Nghỉ học sớm vì mưu sinh
Cuối tháng 8, đầu tháng 9 là dịp các em nhỏ khắp nơi trên cả nước cùng gia đình đi mua sắm quần áo, cặp sách mới để bước vào năm học mới với bao hoài bảo và những dự tính cho tương lai. Nhưng dọc theo các tuyến phố đông khách du lịch ở TP Hồ Chí Minh và các thành thị lân cận vẫn xuất hiện hình ảnh những đứa trẻ xuyên đêm phun lửa để xin tiền mưu sinh. Chứng kiến những đứa trẻ từ 8 đến 15 tuổi khắc khổ ngậm dầu, phun lửa, diễn xiếc khiến ai cũng xót xa.

Em Trần Huy Cường (11 tuổi, quê ở Cà Mau) với dáng người gầy gò, sau mỗi lần phun lửa mua vui cho người xem sẽ đến từng bàn nhậu, cúi gập đầu xin tiền. Khi được hỏi Cường kể: “Cháu từ nhỏ đã không được đi học, bố mẹ bỏ nhau đi làm ăn xa, cháu ở với ông bà ngoại nên phải theo đám bạn nhỏ cùng quê lên TP Hồ Chí Minh học phun lửa mưu sinh. Chúng cháu học cách phun lửa từ những đứa trẻ cùng lứa mưu sinh ở Bùi Viện. Cháu nhỏ không biết làm gì khác, thấy phun lửa dễ nhất nên cháu đi theo các bạn học. Nhiều lúc phun lửa bị bỏng cả miệng và phải nghỉ mấy ngày cháu mới tiếp tục đi làm lại được – Cường kể với ánh mắt được buồn và có chút rụt rè. Cường cho biết thêm ở quê rất nhiều các em nhỏ cùng trang lứa bỏ học lên TP Hồ Chí Minh phun lửa kiếm tiền phụ giúp gia đình”.

Còn em Trần Văn Tâm ở Long An chia sẻ: “ Ba mẹ con cũng đang đi lượm ve chai ở các khu vực chợ ở trung tâm thành phố, con đi làm chỉ xin ba mẹ tiền mua bộ đồ nghề gồm có: ba lô, lon sắt, que sắt, chai đựng dầu loại 2 lít và một chiếc khăn. Sau mỗi đêm phun lửa như vậy con cũng kiếm được 300-400 ngàn đồng, ngày lễ tết có thể được 500 ngàn đồng. Số tiền này con sẽ phụ giúp ba mẹ trả tiền nhà và nuôi em nhỏ”.

Anh Nguyễn V. Hà đến từ Hà nội cho biết:“ Nhìn các cháu nhỏ bằng tuổi con mình mà giờ gần 1h sáng nhưng vẫn lang thang ngậm dầu phun lửa như vậy làm cho tôi cảm thấy xót, thấy thương cho các cháu quá. Mong sao chính quyền địa phương và các tổ chức từ thiện cùng chung tay giúp đỡ các cháu nhỏ này có nơi ăn chốn ở và được đi làm những công việc nhẹ phù hợp với tuổi của cháu hơn, chứ thấy các cháu ngậm dầu vậy sợ ảnh hưởng đến sức khỏe các cháu lắm. Hôm nay dù có cho cháu tiền đi chăng nữa nhưng tôi mong sao hình ảnh này sẽ không muốn gặp lại nhiều ở đây nữa”.
Rất nguy hiểm cho sức khỏe
Trao đổi với phóng viên, Bác sĩ N.V.T (Bệnh viện Quân Y 175) cho biết:“ Khi ngậm dầu vào miệng để phun ra chùm lửa như vậy, các cháu rất dễ có nguy cơ uống một lượng dầu nhất định vào cơ thể. Dầu là một chất lỏng độc hại, chỉ cần đi vào cơ thể một lượng nhỏ, chúng cũng có thể gây đau bụng, tức ngực, buồn nôn, ức chế thần kinh trung ương. Nếu các cháu vô tình uống phải một lượng lớn, dầu đi vào cơ thể có thể gây tổn thương các cơ quan vĩnh viễn và gây ra các bệnh lý nguy hiểm và thậm chí gây tử vong. Chưa cần nói đến việc uống nhầm dầu hay không, việc hít dầu kéo dài cũng kéo theo rất nhiều hệ luỵ cho sức khỏe của các cháu nhỏ.

