Theo cáo trạng, do tranh chấp tài sản (là đất đai) với ông Sơn Tri (1967, trú ấp Kinh Xáng, xã Phong Thạnh, tỉnh Vĩnh Long), bà Lê Thị Phấn (SN 1963, trú ấp Kinh Xáng, xã Phong Thạnh, tỉnh Vĩnh Long) gửi đơn đến TAND huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh (nay là TAND khu vực 12 – Vĩnh Long) yêu cầu giải quyết.
![]() |
| Luật sư Kim Ron Tha trao đổi với bị cáo Sơn Đa Rô |
"Ngày 28/4/2022, Tòa mời hai bên đến thửa đất tranh chấp để thẩm định và định giá tài sản. Tại đây, hai bên tự nguyện thỏa thuận và thống nhất vị trí ranh đất để cắm cọc nên cán bộ Tòa án và Đoàn công tác ra về. Sau đó, con ông Tri là bà Sơn Thị Du Ra (SN 1992, trú ấp Đại Mong, xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long) cầm một khúc gỗ (dài khoảng 70cm) đánh liên tiếp 2 cái vào người bà Phấn làm bà Phấn bầm nhẹ ở đùi trái và phù nề ngón út bàn tay trái.
Tiếp đó, người con khác của ông Tri là bị cáo Sơn Đa Rô cũng cầm một khúc gỗ (dài 70cm, đường kính 3cm) đánh liên tiếp 2 cái vào ngực của ông Thạch Trạng (SN 1958, thường trú ấp Kinh Xáng, xã Phong Thạnh, tỉnh Vĩnh Long), ông Trạng dùng tay trái giơ lên đỡ, làm tay ông Trạng bị gãy 1/3 giữa xương trụ bên trái, để lại sẹo trung bình 1/3 giữa mặt sau cẳng tay trái." - cáo trạng nên rõ.
Vẫn theo cáo trạng: Chưa dừng lại ở đó, ông Trạng nhào vô giằng co và cắn vào ngực của bị cáo Sơn Đa Rô, còn bà Phấn giật lấy khúc cây trên tay bị cáo Rô rồi cùng với ông Trạng bỏ chạy về nhà. Theo kết luận giám định, tổng cộng tỷ lệ thương tật của ông Trạng là 10%. Tuy nhiên, VKSND Khu vực 12 - Vĩnh Long truy tố Sơn Đa Rô về tội “Cố ý gây thương tích”, được quy định tại điểm a, điểm I, khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;
![]() |
| Hình 2: Quyết định hoãn phiên tòa ngày 19/12/2025 |
Theo hồ sơ vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra đã niêm phong một khúc gỗ và xác định đó là vật chứng gây án.
Tuy nhiên, thông qua lời khai của bị hại, nhân chứng, bị cáo và người nhà của bị cáo thì quá trình giao nộp và thu thập chứng cứ còn chưa rõ ràng, có thể đây không phải là vật chứng gây án.
Cụ thể, tại trang 7, biên bản phiên tòa hình sự sơ thẩm bị hại khai: “Công an đưa biên bản ký tại nhà, bản thân ông không giao nộp khúc gỗ”.
Còn con rể của bị hại, ông Kiên Tạo thì khai: “Ngày 30/4/2022, khi cha vợ đang nằm viện thì công an xã xuống nhà làm việc và thu khúc gỗ, không có lập biên bản. Sau này cha vợ tôi xuất viện về nhà thì công an xã mới đem biên bản xuống cho cha vợ tôi ký”.
Chính vì vậy, HĐXX tuyên hoãn phiên tòa để điều tra bổ sung.
Sau nhiều lần xét xử và trả hồ sơ điều tra bổ sung, VKSND cùng Cơ quan điều tra tiến hành điều tra và dựng lại hiện trường để thực nghiệm. Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử không có nhân chứng nào trực tiếp nhìn thấy bị cáo dùng khúc gỗ (như mô tả trong cáo trạng) đánh trực tiếp vào đầu của bị hại.
