Liên quan đến sự cố mưa lớn vừa qua khiến hàng chục ôtô bị đất đá tràn lấp, mắc kẹt, khó khăn trong đi lại, ảnh hưởng đến tâm lý người dân tại đội 5, xóm Ban Tiện, thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, ngày 8/8, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cho biết nguyên nhân ban đầu về vụ việc.
Theo ông Đỗ Minh Tuấn, do trong những ngày qua, lượng mưa trung bình trên địa bàn là 62mm (thấp nhất 36mm, cao nhất 150mm), dẫn tới một số xã có rừng xảy ra hiện tượng xói, lở đất, gây úng ngập cục bộ trên địa bàn.
Đặc biệt, tuyến đường làm bằng bêtông, đường cứu hỏa thuộc đội 5, xóm Ban Tiện có độ dốc lớn, bề mặt nhẵn đã tạo thế năng dòng chảy lớn, cuốn theo bùn đất, đá xuống chân dốc, khi gặp vật cản là ôtô đỗ hai bên đường gây úng ngập cục bộ tại vị trí chân dốc.
Tuyến đường bêtông không có rãnh thu gom thoát nước làm gia tăng úng ngập và chảy tràn trên mặt đường hướng sang bên trái tuyến rồi đổ về hồ đội 5, xóm Ban Tiện.
Mưa to dẫn đến một số cống ngang và rãnh thoát nước phía taluy dương bị đất đá, cành cây bồi lấp, kết hợp mặt đường bị đất đá bồi lấp ngăn chặn dẫn đến dòng nước chảy tràn qua đường, hướng dòng chảy tập trung vào đúng vị trí xung yếu bên taluy âm, gây sự cố xói, lở đất, ngập úng cục bộ nguy hiểm.
Nhận được tin báo về sự cố xói đất, gây ùn tắc giao thông cục bộ tại đội 5, xóm Ban Tiện, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai của huyện đã có mặt tại hiện trường và chỉ huy khắc phục sự cố.
Đồng thời, Ban chỉ đạo 11 xã, thị trấn có rừng khẩn trương kiểm tra, rà soát địa điểm tiềm ẩn nguy cơ cao có thể xảy ra sự cố xói, sạt lở đất do mưa lớn tại các xã Minh Trí, Nam Sơn, Bắc Sơn có biện pháp chỉ đạo, ứng phó, xử lý kịp thời.
Về biện pháp trước mắt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn thông tin huyện đã huy động khoảng 100 người nạo vét toàn bộ tuyến rãnh đường phòng cháy thuộc phạm vi lưu vực hứng nước vào vị trí xung yếu, trải bạt, phá dỡ đường bêtông, đồng thời tạo các bậc tiêu năng (bậc thang) nhằm giảm tốc độ dòng chảy, phòng ngừa đất đá trôi, trượt đảm bảo an toàn khi có mưa lớn.
Cùng với đó, huyện phủ trên 1.000m2 bạt, 5 rọ đá, ghim thép, dụng cụ khác để xử lý theo phương án chống sạt trượt, lở đất đồi.
Đến 18 giờ ngày 6/8, huyện đã khơi thông, nạo vét toàn bộ tuyến rãnh đường phòng cháy số 2, khoảnh 2 xã Minh Phú, thuộc phạm vi lưu vực hứng nước vào vị trí xung yếu; phá dỡ đường bêtông, tạo 6 bậc tiêu năng, phân lưu, giảm tốc độ dòng chảy, phòng ngừa đất đá trôi, trượt đảm bảo an toàn khi có mưa lớn tiếp theo.
Mặc dù tuyến đường cơ bản được dọn đất đá nhưng xã Minh Phú vẫn cho lắp đặt barie, cử người ứng trực cảnh báo, hướng dẫn phương tiện giao thông hạn chế đi lại qua khu vực vừa bị sự cố.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn nhấn mạnh nhằm tránh sự việc tương tự xảy ra trên địa bàn, huyện đã đạo 11 xã, thị trấn có rừng rà soát điểm có nguy cơ sạt lở đất đá trên diện tích rừng do địa phương quản lý để xây dựng phương án phòng chống, di dời người và tài sản, khắc phục khi có sự cố đột xuất bất ngờ.
Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, thông báo để nhân dân chủ động phòng ngừa, di dời khi có mưa lớn xảy ra trên địa bàn, đồng thời tăng cường xử lý vi phạm trật tự xây dựng trong phạm vi quy hoạch rừng phòng hộ.

Dù huyện Sóc Sơn có đưa ra giải thích như trên nhưng có ý kiến cho rằng sự cố xảy ra còn có nguyên nhân từ một số công trình xây dựng. Theo quan sát của phóng viên, quanh khu vực bị sự cố, có nhiều homestay nằm dọc con đường bêtông ở xóm Ban Tiện. Các khu nhà này thường có diện tích lớn, một phần được xây dựng kiên cố, xen kẽ với các công trình tạm. Năm 2022, huyện Sóc Sơn cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm đất đai tại xóm Ban Tiện.
Trước thông tin trên, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn cho biết huyện yêu cầu Đội Quản lý Trật tự Xây dựng Đô thị, Công an huyện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân xã Minh Phú kiểm tra, rà soát xác định rõ ranh giới, lập hồ sơ xử lý các hạng mục vi phạm.
Các ngành liên quan báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân huyện biện pháp xử lý lâu dài đảm bảo an toàn, phòng ngừa xói lở, ngập úng trên địa bàn các xã có rừng theo quy định./.

(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.