35 năm khai hoang, phục hóa
Ông Cao Văn Công (tổ dân phố An Phú, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, trước năm 1986, khu vực Bờ Vòng Đầm Cói là vùng đất trũng dốc, ngập lụt, hoang vu, ít người qua lại. Diện tích đất ruộng do HTX Hợp Thịnh khai thác tại khu vực này cũng thường xuyên mất mùa, sản lượng thấp.
Năm 1986, cán bộ xã và HTX Hợp Thịnh có chủ trương giao khoán khu đất này cho 11 hộ xã viên. Do canh tác không hiệu quả nên đến 26/8/1987, tại khu vực trên chỉ còn hai hộ là ông Công và ông Nguyễn Văn Thung đứng ra nhận khoán trên diện tích 17 mẫu 4 sào 6 thước (tương đương 62.748m2 ) đất nông nghiệp quỹ I, quỹ II (ở 5 xứ đồng Cống Cóc, đồng Pheo, đồng Lò Ngói, đồng Cống Lọc, đồng Gảy). Mỗi gia đình quản lý, sử dụng sản xuất và nộp thuế một nửa, tương đương 31.374m2 .
Sau khi nhận đất, gia đình ông Công và ông Thung cho rằng đã vất vả khai hoang, phục hóa, đầu tư cải tạo đào đắp bờ mương; nâng tổng diện tích canh tác lên khoảng 200.000m2 (tăng khoảng 140.000m2 so với diện tích đất nhận khoán ban đầu).
Giai đoạn 1991 - 1994, tập thể lấy lại của hai gia đình 41.435m2 đất (gia đình ông Công 16.714m2 ; gia đình ông Thung 24.721m2 ) để giao cho 8 hộ khác canh tác. Như vậy, diện tích đất nhận khoán quỹ I, quỹ II còn lại của ông Công là 14.633m2 , ông Thung là 6.653m2 .
Đến tháng 9/2002, hộ ông Công tiếp tục bị HTX Hội Hợp lấy 5.304m2 đất, giao cho một hộ dân khác. Năm 2008, Nhà nước thu hồi tiếp 9.374m2 để làm đường đi Yên Lạc. Như vậy, theo tính toán của ông Công thì gia đình ông đã bị lấy lại toàn bộ đất quỹ I, quỹ II đã nhận khoán năm 1986 (31.374m2 ) và còn bị thu hồi thêm 18m2 đất gia đình ông đã tự khai hoang, phục hóa.
Diện tích khai hoang còn lại, gia đình ông Công tiếp tục canh tác đến đầu 2015 thì được UBND phường và HTX Hội Hợp ký 4 hợp đồng (số 76, 77, 78, 79) giao khoán cho 4 người con của ông Công, mỗi người 4 mẫu (tương đương 14.400m2 ). Trong hợp đồng ghi rõ diện tích đất quỹ II là 424,5m2 ; “đất hoang cá” là 13.975,5m2 . “Như vậy, địa phương đã xác định 4 người con của tôi sử dụng tổng cộng 55.902m2 đất hoang cá và 1.698m2 đất quỹ II”, ông Công nói.
Đất giao khoán hay đất khai hoang?
Theo ông Công, việc quản lý, sử dụng đất trên là ổn định, liên tục, không có tranh chấp, không vi phạm. Nhưng tại Quyết định thu hồi đất số 3081/QĐ-UBND và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường số 3082/QĐ-UBND ngày 14/10/2021, UBND TP Vĩnh Yên đã cho rằng gia đình ông sử dụng 41.081,1m2 đất tại khu Bờ Vòng Đầm Cói là “đất quỹ II” chứ không phải đất khai hoang, phục hóa, đủ điều kiện bồi thường. “Đã vậy, gia đình tôi còn bị đo đạc, kiểm đếm thiếu tới 7.000m2 đất khai hoang”, ông Công nói.
Cho rằng quyền lợi của mình bị ảnh hưởng, gia đình ông Công đã gửi nhiều đơn kiến nghị. Ngày 14/9/2021, UBND tỉnh có Văn bản 8056/UBND-NN5 giao Thanh tra tỉnh kiểm tra xác minh. Ngày 24/11/2021, Thanh tra tỉnh có Báo cáo 370/BC-TTr đã căn cứ vào Hợp đồng giao khoán nuôi thả cá đề ngày 1/1/2008 do UBND phường Hội Hợp cung cấp để cho rằng 41.081,1m2 do gia đình ông Công sử dụng thuộc đất quỹ II.
Tuy nhiên, ông Công cho rằng hợp đồng trên là không xác thực vì không có số hợp đồng, không ghi họ tên người được giao khoán và không có bản chính.
