“Ngã giá” qua Facebook
VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Gái (SN 1969, ở Duy Xuyên, Quảng Nam), Trần Tuấn Cảnh (SN 1990, ở Tân Châu, An Giang), Nguyễn Bảo Ngưng (SN 1996, ở Ba Tri, Bến Tre), Huỳnh Chí Bảo (SN 1999, ở Ngã Bảy, Hậu Giang) và Nguyễn Đình Dũng (SN 1979, ở Duy Xuyên, Quảng Nam) về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Bị hại trong vụ án là cháu P.H.A (SN 2008) và N.T.V (SN 2006).
Theo cáo buộc, Trần Thị Gái là chủ quán karaoke Diệu Hiền ở Quảng Nam. Cuối năm 2020, Gái đăng thông tin tuyển nhân viên lên tài khoản Facebook “Karaoke Diệu Hiền”. Đến ngày 14/12/2020, Gái nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook “Huyền Heo” của Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1996, ở TP Tây Ninh). Huyền trao đổi với Gái nội dung muốn “gán”, tức đưa 3 nhân viên nữ tuổi từ 12 đến 14 cho Gái.
Theo yêu cầu của Huyền, nếu Gái đồng ý nhận 3 nữ nhân viên trên thì phải chuyển 216 triệu đồng là khoản tiền các thiếu nữ đang nợ Huyền. Do đang thiếu nhân viên phục vụ quán karaoke nên Gái đồng ý để Huyền đưa 3 thiếu nữ này đến quán, xem mặt trước. Trước đó, Huyền đã làm căn cước công dân giả cho cháu X và cháu A đều đủ tuổi.
Tối 19/12/2020, Huyền và một nam giới tên Hiếu (hiện chưa xác định được nhân thân) điều khiển ô tô chở bạn trai của Huyền và 3 thiếu nữ trên đến quán karaoke của Gái. Sau khi xem người, Gái chỉ nhận cháu X và cháu A. Hai thiếu nữ sau đó đã phải viết giấy với nội dung mượn Gái 88 và 77 triệu đồng, làm đến khi trả xong hết nợ. Cùng với tiền xe, Gái trả cho Huyền 166,3 triệu đồng mua cháu X và A.
Khi thấy cháu X và cháu A không muốn làm việc cho mình sau 3 ngày bắt đầu, Gái đã tìm quán karaoke khác để bán các nạn nhân nhằm thu lại số tiền đã bỏ ra mua. Gái đã liên hệ với nhiều quán karaoke để rao bán cháu X và A nhưng không quán nào nhận mua.
Lúc này, Gái nhắn tin cho Huyền với nội dung muốn Huyền nhận lại 2 thiếu nữ, chỉ phải trả 140 triệu đồng. Tuy nhiên, Huyền không đồng ý và cắt liên lạc. Do đó, Gái nhờ Trần Tuấn Cảnh đăng tin lên nhóm Facebook “Tuyển nhân viên karaoke” với nội dung: “Bên mẹ em có hai bé nợ 166 triệu đồng, quán nào có nhu cầu cần nhân viên làm Tết thì bên mẹ em sẽ nhượng lại”. Ngoài ra, Cảnh còn tự liên hệ với một số quán ở Tây Ninh và Bình Phước để cho cháu X và A đến làm việc.
Sau đó, Nguyễn Bảo Ngưng, Nguyễn Đình Dũng chở cháu X và A đi bán. Trên đường đi, Gái nhắn tin dặn Dũng và Ngưng mua đồ trang điểm cho 2 thiếu nữ để các quán karaoke nhận, đồng thời không được nói với ai về việc đưa họ đi chuyển nhượng cho các quán karaoke. Tuy nhiên, không quán karaoke nào ở Tây Ninh và Bình Phước nhận.
