Thời gian gần đây, Ngô Phương Anh là cái tên được chú ý khi đảm nhận vai Hạnh Thúy trong phim truyền hình có rating (tỷ suất người xem) cao nhất cả nước - “Duyên kiếp”. Trên màn ảnh, diễn xuất của sao nữ được đánh giá cao vì sự tự nhiên, chân thật.
Sau 10 năm làm nghề, đây là dấu mốc ghi nhận những nỗ lực của cô gái quê Cà Mau. Dù vậy, nhìn hành trình mà Ngô Phương Anh trải qua, không ít người vẫn chê cô “nhạt” và “an toàn” quá. Song với nữ diễn viên, cô lại nghĩ khác. Và thay vì phải “mặn” hơn để tạo ấn tượng, Phương Anh chọn sống bình yên, giản đơn và hạnh phúc với những gì mình đang có.
“Ác nữ” hiếm hoi được thương trên màn ảnh
Tâm sự cùng Xa lộ Pháp luật, Ngô Phương Anh cho biết, ngay khi đọc kịch bản “Duyên kiếp”, cô đã nghĩ đây là một bộ phim rất hay và đặc biệt hào hứng với vai Hạnh Thúy mà mình đảm nhận, vì đây là một nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp.
Thúy vốn là cô gái hồn nhiên, trong sáng và có mối tình đẹp với thầy giáo nghèo Lưu Phan (Trọng Nhân), song vì không môn đăng hộ đối nên bị gia đình cấm cản. Sau đó, cô bị mẹ ép gả cho Hai Lương (Bạch Công Khanh) - điển trai nhưng hiền lành, khù khờ. Do lấy nhau không hạnh phúc và không sinh được con, Thúy dần thay đổi tâm tính. Đỉnh điểm là khi bà Phú (Thân Thúy Hà) cưới Huệ (Trương Mỹ Nhân) về làm vợ bé cho con trai. Từ đó, Thúy trở nên độc ác, thâm hiểm. Không chỉ cùng tình cũ hãm hại Huệ, cô còn âm mưu chiếm đoạt tài sản gia đình chồng.

Theo Phương Anh, đây là nhân vật có chút phản diện nên trước khi phim lên sóng, cô lo lắng sẽ bị khán giả ghét, “ném đá” nhưng thực tế, phản ứng của khán giả lại hoàn toàn trái ngược với những gì cô nghĩ. “Họ yêu thương, đồng tình với nhân vật Mợ Hai mà tôi đảm nhận khiến tôi bất ngờ và hạnh phúc. Đây cũng là điều giúp tôi có thêm nhiều động lực trong công việc diễn xuất của mình.
Thực ra, khi nhận một vai phản diện, người diễn viên đó đã bị áp lực rất nhiều. Bởi vì khi diễn vai ác, chắc chắn bản thân họ phải chuẩn bị sẵn tâm lý là mình nhận được những bình luận khiếm nhã, khiến mình cảm thấy buồn.
Cá nhân tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho điều này, thế nên, khi khán giả quá đỗi yêu thương Thúy, tôi rất bất ngờ. Có lẽ là khán giả đã theo dõi Thúy từ những tập đầu và nhân vật này xuất phát điểm không phải là nhân vật phản diện, nên họ mới yêu thương đến vậy”, cô chia sẻ.
Dù vai diễn được khán giả thương, song nữ diễn viên thừa nhận, những phân cảnh Thúy đánh ghen, đá vào bụng bầu của Huệ (Trương Mỹ Nhân) quá ác. Hành động của nhân vật dù xuất phát từ sự ghen tuông vì phải chịu kiếp chồng chung, song cô cho rằng cách làm này chưa văn minh.
“Thú thật là trước khi diễn cảnh đó, tôi cũng rất sợ. Tôi tưởng tượng thật cảnh mình phải diễn và thấy ác quá nên có xin đạo diễn có thể thay đổi vì sợ bị khán giả phản ứng. Tuy nhiên, đạo diễn vẫn yêu cầu tôi phải diễn như vậy, vì nếu thay đổi sẽ hỏng kịch bản. Phần khác, đây cũng là tình tiết giúp đẩy cao trào, kịch tính cho phim nên không thể bỏ.

