Tham gia Đoàn công tác có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn cùng lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương.
Được thành lập từ tháng 3/1976, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng có nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho thương binh, bệnh binh nặng hạng 1/4 với tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên, trong đó nhiều trường hợp có vết thương đặc biệt về sọ não.
Gần nửa thế kỷ qua, Trung tâm đã tiếp nhận, chăm sóc hàng nghìn lượt thương binh, bệnh binh từ nhiều chiến trường. Hiện đơn vị đang quản lý, điều trị và thực hiện chế độ chính sách đối với 103 người có công và thân nhân người có công đến từ 13 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ sự xúc động, gửi lời tri ân sâu sắc tới các thương binh, bệnh binh và toàn thể người có công với cách mạng trên cả nước.
Thủ tướng nhấn mạnh, suốt 79 năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quán triệt sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", không ngừng hoàn thiện chính sách ưu đãi, mở rộng đối tượng thụ hưởng, nâng cao chế độ đãi ngộ đối với người có công. Các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Toàn dân chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng" ngày càng lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.
![]() |
| Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: VGP/Nhật Bắc) |
Theo Thủ tướng, những người đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của dân tộc luôn là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Dù mang trên mình những vết thương chiến tranh, các thương binh, bệnh binh vẫn giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", sống lạc quan, tiếp tục đóng góp cho cộng đồng, đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thương binh tàn nhưng không phế".
Thủ tướng cũng biểu dương những kết quả đạt được của Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng trong công tác chăm sóc, điều trị và thực hiện chính sách đối với người có công. Đồng thời ghi nhận sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động đã coi các thương binh, bệnh binh như người thân, góp phần xây dựng môi trường điều dưỡng ấm áp, nghĩa tình.
Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Y tế cùng các bộ, ngành liên quan và tỉnh Ninh Bình tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho thương binh, bệnh binh, bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi đối với người có công.
Nhân dịp này, Thủ tướng cũng thông tin về kết quả triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. Sau hơn ba tháng thực hiện, từ ngày 15/3/2026, cả nước đã quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh lấy mẫu, giám định ADN nhằm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.
Khẳng định công tác chăm lo người có công luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước, Thủ tướng gửi lời chúc các thương binh, bệnh binh luôn mạnh khỏe, lạc quan, vượt qua bệnh tật, tiếp tục là tấm gương sáng truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(PLM) - Hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
PLM - Hòa trong không khí mùa thu lịch sử kỉ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay, ngày 5/9/2026, hàng triệu học sinh và giáo viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đồng loạt bước vào Lễ Khai giảng năm học mới 2026 – 2027.
(PLM) - Lễ khai giảng Trường Tiểu học Kim Đồng tại Giảng Võ rộn ràng, trang nghiêm với nhiều khoảnh khắc xúc động, dấu mốc năm học mới sau sắp xếp hệ thống trường lớp và niềm tin vào một chặng đường đổi mới.
PLM - Trong không khí hân hoan rực rỡ trước thềm Đại lễ Quốc khánh 2/9, đêm nhạc K-Concert được tổ chức vào tối 31/8 tại Sân vận động Sóc Sơn, Hà Nội đã thắp sáng không gian mùa thu bằng một bữa tiệc nghệ thuật đong đầy cảm xúc.
Plm - Giữa những người cùng mang trong mình nỗi đau bệnh tật, sự chia sẻ, cảm thông đôi khi trở thành điểm tựa để họ tìm thấy hy vọng. Với lương y Tâm Nguyễn, hành trình giúp đỡ những bệnh nhân không chỉ là câu chuyện của y thuật, y đức mà còn là hành trình sẻ chia, đồng hành cùng người bệnh.
PLM - Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3 diễn ra tại con đường đá cổ Pa Vi, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với 100 nhà báo và 400 vận động viên. Chặng 22 km hứa hẹn nhiều thử thách và trải nghiệm đáng chú ý.
Mùa thu năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, giữa hàng vạn đồng bào, chiến sĩ cùng rừng cờ đỏ sao vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một thời khắc thiêng liêng đã mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Hơn tám thập kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa thu lịch sử năm ấy vẫn còn vọng mãi trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Quảng trường Ba Đình lịch sử, đến Bảo tàng Hồ Chí Minh như một hành trình tìm về với những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.
(PLM) - Hàng nghìn người dân, du khách có mặt tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) để theo dõi chương trình nghệ thuật và chiêm ngưỡng màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thắp sáng bầu trời.
PLM - Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 05 ngày, trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Lễ Quốc khánh 2/9. Nhu cầu du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân tăng cao. Đồng thời là tháng cao điểm gắn với triển khai năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
(PLM) - Gần 60 năm đã trôi qua, những cựu sinh viên Bách Khoa ngày nào cầm súng ra trận, nay trở về thăm lại mái trường xưa, một thời tuổi trẻ với ước mơ hoài bão, những kí ức về đồng đội chợt ùa về như mới ngày hôm qua.