Liên quan sự việc, khi giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Công, ngày 31/5/2022, UBND TP Vĩnh Yên đã ra Quyết định 1363/QĐ-UBND với nội dung, giữ nguyên quan điểm về diện tích và nguồn gốc đất bị thu hồi của gia đình ông Công.
Ngay sau đó, ông Công đã khiếu nại Quyết định trên vì cho rằng UBND TP Vĩnh Yên đã “bỏ qua”, không xem xét 4 hợp đồng mà HTX Hội Hợp ký với 4 người con của ông vào năm 2015. Đồng thời, quá trình giải quyết, cơ quan này cũng không tổ chức đối thoại với người khiếu nại theo quy định.
Ngày 15/6/2022, UBND tỉnh đã có Quyết định 1134/QĐ-UBND giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại cho Thanh tra tỉnh. Ngày 27/6/2022, Thanh tra tỉnh có Quyết định 74/QĐ-TTr về việc xác minh nội dung khiếu nại của ông Công cho Tổ Thanh tra.
Trong khi đó, ông Công cho rằng, thành viên Tổ công tác này đã từng xác minh vụ việc của ông vào năm 2021. Nay nếu họ lại được giao tư vấn giải quyết khiếu nại là không đảm bảo khách quan. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh vẫn không chấp nhận thay đổi cán bộ xác minh theo đề nghị của người khiếu nại.
Ngày 26/7/2022, tổ xác minh đơn (do ông Đường Thiện Tài, Trưởng phòng Nghiệp vụ 4, Thanh tra tỉnh làm Tổ trưởng) đã tiến hành làm việc với nguyên Chủ nhiệm và nguyên kế toán HTX Dịch vụ nông nghiệp Hội Hợp (tại trụ sở UBND phường Hội Hợp) với sự có mặt của lãnh đạo và công chức địa chính phường. “Gia đình tôi đề nghị cho luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình tham dự buổi làm việc này nhưng đã bị từ chối”, ông Công nói.
Nêu quan điểm về sự việc này, LS của ông Công cho rằng, việc ông Công, ông Thung khai hoang, cải tạo để nâng cao hiệu quả sử dụng đất là đúng quy định, phù hợp với chính sách của Nhà nước và Luật Đất đai các thời kỳ. Diện tích trên không thuộc diện tích HTX giao khoán ban đầu và hiện không có tranh chấp sử dụng với ai nên cần được coi thuộc quyền sử dụng hợp pháp của hai ông này (đất không giấy tờ, thuộc trường hợp sử dụng ổn định lâu dài, không lấn chiếm, không vi phạm). Trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án, cần tiến hành đền bù, bồi thường để đảm bảo quyền lợi của người khai hoang theo quy định.
Để xác minh nội dung do ông Công phản ánh, PV đã liên hệ làm việc, trao đổi với lãnh đạo UBND phường. Tiếp nhận đề nghị, ông Phùng Mạnh Kiều, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Hội Hợp đề nghị PV cần làm việc với ông Nguyễn Tuấn Hải, Chủ tịch UBND phường. Tuy nhiên, đến nay cuộc gặp trên chưa được sắp xếp.
Ngày 21/02, tức ngày 5 Tết, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam các hoạt động trải nghiệm lễ hội đặc trưng như: Viết thư pháp, nặn tò he, in tranh Đông Hồ, tô vẽ tranh 12 con giáp, múa sạp, tung còn, ném pao và nhiều trò chơi dân gian của các dân tộc thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tới tham quan, trải nghiệm
Chiều ngày 22.2, tức ngày mùng 6 tết, người dân từ các tỉnh thành trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Trái ngược với cảnh ùn tắc mọi năm, các cửa ngõ của thủ đô khá thông thoáng.
Sáng ngày 22/2, UBND xã Hương Sơn, Thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ Khai hội Du lịch Chùa Hương năm 2026 với chủ đề “An toàn – Thân thiện – Chất lượng”. Trong không gian phát triển mới, Danh lam thắng cảnh Chùa Hương không chỉ mang giá trị của một vùng miền, mà còn là giá trị lịch sử và giá trị sống trong chuỗi phát triển văn hóa tín ngưỡng Phật giáo của người Việt. Trên chuyến đò về với Chùa Hương, du khách được thưởng ngoạn cảnh trí, quần thể núi non hang động, những mái chùa ẩn hiện giữa rừng sâu và còn là về với một biểu tượng tâm linh, một di sản đã thấm sâu vào tâm thức của biết bao thế hệ.
