Tại Hà Tĩnh, mưa lớn kéo dài những ngày qua kết hợp với việc hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) tăng lưu lượng xả tràn đã khiến nhiều khu dân cư ở xã Cẩm Duệ, Cẩm Bình, Cẩm Xuyên bị ngập sâu.
Thông tin từ lãnh đạo UBND xã Cẩm Duệ, đến sáng 2/11, tại xã có 3.000 hộ dân bị ngập lũ. Trước đó, địa phương được dự báo mưa lớn cùng với hồ Kẻ Gỗ xả lũ, vì vậy trong ngày 31/10, chính quyền, lực lượng công an, quân sự xã và các tổ chức đoàn thể, cán bộ thôn đã huy động toàn bộ lực lượng tiếp cận, hỗ trợ di dời người dân vùng ngập sâu, giúp người dân kê cao tài sản.
Các lực lượng đã dùng thuyền, xuồng, bè tạm vận chuyển lương thực, nước uống đến tận tay bà con bị cô lập. Tại các thôn, xã bị ngập, lực lượng chức năng xuống các vùng xung yếu, những vùng bị ngập sâu tiếp cận những gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, những hộ có người đau ốm để hỗ trợ kê cao tài sản, di dời đến nhà văn hóa, trường học an toàn.
Lực lượng chức năng và các tổ chức đoàn thể còn hỗ trợ nhu yếu phẩm, quyên góp, tự tay tổ chức nấu cơm, phát mì tôm, sữa, nước uống đưa tới vùng lũ. Với tinh thần “một miếng khi đói”, bà con Nhân dân xã Yên Hòa, cùng Đoàn xã và Hội Chữ thập đỏ xã đã nấu hàng trăm suất cơm gửi đến bà con vùng lũ xã Cẩm Duệ.
Tại Quảng Ngãi, sáng 2/11, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện của Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) đã có mặt tại xã Ngọc Linh để phối hợp cùng chính quyền địa phương mở đường vào 5 thôn bị cô lập.
![]() |
| Bộ đội mở đường mới vào xã Ngọc Linh. (Ảnh: Tám Bảy) |
Sau đánh giá địa chất, lực lượng quyết định mở một tuyến đường mới men theo triền đồi, đồng thời lắp một cây cầu tạm bằng sắt cách vị trí sạt lở 200m, giúp người dân có thể đi lại bằng xe máy.
Thượng tá Khuất Xuân Trường, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 cho biết, địa hình bị chia cắt sâu, nên máy móc không thể đưa vào bên trong khu vực sạt lở. Toàn bộ việc vận chuyển vật liệu như đá, sỏi, xi măng đều phải làm thủ công. Đơn vị chia quân thành nhiều nhóm, thi công cùng lúc, phấn đấu trong vòng 1 tuần sẽ hoàn thành tuyến đường tạm, bảo đảm người dân có thể qua lại an toàn.
Cùng với Sư đoàn 10, Lữ đoàn công binh 7 (Quân đoàn 34) cũng được điều động tham gia mở tuyến đường, bắc cầu tạm, san ủi đất đá, khôi phục lại giao thông và vận chuyển hàng cứu trợ, thuốc men, lương thực vào các thôn bị cô lập.
Ngoài ra, chính quyền xã đã huy động lực lượng dân quân, công an, đoàn viên, thanh niên mở lối mòn tạm thời, gùi cõng lương thực, nước uống, thuốc men vào cho người dân. Sở Công Thương cũng có thư kêu gọi hỗ trợ hàng hóa thiết yếu, bảo đảm nhu yếu phẩm đến được tay người dân đúng lúc.
Tại Huế, những ngày qua, TP Huế oằn mình trong mưa lũ lịch sử, nhiều khu vực bị ngập sâu, đời sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều DN đã kịp thời chung tay hỗ trợ, góp phần giúp Huế khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống cho người dân.
Ngày 01/11, Quỹ Khởi sự Từ Tâm (thuộc Cty Kim Oanh) đã trao tặng 10 tỷ đồng thông qua MTTQ TP Huế. Khoản hỗ trợ được Quỹ triển khai theo nhiều hướng linh hoạt, tập trung vào các nhu cầu cấp bách nhất của người dân sau lũ, từ lương thực, tài chính đến phục hồi hạ tầng và trường học.
