500m2.
Còn lại diện tích khoảng 21.598m2 ông Phan Hồng Đức sử dụng để nuôi cua và tôm sú, trồng cây lâu năm.
Ngày 08/12/2005, ông Đức đăng ký quyền sử dụng đất với Sở Tài nguyên & Môi trường Đồng Nai và đo đạc được 4 thửa (42, 43, 47, 73), tổng diện tích là 20.053ha (868 +3.830 + 2.748 + 12.607 = 20.053ha).
Với phần diện tích còn lại trên 1.545ha (thửa số 72) gồm 02 ao nuôi tôm ông Đức đang cho ông La Văn Lớn mượn để dẫn nước và phục vụ sản xuất tôm nên chưa đăng ký trong đợt này.
Phải đến năm 2008, sau khi ông La Văn Lớn ngừng công việc nuôi tôm ở đây và phần đất này ông La Văn Lớn đã giao trả lại cho gia đình ông Đức sử dụng.
Vụ việc chỉ vỡ lở vào năm 2016, UBND huyện Long Thành cùng Ban Quản lý Rừng phòng hộ Long Thành cấp giấy chứng quyền sử dụng phần đất mà ông La Văn Lớn mua của ông Phan Hồng Đức (thửa số 72).
Riêng phần đất ông La Văn Lớn mượn của ông Đức để phục vụ sản xuất, do ông Lớn đã trả lại cho ông Đức, không có khiếu nại nên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Long Thành cũng cho rằng “ao hoang vô chủ” nên gộp chung đăng ký và cũng được hợp thức cấp quyền sử dụng vào năm 2016.
Ngày 26/10/2016, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Quản lý Rừng phòng hộ phần đất của ông Đức đang sử dụng ổn định. Tuy nhiên, đến ngày 14/6/2017 lại tiếp tục hướng dẫn ông Đức kê khai lần 02 phần đất đang sử dụng.
Dù chưa từng đặt chân vào khu đất “ao hoang” nhưng Ban Quản lý Rừng phòng hộ Long Thành lại được Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, ký hiệu CE 201600, tổng diện tích 21,05ha (phần đất sản xuất của ông Đức).
Đến nay, ông Đức vẫn không được cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Điều đáng nói, toàn bộ diện tích có giấy biên nhận nộp hồ sơ đăng ký đã bị đưa vào diện “ao hoang vô chủ” để sau đó Ban Quản lý Rừng phòng hộ Long Thành đăng ký quyền sử dụng trên giấy được cấp.
Cuộc sống của gia đình ông Đức đã kiệt quệ về kinh tế nay lại phải đối mặt với nỗi lo mất trắng đất sản xuất sau 26 năm sang nhượng, tôn tạo, sản xuất.
Nỗi lo ấy còn day dứt hơn khi 20 năm làm đơn tố cáo, kêu oan nhưng ông Đức vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi hay đại diện chính quyền địa phương giải quyết chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả để tiếp tục đầu tư sản xuất, ổn định cuộc sống.
Quả bóng “trách nhiệm” thuộc về ai?
Ngày 12/11/2021, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, ông Lê Văn Tiếp có Văn bản số 12722/UBND-NC với nội dung: Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Long Thành được Sở Tài nguyên & Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CE 201600 ngày 26/10/2016.
Việc cấp không do thẩm quyền của UBND huyện Long Thành trong đơn tố cáo nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Long Thành, vì Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Long Thành trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai.
Chủ tịch huyện cho biết thêm: “Đơn tố cáo của ông Phan Hồng Đức nói rằng UBND huyện Long Thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CE 21600 cho Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Long Thành là không có cơ sở”.
Về phía lãnh đạo của tỉnh Đồng Nai đã không giải quyết đơn tố cáo của ông Đức.
Ông Đức cho rằng, tỉnh Đồng Nai đã bao che cho Sở Tài nguyên & Môi trường.
Vậy là, quả bóng “trách nhiệm” cứ thế lăn qua, đá lại trên 20 năm qua mà không có một cơ quan nào đứng ra nhận trách nhiệm hay giải quyết vấn đề của gia đình ông Đức. Có hay không lợi ích nhóm trong việc “hô biến” mục đích sử dụng đất này?
Hiện nay, đơn tố cáo chuyển đổi mục đích sử dụng đất sai phạm của ông Đức ở ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành đã được gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về nội dung vụ việc!
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.