Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn đầu năm
Những ngày đầu năm 2025, như một thông lệ, H.Chung (28 tuổi, Hà Nội) lại đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để hiến máu tình nguyện. Gọi là thông lệ bởi từ năm 18 tuổi anh đã duy trì việc làm ý nghĩa này, có năm rủ thêm bạn bè tham gia, có năm lại cùng người yêu đến góp những giọt hồng nhân ái. Với Chung, hiến máu là niềm vui, là niềm hạnh phúc và là cách anh đóng góp một phần nhỏ bé để giúp đỡ những bệnh nhân đang cần máu.
“Mỗi người có cách đón Tết riêng của mình, riêng tôi suốt 10 năm qua vẫn giữ thói quen hiến máu vào dịp Tết. Đây không chỉ là một hành động thiện nguyện mà còn là một lời chúc năm mới ý nghĩa - chúc cho những bệnh nhân cần máu có thêm cơ hội sống, chúc cho bản thân một năm mới tràn đầy sức khỏe để có thể tiếp tục sẻ chia”, H.Chung bộc bạch. Và thế là, năm này qua năm khác, hành trình trao đi giọt hồng nhân ái cứ thế tiếp diễn, trở thành một hoạt động không thể thiếu trong những ngày đầu năm của anh.
Không chỉ có H.Chung, M.Anh (32 tuổi, Hà Nội) cũng duy trì thói quen hiến máu tình nguyện vào mỗi dịp Tết. Năm 2025 đánh dấu năm thứ tư cô hiến máu vào dịp đặc biệt này. Là một người làm việc trong ngành Y nên cô hiểu rõ thời điểm cuối năm cũng như đầu năm mới, nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị luôn ở mức cao, trong khi lực lượng chủ lực trong công tác hiến máu là sinh viên đang trong kỳ nghỉ. Vì thế, M.Anh càng ý thức hơn về sự cần thiết của việc hiến máu trong giai đoạn này.
Những năm gần đây, ngày càng nhiều người xem hiến máu tình nguyện như một hoạt động mang lại may mắn cho bản thân và gia đình vào dịp đầu năm mới. Trước đây, không ít người còn e dè, lo ngại việc hiến máu đầu năm, thậm chí có quan niệm “mất máu” sẽ không may mắn. Thế nhưng, giờ đây, suy nghĩ đó đã dần thay đổi. Ngày càng nhiều người ở mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp xã hội chủ động đến các điểm hiến máu vào mùng 1, 2, 3 Tết Nguyên đán, xem đây như một hành động nhân văn, vừa giúp đỡ cộng đồng, vừa lan tỏa tinh thần thiện nguyện. Không chỉ đi một mình, nhiều người còn rủ bạn bè, người thân cùng tham gia hiến máu, lan tỏa việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn này thành một thói quen tốt đẹp mỗi dịp năm mới.
Chính nhờ sự thay đổi tích cực trong nhận thức của cộng đồng, hàng năm, Lễ hội Xuân hồng do Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện chỉ đạo tổ chức trên phạm vi cả nước trong chiến dịch “Vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết - Lễ hội Xuân hồng” đã đạt được những kết quả ấn tượng. Trải qua 17 kỳ, sự kiện này đã thu hút hàng trăm nghìn người tham gia hiến máu trên khắp mọi miền Tổ quốc. Riêng tại Thủ đô Hà Nội do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chủ trì tổ chức đã tiếp nhận được gần 120.000 đơn vị máu, cho thấy đây là chương trình hiến máu lớn nhất vào mỗi dịp đầu xuân, mang đậm tinh thần nhân ái và lòng yêu thương con người.
Năm nay, Lễ hội Xuân hồng 2025 tiếp tục ghi dấu ấn với 8.928 đơn vị máu được hiến tặng tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và các điểm hiến máu cố định. Đây không chỉ là một con số đầy ấn tượng mà còn ẩn chứa trong đó nhiều ý nghĩa. Theo PGS. TS Nguyễn Hà Thanh - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Lễ hội Xuân hồng không chỉ đơn thuần là một hoạt động hiến máu, mà còn là một bức tranh sống động về tình yêu thương, nơi mà mỗi giọt máu được hiến tặng đều mang trong mình một câu chuyện, một hy vọng. Đây là nơi mà chúng ta có thể cảm nhận được sức mạnh của tình nhân ái, sự kết nối giữa con người với con người, giữa những trái tim cùng chung nhịp đập.
Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện
Thực tế cho thấy, phong trào hiến máu tình nguyện tại Việt Nam đã và đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ. Hành trình này không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái sâu sắc của người dân mà còn phản ánh sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và văn hóa của người dân Việt Nam. Thành công này có được chính là nhờ những đổi mới và sáng tạo trong cách tiếp cận, tổ chức, vận động các chiến dịch, giúp phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa sâu rộng.
