Giáo dục truyền thống
Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Máu đào của các liệt sĩ đã nhuộm lá cờ cách mạng càng thêm đỏ chói. Sự hy sinh của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do”; “Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy, mọi người phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt sĩ để vượt qua tất cả khó khăn, gian khổ hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ đã để lại”.

Những năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội quan tâm triển khai, đặc biệt trong những ngày tháng 7.
Ghi nhớ lời căn dặn của Bác, để giúp học sinh hiểu thêm về đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm) đã triển khai đa dạng các hoạt động giáo dục truyền thống cho học sinh, qua đó góp phần nâng cao hiểu biết và lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.
Không chỉ thông qua những bài học lịch sử, nhà trường thường xuyên đưa học sinh đến các “địa chỉ đỏ”, những triển lãm, bảo tàng để các em được chứng kiến, lắng nghe thế hệ trước kể chuyện; được gặp người thật, việc thật và hình ảnh để hình dung rõ nét, sâu sắc hơn về truyền thống yêu nước, cống hiến cho Tổ quốc.
Cùng đó, mỗi dịp tháng 7, nhà trường lại tổ chức dâng hương, quét dọn đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ; thăm, giúp đỡ các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng… Những việc làm này đã giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh, giúp các em hiểu rõ hơn về những chặng đường lịch sử của dân tộc, trân trọng và tự hào về lịch sử, truyền thống vẻ vang của đất nước.
Đặc biệt, nhà trường còn tổ chức rất nhiều các hoạt động ngoại khóa cũng như lồng ghép vào trong các tiết học truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.
Theo cô giáo Nguyễn Thị Lý (Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du), việc cho học sinh tham gia các hoạt động nhằm giúp các em ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam; hiểu rõ hơn về những chiến sĩ anh hùng, các chiến công hiển hách của lực lượng vũ trang nhân dân; biết trân trọng những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước. Đồng thời, các hoạt động này giúp rèn luyện cho học sinh tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tăng vốn hiểu biết và kỹ năng trong cuộc sống.
Thông qua những việc làm thiết thực, ý nghĩa đã góp phần tạo ra môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức trong sáng; từ đó nhân lên những tấm gương điển hình trong học tập, lao động… ở học sinh Trường THCS Nguyễn Du.
Tương tự, vào tháng 7 hằng năm, Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm) đều tổ chức dâng hương, viếng Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, Nghĩa trang liệt sĩ Mai Dịch và Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi để giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đứng trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, tri ân công lao to lớn, mãi mãi khắc ghi và biết ơn sự hy sinh, cống hiến của họ vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Đồng thời, nhà trường cũng tổ chức trao và tặng quà đến gia đình, giáo viên, nhân viên nhà trường là vợ, con của liệt sĩ, thương binh. Tại buổi gặp mặt, tặng quà, lãnh đạo nhà trường đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh xương máu và cống hiến cho sự nghiệp bảo về đất nước của người thân trong gia đình giáo viên, nhân viên; qua đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, công đoàn tới giáo viên, nhân viên nhà trường.
Để xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước
Không chỉ ở Trường THCS Nguyễn Du hay Trường Tiểu học Tràng An, công tác đền ơn đáp nghĩa cũng được nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa.
Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), vừa qua, Cấp ủy Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban phụ trách Đội cùng đại diện học sinh Trường THCS Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình) đã đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuyến và lão thành cách mạng Lê Thị Lương.
Thấm nhuần truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô luôn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các nhà giáo là thương binh và thân nhân gia đình liệt sĩ, góp phần bù đắp, sẻ chia phần nào những đau thương, mất mát chiến tranh gây ra. Đây vừa là tình cảm, sự tri ân, vừa là trách nhiệm của cán bộ, giáo viên trong ngành đối với các thế hệ nhà giáo đi trước, có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhà trường hướng dẫn tổ chức tuyên truyền ý nghĩa của ngày 27/7, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và những người có công với cách mạng cho học sinh trong các nhà trường.
Tại nhà Mẹ Nguyễn Thị Xuyến, thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường, Hiệu trưởng Hồ Thuận Yến đã bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc những hy sinh, cống hiến to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Ân cần trò chuyện, thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của Mẹ Nguyễn Thị Xuyến, nhà giáo Hồ Thuận Yến chúc Mẹ thật nhiều sức khỏe, an hưởng tuổi già bên gia đình, con cháu, đồng thời tiếp tục động viên con cháu phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, phấn đấu học tập, lao động, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.
