Hành trình nửa thế kỷ tìm đồng đội
Một ngày giữa tháng 6, nhóm cựu chiến binh các đơn vị như Trung đoàn 31, Trung đoàn 36, Trung đoàn 141, Trung đoàn Pháo binh 575 từ các tỉnh phía Bắc tìm tới vị trí hang Đá Sập (xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) để thăm lại chiến trường xưa, cung cấp các thông tin phục vụ đợt quy tập liệt sĩ quy mô do Quân khu 5 tổ chức.
Đứng trước dãy bia mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hà Nha, đoàn cựu chiến binh cầm bó nhang nghi ngút khói, nghẹn lời: "Các đồng chí ơi, đất nước hưởng hòa bình rồi! Anh em chúng tôi được về với mẹ, lấy vợ, nay có con cháu đầy đủ cả rồi mà các đồng chí vẫn nằm lại ở đây, có người không có tên, có người xương còn vất vưởng trong hang núi, làm sao chúng tôi an lòng được".
Suốt hơn một tháng qua, hang Đá Sập là nơi thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân, các cơ quan chức năng. Từ nguồn thông tin của các cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người dân, Quân khu 5 và Bộ CHQS TP. Đà Nẵng đã xác định trong hang đá này có ít nhất 5 liệt sĩ hy sinh trong trận ném bom của Mỹ tháng 4/1969.
![]() |
| Vị trí hang Đá Sập đã bị các tảng đá lớn sập xuống bịt kín, cây dại mọc um tùm (Ảnh: Vân Anh) |
Theo các tài liệu lịch sử, khu vực xã Hà Nha từng là vùng tiếp giáp giữa khu giải phóng và vùng tạm chiếm của chính quyền cũ. Năm 1969, Hà Nha là nơi tiếp nhận lương thực, đạn dược phục vụ cho chiến trường vùng cao. Đây cũng là nơi quân đội Mỹ, Việt Nam cộng hòa tập trung đánh phá gây nhiều thương vong cho bộ đội và dân thường.
Khoảng 10h ngày 25/4/1969, hang đá ở các quả đồi cao tại xã Hà Nha - nơi nương náu, đóng quân của nhiều đơn vị bộ đội ta vô tình bị lộ do trong lúc nấu cơm, khói bốc lên qua những tán rừng già. Máy bay trinh sát của Mỹ lập tức quần đảo vòng quanh. Ít phút sau, pháo hạng nặng dồn dập từ các hướng trút vào nơi có làn khói ấy. Máy bay chiến đấu F4 xé toạc bầu trời và bổ nhào xuống các vị trí hang rồi ném bom, giội tên lửa liên tục, phải tới hơn 13h mới kết thúc.
Khi tiếng máy bay im bặt, các miệng hang sập tan nát, bộ đội người trúng mảnh bom, người bị kẹt dưới đất đá, sau đó được người dân, được các đơn vị tổ chức mai táng ở nhiều vị trí. Trận bom này của Mỹ khiến ít nhất 4 chiến sĩ của Trung đoàn Pháo binh 575 hy sinh, tới nay chưa tìm được hài cốt.
Phó Ban liên lạc Trung đoàn Pháo binh 575 Lê Huy Từ cho biết, suốt 57 năm từ ngày đơn vị bị Mỹ tấn công ở hang Đá Sập, ông và những người còn sống luôn tự hứa rằng sẽ tìm mọi cách để vào chiến trường xưa, tìm lại vị trí hang nơi đồng đội đã nằm lại để đưa hài cốt họ về quê nhà. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống nhiều lo toan nên mãi tới năm 2004 họ mới sắp xếp được chuyến đi đầu tiên.
![]() |
| Từ các thông tin, cứ liệu lịch sử ban đầu, kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại hang Đá Sập nhanh chóng đưa vào “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Bộ CHQS TP. Đà Nẵng (Ảnh: Vân Anh) |
Tuy nhiên, do thời gian quá lâu, thông tin chắp vá nên năm 2004 khi cố gắng tìm đến xã Hà Nha, các cựu chiến binh không thể tìm ra được vị trí hang Đá Sập. Trong các năm 2016, 2018, 2019, anh em đồng đội xưa cũng quay lại xã Hà Nha để tìm nhưng không thành.
Năm 2020, từ nguồn tin của những nữ cán bộ thu mua lương thực cấp cho bộ đội thuộc Thương Nghiệp K600, được sự chỉ dẫn của các nhân chứng này, đồng đội luồn rừng và tìm tới được vị trí hang Đá Sập nhưng hang đã bị các tảng đá lớn sập xuống bịt kín, cây dại mọc um tùm. Các cựu chiến binh của Trung đoàn Pháo binh 575 trực tiếp cung cấp thông tin cho Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng và lãnh đạo Quân khu 5.
