Trong chuỗi các hoạt động tri ân người có công nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947 -27/7/2023), Tỉnh Đoàn Khánh Hòa kết hợp với nhóm phục dựng ảnh TeamLee (Hà Nội) trao tặng các bức ảnh phục dựng cho thân nhân các gia đình liệt sỹ tại thành phố Cam Ranh và thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Đưa chân dung liệt sỹ đến với gia đình
TeamLee là nhóm phục dựng ảnh do các bạn trẻ 8X, 9X ở các tỉnh phía Bắc và Hà Nội sáng lập, hoạt động trên tinh thần thiện nguyện, tự túc mọi chi phí. Nhóm được biết đến qua hàng trăm bức ảnh phục dựng truyền thần về những người đã mất là các liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người mất do COVID-19...
Anh Lê Quyết Thắng, nhóm trưởng TeamLee cho biết nhóm có 12 thành viên, mỗi người mỗi việc khác nhau trong công tác phục dựng ảnh. Những người làm công việc phục dựng miễn phí này đều xuất phát từ lòng biết ơn, mong muốn cho đi mà không cần nhận lại.
Nói về ý tưởng hình thành nên nhóm, anh Thắng cho biết thời điểm dịch COVID-19, nhiều trường hợp mất do COVID-19, gia đình bất ngờ nên không có ảnh để thờ. Sau đó, một số người đã đưa thông tin đó lên mạng và nhóm đã tình cờ đọc được.
Từ đó, nhóm đã thực hiện chỉnh sửa những bức ảnh của người quá cố thành những bức ảnh truyền thần và gửi tặng miễn phí cho gia đình. Sau đó, công việc phục dựng ảnh truyền thần được nhiều người trên mạng xã hội biết đến.
Sau đỉnh dịch COVID-19, các thành viên trong nhóm nhận thấy công việc của mình ngày càng ý nghĩa với xã hội và quyết định cùng nhau thực hiện dự án phục dựng ảnh cho các liệt sỹ trên cả nước.
“Còn nhiều gia đình thân nhân liệt sỹ trên khắp cả nước đến nay vẫn chưa có ảnh để thờ, tưởng nhớ. Do đó, chúng tôi với tâm huyết của người trẻ, với tấm lòng biết ơn thế hệ cha anh đã hy sinh sẽ tiếp tục công việc này. Dẫu còn nhiều khó khăn, do mỗi người một công việc mưu sinh nhưng nhóm sẽ cố gắng mỗi ngày để có những bức ảnh các liệt sỹ được rõ ràng, truyền thần nhất có thể," anh Lê Quyết Thắng chia sẻ.
Khi trao hai bức ảnh liệt sỹ Nguyễn Văn Đức (1927-1967) và liệt sỹ Nguyễn Thị Lựu (1954-1970) cho gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phú (sinh năm 1924) tại thành phố Cam Ranh, anh Lê Quyết Thắng trăn trở: “Nếu như chúng tôi làm công việc này từ 5 năm trước, có lẽ khi trao hai bức ảnh chồng và con gái đến tay mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phú thì mẹ đã có thể ngắm nhìn rõ hơn. Đặc biệt, khi trao ảnh liệt sỹ Nguyễn Chính (1937-1964), gia đình xúc động khiến các thành viên trong đoàn không thể cầm lòng."
Ông Nguyễn Văn Thân (sinh năm 1962, trú tại thành phố Nha Trang), con trai của liệt sỹ Nguyễn Chính, nhận ảnh truyền thần từ nhóm các bạn trẻ và Tỉnh Đoàn Khánh Hòa, đã cảm động nói: “Những ngày này, cả nước đều hướng về các thương binh, liệt sỹ, những người đã cống hiến cho đất nước. Việc phục dựng ảnh cho ba, tôi muốn làm từ lâu nhưng vẫn chưa làm được. Tôi rất cảm ơn các cháu đoàn viên, thanh niên."
Phục dựng ảnh bằng lòng biết ơn với Tổ quốc
Nói về việc phục dựng ảnh, anh Lê Quyết Thắng cho biết công việc làm hoàn toàn bằng cách liên lạc qua điện thoại, mạng internet. Từ những bức ảnh gốc gia đình liệt sỹ gửi cho nhóm và dựa trên mô tả của thân nhân liệt sỹ, nhóm sẽ truyền thần cho bức ảnh thông qua nét mặt, ánh mắt, trang phục…
Với những trường hợp, gia đình liệt sỹ không còn hình ảnh của người đã mất, nhóm dựa theo mô tả của người nhà là liệt sỹ giống ai, khuôn mặt kiểu gì, trên mặt có nét đặc biệt nào để thực hiện...