(PLM) - Vinh dự đóng quân trên quê hương Trời văn Đất Võ Bình Định, Đoàn Không quân Tây Sơn, (Trung đoàn Không quân 925) Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không – Không quân như được tiếp thêm mạch nguồn của vùng đất anh hùng, từ khí phách võ thuật, âm vang trống hội hào sảng tới chiều sâu văn hoá thấm đẫm nghĩa tình. Tất cả những giá trị ấy đã được chắt lọc, hoà quyện trong chương trình “Xuân canh trời – Tết thắm tình quân dân”, tạo nên bức tranh mùa xuân mang đậm bản sắc võ thuật, vừa rắn rỏi, vừa tươi mới, miêu tả nhịp sống bình yên của người dân và tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao của Bộ đội Không quân.
(PLM) - Trần Thương – một nữ doanh nhân trong lĩnh vực y tế đã lựa chọn song hành giữa kinh doanh và thiện nguyện. Từ những trăn trở khi chứng kiến bệnh nhân ung thư còn nhiều thiếu thốn, chị sáng lập Bếp ăn của Shu, trao những suất cơm 0 đồng ấm áp, tiếp thêm nghị lực cho người bệnh. Song song đó, chị còn tích cực kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt và những hoàn cảnh khó khăn ở nhiều địa phương. Trong từng chuyến đi, từng phần quà được trao, chị Trần Thương luôn tin rằng: khi yêu thương được nhân lên bằng sự chung tay của cộng đồng, những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại có thể tạo nên những giá trị rất lớn
PLM - Văn hóa Tết truyền thống sẽ biến chuyển ra sao trong thời đại số? Đó là chủ đề được bàn luận tại trường quay Báo Pháp luật Việt Nam hôm nay với sự tham gia của Thạc sĩ, giảng viên Nghiêm Xuân Mừng và bạn trẻ Trương Lê Đình Mạnh, đại diện cho hai thế hệ. Hai khách mời sẽ cùng chia sẻ những quan điểm thú vị về việc giữ gìn bản sắc xưa giữa nhịp sống công nghệ hiện đại.
PLM - Chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là câu chuyện công nghệ thuần túy, mà đã trở thành thước đo năng lực quốc gia trong kỷ nguyên số. Khi chuỗi cung ứng chip toàn cầu liên tục tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước một câu hỏi lớn: chúng ta đang theo đuổi một “giấc mơ công nghệ”, hay đã thực sự bước vào cuộc chơi bằng những năng lực cụ thể?
“Nhâm nhi Tết Bính Ngọ” là một tuyển tập đặc sắc gồm truyện ngắn, thơ, tản văn, khảo cứu lịch sử, mỹ thuật, âm nhạc được sáng tác bởi nhiều tác giả cùng các họa sĩ đã dành trọn cảm hứng cho mùa xuân và linh vật ngựa của năm Bính Ngọ. Đây là một trong nhiều phẩm đặc biệt của Nhà Xuất bản Kim Đồng nhân dịp năm mới 2026.
Quan niệm của người Việt, tết để trở về nhà sum vầy cùng người thân sau một năm tất bật công việc, song những người chiến sĩ Sư đoàn 395 vẫn không xa rời vị trí thường trực nơi tuyến đầu. Vui xuân mới không quên nhiệm vụ - trên vai họ là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của người lính. Những ngày cuối năm, tại Trung đoàn 2, Sư đoàn 395, Quân khu 3 không khí đón Tết đã tràn ngập mọi nẻo đường quyết chiến, sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc và hoa đào rực rỡ hòa quyện cùng màu xanh áo lính, tạo nên một bức tranh mùa xuân đầy sức sống. “Tết của bộ đội” là sự hòa quyện giữa tinh thần thép, sẵn sàng chiến đấu và trái tim nồng ấm tình đồng chí, đồng đội trong ngôi nhà chung.
(PLM) - Người Dao sinh sống tại thôn Phìn Hồ, xã Thông Nguyên, tỉnh Tuyên Quang, thời gian được đo đếm bằng mỗi vụ chè trong năm. Những cây chè shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi vươn cao đón sương gió, hấp thụ linh khí của đất trời mang trong mình vẻ đẹp của dòng thời gian luân chuyển. Thế nhưng cứ mỗi khi xuân về lại luôn trổ những búp thanh tân. Vụ chè xuân phải tháng 3, tháng 4 mới cho thu hái nhưng các gia đình người Dao vẫn luôn để dành những cây chè ngon từ vụ trước để có thể sao uống trong dịp tết nguyên đán. Từ bao đời nay, những búp chè shan trong rừng cổ thụ đã theo bước chân người Dao trở về nhà để được tạo thành thứ thức uống thi vị và bổ dưỡng dưới bàn tay con người.