Việc ứng dụng công nghệ, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại đã giúp thông điệp hiến máu tiếp cận với đông đảo người dân, thu hút sự tham gia ngày càng lớn. Các sự kiện hiến máu được tổ chức ngày một chuyên nghiệp, sáng tạo và tạo dấu ấn sâu sắc trong hành trình kết nối dòng máu Việt. Nhiều chiến dịch quan trọng như Lễ hội Xuân hồng, Những giọt máu hồng hè, Hành trình Đỏ, Ngày Chủ nhật Đỏ, Giọt hồng Blouse trắng, Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện và Ngày Quốc tế Người hiến máu đã trở thành những hoạt động thường niên có sức ảnh hưởng lớn, góp phần duy trì và phát huy phong trào.
Đặc biệt, phong trào hiến máu tình nguyện đã bước vào giai đoạn phát triển bền vững với việc mở rộng các điểm hiến máu cố định. Mô hình này giúp người dân có thể hiến máu thường xuyên mà không cần chờ đến các sự kiện lớn, qua đó bảo đảm nguồn máu ổn định cho công tác cấp cứu và điều trị. Nhờ đó, tỷ lệ tiếp nhận máu tại các điểm hiến máu cố định ngày càng tăng, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp máu, đặc biệt vào những thời điểm cao điểm như dịp Tết và mùa hè.
![]() |
| Hàng nghìn người tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng. (Ảnh: Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) |
Có thể thấy, sau 31 năm kể từ lời kêu gọi “hiến máu nhân đạo”, phong trào hiến máu tình nguyện tại Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. Từ những ngày đầu với số lượng máu tiếp nhận còn khiêm tốn, đến nay, lượng máu hiến tặng đã tăng lên đáng kể. Chỉ tính riêng trong năm 2024, toàn quốc đã vận động, tiếp nhận 1.747.926 đơn vị máu; tương đương 1,7% dân số. Trong đó, tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt trên 98%; tỷ lệ hiến máu nhắc lại đạt trên 63%; tỷ lệ đơn vị máu có thể tích 350ml trở lên đạt khoảng 68%.
Tuy nhiên, dù đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, phong trào hiến máu vẫn chưa thực sự phát triển theo chiều sâu. Số người tham gia hiến máu vẫn còn thấp so với tổng quy mô dân số và lực lượng hiến máu chủ yếu vẫn là đoàn viên, thanh niên các quận, huyện, thị xã, sinh viên các trường đại học, cao đẳng cùng các hội nhóm tình nguyện. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn máu vào những thời điểm sinh viên nghỉ hè, nghỉ Tết.
Hệ quả là vào mùa cao điểm, các cơ sở y tế vẫn đối mặt với tình trạng khan hiếm máu, ảnh hưởng trực tiếp đến việc cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Có những thời điểm, lượng máu dự trữ chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu, đặt ra nhiều thách thức cho ngành Y tế. Dù sở hữu thiết bị y tế hiện đại và đội ngũ bác sĩ tay nghề cao, nếu không có nguồn máu sẵn sàng, tính mạng người bệnh vẫn bị đe dọa.
Chính vì vậy, để phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục duy trì và phát triển bền vững, các cấp hội, ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa nhân văn, mục đích cao cả của việc hiến máu. Đồng thời, cần kiện toàn và củng cố hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ tuyên truyền, vận động hiến máu, ngân hàng máu dự bị ở các cấp, cũng như thành lập các câu lạc bộ nhóm máu hiếm.
Việc tổ chức tốt các sự kiện như Lễ hội Xuân hồng, Những giọt máu hồng hè, Hành trình Đỏ, Ngày Chủ nhật Đỏ,… cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút sự tham gia của cộng đồng. Nhất là cần mở rộng đối tượng hiến máu nhắc lại, hướng tới xây dựng lực lượng hiến máu ổn định tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp thương mại, dịch vụ sẽ giúp bảo đảm nguồn cung máu liên tục, đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị.
Mặt khác, việc chăm sóc, tư vấn cho người hiến máu cũng cần được chú trọng để khuyến khích họ duy trì thói quen hiến máu thường xuyên. Công tác tôn vinh, khen thưởng những cá nhân có đóng góp tích cực trong phong trào hiến máu cũng đóng vai trò quan trọng. Điển hình như chương trình “Hành trình trái tim nhân ái” do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương khởi xướng từ năm 2007 nhằm tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc. Đây là chương trình mở đầu cho sự kiện tôn vinh được Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện đều đặn duy trì từ đó đến nay.
Hy vọng trong tương lai, với sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ cùng với tinh thần nhân ái và sự hưởng ứng tích cực của người dân, phong trào này hứa hẹn sẽ đạt thêm nhiều thành tựu quan trọng, góp phần bảo đảm nguồn máu an toàn và ổn định, đồng thời lan tỏa thông điệp ý nghĩa: “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.