38 năm, 1 sứ mệnh
38 năm trước, ngày 10/7/1985, lần đầu tiên trong khối Nội chính, tờ báo mang tên “Pháp luật thường thức” ra đời; với sứ mệnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xây dựng nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân.
Ở thời kỳ bấy giờ, có thể coi đó là “hiện tượng” trong làng báo chí cách mạng; bởi các tờ báo của Bộ, ngành mang tính chuyên sâu, đặc biệt là chuyên sâu về pháp luật, chưa xuất hiện và phát hành rộng rãi đến bạn đọc cả nước.
Những ngày đầu tiên, với điều kiện hết sức khó khăn, thiếu thốn trăm bề, báo phát hành 1 tháng 2 số và mỗi khi “ra lò” luôn được bạn đọc háo hức chào đón, nâng niu, gìn giữ, đọc đi đọc lại nhiều lần, truyền tay nhiều người. Đội ngũ cán bộ, phóng viên được đào tạo, rèn luyện ngày càng trưởng thành, chuyên nghiệp hơn; nội dung, hình thức tờ báo luôn thay đổi tích cực; đóng góp ngày càng tốt hơn trong công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là công tác truyền thông cho Bộ, ngành Tư pháp.
Khi đã chính thức trở thành nhật báo xuất bản 7 số/tuần cùng các số chuyên đề, để khẳng định vị trí trong làng báo chí cách mạng và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc, Báo được Bộ Tư pháp đồng ý cho đổi tên thành “Pháp luật Việt Nam” vào năm 2002.
Cùng với slogan “Vì Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”, uy tín thương hiệu của Báo PLVN ngày càng được khẳng định, giữ vị trí vai trò không thể thiếu trong đời sống báo chí cách mạng Việt Nam.
Qua 38 năm xây dựng phát triển, lớp lớp các thế hệ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Báo đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo, khả năng, đạo đức, bản lĩnh chính trị; không ngừng nỗ lực, phấn đấu vì sứ mệnh chung của tờ báo và những người làm báo, xứng đáng “là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa - tư tưởng” như lời Bác Hồ đã dạy.
Báo PLVN đã khẳng định tên tuổi, thương hiệu, trở thành tờ báo hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông tư pháp, pháp luật… góp phần xây dựng đất nước đi đến mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Sau cơn mưa trời lại sáng
Sức sống một tờ báo cũng như cuộc đời một con người “sông có khúc, người có lúc”; vì cả những lý do khách quan và chủ quan; vì sự nóng vội hay những suy nghĩ chưa thật “chín” khi ra quyết định, trong quy trình tác nghiệp của một số thành viên Tòa soạn; có những lúc tờ báo mắc phải một số khuyết điểm. Tuy vậy, với tinh thần “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, với tinh thần dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, đội ngũ những người làm Báo PLVN đã nắm tay nhau vượt qua khó khăn, thử thách. Suy cho cùng, mỗi một “sự cố” cũng là cơ hội để tự nhìn lại chính mình; để sống và làm việc có trách nhiệm hơn; để thêm trân quý những cơ hội dù là nhỏ nhoi; để sửa sai, không ngừng nâng cao và gia tăng giá trị của tờ báo trong lòng độc giả.

Tổng Biên tập Vũ Hoài Nam (ngoài cùng bên trái) và Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền (ngoài cùng bên phải) trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam cho các nhà báo của Báo Pháp luật Việt Nam.
“Cơn giông bão” cũng là thời điểm thử thách bản lĩnh, sự sáng tạo và năng lực thích ứng của cả Tòa soạn; để vươn lên kiến tạo cuộc sống mới, đồng cam cộng khổ chiến thắng nghịch cảnh, như khí chất người Việt “chớ than phận khó ai ơi!/Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”. Khó khăn nào rồi cũng có hướng đi, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo PLVN vừa nhanh chóng khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót đã mắc phải, vừa quyết tâm “kiến tạo” lại những nguồn lực mới, khôi phục giữ vững sự phát triển ổn định của tờ báo; để vẫn có quyền tự hào về những thành tích 38 năm qua tờ báo đã đạt được.
Tất nhiên, hành trình phía trước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cũng còn không ít khó khăn, thách thức, như một “cơ thể vừa ốm dậy” không thể “chạy marathon” ngay được. Cũng như câu nói của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh khi trả lời một nhà báo nước ngoài về đánh giá tình hình sau một năm đổi mới (1/1988). Ông nói đại ý, xã hội khi ấy như một người bị ốm nặng, không có vị “thuốc thần” nào lập tức có thể đứng dậy, đi ngay, chạy ngay được.
Báo PLVN cũng vậy, với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật”, “đã cố gắng phải cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa”. Càng trong khó khăn, những người làm Báo PLVN càng đoàn kết, đồng lòng, chung sức “kiến thiết” lại vị thế của tờ báo trong lòng độc giả như những gì tờ báo đã làm được trong 38 năm qua.
Không lùi bước trước mọi khó khăn
Trước yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, song song với việc bảo đảm tính nhân văn, báo chí cách mạng Việt Nam nói chung phải làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước; bảo đảm vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng... Yêu cầu về tính chuyên nghiệp, hiện đại, đa dạng hóa các sản phẩm báo chí và hình thức thụ hưởng của bạn đọc, ngày càng đặt ra cấp thiết, trong đó có Báo PLVN.
Bắt nhịp cùng thời đại, Báo PLVN đã xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số báo chí đến 2025, định hướng 2030, trong đó xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt thực hiện đồng thời với công tác chuyên môn, nghiệp vụ nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan và nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh tế báo chí theo đúng pháp luật, giảm tải áp lực, nâng cao hiệu suất lao động cho phóng viên và người lao động.
Báo PLVN cũng thống nhất nhận thức: Vai trò bạn đọc là trung tâm; cơ chế, chính sách, công nghệ là động lực; phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá thúc đẩy; bảo đảm an toàn, an ninh mạng là phần gắn kết xuyên suốt, duy trì tính bền vững; sự vào cuộc của cả Tòa soạn là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.
Kế thừa phát huy những thành tựu qua các thời kỳ phát triển, với bản lĩnh vững vàng, những người làm báo PLVN sẽ không lùi bước trước mọi khó khăn, thách thức, trên tinh thần “khó khăn gấp đôi phải cố gắng gấp ba, gấp bốn”. Khi tự tin vào chính mình, vào khả năng “biến nguy thành cơ”, thì “sau cơn mưa trời lại sáng”, là những hành trình bứt phá vượt qua những khó khăn, thách thức.
Nhân dịp kỷ niệm 38 năm ngày ra số báo đầu tiên (10/7/1985 - 10/7/2023), Đảng ủy, Ban Biên tập Báo PLVN chân thành gửi lời tri ân, lời cảm ơn sâu sắc tới lớp lớp các thế hệ lãnh đạo, cán bộ đi trước; cùng toàn thể cán bộ, nhân viên đã đoàn kết, gắn bó, tạo nhiều nguồn lực to lớn để thúc đẩy Báo PLVN tiếp tục vững vàng tiến lên phía trước. Hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, nhân viên phải luôn ý thức về trách nhiệm của mình với xã hội và sứ mệnh của Báo, kiên định “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”; nguyện cùng xây dựng “ngôi nhà” Báo PLVN ngày càng đoàn kết, phát triển, vững bước, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng thành công “Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.