“Để làm nên một bức ảnh truyền thần, ngoài các yếu tố nghe, xem ảnh cũ thì yếu tố cảm nhận, linh cảm cũng đóng vai trò quan trọng để tạo nên một bức ảnh truyền thần có hồn chân thật nhất," anh Quyết Thắng khẳng định.
Lần này đến với Khánh Hòa trao ảnh phục dựng, ngoài anh Thắng còn có nhiều thành viên khác. Anh Nguyễn Hữu Thưởng (trú tại Hà Nội) tâm sự về những chuyến đi ý nghĩa của nhóm: "Mỗi chuyến đi, đến với mỗi gia đình thân nhân liệt sỹ là một câu chuyện cảm động. Có những gia đình thân nhân liệt sỹ sau khi nhận ảnh xong, mẹ của liệt sỹ đêm đêm cứ ôm ảnh, nhìn con trai và khóc. Gia đình quay lại những thước phim như vậy gửi đến chúng tôi. Chúng tôi xúc động lắm."
"Giữ lại nét chân thực cho mỗi bức ảnh phục dựng là điều khó nhất. Khó bởi các liệt sỹ khi ra chiến trường đôi khi chỉ là những người chỉ vừa mới đôi mươi, không có ảnh lưu giữ tại gia đình hoặc có cũng bị hư hỏng, mất mát do ảnh hưởng của chiến tranh. Mỗi lần gặp những "ca khó" như không còn tư liệu gì, chúng tôi trao đổi liên tục với gia đình, có khi cả tuần mới hoàn thành một bức ảnh. Hồn của mỗi bức ảnh là đôi mắt, do đó khi làm phục dựng chúng tôi cố gắng cảm thụ và truyền nét vào đây nhiều nhất để bức ảnh truyền thần đạt đến hiệu quả tốt nhất,” anh Thưởng chia sẻ.
Phùng Quang Trung (sinh năm 1995, trú tại tỉnh Hải Dương), thành viên nhóm, cho biết công việc chính của em cũng liên quan đến ngành ảnh nên có lợi thế hoạt động công tác thiện nguyện này. Tuy vậy, để có những bức ảnh truyền thần, Trung thường thức đêm để làm. Như cao điểm tháng Bảy này, Trung không có đêm nào ngủ sớm để kịp tiến độ thực hiện những bức ảnh truyền thần, trao đến tay các gia đình liệt sỹ.

“Chúng em muốn gửi lời cảm ơn đến các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho đất nước được hòa bình và ổn định như hôm nay. Đất nước ta còn rất nhiều trường hợp liệt sỹ không có ảnh và chúng em mong mình sẽ có nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến," Trung tâm sự.
Trong hành trình trao ảnh phục dựng ở Nha Trang, Khánh Hòa, nhóm chỉ có 10 ngày để chuẩn bị nên chưa thể làm được nhiều bức ảnh liệt sỹ. Các thành viên trong nhóm hy vọng Tỉnh Đoàn Khánh Hòa sẽ là cầu nối thông tin về các gia đình liệt sỹ đang cần ảnh phục dựng truyền thần để nhóm có điều kiện làm việc, trao đổi tốt nhất trước khi phục dựng, tạo nên một bức ảnh chân thật, đẹp và giá trị cho các gia đình liệt sỹ lưu giữ.
“Nhóm mong muốn không chỉ phục dựng những bức ảnh các liệt sỹ mà còn đến tận nơi, trao tận tay và nghe những câu chuyện về liệt sỹ từ người thân, từ đó, giúp các thành viên trong nhóm tâm huyết, sáng tạo và cống hiến nhiều hơn nữa cho công việc thiện nguyện mà nhóm đang theo đuổi như hiện nay,” anh Lê Quyết Thắng tâm sự.
Anh Trần Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa cho biết nhân Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7, Tỉnh Đoàn có nhiều hoạt động tri ân, thăm hỏi các gia đình thân nhân liệt sỹ, các hoạt động “uống nước nhớ nguồn.”
Hoạt động tặng quà, kết hợp cùng nhóm TeamLee trao tặng ảnh phục dựng cho các thân nhân, gia đình liệt sỹ là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự biết ơn của tuổi trẻ ngày nay đối với thế hệ cha anh đi trước. Những bức ảnh phục dựng truyền thần rất ý nghĩa cho những người còn sống, để họ tưởng nhớ về các liệt sỹ. Với truyền thống tự hào của gia đình cách mạng, các thân nhân liệt sỹ sống và làm nhiều việc có ý nghĩa cho xã hội, cho đất nước.
Thời gian tới, Tỉnh Đoàn Khánh Hòa tiếp tục có những hoạt động kết hợp với nhóm TeamLee để phục dựng ảnh truyền thần cho 64 liệt sỹ hy sinh ở Gạc Ma. Trong ngày 26/7, đồng loạt các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đều tổ chức thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ./.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.