Làn sóng tranh cãi từ một tiêu đề gây sốc
Mới đây, bài báo trên Vietnamnet với tiêu đề “3 giáo sư về Toán không giải nổi 1 câu trong đề thi tốt nghiệp THPT” đã gây xôn xao dư luận. Nội dung bài báo thuật lại chia sẻ của GS Đỗ Đức Thái, Trưởng khoa Toán – Tin Đại học Sư phạm Hà Nội, về câu 44 trong mã đề 109 của kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2024. Theo ông, câu hỏi này quá khó, đến mức chính ông và hai giáo sư khác tại khoa Toán của trường cũng không thể giải trong thời gian giới hạn. Mục đích của chia sẻ là nhằm phản ánh thực trạng đề thi xa rời thực tế, mang tính đánh đố học sinh, từ đó kêu gọi thay đổi định dạng và phương án thi cho phù hợp hơn. Thế nhưng, điều đáng nói không nằm ở nội dung bài viết, mà ở cách tiêu đề bị “giật tít” đầy khiêu khích, mở đường cho một làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội.
![]() |
| (Tiêu đề bài báo trên Vietnamnet.vn) |
Từ hiểu lầm đến hành vi xấu xí
Ngay sau khi bài báo được lan truyền trên Facebook, hàng ngàn cư dân mạng đã “dậy sóng”. Thay vì đọc kỹ nội dung hay tìm hiểu bối cảnh, nhiều người chỉ nhìn vào tiêu đề và vội vàng tung ra những lời nhục mạ, chửi bới các giáo sư. “Giáo sư mua bằng”, “Giáo sư không học hết cấp 2”, “Chắc do không đi học thêm” – những bình luận ác ý như vậy tràn ngập các diễn đàn. Họ dường như không quan tâm đến việc GS Đỗ Đức Thái là ai, cũng chẳng màng đến những cống hiến của ông và các đồng nghiệp.
Thực tế, chỉ cần một cú nhấp chuột trên Google, bất kỳ ai cũng có thể thấy GS Đỗ Đức Thái là một trong những nhà toán học hàng đầu Việt Nam. Ông từng đạt Huy chương đồng Olympic Toán quốc tế, giữ vai trò Trưởng khoa Toán – Tin Đại học Sư phạm Hà Nội, thành viên Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Phó Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. Ông cũng là giáo sư thỉnh giảng tại nhiều đại học danh tiếng ở Pháp, Nhật Bản, Đức, Thụy Sĩ. Những thành tựu ấy không chỉ là niềm tự hào của riêng ông mà còn của cả nền giáo dục Việt Nam. Vậy mà, chỉ vì một tiêu đề gây hiểu lầm, ông và các giáo sư khác đã trở thành mục tiêu của những lời lăng mạ vô căn cứ.
Hành vi “chửi giáo sư” không chỉ dừng lại ở trường hợp này. Bất kỳ ai có học hàm, học vị xuất hiện trên báo chí đều có nguy cơ trở thành nạn nhân của trào lưu xấu xí này. Với một bộ phận cư dân mạng, việc công kích người khác, đặc biệt là những người có trình độ cao, dường như mang lại một thứ “thắng lợi tinh thần” – cảm giác tự nâng mình lên bằng cách kéo người khác xuống. Đây không chỉ là biểu hiện của sự thiếu hiểu biết mà còn là sự xuống cấp về văn hóa ứng xử trên không gian mạng.
Đáng buồn hơn, trong đám đông chửi bới ấy không ít người có trình độ cử nhân, kỹ sư – những người lẽ ra phải hiểu rõ giá trị của tri thức và sự tôn trọng. Hành vi này không chỉ làm tổn thương danh dự cá nhân mà còn để lại vết nhơ cho cộng đồng mạng Việt Nam.