Diễn xong cảnh đó, tôi phải xin lỗi, cầu nguyện liên tục: “Đây chỉ là diễn xuất thôi ạ. Sao mà ác quá, ác quá”. Nói thật, khi phim lên sóng, xem lại tôi vẫn thấy làm vậy ác thật, nhưng đó chỉ là diễn thôi chứ ngoài đời tôi không phải là người như vậy đâu”, sao nữ giãi bày.
Theo đó, “Duyên kiếp” không phải tác phẩm đầu tiên Ngô Phương Anh đảm nhận tuyến phản diện, song chưa bao giờ cô sợ bản thân bị “một màu”, “chết vai”, bởi với cô, mỗi một nhân vật mà cô đảm nhận đều có số phận, hoàn cảnh khác nhau.
“Giống như ở “Nơi ngọn gió dừng chân” là một cô Ánh Tuyết trả thù vì mẹ. Ở “Duyên kiếp” lại là Hạnh Thúy có số phận đáng thương của người phụ nữ thời xưa. Và ở bộ phim mới “Phận hồng nhan” sắp lên sóng mà tôi đảm nhận lại là cô gái có nỗi niềm riêng. Mỗi nhân vật sẽ có suy nghĩ, tính cách và hành động, cách diễn khác nhau, nên tôi hoàn toàn không sợ bản thân bị “một màu”. Cạnh đó, mỗi tuyến phản diện của mình, tôi đều chọn những nhân vật có hai chiều để diễn: có lúc đáng thương, có lúc đáng ghét, chứ tôi không chọn một chiều là ác nữ”, cô nói.
Hạnh phúc vì biết “đủ”
Theo Phương Anh, những người xung quanh thường đánh giá cô là người quá hiền và an toàn so với công việc của mình, thế nên mỗi khi thấy cô đảm nhận những nhân vật khác hoàn toàn với tính cách của mình, họ không khỏi bất ngờ. “Mọi người tiếp xúc thường nhận xét ở con người tôi có sự nổi loạn ngầm. Ngoài đời tôi ít nói, cười nhiều. Đi làm về chỉ ở nhà đọc sách, nghe nhạc, cắm hoa, sống lặng lẽ, nhưng khi bước vào phim trường, tôi khác hoàn toàn. Có lẽ đó là lý do tôi hay được mời vào những tuyến vai phản diện”.
Dù bị chê “nhạt” và “an toàn” quá, song với nữ diễn viên, cô lại nghĩ khác. Thay vì phải “mặn” hơn để tạo ấn tượng, cô chọn sống bình yên, giản đơn và hạnh phúc với những gì mình đang có. Đó là lý do, dù showbiz có nhiều cám dỗ, cạnh tranh, cô vẫn luôn tích cực, tỉnh táo và mạnh mẽ.

“Môi trường nào cũng có sự phức tạp, cạnh tranh, khó khăn và góc khuất cả chứ không chỉ riêng show-biz. Quan trọng là mình nhìn nhận nó với suy nghĩ và thái độ thế nào. Nếu bạn nghĩ nó tích cực thì nó sẽ tích cực và ngược lại. Với cá nhân tôi, tôi luôn nhìn nhận tất cả mọi việc xung quanh mình một cách tích cực nhất, nên tôi thấy môi trường làm việc của mình rất vui và thú vị”.
Cô gái quê Cà Mau bảo, con người không ai là không muốn được nổi tiếng. Thế nhưng, thay vì sử dụng “chiêu trò” để tiến xa, cô chọn cách chăm chỉ làm việc để được khán giả công nhận về thực lực của bản thân. “Ai trong chúng ta cũng sẽ có giá trị riêng của mình, chỉ cần biết cần mẫn mài dũa thật sáng là được. Với tôi lúc này, mục tiêu nổi tiếng hay không, điều ấy không quan trọng bằng việc được khán giả đón nhận, đó mới là thành công lớn”.
Bên cạnh đó, ở hiện tại, cô tự tin vì có thể khẳng định với bố mẹ việc bản thân đã dần thực hiện được ước mơ của mình. “Ba mẹ tôi làm công chức ở Cà Mau, thế nên khi tôi quyết định trở thành diễn viên và thi vào trường Sân khấu Điện ảnh, không ai tin tôi có thể theo nghề. Việc theo đuổi con đường nghệ thuật nghiêm túc là tôi muốn khẳng định với ba mẹ hơn ngoài xã hội. Đặc biệt là mẹ. Nhận được lời khen của mẹ tôi rất khó.
Thú thật, từ trước đến giờ, dù tôi làm được gì, mẹ cũng không khen đâu. Tôi hiểu, mẹ ở quê nên cũng không hiểu tính chất công việc của mình nhiều, nên mỗi ngày tôi đều tự nhủ bản thân phải cố gắng, phấn đấu để nhận được lời khen của mẹ”.
Trong thời gian tới, ngoài việc góp mặt trong hai tác phẩm “Phận hồng nhan”và“Tình yêu lừa dối”, Ngô Phương Anh cũng dành thời gian nghiên cứu kịch bản mới. “Tôi vẫn đang chờ để được thử sức với những nhân vật đa nhân cách, vai diễn có nhiều mặt để thể hiện như đả nữ, điệp viên, sát thủ... những nhân vật thường không bình thường về tâm lý, tinh thần. Tôi sẵn sàng dành thời gian tập võ, học thêm về diễn xuất để có thể làm tốt ở các vai diễn đó”, Phương Anh nói.
Cạnh đó, cô sẽ sắp xếp mỗi tháng dành thời gian làm công việc MC chứ không vì bận đóng phim mà “bỏ bê” như trước.
Ngô Phương Anh sinh năm 1991, là một trong những diễn viên trưởng thành từ sân khấu kịch và truyền hình. Cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả với nhiều vai diễn “nặng ký” qua các bộ phim ăn khách như: “Bánh mì ông Màu”, “Kén mẹ chồng”, “Chống lại số phận”, “Những sắc màu hôn nhân”, “Người tình bố già”, “Trong vòng xoay tội ác”...
Không chỉ dừng lại ở sự nghiệp diễn xuất, năm 2018, Ngô Phương Anh xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ để giành ngôi vị Quán quân của cuộc thi “Én vàng nghệ sĩ”.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.