Cuộc bầu cử đã diễn ra trong không khí dân chủ, trang nghiêm, phấn khởi, thực sự trở thành Ngày hội non sông. Theo thông tin từ Trung tâm Báo chí bầu cử, Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến 23 giờ ngày 15/3/2026, tỷ lệ cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu đạt 99,68%; toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt trên 99%. Con số ấy không chỉ phản ánh sự thành công của một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và tương lai phát triển của dân tộc.
Ngay từ sáng sớm ngày bầu cử, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến các khu vực bỏ phiếu để cùng dự lễ khai mạc, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Chính sự nêu gương ấy đã góp phần khích lệ đông đảo cử tri cả nước nêu cao ý thức trách nhiệm, khẩn trương đi thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình.
Tinh thần trách nhiệm ấy nhanh chóng lan tỏa rộng khắp. Ở nhiều địa phương miền núi, khi sương sớm còn phủ trên những triền đồi, trên những con đường nhỏ dẫn vào bản làng, bà con các dân tộc đã nô nức đến điểm bỏ phiếu. Trong dòng người đi bầu cử ấy có cụ Hoàng Thị Tồng, 119 tuổi, dân tộc Mông, trú tại xóm Lũng Liềm, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng - cử tri cao tuổi nhất tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này. Việc cụ Tồng trực tiếp thực hiện quyền bầu cử của mình đã khắc họa nên hình ảnh xúc động của Ngày hội toàn dân, trở thành biểu tượng đẹp về tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần trách nhiệm công dân.
Xúc động hơn nữa là giữa trùng khơi mênh mông sóng nước, những lá phiếu mang theo vị mặn mòi của gió biển cũng được gửi về từ các chiến sĩ đang ngày đêm vững tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Và trên những con tàu đang mưu sinh giữa biển khơi, nhiều ngư dân cũng tranh thủ quay về đất liền để kịp tham gia ngày hội bầu cử. Họ bảo nhau rất chân thành: Nghề biển, một ngày vươn khơi là một ngày mưu sinh, nhưng ngày bầu cử thì 5 năm mới có một lần. Cá dưới biển thì mùa nào cũng có, còn cơ hội tự tay chọn người đại diện cho tiếng nói của mình thì không thể bỏ lỡ. Những tâm sự giản dị ấy cho thấy ý nghĩa thiêng liêng của lá phiếu cử tri - nơi hội tụ niềm tin, trách nhiệm và tình yêu đối với đất nước.
Không chỉ những cử tri có điều kiện đi lại thuận lợi mới tham gia bầu cử. Đối với những cử tri tuổi cao, sức yếu, không thể trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu, các tổ bầu cử đã mang thùng phiếu phụ đến tận nhà để bảo đảm mọi công dân đều có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Những việc làm ấy thể hiện sự tôn trọng quyền làm chủ của Nhân dân, đồng thời cho thấy sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm của các cấp chính quyền để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, công bằng và đúng pháp luật.
Trả lời phỏng vấn báo chí ngay sau khi bỏ phiếu, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, công tác chuẩn bị bầu cử lần này được tiến hành rất chu đáo từ sớm, bảo đảm để mọi cử tri, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Theo Tổng Bí thư, cuộc bầu cử được tổ chức sau thành công của Đại hội XIV của Đảng - thời điểm mà các mục tiêu, định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới đã được xác định rõ ràng và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ rộng rãi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tổng Bí thư khẳng định, đây là Ngày hội lớn của đất nước, nơi Nhân dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ của mình để lựa chọn những người có đủ uy tín và năng lực gánh vác công việc chung của quốc gia và địa phương, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, đồng thời bảo đảm vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Lá phiếu cử tri vì thế vừa thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân, vừa là biểu tượng của niềm tin, của trách nhiệm và của tinh thần đoàn kết dân tộc. Từ những lá phiếu ấy, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước tiếp tục được củng cố và bồi đắp, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được tăng cường. Quan trọng hơn, từ ngày hội bầu cử, khát vọng xây dựng một nước Việt Nam phát triển, phồn vinh và hạnh phúc lại được khơi dậy mạnh mẽ trong mỗi người dân. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, chính sự đồng lòng của Nhân dân đã tạo nên nguồn sức mạnh vô tận giúp dân tộc ta vượt qua muôn vàn thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang. Ngày nay, sức mạnh ấy tiếp tục được thể hiện sinh động qua sự đồng lòng, tinh thần trách nhiệm của Nhân dân khi tham gia ngày hội bầu cử. Đó cũng là biểu hiện sinh động của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nơi quyền lực nhà nước thực sự thuộc về Nhân dân.
Khép lại ngày hội bầu cử, những lá phiếu của cử tri đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Nhưng ý nghĩa của Ngày hội non sông không dừng lại ở tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao. Giá trị lớn hơn chính là sự đồng lòng, tinh thần trách nhiệm và niềm tin của hơn 76 triệu cử tri đối với tương lai đất nước. Khi ý Đảng hòa quyện với lòng dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ trở thành nền tảng vững chắc để hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 như Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.