Chiều 11/7, tại trụ sở Ban Tiếp công dân TP Hà Nội, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP đã tiếp công dân, giải quyết 2 vụ việc liên quan đến người có công.
Một trong hai trường hợp là sự việc liên quan đến gia đình bà Bùi Thị Thanh, ở tổ dân phố Dư Nghệ, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai. Bà Thanh đề nghị cấp đất ở cho gia đình, do gia đình bà là gia đình chính sách (vợ liệt sĩ) và gặp khó khăn về nhà ở (hiện không có nhà ở phải ở nhờ).

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP tiếp công dân Bùi Thị Thanh vào ngày 11/7
Bí thư Thành ủy đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ và nghe Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Huy Cường báo cáo về phương án giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật. Đồng thời, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đã dành thời gian lắng nghe ý kiến bà Bùi Thị Thanh.
Chỉ đạo giải quyết vụ việc, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, cấp đất ở cho hộ gia đình chính sách như trường hợp gia đình bà Bùi Thị Thanh là chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước đối với người có công. Bí thư Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP, huyện Quốc Oai và các Sở, ngành liên quan tập trung hoàn thiện nhanh các thủ tục để giao đất cho gia đình bà Thanh trước ngày 27/7/2023.
Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, ngày 24/7, UBND thị Trấn Quốc Oai đã tổ chức hội nghị tạm giao đất trên thực địa cho bà Bùi Thị Thanh đối với thửa đất 06, tờ bản đồ trích đo diện tích 43,7m2 Tại tổ dân phố Du Nghệ (vị trí thửa đất UBND thị trấn Quốc Oai đã đề xuất).

Đại diện UBND thị Trấn Quốc Oai bàn giao đất tại thực địa cho bà Bùi Thị Thanh
Rưng rưng xúc động, bà Bùi Thị Thanh đã bày tỏ lòng biết ơn đến các cấp các ngành của thành phố, lãnh đạo UBND huyện và UBND thị trấn Quốc Oai đã dành cho bà sự quan tâm đặc biệt không chỉ về vật chất mà còn cả những lời động viên tinh thần rất lớn để bà có động lực tiếp tục ổn định và vươn lên trong cuộc sốn.
Không chỉ tiến hành đo đạc, cắm mốc giới và bàn giao thửa đất cho gia đình bà Bùi Thị Thanh, ngay tại hội nghị tạm giao đất, thay mặt lãnh đạo huyện Quốc Oai, đồng chí Nguyễn Tiến Quý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch UB MTTQ huyện đã trao số tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở 30 triệu đồng ở từ nguồn xã hội hóa, UB MTTQ thị trấn Quốc Oai cũng đã hỗ trợ gia đình bà Thanh 20 triệu đồng.
Những năm qua, hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa được huyện Quốc Oai quan tâm sâu sắc, thiết thực.
Theo lãnh đạo huyện Quốc Oai, công tác chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, bố, mẹ liệt sĩ cô đơn, xây dựng nhà tình nghĩa, tu sửa nghĩa trang, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách được huyện này thực hiện thường xuyên. Bên cạnh đó, huyện Quốc Oai còn có những chính sách ưu đãi cho hộ đối tượng chính sách vay vốn phát triển kinh tế gia đình từng bước nâng cao mức sống người có công và đã đạt được kết quả đáng trân trọng.

Công tác đền ơn đáp nghĩa tại huyện Quốc Oai được tiến hành thiết thực
Năm 2023, huyện Quốc Oai đã thực hiện điều dưỡng 4 đợt cho 426 người có công của 21 xã, thị trấn. Thực hiện chi trả chế độ đối với đối tượng hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ đến năm 2023 với tổng số 2.011 người, với tổng kinh phí là 2,8 tỷ đồng.
Huyện Quốc Oai cũng phối hợp đưa, đón đoàn đại biểu gồm các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày Phú Quốc tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm “Chiến thắng trở về”; Phối hợp với các đơn vị phụng dưỡng trao tiền phụng dưỡng đối với 4 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống ở xã Sài Sơn, Liệp Tuyết, Cộng Hòa và Đông Yên với mức phụng dưỡng là 2.000.000 đồng/mẹ/tháng.
Đáng chú ý, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, huyện Quốc Oai đã tổ chức khám sức khỏe, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 305 người có công với cách mạng và thân nhân thờ cúng liệt sĩ của 2 xã Tuyết Nghĩa và Thị trấn Quốc Oai.

Lãnh đạo huyện Quốc Oai thăm hỏi gia đình chính sách
Cũng dịp này, huyện Quốc Oai đã trao tặng các hộ gia đình chính sách tiêu biểu 21 sổ tiết kiệm mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng và trao biển tượng trưng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 10 nhà ở (mức hỗ trợ xây mới 50.000.000 đồng và mức hỗ trợ sửa chữa 25.000.000 đồng) cho người có công, thân nhân người có công với cách mạng; Tổng kinh phí trao tặng 635 triệu đồng.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.