18 ca mổ miễn phí giúp các bệnh nhân có dị tật hòa nhập cộng đồng
Những ngày mùa đông tháng 12/2025, đoàn y bác sĩ thuộc CLB Nhân đạo Sala phối hợp tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật cho người dân Tuyên Quang. Với nhiều gia đình, đây là cơ hội hiếm hoi để tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu.
Tại Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa (Tuyên Quang), đoàn y bác sĩ thuộc CLB Nhân đạo Sala gồm những chuyên gia đầu ngành từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã phối hợp với y bác sĩ địa phương tiến hành khám sàng lọc cho người dân.
Sau quá trình thăm khám kỹ lưỡng cho gần 100 trường hợp, 18 ca phẫu thuật phức tạp đã được thực hiện, giúp các bệnh nhân có dị tật, di chứng vận động tìm lại cơ hội hòa nhập với cuộc sống.
![]() |
| Chương trình khám và phẫu thuật nhân đạo của CLB Sala diễn ra tại Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa (Tuyên Quang) từ ngày 7/12/2025. (Ảnh Y.K) |
Bác sĩ chuyên khoa Hà Văn Linh, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa, cho biết chương trình có ý nghĩa thiết thực đối với người dân miền núi, không chỉ ở kết quả điều trị mà còn ở sự động viên tinh thần, giúp người bệnh bớt mặc cảm và có thêm động lực hòa nhập cuộc sống.
Lý do chọn Tuyên Quang làm điểm đến được PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khánh - Chủ tịch CLB Sala lý giải từ góc nhìn lịch sử. Theo ông, Chiêm Hóa từng là nơi ngành y được người dân cưu mang trong thời kháng chiến, vì vậy chuyến trở lại mang ý nghĩa tri ân và nhắc nhở về trách nhiệm nối tiếp của thế hệ hôm nay.
Bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh, đoàn còn tổ chức lễ khánh thành điểm trường Khau Luông - Khau Làng, Trường Mầm non Kiến Thiết. Công trình gồm 2 phòng học khang trang được xây dựng từ 100% nguồn lực xã hội hóa trên mảnh đất 2.000m² do bà Nông Thị Dịu, một hộ dân địa phương hiến tặng.
Chuyến thiện nguyện tại Tuyên Quang là hoạt động trọng tâm trong chương trình kỷ niệm 15 năm thành lập của CLB Nhân đạo Sala. Đây là tổ chức thiện nguyện được thành lập năm 2010, quy tụ các y bác sĩ, chuyên gia y tế, nhà hảo tâm và tình nguyện viên trong và ngoài nước.
Trong 15 năm qua, CLB đã triển khai khám chữa bệnh, phẫu thuật miễn phí cho người nghèo, trẻ em khuyết tật và xây dựng nhiều điểm trường ở vùng khó khăn, góp phần hỗ trợ hàng nghìn bệnh nhân trên cả nước. Sau 15 năm hoạt động, CLB Nhân đạo Sala đã tổ chức nhiều đợt khám, mổ miễn phí tại các địa phương khó khăn, hỗ trợ điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân.
Thầy thuốc Nhân dân, Bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Văn Giao - Phó Giám đốc Sở Y tế Tuyên Quang đánh giá mô hình hoạt động của CLB không chỉ giúp giảm gánh nặng cho tuyến y tế cơ sở mà còn góp phần nâng cao năng lực chuyên môn thông qua quá trình phối hợp, chuyển giao kỹ thuật.
Trao nụ cười, nhận nụ cười
Cũng chan chứa trái tim thiện nguyện, BS Nguyễn Văn Hòa - Nhà sáng lập Nha khoa Shinbi trực tiếp thực hiện, hướng đến mục tiêu phục hồi nụ cười và mang lại sự tự tin cho những người yếu thế trong cộng đồng dự án thiện nguyện dài hạn “Trao nụ cười - Nhận nụ cười” bắt đầu được triển khai vào ngày 10/12/2025.
Trong nhiều năm hành nghề, bác sĩ Hòa cho biết anh đã gặp rất nhiều bệnh nhân có vấn đề răng miệng nghiêm trọng nhưng không đủ điều kiện kinh tế để điều trị. Mất răng, viêm nhiễm kéo dài hay đau nhức không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến nhiều người thu hẹp giao tiếp, mất cơ hội việc làm. "Có những hoàn cảnh vì nụ cười không trọn vẹn mà đánh mất sự tự tin”, bác sĩ Hòa chia sẻ.
