Đại tá Hoàng Long Xuyên, nhân chứng cuối cùng của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã từ trần vào hồi 11 giờ ngày 27/8 ở tuổi 107, với gần 80 năm tuổi Đảng, tại tổ dân phố số 3, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Trước lúc ra đi, ông căn dặn con cháu “phải luôn giữ vững truyền thống cách mạng, tinh thần trung kiên của người đảng viên."
Trong những ngày diễn ra tang lễ, Ban Tổ chức và gia đình Đại tá Hoàng Long Xuyên đã đón nhận lời động viên, chia sẻ, vòng hoa, lễ viếng của trên 500 tập thể, tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân và gia đình bạn bè.
Trong số đó có Đoàn Đại biểu Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu I; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên; đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Bộ Chỉ huy Quân sự và đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc.
Đại tá Hoàng Long Xuyên tên khai sinh là Hoàng Văn Tứ, sinh năm 1917, trong một gia đình nhà nông nghèo của huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.
Sớm giác ngộ cách mạng nên năm 1940, người thanh niên Hoàng Long Xuyên đã tham gia Mặt trận Việt Minh, Hội Thanh niên Cứu quốc, rồi được kết nạp vào Đội Trung kiên.
Càng vinh dự hơn khi năm 1941, ông là một trong 10 thanh niên trung kiên tiêu biểu được Bác Hồ và đồng chí Võ Nguyên Giáp chọn gửi sang học tại Trường Quân sự Hoàng Phố (Trung Quốc).
Về nước đầu năm 1945, chàng thanh niên Hoàng Long Xuyên gia nhập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân và được phân công làm Tiểu đội trưởng phụ trách khu vực các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh.
Lịch sử còn ghi lại sự kiện ông không có tên trong danh sách 34 chiến sỹ Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đúng ngày thành lập (22/12/1944) vì đường sá đi lại xa xôi, trắc trở, về tới nơi thì lễ thành lập đã xong mấy ngày. Nhưng ngày nhập ngũ của ông, trong hồ sơ cán bộ vẫn được công nhận là 22/12/1944.
Ngày 2/5/1945, trên cương vị là Trung đoàn ủy, đơn vị của Đại tá Hoàng Long Xuyên phối hợp với quần chúng cách mạng, tiến công đồn Pò Mã, tiêu diệt quân địch, giải phóng hoàn toàn xã Quốc Khánh, Tràng Định, Lạng Sơn, thành lập chính quyền cách mạng cùng các đội tự vệ địa phương, xây dựng và phát triển các hội cứu quốc, chuẩn bị lực lượng giành chính quyền từ tay Quân đội Nhật.
Có thể nói, cuộc đời binh nghiệp của Đại tá Hoàng Long Xuyên gắn bó với công tác xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn. Ông là một trong những người tham gia xây dựng các đơn vị quân đội từ những ngày đầu nên các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đã lấy tên ông gọi thay cho phiên hiệu đơn vị là “bộ đội Long Xuyên."
Còn Trung đoàn 28 (Lạng Sơn), nơi ông từng làm Bí thư Đảng ủy, Trung đoàn trưởng, nhiều người vẫn tự hào gọi là “Trung đoàn Long Xuyên."
Sau khi giải phóng tỉnh Lạng Sơn, năm 1949, ông là Phó Tư lệnh Mặt trận Long Châu, tham gia Chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn làm nhiệm vụ quốc tế tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, giải phóng liên khu Quảng Tây, Vân Nam và các tỉnh Nam Quan, Bằng Tường, Thượng Thạch, Hạ Thạch, Minh Minh.
Năm 1950, ông trở về nước tham gia Chiến dịch Biên giới Thu Đông. Năm 1951, ông được giao làm Bí thư Trung đoàn ủy phụ trách Trung đoàn 176 Sư đoàn 316.
Sau này, ông được giao trọng trách làm Giám đốc Công an Vũ trang Khu tự trị Việt Bắc kiêm Chỉ huy trưởng Công an Vũ trang Khu Tự trị Việt Bắc (nay là Bộ đội Biên phòng).
Năm 1986, ông nghỉ hưu với quân hàm Đại tá. Trở về với đời thường, Đại tá Hoàng Long Xuyên luôn sống giản dị, đúng mực để con cháu noi theo. Các thế hệ con cháu của ông đều sống có đạo hiếu, nghĩa tình, ham học hỏi, biết đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ mọi người. Hiện nhiều con, cháu của ông là đảng viên, giữ vị trí lãnh đạo ở các cơ quan Nhà nước.
Ông Hoàng Văn Tiến, con trai của Đại tá Hoàng Long Xuyên, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ngậm ngùi chia sẻ trước khi ra đi, cụ căn dặn con cháu “Phải luôn giữ vững truyền thống cách mạng, tinh thần trung kiên của người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, làm rạng danh dòng họ Hoàng."
Trong suốt thời gian dài tham gia hoạt động cách mạng cũng như khi trở về sinh sống tại địa phương, Đại tá Hoàng Long Xuyên luôn giữ vững phẩm chất trong sáng của người chiến sỹ cách mạng, gương mẫu chấp hành và vận động gia đình, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương, cơ sở.
Bà Hoàng Thị Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy phường Chùa Hang, cho biết gia đình Đại tá Hoàng Long Xuyên luôn là tấm gương tiêu biểu, gương mẫu tiên phong trong mọi phong trào, mọi hoạt động của địa phương, luôn gần gũi, chan hòa đoàn kết thân ái, được bà con nhân dân quý trọng, noi theo.
Những công lao, đóng góp của Đại tá Hoàng Long Xuyên được Đảng và Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng nhiều huân, huy chương, phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Ba, Cán bộ lão thành cách mạng, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.../.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.
(PLM) - Chiều 24/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Xương, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Ninh (tỉnh Thanh Hóa) tổ chức Lễ cầu siêu, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Hoạt động nhằm tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước của các thế hệ hôm nay.
(PLM) - Vừa qua, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được thông tin phản ánh của người dân trên địa bàn xã Bình Minh, Hà Nội về việc tại đây tồn tại một số nhà xưởng cho thuê làm kho chứa hàng hóa, nhưng không đủ điều kiện, chưa được cấp giấy phép đảm bảo phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cho khu vực. Theo thông tin nắm được khu đất trên được nhà nước cấp GCNQSDĐ cho công ty NTL với mục đích sử dụng đất “thực hiện dự án sản xuất vật liệu xây dựng”, thời hạn sử dụng đến năm 2058. Tuy nhiên thực tế hiện nay công ty đang cho xây dựng các khu nhà xưởng để khai thác việc cho thuê chứa hàng hóa. Vậy câu hỏi đặt ra công ty NTH đã thực hiện đúng mục đích sử dụng đất do nhà nước cấp phép hay chưa?
(PLM) - Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh những băn khoăn của người dân về quá trình tu bổ, tôn tạo chùa Trung Kính Thượng. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án phường Yên Hòa, TP Hà Nội cho biết đã nhiều lần tổ chức lấy ý kiến với trụ trì và các bên liên quan lắng nghe, tiếp thu những ý kiến góp ý. Theo đó, với những kiến nghị có cơ sở, phù hợp với yêu cầu bảo tồn di tích, đơn vị đã tiếp thu và nghiên cứu điều chỉnh.
(PLM) - Bệnh viện Phổi Trung ương vừa ghép phổi thành công cho nam bệnh nhân 59 tuổi, đánh dấu ca ghép thứ 15 và bước tiến mới khi phổi hiến được hồi sức, bảo tồn, vận chuyển an toàn từ TP.HCM ra Hà Nội.