Từ các thông tin, cứ liệu lịch sử ban đầu, mới đây hội thảo xác
minh
thông tin phục vụ tìm kiếm, khai quật liệt sĩ trong hang Đá Sập được tổ chức tại xã Hà Nha. Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại hang Đá Sập nhanh chóng được đưa vào “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Bộ CHQS TP Đà Nẵng.
Đà Nẵng đón các anh về yên nghỉ
Do hang đá nằm giữa rừng, hài cốt liệt sĩ lại ở sâu trong hang nên các lực lượng phải tiến hành nhiều đợt khảo sát. Sau khi rà phá, xử lý vật liệu nổ, sáng 12/7, dưới tán rừng già, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng thay mặt anh em bộ đội thuộc đội quy tập đốt những nén nhang xin phép anh linh liệt sĩ cho phép được cất bốc. Chưa đầy 24 giờ sau, các cán bộ, chiến sĩ lật từng phiến đá lớn để tiếp cận vào hang sâu và tìm thấy những di vật đầu tiên. Tiếp tục cẩn trọng từng chút một, lực lượng thấy những tấm áo mưa, thùng đạn, bàn chải đánh răng, xương cốt… của các liệt sĩ dần lộ ra.
![]() |
| Trưa 13/7, bộ hài cốt liệt sĩ đầu tiên được phủ cờ Tổ quốc để bộ đội đưa ra bên ngoài. (Ảnh: Vân Anh) |
Trưa 13/7, dưới cái nóng hầm hập trong hang đá trên núi cao thuộc xã Hà Nha, TP Đà Nẵng, các hài cốt liệt sĩ được phủ cờ Tổ quốc để bộ đội đưa ra bên ngoài.
Hơn nửa thế kỷ các liệt sĩ nằm lại dưới lòng hang sâu, giây phút tìm thấy hài cốt, thành viên đội cất bốc ai cũng nghẹn lòng. Những hài cốt đầu tiên được đưa lên, phủ cờ Tổ quốc và chuyển ra bên ngoài để đánh số thứ tự...
![]() |
| Ba bộ hài cốt đầu tiên được đưa lên từ hang Đá Sập ngày 13/7, phủ cờ Tổ quốc và đưa ra bên ngoài để đánh số thứ tự. Lực lượng tìm kiếm đồng thời mở rộng tìm kiếm. (Ảnh: Vân Anh) |
Chiều 14/5, Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và đông đảo cán bộ, nhân dân tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực hang Đá Sập về Nghĩa trang liệt sĩ Hà Nha (xã Hà Nha, TP Đà Nẵng.)
![]() |
| Đồng đội và lãnh đạo địa phương cùng tiễn đưa các liệt sĩ trong giây phút trở về đầy xúc động (Ảnh: Vân Anh) |
Buổi lễ diễn ra theo nghi thức quân đội gồm lễ viếng, truy điệu, đưa tang và hạ huyệt. Đại biểu dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các liệt sĩ trước khi di chuyển linh cữu về nơi an táng. Sau nghi thức thu cờ, các hài cốt được hạ huyệt giữa hàng người nghiêm cẩn tiễn đưa.
Đứng lặng trước 5 linh cữu phủ Quốc kỳ, chị Phạm Thị Thu không giấu được nước mắt. Chị thắp nén hương, cầu mong một trong những hài cốt được quy tập từ hang Đá Sập là cha chồng mình
Cha chồng chị Thu là liệt sĩ Nguyên Huy Nhự (SN 1942, quê xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai (cũ), Hà Nội). Theo gia đình, ông nhập ngũ năm 1964, hy sinh trong trận địch ném bom hang Đá Sập ngày 25/4/1969. “Tôi vẫn hy vọng cha được trở về với gia đình. Nhưng dù chưa biết có phải cha hay không, nhìn đồng đội của ông được đưa về yên nghỉ, tôi cũng thấy rất xúc động. Nếu chưa phải lần này, mong sẽ có một ngày gia đình được đón người thân”, chị Thu nói rồi lặng lẽ cúi đầu trước những linh cữu phủ cờ đỏ sao vàng.


Lực lượng quy tập cẩn thận từng chút tìm thấy những tấm áo mưa, thùng đạn, bàn chải đánh răng, xương cốt… của các liệt sĩ lộ ra (ảnh Vân Anh)
Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), việc tìm kiếm, quy tập và đưa các liệt sĩ trở về là sự tri ân thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc.