Từ những điều đó, anh tin rằng chăm sóc răng miệng không chỉ chữa bệnh mà còn giúp chữa lành tinh thần. Xuất phát từ mong muốn mang lại sự thay đổi bền vững cho cộng đồng, dự án “Trao nụ cười - Nhận nụ cười” được Shinbi phát triển như một hoạt động nhân đạo thường xuyên. Dự án tập trung hỗ trợ người già neo đơn, phụ nữ đơn thân, trẻ em nghèo, bệnh nhân ung thư và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác không thể chi trả các dịch vụ nha khoa chất lượng.
![]() |
| Bác sĩ Nguyễn Văn Hòa mong muốn trao nụ cười, nhận lại nụ cười của các bệnh nhân. (ảnh Y.K) |
Dự án tài trợ miễn phí cho các bệnh nhân bao gồm làm răng sứ, phục hình răng mất, trồng răng Implant và các liệu trình điều trị răng miệng cần thiết. Toàn bộ các ca điều trị sẽ được thực hiện bởi BS Nguyễn Văn Hòa cùng đội ngũ chuyên môn của Nha khoa Shinbi. Theo bác sĩ Hòa, mục tiêu lớn nhất của dự án là mang lại “nụ cười lành” - không chỉ khỏe mạnh mà còn là nụ cười của sự hy vọng.
Với mỗi hóa đơn chăm sóc, điều trị răng của các bệnh nhân, đội ngũ của anh sẽ trích 5 -10% tổng số tiền để phục vụ công tác thiện nguyện, những hoàn cảnh khó khăn sẽ luôn được “giúp người nào chắc người nấy” như bác sĩ Hòa tâm niệm.
Song song với các hoàn cảnh giúp đỡ lâu dài, đồng hành với họ trong phát triển sinh kế, cải thiện hoàn cảnh, bác sĩ Hòa cũng sẽ tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ người dân vùng lũ, bao gồm cứu trợ nhu yếu phẩm và hỗ trợ y tế cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng.
“Bệnh nhân ung thư, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được hưởng lợi, đó là bằng khen lớn nhất trong hành trình thiện nguyện của tôi”, bác sĩ Hòa tâm niệm. Với việc đến tận địa phương, tìm hiểu nhu cầu của những người cần được giúp đỡ, cùng địa phương tìm ra lời giải, có giúp đỡ, có giám sát để mỗi người phát triển, vượt thoát khỏi hoàn cảnh của mình, triết lý làm thiện nguyện của bác sĩ Hòa còn được anh mong muốn để con cái mình kế thừa và tiếp tục.
“Tôi muốn để di sản về sự tử tế và nhân văn cho con cái chứ không chỉ là tài sản”, bác sĩ Hòa chia sẻ. Tấm lòng của người bác sĩ vì nụ cười, vì niềm hy vọng của người bệnh sẽ nhân lên những điều ấm áp, tử tế trong cuộc sống.
Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực nha khoa, bác sĩ Hòa đã có nhiều đóng góp đáng kế cho các hoạt động cộng đồng trong nhiều năm qua. Một trong những chương trình tiêu biểu là "Bếp ăn 2K (2.000 đồng) cho bệnh nhân ung thư”, được triển khai từ năm 2019. Bếp ăn cung cấp hàng trăm suất ăn đủ dinh dưỡng mỗi ngày với chi phí biếu tượng 2.000 đồng, giúp bệnh nhân giảm bớt gánh nặng tài chính trong quá trình điều trị.
Chia sẻ về triết lý sống của bản thân, bác sĩ Hòa nói: “Tôi luôn tin rằng trao đi là còn mãi. Mỗi việc tử tế xuất phát từ trái tim đều có thế lan tỏa và tạo nên những giá trị lâu dài cho xã hội. Nghề nha khoa không chỉ là chữa răng mà còn là chữa lành. Và môi nụ cười được trao đi là một niềm hy vọng được gieo lại”.
Kể về những việc mình làm, ánh mắt bác sĩ Hòa ánh lên những tia sáng ấm áp và hạnh phúc. Anh rất khiêm tốn và thành thật kể rằng, đến với những người bệnh ung thư, đến với những bệnh nhân chạy thận, thấy họ khát khao sự sống, khát khao giap tiếp để thấy mình được sống, anh vô cùng xúc động.