Trong đó, 200 tấn gạo trị giá 3 tỷ đồng sẽ được phân bổ đến 10.000 hộ dân tại 32 xã, phường; 5.000 hộ gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề sẽ được hỗ trợ tiền mặt từ 500.000 - 700.000 đồng/hộ. Ngoài ra, Quỹ dành 2 tỷ đồng để xây dựng mới 2 phòng học tại Trường Mầm non số 2 Phú Mậu, giúp các em nhỏ sớm trở lại trường sau lũ.
![]() |
| Đại diện Quỹ Khởi sự Từ Tâm trao 10 tỷ đồng tới MTTQ TP Huế. (Ảnh: Tám Bảy) |
Trước đó, đại diện Cty Điện lực Huế đã trao số tiền 1 tỷ đồng; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ủng hộ 2 tỷ đồng… Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế, tổng số tiền ủng hộ Nhân dân TP khắc phục hậu quả lũ lụt qua tài khoản AGRIBANK 4000201016209 đến hết ngày 01/11/2025 là hơn 44,6 tỷ đồng. Những sự sẻ chia kịp thời đang tiếp thêm niềm tin, giúp người dân vùng lũ Huế vững vàng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Theo báo cáo của UBND TP Huế, tính đến 16h ngày 2/11, mưa lũ đã làm 14 người chết và 1 người bị thương. Hiện toàn TP Huế vẫn còn 8/40 xã, phường bị ngập, mực nước trung bình từ 0,3 - 0,5m, có nơi sâu hơn. Thống kê sơ bộ vẫn còn hơn 5.975 ngôi nhà còn ngập từ 0,3 - 0,7m. Tối hôm qua (2/11), mực nước trên sông Hương đang tăng trở lại, xấp xỉ báo động 3.
Nhằm bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh, Sở GD&ĐT TP Huế đã thông báo cho học sinh toàn TP nghỉ học vào ngày 3/11. Trước đó từ ngày 27/10, học sinh toàn TP Huế được nghỉ học do mưa to, lũ lớn. Đến ngày 31/10, một số trường đáp ứng điều kiện đã tổ chức dạy học trở lại.
Vỡ hồ chức nước không phép tại Lâm Đồng, 1 người tử vong
Tại Lâm Đồng, tối 01/11, người dân xã Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận cũ) nghe tiếng nổ trên núi, sau đó nước từ hồ chứa của Cty Trang Trại Việt rộng 20ha, chứa 900.000m3 nước trên núi đổ ập xuống. Hơn 200 người phải tháo chạy khỏi vùng trũng. Ba người trong một gia đình bị cuốn trôi, trong đó bé gái 13 tuổi tử vong, thi thể được tìm thấy cách nhà 500m sáng 2/11. Ngoài ra, nhiều tài sản và hàng trăm ha cây trồng bị hư hại.
Chiều 2/11, tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười, đại diện Sở NN&MT cho biết, hồ bị vỡ có diện tích mặt nước hơn 20ha, sâu 5 - 6m, dung tích khoảng 900.000m3. Khu vực trang trại có khoảng 5 hồ chứa, trong đó hồ bị vỡ là lớn nhất. Dự án của Cty Trang Trại Việt được cấp phép từ năm 2017, thi công năm 2018 với nhiều hạng mục phục vụ chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất phân bón... nhưng không có hạng mục hồ chứa nước này trong hồ sơ.
Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở NN&MT cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng kiểm tra toàn diện công trình hồ chứa trên núi ở xã Tuy Phong, làm rõ nguyên nhân hồ bị vỡ. "Đây là nhân tai, không phải thiên tai", ông Mười nói và đề nghị Công an tỉnh phối hợp ngành chức năng nhanh chóng vào cuộc, có hướng xử lý theo quy định.
Cũng theo ông Mười, cơ quan khí tượng dự báo những ngày tới tiếp tục có mưa nên các hồ còn lại trên khu vực này vẫn tích nước, nguy cơ còn rất lớn. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh đồng ý với đề xuất phải giảm bớt lượng nước trữ tại các hồ khác để ngăn sự cố lặp lại. Đến 13h ngày 2/11, tổ công tác phụ trách việc kiểm tra hiện trạng hồ chứa của Cty Trang Trại Việt vẫn chưa tiếp cận được hồ bị vỡ do đường núi sạt lở nặng.
Trần Tiến
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.