Theo kế hoạch, tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (từ nút giao Long Thành đến cuối QL56) sẽ khai thác tạm trước 30/4. Do DATP 1 chưa hoàn thành và dự án mở rộng đoạn cao tốc TP HCM - Long Thành đang thi công, thu hẹp hai làn thu phí từ QL51 vào, vì vậy chỉ có một phương án duy nhất để kết nối cho xe cộ đi vào tuyến cao tốc qua đường Bưng Môn và đường gom phía bên phải đường Bưng Môn (có bổ sung đoạn nối từ đường gom này vào tuyến cao tốc). Phương án này đã được Sở Xây dựng Đồng Nai thống nhất.
Theo khảo sát thực tế, đường Bưng Môn hiện hữu có mặt đường tương đối hẹp (bề rộng mặt đường 9m, không có lề đường, chỉ có vỉa hè). Hai bên tuyến dân cư đông đúc, bên phải có khu chợ Long An, phía trong là khu tái định cư và có các trường tiểu học, THCS, nhiều đường nội khu giao cắt ngang. Hơn nữa đây là tuyến đường vào Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn và khu tái định cư Lộc An nên nhiều thời điểm lưu lượng xe cộ rất lớn với nhiều xe tải nặng đi qua. Do đó, tại cuộc họp mới đây, Cục CSGT và các cơ quan thống nhất giai đoạn này chỉ cho phép xe con (loại dưới 9 chỗ) đi vào cao tốc.
BQLDA 85 đang chỉ đạo nhà thầu thi công sửa chữa, thảm lại lớp bê tông mặt đường Bưng Môn, triển khai lắp đặt hệ thống các biển báo chỉ dẫn, biển báo cấm, hạn chế các xe vào đường cao tốc.
Phương án sử dụng đường Bưng Môn đi vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ làm tăng lưu lượng xe đột biến chưa lường trước được và có khả năng gây ùn tắc, tắc nghẽn giao thông trên đoạn đường ngang này, cũng như tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Để giảm thiểu ùn tắc và nâng cao an toàn giao thông, BQLDA 85 đề nghị UBND tỉnh, Phòng CSGT Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan chức năng thông báo, tuyên truyền đến người dân về phương án tiếp cận, kết nối từ QL51 vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Hỗ trợ cử lực lượng chức năng tuần tra, kiểm tra, kịp thời điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông cho xe cộ, người dân đi lại trên đoạn đường Bưng Môn và đường gom trước khi vào tuyến cao tốc, đặc biệt là vào các giờ cao điểm, các dịp lễ, hội…
* Liên quan lĩnh vực giao thông, tại TP HCM, do khó khăn vật liệu kéo dài cùng chi phí tăng cao do biến động giá xăng dầu khiến dự án Vành đai (VĐ) 3 TP HCM dự kiến cuối 2026 mới hoàn thành, chậm 6 tháng so với kế hoạch.
Theo BQLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (TCIP, chủ đầu tư), tiến độ toàn tuyến qua địa bàn TP trước khi sáp nhập dài hơn 47km, hiện đạt khoảng 75%. Đoạn trên cao gần 15km qua Thủ Đức (cũ) đạt tiến độ khoảng 82%; các gói thầu phía tây qua Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh (cũ) mới đạt khoảng 67%, do thiếu nguồn cát đắp nền và đá thi công.
TCIP cũng cho biết các nhà thầu đang chịu áp lực lớn từ chi phí đầu vào, nhất là giá xăng dầu tăng kéo theo giá cát, đá, nhựa đường và vận chuyển đồng loạt tăng; ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung, khiến mốc hoàn thành toàn tuyến lùi đến cuối 2026. Một số đoạn có thể khai thác sớm hơn, như đoạn qua Thủ Đức (cũ) dự kiến thông xe cuối tháng 6, đoạn qua Củ Chi (cũ) vào cuối tháng 9.
TCIP đang phối hợp nhà thầu làm việc với các mỏ vật liệu nhằm đáp ứng nguồn cung, điều phối khối lượng linh hoạt giữa các đơn vị thi công. Chủ đầu tư cũng kiến nghị cơ quan thẩm quyền sớm cập nhật, điều chỉnh giá và chỉ số giá xây dựng phù hợp biến động thị trường, giảm áp lực tài chính cho nhà thầu.
(PLM) - Hàng loạt xe tải trọng lớn vận chuyển đất vào khu vực dự án nhà tang lễ Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) khiến đường phố bụi bẩn, đất đá rơi vãi, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
PLM - Hòa trong không khí mùa thu lịch sử kỉ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay, ngày 5/9/2026, hàng triệu học sinh và giáo viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đồng loạt bước vào Lễ Khai giảng năm học mới 2026 – 2027.
(PLM) - Lễ khai giảng Trường Tiểu học Kim Đồng tại Giảng Võ rộn ràng, trang nghiêm với nhiều khoảnh khắc xúc động, dấu mốc năm học mới sau sắp xếp hệ thống trường lớp và niềm tin vào một chặng đường đổi mới.
PLM - Trong không khí hân hoan rực rỡ trước thềm Đại lễ Quốc khánh 2/9, đêm nhạc K-Concert được tổ chức vào tối 31/8 tại Sân vận động Sóc Sơn, Hà Nội đã thắp sáng không gian mùa thu bằng một bữa tiệc nghệ thuật đong đầy cảm xúc.
Plm - Giữa những người cùng mang trong mình nỗi đau bệnh tật, sự chia sẻ, cảm thông đôi khi trở thành điểm tựa để họ tìm thấy hy vọng. Với lương y Tâm Nguyễn, hành trình giúp đỡ những bệnh nhân không chỉ là câu chuyện của y thuật, y đức mà còn là hành trình sẻ chia, đồng hành cùng người bệnh.
PLM - Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3 diễn ra tại con đường đá cổ Pa Vi, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu với 100 nhà báo và 400 vận động viên. Chặng 22 km hứa hẹn nhiều thử thách và trải nghiệm đáng chú ý.
Mùa thu năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, giữa hàng vạn đồng bào, chiến sĩ cùng rừng cờ đỏ sao vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một thời khắc thiêng liêng đã mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Hơn tám thập kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa thu lịch sử năm ấy vẫn còn vọng mãi trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Quảng trường Ba Đình lịch sử, đến Bảo tàng Hồ Chí Minh như một hành trình tìm về với những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.
(PLM) - Hàng nghìn người dân, du khách có mặt tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) để theo dõi chương trình nghệ thuật và chiêm ngưỡng màn pháo hoa kéo dài 15 phút, thắp sáng bầu trời.
PLM - Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 05 ngày, trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Lễ Quốc khánh 2/9. Nhu cầu du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân tăng cao. Đồng thời là tháng cao điểm gắn với triển khai năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
(PLM) - Gần 60 năm đã trôi qua, những cựu sinh viên Bách Khoa ngày nào cầm súng ra trận, nay trở về thăm lại mái trường xưa, một thời tuổi trẻ với ước mơ hoài bão, những kí ức về đồng đội chợt ùa về như mới ngày hôm qua.