Tại nhà lão thành cách mạng Lê Thị Lương, các thầy cô giáo cùng các học sinh được biết bà là một trong những chiến sĩ của đội cảm tử Hàng Thiếc năm 1944. Bà bùi ngùi kể lại: “Các tường nhà được đục lỗ thông nhau, để tiện cho việc liên lạc. Nhà nọ bước chân ra nhà kia, tạo ra địa đồ bát quái. Anh vào không biết tiến, anh rút ra không biết rút.
Đây không phải là một cuộc chiến đấu ngoài trận địa mà là một cuộc đấu tranh du kích trong thành phố. Du kích ở đây là dùng các lực lượng nhỏ, lẻ để chiến đấu với quân địch đông và mạnh”.
Bà luôn tâm niệm phải cống hiến đến hơi thở cuối cùng cho đất nước với mong muốn giúp lớp trẻ hôm nay hiểu hơn về một thế hệ cha anh năm xưa “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Khi nghe những câu chuyện của bà, thầy và trò Trường THCS Hoàng Hoa Thám quyết tâm sẽ tiếp nối và phát huy truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc mà thế hệ cha ông đã trước để lại.
Hay như tại Trường THCS Thành Công (quận Ba Đình), thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường đã tới thăm hỏi, tặng quà 3 thầy cô giáo có công với cách mạng đã từng công tác tại trường. Đó là thầy giáo Nguyễn Văn Thuyên, thầy giáo Nguyễn Đạo Thành và cô giáo Lê Thị Bích Đào. Các thầy cô đều là những người đã từng phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam và có công với cách mạng.
Trong không khí đầm ấm, các giáo viên nhà trường ai cũng rưng rưng niềm xúc động khi được nghe các thầy cô kể lại quãng thời gian tham gia cách mạng trong quân đội và sự hy sinh cống hiến của những anh hùng liệt sĩ.
Dù chỉ là việc làm nhỏ nhưng đã thể hiện sự quan tâm của Trường THCS Thành Công tới các thế hệ nhà giáo đi trước, có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc; từ đó góp phần giáo dục lòng biết ơn, uống nước nhớ nguồn tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.
Ngày 21/02, tức ngày 5 Tết, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam các hoạt động trải nghiệm lễ hội đặc trưng như: Viết thư pháp, nặn tò he, in tranh Đông Hồ, tô vẽ tranh 12 con giáp, múa sạp, tung còn, ném pao và nhiều trò chơi dân gian của các dân tộc thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tới tham quan, trải nghiệm
Chiều ngày 22.2, tức ngày mùng 6 tết, người dân từ các tỉnh thành trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Trái ngược với cảnh ùn tắc mọi năm, các cửa ngõ của thủ đô khá thông thoáng.
Sáng ngày 22/2, UBND xã Hương Sơn, Thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ Khai hội Du lịch Chùa Hương năm 2026 với chủ đề “An toàn – Thân thiện – Chất lượng”. Trong không gian phát triển mới, Danh lam thắng cảnh Chùa Hương không chỉ mang giá trị của một vùng miền, mà còn là giá trị lịch sử và giá trị sống trong chuỗi phát triển văn hóa tín ngưỡng Phật giáo của người Việt. Trên chuyến đò về với Chùa Hương, du khách được thưởng ngoạn cảnh trí, quần thể núi non hang động, những mái chùa ẩn hiện giữa rừng sâu và còn là về với một biểu tượng tâm linh, một di sản đã thấm sâu vào tâm thức của biết bao thế hệ.
(PLM) - Vinh dự đóng quân trên quê hương Trời văn Đất Võ Bình Định, Đoàn Không quân Tây Sơn, (Trung đoàn Không quân 925) Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không – Không quân như được tiếp thêm mạch nguồn của vùng đất anh hùng, từ khí phách võ thuật, âm vang trống hội hào sảng tới chiều sâu văn hoá thấm đẫm nghĩa tình. Tất cả những giá trị ấy đã được chắt lọc, hoà quyện trong chương trình “Xuân canh trời – Tết thắm tình quân dân”, tạo nên bức tranh mùa xuân mang đậm bản sắc võ thuật, vừa rắn rỏi, vừa tươi mới, miêu tả nhịp sống bình yên của người dân và tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao của Bộ đội Không quân.