Hiện tại, 5 hài cốt liệt sĩ được phát hiện sau nhiều năm khảo sát, tìm kiếm tại hang Đá Sập, do điều kiện chiến tranh khốc liệt, thời gian đã quá dài, đến nay chưa thể xác định được danh tính. “Nhưng dù quê hương các anh ở đâu trên dải đất hình chữ S, từ hôm nay, thành phố Đà Nẵng xin được đón các anh về yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hà Nha, nơi đồng chí, đồng đội và nhân dân đời đời hương khói, chăm nom với tất cả lòng thành kính, biết ơn”, ông Trần Anh Tuấn bày tỏ.
Cuộc tìm kiếm ở hang Đá Sập vẫn chưa dừng lại... Đâu đó trong lòng núi, vẫn còn những người lính chưa được gọi tên. Những người làm nhiệm vụ sẽ tiếp tục đi tìm, bởi họ hiểu rằng, mỗi hài cốt được đưa về không chỉ là một cuộc quy tập thành công, mà còn “mệnh lệnh từ trái tim”, là minh chứng trọn vẹn nhất của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
(PLM) - Thu Hà Nội không chỉ níu lòng người bởi nắng vàng, gió heo may mà còn bởi hương cốm xanh dịu nhẹ, thanh tao. Những hạt cốm non gói trong lá sen thơm ngát, mang theo vị ngọt bùi của lúa non và nét tinh tế của đất trời, trở thành thức quà đặc trưng mỗi độ thu về.
Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam – vào chiều ngày 11/10/2026, Đoàn Thanh niên xã Hương Sơn, TP.Hà Nội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức thành công Giải thi đấu Pickleball. Đây không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh, mà còn là dịp để tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa đoàn viên, thanh niên và cán bộ, nhân viên của 2 đơn vị. Qua đây, góp phần thiết thực hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
PLM - Tối 5/10/2026, nước bất ngờ dâng cao, tràn vào nhà dân và cơ sở sản xuất dọc đường ĐT747B, phường Tân Khánh, TP. Hồ Chí Minh. Theo thông tin ghi nhận ban đầu, khoảng 20 ha bị ngập, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân và doanh nghiệp. Nước rút, nhưng phía sau là tài sản hư hỏng, hoạt động sản xuất đình trệ và nỗi lo của người dân. Đáng chú ý, một số người dân cho biết chưa từng chứng kiến tình trạng ngập nghiêm trọng như lần này, đặt ra yêu cầu cần sớm làm rõ diễn biến và nguyên nhân sự việc.
(PLM) - Cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá liệu còn đủ mạnh? Tọa đàm của Báo Pháp luật Việt Nam sẽ phân tích bằng chứng, so sánh quốc tế và những điểm cần sửa trong Luật để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
PLM - Gầm rú động cơ, bốc đầu xe máy, lạng lách, đánh võng giữa đường phố lúc rạng sáng... Khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình hiện đang trở thành điểm nóng về trật tự, an toàn giao thông khi xuất hiện hàng trăm thanh niên tụ tập, điều khiển xe máy với những màn biểu diễn nguy hiểm, bất chấp nguy cơ mất an toàn giao thông, đe dọa trực tiếp đến người đi đường.
Văn Phước - Mai Lan
(PLM) - Ngày 9/10, tại tỉnh Gia Lai, Chi bộ Văn phòng đại diện (VPĐD) Báo Pháp luật Việt Nam tại TP Đà Nẵng và Chi bộ VPĐD tại Gia Lai tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2026 với chủ đề: “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới". Đồng chí Trần Ngọc Hà, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt.
Thiên Ý - Nguyễn Khánh - Sơn Long
(VPL) - Hai cầu vượt tại các nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh thuộc dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đang được đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác trước ngày 31/12/2026.
Nguyễn Thơ
Vừa qua, Báo PLVN nhận được Đơn kiến nghị của người dân sinh sống tại Tổ 2 Duyên Hải, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai về thực trạng mà các hộ dân này đang phải “đối mặt” - cứ mưa lớn là khu dân cư này sẽ có nguy cơ ngập úng cục bộ, khiến sinh hoạt của các gia đình bị đảo lộn, tài sản bị hư hỏng, thiệt hại. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, ý kiến phản ánh của người dân cho rằng một phần xuất phát từ xây dựng lấn chiếm, làm thu hẹp lòng suối, gây cản trở việc lưu thông dòng chảy suối Cầu Sập. Đặc biệt, sự việc đã lặp đi lặp lại trong nhiều năm gây tâm lý bất an cho người dân khi có dự báo mưa.
PLM - Chiều ngày 3/10/2026, tại Bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu), Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Lai Châu tổ chức Hội thảo “Giải pháp đẩy mạnh xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lai Châu”.
(PLM) - Bước chân trên mây mùa 3 khép lại thành công trên cung đá cổ Pavi, tôn vinh vẻ đẹp kỳ vĩ và bản sắc Lai Châu, quy tụ đông đảo nhà báo, VĐV, cùng những màn tranh tài ấn tượng và cảm xúc.