Khi hít dầu trong thời gian dài, các cháu có thể bị khó thở, đau rát cổ họng, nôn mửa, đi ngoài ra máu, mất thị lực, chóng mặt, đau đầu dữ dội, mệt mỏi, co giật, suy nhược cơ thể, mất ý thức. Càng tiếp xúc với dầu kéo dài càng gây hại cơ thể mạnh, nhất là phổi. Việc ngậm dầu phun lửa lâu dài dễ dàng xâm nhập vào phổi, lan đến các phế quản nhỏ và phế nang, dẫn đến viêm phổi cho các cháu", Bác sĩ N.V.T khẳng định.
Cũng theo chia sẻ của Bác sĩ N.V.T thì hiện nay tình trạng trẻ em mắc bệnh về đường hô hấp và viêm phổi rất nhiều, đặc biệt là trẻ em lang thang cơ nhỡ phải tiếp xúc với môi trường độc hại. Về trường hợp các em nhỏ ngậm dầu phun lửa như vậy cần các cơ quan chức năng vào cuộc để bảo vệ quyền lợi cho trẻ tránh việc các em bị lợi dụng để kiếm tiền cho một số đối tượng khác.

Trong những đêm muộn theo chân các đứa trẻ lang thang khắp thành phố chỉ để ghi nhận những hình ảnh các em phải bất chấp nguy hiểm để ngậm dầu phun lửa mưu sinh. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại xuyên đêm, xong màn trình diễn là lại bê lon đi đến từng bàn ăn xin tiền. Những ai chứng kiến đều lắc đầu suy nghĩ đặt ra hoài nghi số tiền kiếm được về đâu? Phận đời những đứa trẻ sẽ đi đâu về đâu khi năm học mới bắt đầu? Và bao nhiêu người nhìn thấy phía đối diện bên kia đường là vài người lớn trên chiếc xe đang âm thầm dõi theo? Mấy ai biết đó là những người lớn chăn dắt trẻ em để trục lợi bất chính. Quá nhiều câu hỏi mênh mông suốt đêm theo chân các em nhỏ trên các đoạn đường ấy.
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.
(PLM) - Chiều 24/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Xương, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Ninh (tỉnh Thanh Hóa) tổ chức Lễ cầu siêu, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Hoạt động nhằm tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước của các thế hệ hôm nay.
(PLM) - Vừa qua, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được thông tin phản ánh của người dân trên địa bàn xã Bình Minh, Hà Nội về việc tại đây tồn tại một số nhà xưởng cho thuê làm kho chứa hàng hóa, nhưng không đủ điều kiện, chưa được cấp giấy phép đảm bảo phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cho khu vực. Theo thông tin nắm được khu đất trên được nhà nước cấp GCNQSDĐ cho công ty NTL với mục đích sử dụng đất “thực hiện dự án sản xuất vật liệu xây dựng”, thời hạn sử dụng đến năm 2058. Tuy nhiên thực tế hiện nay công ty đang cho xây dựng các khu nhà xưởng để khai thác việc cho thuê chứa hàng hóa. Vậy câu hỏi đặt ra công ty NTH đã thực hiện đúng mục đích sử dụng đất do nhà nước cấp phép hay chưa?
(PLM) - Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh những băn khoăn của người dân về quá trình tu bổ, tôn tạo chùa Trung Kính Thượng. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án phường Yên Hòa, TP Hà Nội cho biết đã nhiều lần tổ chức lấy ý kiến với trụ trì và các bên liên quan lắng nghe, tiếp thu những ý kiến góp ý. Theo đó, với những kiến nghị có cơ sở, phù hợp với yêu cầu bảo tồn di tích, đơn vị đã tiếp thu và nghiên cứu điều chỉnh.
(PLM) - Bệnh viện Phổi Trung ương vừa ghép phổi thành công cho nam bệnh nhân 59 tuổi, đánh dấu ca ghép thứ 15 và bước tiến mới khi phổi hiến được hồi sức, bảo tồn, vận chuyển an toàn từ TP.HCM ra Hà Nội.
PLM - Chiều 24-7, Công đoàn phường Giảng Võ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026).