Biết tin, Gái gọi cho Cảnh. Lúc đó, Cảnh nói có người sử dụng tài khoản Facebook “Bin Tây” ở TP Hà Nội liên lạc, đồng ý nhận cháu X và A làm việc. Thấy vậy, Gái nhờ Cảnh đưa 2 thiếu nữ ra Hà Nội để biết địa chỉ quán, nếu quán nhận và gửi lại số tiền do cháu X và A nợ thì Cảnh cầm về…
Sau khi đồng ý nhận đưa cháu X và cháu A ra Hà Nội chuyển nhượng thông qua người đàn ông tên To (hiện chưa xác định được lai lịch), Cảnh rủ Huỳnh Chí Bảo đi cùng. Chiều 26/12/2020, nhóm của Bảo ra tới Hà Nội. Trên đường di chuyển, Cảnh và Bảo luôn trông chừng, kiểm soát hai thiếu nữ.
Khoản nợ “trên trời rơi xuống”
Tương tự cháu X và cháu A, cháu P.T.T. (SN 2007, ở huyện Phong Thổ, Lai Châu) cũng bị lừa bán vào quán karaoke. Theo hồ sơ vụ án, do gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên cháu T đã lên mạng xã hội tìm việc để có tiền nuôi sống bản thân và phụ giúp cha mẹ. Quá trình tìm việc làm, khoảng tháng 9/2022, cháu T thấy có tài khoản của một người tên Huyền đăng bài tuyển người làm rửa bát cho quán ăn ở Hà Nội với mức lương tốt. Thấy vậy, cháu T đã trốn gia đình, bắt xe xuống Hà Nội làm việc.
Tuy nhiên, khi xuống Hà Nội, cháu T lại bị đưa vào một quán karaoke rồi bỏ mặc ở đó. Tại đây, cháu T không chịu phục vụ khách hát nên ít ngày sau cháu bị đưa lên Cao Bằng, giao cho một quán karaoke khác. Chủ quán thấy cháu T cũng không chịu tiếp khách nên tiếp tục đưa cháu đến một quán karaoke khác tại Bắc Kạn.
Ở Bắc Kạn ít ngày cũng vì chống đối việc tiếp khách hát nên cháu T lại bị đưa về quán karaoke L.H. (ở xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên). Tại đây, chủ quán nói đã mua T với giá 13,5 triệu đồng và yêu cầu T phải làm việc để trả nợ. Đồng thời, chủ quán thu giữ điện thoại, không cho T ra ngoài. Nếu cháu T muốn liên lạc với ai thì có người giám sát.
Tương tự vụ án trên, theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên vừa khởi tố Nguyễn Thị Nhung (SN 1975, ở Tuyên Quang), Trần Văn Cẩn (SN 1971) và Trần Trường Oanh (1989, cùng ở Vĩnh Phúc) về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Theo tài liệu của cơ quan công an, Nhung làm nghề quản lý, nuôi nhân viên nữ để phục vụ các quán hát karaoke trên địa bàn TP Tuyên Quang từ nhiều năm nay. Thông qua các mối quan hệ, tháng 7/2022, Nhung tuyển 3 nhân viên là N.T.M.L (SN 2009), N.T.B và B.T.T.H (cùng SN 2008, ở tỉnh Bắc Ninh) đến TP Tuyên Quang làm việc cho Nhung.
Để có được 3 thiếu nữ trên, Nhung đã chi hơn 20 triệu đồng cho quán karaoke nơi L, H, B làm việc trước đó. Quá trình làm việc, các thiếu nữ bị Nhung “tịch thu” cả tiền khách “bo” để trừ nợ. Do không chịu nổi áp lực, cháu L đã bỏ trốn. Thấy vậy, Nhung thuê người đi tìm. Tìm được cháu L, Nhung yêu cầu nạn nhân phải trả 15 triệu đồng do bỏ trốn.
Đầu tháng 8/2022, thông qua các mối quan hệ, Trần Trường Oanh biết 3 thiếu nữ trên không muốn làm việc cho Nhung nữa, đang tìm chỗ làm khác. Do đó, Oanh thông tin cho Trần Văn Cẩn (chủ quán karaoke DJ Club ở Bình Xuyên). Cẩn đã chuyển cho Oanh 74 triệu đồng để Oanh gặp Nhung “mua lại” các nhân viên trên, đưa về quán karaoke của Cẩn.