![]() |
| (Thông tin về GS Đỗ Đức Thái trên wikipedia) |
Chung tay vì một môi trường mạng văn minh
Nguyên nhân của trào lưu “chửi giáo sư” xuất phát từ nhiều phía. Thứ nhất, tâm lý đám đông và sự thiếu kỹ năng đánh giá thông tin khiến nhiều người dễ dàng hùa theo mà không suy xét. Thứ hai, cách giật tít câu view của một số cơ quan báo chí đã vô tình kích động sự hiểu lầm và cảm xúc tiêu cực. Thứ ba, sự thiếu hiệu quả trong quản lý an ninh mạng khiến các hành vi lăng mạ, vu khống vẫn ngang nhiên tồn tại mà không bị xử lý nghiêm minh.
Để chấn chỉnh vấn nạn này, cần có sự chung tay từ nhiều phía. Trước hết, cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý an ninh mạng, xử phạt nghiêm khắc những tài khoản cố tình vu khống, xúc phạm danh dự người khác. Một khi hậu quả pháp lý được thực thi, hành vi xấu xí này mới có thể bị đẩy lùi. Thứ hai, báo chí cần thay đổi cách đưa tin, tránh chạy theo lượt xem mà đánh mất trách nhiệm xã hội. Thay vì giật tít gây sốc, hãy cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác để định hướng dư luận.
Quan trọng hơn, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội. Tìm hiểu thông tin trước khi bình luận, ứng xử văn minh và tôn trọng người khác không chỉ là trách nhiệm mà còn là thước đo nhân cách của mỗi người. Những người tử tế trong cộng đồng cần lên tiếng, lan tỏa giá trị tích cực để át đi những tiếng nói lệch lạc.
Xây dựng văn hóa mạng lành mạnh
Sở thích “chửi giáo sư” là một vết nhơ trong văn hóa ứng xử của một bộ phận cư dân mạng. Nó không chỉ làm tổn thương những người cống hiến cho xã hội mà còn phản ánh sự xuống cấp về đạo đức và nhận thức. Đã đến lúc chúng ta cần chung tay chấn chỉnh thói quen xấu xí này, xây dựng một môi trường mạng xã hội văn minh, nơi tri thức được tôn vinh và con người được đối xử bằng sự tôn trọng. Chỉ khi đó, mạng xã hội mới thực sự trở thành công cụ kết nối ý nghĩa cho cộng đồng.
Đông Vũ
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.
(PLM) - Chiều 24/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Xương, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Ninh (tỉnh Thanh Hóa) tổ chức Lễ cầu siêu, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Hoạt động nhằm tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước của các thế hệ hôm nay.
(PLM) - Vừa qua, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được thông tin phản ánh của người dân trên địa bàn xã Bình Minh, Hà Nội về việc tại đây tồn tại một số nhà xưởng cho thuê làm kho chứa hàng hóa, nhưng không đủ điều kiện, chưa được cấp giấy phép đảm bảo phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cho khu vực. Theo thông tin nắm được khu đất trên được nhà nước cấp GCNQSDĐ cho công ty NTL với mục đích sử dụng đất “thực hiện dự án sản xuất vật liệu xây dựng”, thời hạn sử dụng đến năm 2058. Tuy nhiên thực tế hiện nay công ty đang cho xây dựng các khu nhà xưởng để khai thác việc cho thuê chứa hàng hóa. Vậy câu hỏi đặt ra công ty NTH đã thực hiện đúng mục đích sử dụng đất do nhà nước cấp phép hay chưa?
(PLM) - Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh những băn khoăn của người dân về quá trình tu bổ, tôn tạo chùa Trung Kính Thượng. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án phường Yên Hòa, TP Hà Nội cho biết đã nhiều lần tổ chức lấy ý kiến với trụ trì và các bên liên quan lắng nghe, tiếp thu những ý kiến góp ý. Theo đó, với những kiến nghị có cơ sở, phù hợp với yêu cầu bảo tồn di tích, đơn vị đã tiếp thu và nghiên cứu điều chỉnh.
(PLM) - Bệnh viện Phổi Trung ương vừa ghép phổi thành công cho nam bệnh nhân 59 tuổi, đánh dấu ca ghép thứ 15 và bước tiến mới khi phổi hiến được hồi sức, bảo tồn, vận chuyển an toàn từ TP.HCM ra Hà Nội.
PLM - Chiều 24-7, Công đoàn phường Giảng Võ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026).