Theo phản ánh của người dân xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua tại thôn 4, xã Quảng Giao tồn tại một xưởng sản xuất giày da, trong đó có một phần đất lấn chiếm diện tích đất nông nghiệp nhưng không bị chính quyền từ huyện đến tỉnh kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, tại khu đất này xưởng sản xuất đang hoạt động là nhà máy giày da, có trưng biển quảng cáo là Công ty TNHH Giày Hông Hi Việt Nam. Công ty luôn trong tình trạng cửa đóng, then cài, trừ buổi sáng công nhân đến đi làm và chiều về thì mở cửa. Chính quyền địa phương khi tiến hành kiểm tra thì đơn vị này không xuất trình được giấy phép xây dựng các hạng mục công trình, đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy… theo quy định của pháp luật.
“Nhà máy này đã đi vào hoạt động một thời gian dài, xây dựng trái phép, lấn chiếm đất nông nghiệp nhưng không hiểu sao vẫn ngang nhiên hoạt động mà không hề bị phát hiện, xử lý”, một người dân xã Quảng Giao cho biết.
Liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Duy Trọng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Giao xác nhận: Mới đây, thực hiện Kế hoạch kiểm tra số 72/UBND-CA ngày 4/8/2022 của Chủ tịch UBND xã về việc kiểm tra các thủ tục, giấy tờ kinh doanh của 2 doanh nghiệp trên địa bàn thôn 4, xã Quảng Giao.
Thứ nhất, đối với Công ty TNHH Thương mại may mặc SunShine, do ông Lê Bá Minh, thôn Phú Quý, xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa làm Giám đốc. Qua kiểm tra, ông Minh xuất trình được Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xưởng sản xuất may mặc SunShine tại xã Quảng Giao do Chủ tịch UBND tỉnh ký ngày 8/11/2019; hợp đồng thuê đất ngày 9/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) với diện tích hơn 9.000m2 do ông Phùng Đình Ảnh, Phó Giám đốc Sở ký; biên bản bàn giao đất trên thực địa ngày 15/4/2022 giữa các bên là Sở TNMT và Phòng TNMT huyện Quảng Xương, UBND xã Quảng Giao và Công ty TNHH Thương mại may mặc SunShine; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Kiểm tra thực tế cho thấy, Công ty TNHH Thương mại may mặc SunShine không làm xưởng may tại vị trí đất đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, mà xưởng may được xây dựng tại vị trí khác. Cụ thể, xưởng may được xây dựng tại vị trí đất thuê lại của gia đình ông Trần Hữu Giao thuộc thôn 4, xã Quảng Giao.
Hiện tại, khu đất gia đình ông Giao đang sử dụng làm cây xăng, phần thừa còn lại ông Giao cho Công ty TNHH Thương mại may mặc SunShine thuê làm xưởng may. Tuy nhiên, khi ông Minh xây dựng nhà xưởng đã lấn chiếm trái phép qua đất nông nghiệp thuộc thôn 4, xã Quảng Giao.
Thứ hai, Công ty TNHH Giày Hông Hi Việt Nam, có địa chỉ ở thôn 4, xã Quảng Giao, do bà Đỗ Thị Ngà, trú tại xã Lương Điền, huyện Bá Thước làm Giám đốc. Qua kiểm tra, đơn vị xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên trở lên; hợp đồng thuê nhà xưởng.
Ngoài các loại giấy tờ trên, công ty này không xuất trình được loại giấy tờ nào khác như giấy phép xây dựng, quyết định chủ trương đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường, hồ sơ phòng cháy chữa cháy đối với nhà máy sản xuất giày da.
Văn bản kiểm tra của UBND xã Quảng Giao khẳng định: “Năm 2019, UBND xã Quảng Giao đồng ý cho Công ty TNHH Thương mại may mặc SunShine đầu tư Nhà máy May mặc xuất khẩu tại thôn 4, xã Quảng Giao. Quá trình chờ phê duyệt, đơn vị này đã thuê lại đất của gia đình ông Trần Hữu Giao để làm cơ sở sản xuất tạm. Đến năm 2022, đơn vị này tiến hành làm nhà xưởng trên diện tích đất đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt chủ trương đầu tư. Khi xây dựng xong, đơn vị này không sử dụng mà cho Công ty TNHH Giày Hông Hi Việt Nam thuê lại với thời hạn 20 năm để hoạt động lĩnh vực giày da. Hiện đơn vị này đã tuyển lao động và đưa vào hoạt động. Quá trình xây dựng, Công ty TNHH Thương mại may mặc SunShine lấn một phần diện tích nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp”.
Như vậy, trên địa bàn xã Quảng Giao hiện đang tồn tại một xưởng may tạm xây dựng trái phép trên đất cây xăng của gia đình ông Trần Hữu Giao. Ai cho phép làm xưởng may tạm này? Một xưởng sản xuất giày da nằm trên đất được tỉnh chấp thuận chủ trương, cho thuê làm may mặc, nhưng khi xây dựng xong lại cho đơn vị khác thuê lại sản xuất giày da. Việc chấp thuận cho thuê đất làm may mặc nhưng lại làm giày da có đúng quy định của pháp luật? Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cần sớm kiểm tra quy trình, thủ tục của 2 xưởng sản xuất may mặc và giày da này để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra qua điện thoại, ông Chu Đức Khương, Trưởng phòng TNMT huyện Quảng Xương cho hay: “Chúng tôi sẽ yêu cầu xã Quảng Giao báo cáo cụ thể lại sự việc, đồng thời sẽ cho kiểm tra thực tế để có hướng giải quyết”.
Trong khi đó, theo thông tin phóng viên nắm được, UBND huyện Quảng Xương đã làm việc và yêu cầu xã Quảng Giao báo cáo cụ thể từ trước đó.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.