Để đảm bảo cho việc xét xử đúng người đúng tội, HĐXX đã triệu tập điều tra viên, Công an xã và một số nhân chứng để làm sáng tỏ vụ án. Tuy nhiên, phiên tòa lại tiếp tục bị hoãn. Điều đáng nói là tại phiên tòa xét xử lần 2 ngày 8/12/2025, đa số các nhân chứng, điều tra viên, công an xã đều có đơn xin vắng mặt, không đến phiên tòa phục vụ công tác xét xử và đối chất công khai.
Luật sư Kim Ron Tha (Đoàn Luật sư TPHCM) - bào chữa cho bị cáo từ giai đoạn khởi tố cho đến khi xét xử đều cho rằng, quá trình thu thập vật chứng được coi là “hung khí nguy hiểm” để kết tội bị cáo của cơ quan tiến hành tố tụng chưa đúng quy định pháp luật.
Theo Luật sư Kim Ron Tha, không có chứng cứ khoa học hình sự nào khác (giám định dấu vân tay của bị cáo trên đoạn gỗ) để buộc tội bị cáo. Hơn nữa, từ khi bị khởi tố đến xét xử, bị cáo đều một mực kêu oan.
![]() |
| Dựng lại hiện trường vụ án |
Luật sư Từ Tiến Đạt (Đoàn Luật sư TP.HCM) thì cho rằng: Điều đáng nói trong vụ án này là theo biên bản lấy lời khai ngày 24/5/2025 của nhân chứng - ông Lý Châm Rơne người đào chuột cách đó khoảng 100 mét khai, nhìn thấy có sự việc đánh nhau nhưng không nhìn thấy Sơn Đa Rô dùng cây đánh trúng ông Thạch Trạng; Theo biên bản lấy lời khai ngày 01/5/2025 nhân chứng Thạch Thị Kim Pha, Kiên Tạo, Thạch Chiến đều khai không trực tiếp nhìn thấy Sơn Đa Rô dùng cây đánh trúng ông Thạch Trạng.
Luật sư Đạt cho biết thêm nếu kết tội bị cáo Sơn Đa Rô về tội “Cố ý gây thương tích”, được quy định tại điểm a, điểm I, khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự thì phải chứng minh được bị cáo dùng đoạn gỗ là hung khí nguy hiểm và trực tiếp đánh vào tay của bị hại.
"Tuy nhiên, hiện trong vụ án này chưa có chứng cứ nào chứng minh bị cáo dùng đoạn gỗ xem là hung khí nguy hiểm. Do vậy, việc bị cáo không nhận tội và yêu cầu giám định dấu vân tay trên hung khí gây án là có cơ sở xem xét." - Luật sư đưa ý kiến.
Nhiều lần "hẹn" tuyên án
Ngày 31/7/2025, TAND Khu vực 12 - Vĩnh Long mở phiên xử vụ “Cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Sơn Đa Rô nhưng hoãn lần 1 do thiếu người làm chứng. Tiếp đó, ngày 14/8/2025, Tòa tiếp tục đưa vụ án ra xét xử. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên bố nghị án kéo dài đến ngày 15/8/2025.
Ngày 15/8/2025, HĐXX quay trở lại phần xét hỏi và thông báo vụ án có tính chất phức tạp nên nghị án sẽ kéo dài và đến ngày 20/8/2025 tuyên án.
Đến ngày 20/8/2025, Tòa tiếp tục mở phiên xét xử và Chủ tọa phiên tòa thông báo do thiếu chứng cứ để chứng minh tội phạm nên HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Sau khi điều tra bổ sung xong, ngày 25/11/2025, Tòa tiếp tục mở phiên xử và lại tuyên bố hoãn phiên tòa với lý do triệu tập nhân chứng lần 1 không đến và ngày 8/12/2025, Toà tiếp tục xét xử và nghị án kéo dài đến ngày 12/12/2025 tuyên án.
Tuy nhiên đến ngày 12/12/2025, Tòa lại tiếp tục phần xét hỏi và tiếp tục nghị án. Ngày 19/12/2025, phiên tòa tiếp tục diễn ra và lại hoãn phiên tòa cho đến khi có quyết định xét xử mới.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.