Ngoài việc phải “gánh nợ” số tiền chuộc nêu trên, các thiếu nữ phải chịu thêm 2 triệu đồng tiền xe đưa đón. Số tiền này được trừ vào tiền công phục vụ khách là 100.000 đồng/1 giờ.
Giải cứu
Theo cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc, về phía gia đình cháu L, sau khi con gái “mất tích”, họ đã tìm kiếm khắp nơi. Sau một thời gian tìm kiếm, đến giữa tháng 8/2022, họ biết con gái bị lừa bán và đang bị giữ làm nhân viên tại quán karaoke DJ Club. Do đó, gia đình cháu L đã làm đơn trình báo gửi Công an huyện Bình Xuyên.
Từ nguồn tin trên, Công an huyện Bình Xuyên đã tiến hành kiểm tra quán karaoke DJ Club do Trần Văn Cẩn làm chủ. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, giải cứu được 9 nhân viên nữ, trong đó có cháu L.
Tương tự cháu L, cháu P.T.T cũng được giải cứu thành công sau khi lén lấy điện thoại, đăng nhập vào tài khoản Facebook cá nhân và Fanpage Công an tỉnh Lai Châu để nhắn tin xin giúp đỡ.
Theo Công an tỉnh Lai Châu, vào ngày 17/5 vừa qua, tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên Phạm Thị Thu T. gửi tin nhắn đến Fanpage Công an tỉnh Lai Châu cầu cứu, giải cứu khỏi quán karaoke L.H (ở xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên). Nhận được tin nhắn, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc xác minh, người nhắn tin cầu cứu là cháu P.T.T. Công an tỉnh Lai Châu đã trao đổi, gửi ảnh, vị trí nạn nhân cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp, xác minh, hỗ trợ đưa cháu ra khỏi quán karaoke L.H.
Hiện tại, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý những đối tượng liên quan. Tương tự, đối với vụ án Trần Thị Gái và đồng phạm, theo cơ quan chức năng, sau khi người của Gái đưa cháu X và A ra Hà Nội để bán thì “sa lưới”.
Cụ thể, chiều 27/12/2020, Cảnh, Bảo đưa cháu X và cháu A đến phố Trần Cung (Hà Nội) gặp 2 thanh niên (hiện không xác định được nhân thân) để bán. Khi Cảnh và Bảo đang cho “đối tác” xem giấy vay nợ, căn cước công dân của 2 thiếu nữ và “ngã giá” tổng cộng 185 triệu đồng thì cháu X lợi dụng sơ hở, nói chuyện với 1 nam thanh niên khác. Cháu X đã nhờ nam thanh niên này giải cứu.
Sau lời “cầu cứu”, 2 thiếu nữ được 2 thanh niên tốt bụng chở đi khỏi quán nước. Để 2 thiếu nữ “thoát thân”, có khoảng 6 thanh niên khác (hiện không xác định được nhân thân) ngăn cản, không cho Cảnh và Bảo đuổi theo.
Về phía 2 thanh niên tốt bụng, sau khi đưa 2 thiếu nữ ra khỏi quán nước, họ đã tìm chỗ ở cho nạn nhân, đồng thời hướng dẫn đến Công an phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) trình báo sự việc. Từ lời khai của cháu X và cháu A, nhóm của Gái “sa lưới”.
Vừa qua, Báo PLVN nhận được Đơn kiến nghị của người dân sinh sống tại Tổ 2 Duyên Hải, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai về thực trạng mà các hộ dân này đang phải “đối mặt” - cứ mưa lớn là khu dân cư này sẽ có nguy cơ ngập úng cục bộ, khiến sinh hoạt của các gia đình bị đảo lộn, tài sản bị hư hỏng, thiệt hại. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, ý kiến phản ánh của người dân cho rằng một phần xuất phát từ xây dựng lấn chiếm, làm thu hẹp lòng suối, gây cản trở việc lưu thông dòng chảy suối Cầu Sập. Đặc biệt, sự việc đã lặp đi lặp lại trong nhiều năm gây tâm lý bất an cho người dân khi có dự báo mưa.
