Những bài học sâu sắc
Danh dự là một trong những phẩm chất cao quý của mỗi người. Theo V.I. Lênin, lý tưởng đạo đức cao quý nhất của người cộng sản, của đạo đức cộng sản luôn gắn bó với lý tưởng chính trị, là động lực thúc đẩy lý tưởng chính trị trở thành hiện thực cách mạng XHCN. Lênin cũng lưu ý rằng, mỗi cán bộ, đảng viên nếu không tự bôi nhọ đạo đức, thanh danh của mình thì không ai có thể hạ thấp được uy tín của họ.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thường xuyên căn dặn, đạo đức là cái “gốc” của mỗi người cách mạng. Ngay từ năm 1927, khi mở đầu tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Bác đã viết: “Tự mình phải cần kiệm, vị công vong tư, nói thì phải làm, giữ chủ nghĩa cho vững”. Người cũng cho rằng: “Trời có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông; đất có bốn phương đông, tây, nam, bắc; người có bốn đức cần, kiệm, liêm, chính. Thiếu một mùa thì không thành trời; thiếu một phương thì không thành đất; thiếu một đức thì không thành người”. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân.
Những lời răn dạy trên đòi hỏi người cán bộ, đảng viên phải có một lý tưởng cao đẹp, một đức tính thanh liêm, một tinh thần “dĩ công vi thượng”. Người trọng danh dự sẽ luôn biết hành xử sao cho xứng với danh vị, chức tước của mình, thậm chí có thể hy sinh cả tính mạng để bảo vệ lý tưởng cao đẹp. Danh dự mới là “tiếng thơm để mãi mai sau”, là phẩm chất nói lên giá trị, khí chất của mỗi con người.
Chúng ta hẳn còn nhớ câu chuyện về người anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Khi rơi vào tay giặc Pháp, mặc dù người Pháp ra sức đem chức tước để dụ dỗ, mua chuộc, nhưng chúng cũng chỉ nhận được câu trả lời dứt khoát của ông: “Tôi chỉ muốn làm một chức thôi, đó là chức gì mà có quyền chặt đầu tất cả bọn Tây xâm lược”. Cuối cùng, giặc Pháp đưa ông ra pháp trường hành hình. Lời nói lẫm liệt bất hủ cuối cùng của ông: “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” đã bất tử trong lòng dân tộc.
Hay như câu chuyện của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, sau khi kế hoạch ám sát Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mắc-Na-ma-ra bị lộ, anh bị bắt. Tại nhà tù Chí Hòa - Sài Gòn, khi địch dùng đủ cực hình tra tấn, dụ dỗ nhưng anh kiên quyết không phản bội lại lý tưởng của mình, anh chỉ trả lời câu duy nhất: “Tôi giết bọn cướp nước thì dù nguy hiểm, thương tật hay hy sinh, tôi cũng vui lòng. Tôi không thể sống như bọn tay sai mong được an thân để làm hại đồng bào”.
Ngày nay, trước xu thế hội nhập sâu rộng và yêu cầu của công cuộc đổi mới; trước những cạm bẫy, cám dỗ vật chất, quyền lực ngày càng tinh vi, phức tạp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn mong muốn mọi cán bộ, đảng viên phải kiên định lập trường, tư tưởng; phải làm sao để xứng đáng với Đảng, với nhân dân, giữ bằng được điều thiêng liêng nhất đó là danh dự của người đảng viên Cộng sản. Nếu đánh mất liêm sỉ thì không chỉ cá nhân đó “thân bại danh liệt”, mà lớn hơn là làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ.
Tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc tới việc Ban Chấp hành (BCH) Trung ương xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cách chức Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và cho thôi giữ chức Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng.
Người đứng đầu Đảng ta cho rằng đây là bài học đau xót cần nghiêm túc rút kinh nghiệm không chỉ đối với ông Nguyễn Xuân Anh mà là bài học chung đối với tất cả chúng ta. Đồng thời đề nghị từng ủy viên Trung ương và mọi cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự răn mình, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng, tránh đi vào vết xe đổ, để tay “nhúng chàm” (và nếu đã trót ít nhiều “nhúng chàm” rồi thì sớm tự giác gột rửa).
Muốn lãnh đạo người khác, phải cải tạo lòng mình
Người lãnh đạo suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống không chỉ đánh mất thanh danh của cá nhân, đơn vị, địa phương mình phụ trách mà còn góp phần làm trầm trọng tệ tham nhũng, tiêu cực mà Đảng, Nhà nước ta đang quyết liệt đẩy mạnh. Bởi vậy, những ai bất chấp liêm sỉ, vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước, phải xử lý thật nghiêm để làm gương.
“Ai chả thích của, thích tiền. Nhưng tôi nói rồi, danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Chết cũng không mang tiền theo được”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhiều lần nhấn mạnh, đồng thời khẳng định đây là cuộc đấu tranh còn lâu dài, gian khổ, quyết liệt. Chúng ta mới chỉ hạn chế, ngăn ngừa được một bước. Còn tiền, còn chức, còn quyền, nếu không tu dưỡng, rèn luyện thì sẽ khó tránh khỏi cám dỗ… Cán bộ, đảng viên, trước hết là người lãnh đạo phải biết trọng liêm sỉ, giữ danh dự, biết xấu hổ khi bản thân và người thân có hành vi tham nhũng, tiêu cực.
Phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ năm, BCH Trung ương Đảng khóa XIII, đề cập đến vấn đề xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu từng đảng viên phải xác định rõ bổn phận và trách nhiệm thiêng liêng và cao cả của mình khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, không ngừng phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, lối sống... Chỉ có như vậy thì tổ chức đảng và đảng viên mới thật sự trong sạch, vững mạnh, có uy tín với quần chúng nhân dân. Muốn lãnh đạo người khác thì phải lãnh đạo chính mình, cải tạo lòng mình; bảo đảm mọi lời nói, việc làm của mình đều đúng đắn thì nhất định sẽ có uy tín để lãnh đạo người khác.
Có thể nói, chưa bao giờ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng đặt ra hệ trọng như lúc này, vì nó đụng chạm đến cả vấn đề sinh mệnh của Đảng và tồn vong của chế độ. Nhưng dù khó khăn đến mấy cũng phải làm và làm cho bằng được, bởi “non cao vẫn có đường trèo/đường dẫu hiểm nghèo vẫn có lối đi”. Tinh thần là thế và chúng ta phải phát huy mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả cao hơn nữa, xét đến cùng cũng là đề cao trách nhiệm trước nhân dân, để Đảng ta xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”.
Tại Hội nghị Cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị - những cán bộ nòng cốt, hạt nhân của Đảng phải làm sao giữ cho được, làm cho đúng theo tư cách, đạo đức, danh dự của người đảng viên, người cán bộ cách mạng. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta đã xúc động trích dẫn câu nói rất sâu sắc của nhân vật Pavel Korchagin trong truyện “Thép đã tôi thế đấy”:
“Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống. Bởi vì, đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí; để khỏi phải hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, mang tai, mang tiếng, mọi người khinh bỉ; để trước khi nhắm mắt xuôi tay, có thể tự hào rằng: Ta đã sống có ích, đã mang tất cả đời ta, tất cả sức ta hiến dâng cho sự nghiệp cao quý nhất trên đời: Vì vinh quang của Tổ quốc, của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân, của con người; để con cháu chúng ta mai sau mãi mãi biết ơn, kính trọng, học tập và noi theo”...
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.