Có những người hôm trước đi truyền hóa chất, hôm sau vẫn cố ra quán cơm 2K cho bệnh nhân ung thư để rồi những ngày sau họ đã lìa xa cõi đời. Có những người chạy thận về vẫn đi gặp bạn bè tại xóm chạy thận để chuyện trò, giao tiếp cho vơi đi những mệt mỏi, đau đớn mà mình đang phải gánh chịu…
“Chính họ đã truyền năng lượng tích cực cho tôi để tôi và cộng sự của mình làm được nhiều việc hơn nữa, hỗ trợ được nhiều mảnh đời hơn nữa”, bác sĩ Hòa cho biết.
Điều khác biệt ở bác sĩ Hòa là vì đi nhiều, tiếp xúc nhiều mảnh đời, nhiều thân phận nên anh “vỡ” ra được rất nhiều thực tế để giúp đỡ người nghèo, người bệnh một cách thực tế. Bất cứ một hoàn cảnh nào được bác trợ giúp cũng đều có tính căn cơ, dài hơi và đạt hiệu quả thiết thực.
Anh cùng các cộng sự không chỉ hỗ trợ chữa bệnh, vật chất mà đến tận nơi, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình và hỗ trợ họ sinh kế để có thể vươn lên, thoát khỏi nghịch cảnh một cách bền vững. Bên cạnh đó, anh cũng tìm hiểu kĩ càng, dứt khoát từ chối những hoàn cảnh ngụy tạo bằng chứng, đi xin từ thiện để ngồi không hưởng lợi trên lòng tốt của cộng đồng.
Được truyền năng lượng tích cực từ chính những bệnh nhân, những người có hoàn cảnh khó khăn nhưng càng trân trọng cuộc sống và vươn lên mỗi ngày, các y bác sĩ thấy mình cần phải làm nhiều hơn để truyền đi thông điệp: Dù ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa mỗi người cũng đều phải sống tử tế và tốt đẹp.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.
(PLM) - Chiều 24/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Xương, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Ninh (tỉnh Thanh Hóa) tổ chức Lễ cầu siêu, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Hoạt động nhằm tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước của các thế hệ hôm nay.
(PLM) - Vừa qua, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được thông tin phản ánh của người dân trên địa bàn xã Bình Minh, Hà Nội về việc tại đây tồn tại một số nhà xưởng cho thuê làm kho chứa hàng hóa, nhưng không đủ điều kiện, chưa được cấp giấy phép đảm bảo phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cho khu vực. Theo thông tin nắm được khu đất trên được nhà nước cấp GCNQSDĐ cho công ty NTL với mục đích sử dụng đất “thực hiện dự án sản xuất vật liệu xây dựng”, thời hạn sử dụng đến năm 2058. Tuy nhiên thực tế hiện nay công ty đang cho xây dựng các khu nhà xưởng để khai thác việc cho thuê chứa hàng hóa. Vậy câu hỏi đặt ra công ty NTH đã thực hiện đúng mục đích sử dụng đất do nhà nước cấp phép hay chưa?
(PLM) - Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh những băn khoăn của người dân về quá trình tu bổ, tôn tạo chùa Trung Kính Thượng. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án phường Yên Hòa, TP Hà Nội cho biết đã nhiều lần tổ chức lấy ý kiến với trụ trì và các bên liên quan lắng nghe, tiếp thu những ý kiến góp ý. Theo đó, với những kiến nghị có cơ sở, phù hợp với yêu cầu bảo tồn di tích, đơn vị đã tiếp thu và nghiên cứu điều chỉnh.
(PLM) - Bệnh viện Phổi Trung ương vừa ghép phổi thành công cho nam bệnh nhân 59 tuổi, đánh dấu ca ghép thứ 15 và bước tiến mới khi phổi hiến được hồi sức, bảo tồn, vận chuyển an toàn từ TP.HCM ra Hà Nội.
PLM - Chiều 24-7, Công đoàn phường Giảng Võ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026).
(PLM) - Hướng về lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, năm nay, những người làm báo Pháp luật Việt Nam lại tiếp tục hành trình tri ân hướng về miền Trung - vùng đất huyền thoại với biết bao người con ưu tú đã không tiếc thân mình, hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Văn Phước - Văn Hùng - Đình Hưng
( PLM) - Tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn để lại những nỗi đau mất mát cho gia đình và cộng đồng. Do vậy, việc tăng cường các kiến thức, trang bị kỹ năng, biện pháp cơ bản để bảo vệ trẻ em phòng tránh rủi ro được các địa phương phối hợp cùng lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm chú trọng, nhất là trong mùa mưa bão.