PLM - Chiều ngày 3/10/2026, tại Bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu), Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Lai Châu tổ chức Hội thảo “Giải pháp đẩy mạnh xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lai Châu”.
(PLM) - Bước chân trên mây mùa 3 khép lại thành công trên cung đá cổ Pavi, tôn vinh vẻ đẹp kỳ vĩ và bản sắc Lai Châu, quy tụ đông đảo nhà báo, VĐV, cùng những màn tranh tài ấn tượng và cảm xúc.
(PLM) - Sáng 4/10, trong không khí háo hức và phấn khởi, hơn 100 nhà báo, phóng viên từ nhiều cơ quan báo chí trên cả nước đã có mặt tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu, sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục con đường đá cổ Pavi trong khuôn khổ Giải “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026”.
(PLM) - Lần thứ ba "Bước chân trên mây" được tổ chức, tiếp tục mang đến cho các vận động viên cơ hội thử sức trên những cung đường đặc trưng của vùng cao Lai Châu. Năm nay, giải diễn ra tại bản Sin Suối Hồ - các vận động viên có cơ hội trải nghiệm nét văn hoá đặc sắc nơi đây. Hơn 100 nhà báo cùng 400 vận động viên tự do đã có mặt sẵn sàng ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại giải leo núi “Bước chân trên mây” mùa 3.
PLM -Trước thềm Giải leo núi “Bước chân trên mây – Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” vào ngày 4/10, hơn 100 nhà báo, phóng viên từ khắp mọi miền Tổ quốc đã có hành trình khảo sát thực địa đầy ấn tượng qua các điểm đến du lịch trọng điểm của tỉnh Lai Châu. Từ đỉnh đèo Ô Quy Hồ lộng gió, bản du lịch cộng đồng Lao Chải xanh sạch đến vườn sâm quý dưới tán rừng Khun Há, chuyến đi không chỉ mở ra góc nhìn toàn diện về tiềm năng du lịch của Lai Châu mà còn đong đầy "chất liệu sống" cho những nhà báo chắp bút, sáng tạo nội dung về quê hương, tổ quốc.
PLM - Do các nguyên đơn bị ảnh hưởng sức khoẻ và phải điều trị tại cơ sở y tế là tình tiết có căn cứ, vì vậy Hội đồng xét xử toà án nhân dân khu vực 1 - Đắk Lắk quyết định chấp nhận một phần khởi kiện của các nguyên đơn, buộc nhà hàng Vườn sính thái Mái lá phải bồi thường khoản thu nhập thực tế bị mất cho các nguyên đơn, cùng mức chi phí bồi dưỡng sức khoẻ và bồi thường tổn thất tinh thần.
PLM - Ngày 26/09/2026, TAND khu vực 4 - Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất" giữa nguyên đơn là vợ chồng ông Lường Văn Trường, bà Nguyễn Thị Loan và bị đơn là vợ chồng ông Lê Văn Công và bà Đinh Thị Hoa. Tại phiên tòa, sau khi đánh giá khách quan, toàn diện các tài liệu, chứng cứ, Hội đồng xét xử quyết định đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là giao dịch giả tạo bị vô hiệu và buộc bị đơn phải hoàn trả lại bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ sở hữu.
(PLM) - Ngày Tránh thai Thế giới 26/9 gióng hồi chuông về mang thai ngoài ý muốn và sức khỏe sinh sản. Bài viết nhấn mạnh vai trò của kế hoạch hóa gia đình, tránh thai đúng cách và bảo vệ tương lai người trẻ.
Trong chương trình “Bản lĩnh doanh nhân”, NSƯT Hoàng Hải và Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Doanh nhân 2018 Nguyễn Hồng Nhung cùng chia sẻ về công việc, những lựa chọn trong cuộc sống và cách họ đối diện với những khó khăn trên hành trình của mình. Hai con người, hai hành trình và hai lĩnh vực rất khác nhau. Nhưng có lẽ bản lĩnh không chỉ nằm ở việc chúng ta đạt được bao nhiêu thành công, mà còn nằm ở cách chúng ta giữ gìn những giá trị quan trọng nhất trong hành trình ấy.