(PLM) - Trần Thương – một nữ doanh nhân trong lĩnh vực y tế đã lựa chọn song hành giữa kinh doanh và thiện nguyện. Từ những trăn trở khi chứng kiến bệnh nhân ung thư còn nhiều thiếu thốn, chị sáng lập Bếp ăn của Shu, trao những suất cơm 0 đồng ấm áp, tiếp thêm nghị lực cho người bệnh. Song song đó, chị còn tích cực kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt và những hoàn cảnh khó khăn ở nhiều địa phương. Trong từng chuyến đi, từng phần quà được trao, chị Trần Thương luôn tin rằng: khi yêu thương được nhân lên bằng sự chung tay của cộng đồng, những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại có thể tạo nên những giá trị rất lớn
PLM - Văn hóa Tết truyền thống sẽ biến chuyển ra sao trong thời đại số? Đó là chủ đề được bàn luận tại trường quay Báo Pháp luật Việt Nam hôm nay với sự tham gia của Thạc sĩ, giảng viên Nghiêm Xuân Mừng và bạn trẻ Trương Lê Đình Mạnh, đại diện cho hai thế hệ. Hai khách mời sẽ cùng chia sẻ những quan điểm thú vị về việc giữ gìn bản sắc xưa giữa nhịp sống công nghệ hiện đại.
PLM - Chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là câu chuyện công nghệ thuần túy, mà đã trở thành thước đo năng lực quốc gia trong kỷ nguyên số. Khi chuỗi cung ứng chip toàn cầu liên tục tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước một câu hỏi lớn: chúng ta đang theo đuổi một “giấc mơ công nghệ”, hay đã thực sự bước vào cuộc chơi bằng những năng lực cụ thể?
“Nhâm nhi Tết Bính Ngọ” là một tuyển tập đặc sắc gồm truyện ngắn, thơ, tản văn, khảo cứu lịch sử, mỹ thuật, âm nhạc được sáng tác bởi nhiều tác giả cùng các họa sĩ đã dành trọn cảm hứng cho mùa xuân và linh vật ngựa của năm Bính Ngọ. Đây là một trong nhiều phẩm đặc biệt của Nhà Xuất bản Kim Đồng nhân dịp năm mới 2026.
Quan niệm của người Việt, tết để trở về nhà sum vầy cùng người thân sau một năm tất bật công việc, song những người chiến sĩ Sư đoàn 395 vẫn không xa rời vị trí thường trực nơi tuyến đầu. Vui xuân mới không quên nhiệm vụ - trên vai họ là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của người lính. Những ngày cuối năm, tại Trung đoàn 2, Sư đoàn 395, Quân khu 3 không khí đón Tết đã tràn ngập mọi nẻo đường quyết chiến, sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc và hoa đào rực rỡ hòa quyện cùng màu xanh áo lính, tạo nên một bức tranh mùa xuân đầy sức sống. “Tết của bộ đội” là sự hòa quyện giữa tinh thần thép, sẵn sàng chiến đấu và trái tim nồng ấm tình đồng chí, đồng đội trong ngôi nhà chung.
(PLM) - Người Dao sinh sống tại thôn Phìn Hồ, xã Thông Nguyên, tỉnh Tuyên Quang, thời gian được đo đếm bằng mỗi vụ chè trong năm. Những cây chè shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi vươn cao đón sương gió, hấp thụ linh khí của đất trời mang trong mình vẻ đẹp của dòng thời gian luân chuyển. Thế nhưng cứ mỗi khi xuân về lại luôn trổ những búp thanh tân. Vụ chè xuân phải tháng 3, tháng 4 mới cho thu hái nhưng các gia đình người Dao vẫn luôn để dành những cây chè ngon từ vụ trước để có thể sao uống trong dịp tết nguyên đán. Từ bao đời nay, những búp chè shan trong rừng cổ thụ đã theo bước chân người Dao trở về nhà để được tạo thành thứ thức uống thi vị và bổ dưỡng dưới bàn tay con người.