Trao đổi với PV, rất nhiều hộ dân tại xóm 1, thôn Hồng Phong, xã Yên Mạc cùng chung bức xúc: Hơn 5 năm qua, cuộc sống người dân xung quanh khu vực này bị ảnh hưởng nghiêm trọng do ô nhiễm từ trang trại lợn của ông Hoàng Văn Điền. Trang trại này nằm sát khu dân cư, nhà gần nhất chỉ cách có 25m, những khi có gió hoặc lúc chiều tối, mùi hôi thối từ trại lợn bay thẳng vào nhà dân. Đặc biệt, nguồn nước ngầm của các giếng khoan mà các hộ dân đang sử dụng có nguy cơ bị ô nhiễm nặng do việc xả nước thải không qua xử lý ra ngoài môi trường.
Hộ bà Nguyễn Thị Dụng cách trại lợn chừng khoảng vài trăm mét, từ khi trang trại đi vào hoạt động đến nay đã hơn 10 năm, gia đình bà phải sống chung với mùi hôi từ trại lợn.
“Những hôm có gió lớn, mùi hôi xốc thẳng vào nhà, ăn cơm cũng không ăn được. Trước đó, chúng tôi đã nhiều lần phát hiện trại lợn xả thải ra môi trường, mỗi lần như vậy đều điện báo chính quyền địa phương”, bà Dụng cho hay.
Theo người dân thôn Hồng Phong, họ đã có đơn kiến nghị và ý kiến qua các cuộc tiếp xúc cử tri xã, có đơn kêu cứu đến các cấp có thẩm quyền với mong muốn “đòi lại” một môi trường sống trong lành và cuộc sống an toàn cho nhân dân, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Còn hộ chị Nguyễn Thị Hoa, cách trang trại lợn chừng 25m, nhiều năm qua hầu như ngày nào cũng hứng chịu mùi hôi thối, có những thời điểm lúc đi ngủ cũng phải bịt khẩu trang. Dù các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị tại các cuộc họp cử tri, gửi hàng chục đơn kêu cứu nhưng vẫn chưa được cơ quan chức năng giải quyết triệt để.
“Có những lúc đã lên ngủ nhưng mùi xốc lên tận mũi, bịt nhiều lớp khẩu trang vẫn không tránh được. Lo ngại hơn là trang trại còn thải phân trực tiếp ra sông dân sinh (sông Bút) liền kề với khu dân cư làm ô nhiễm môi trường trầm trọng, nguồn nước đen đặc, bốc mùi hôi thối cả ngày lẫn đêm”, chị Hoa cho biết thêm.
Cực chẳng đã, đầu tháng 8/2022, người dân đã đổ đất, đá, dựng hàng rào… phản đối trại lợn. Nếu không xử lý dứt điểm trại lợn gây ô nhiễm, chúng tôi sẽ tiếp tục “cầu cứu” đến cấp cao hơn vì chúng tôi phải tự cứu sống chính mình.
Theo tìm hiểu của PV Báo điện tử Xây dựng, dự án trang trại chăn nuôi của ông Hoàng Văn Điền được chấp thuận xây dựng từ năm 2009 trên diện tích 1.000m2 đất. Tuy nhiên, hộ ông Điền đã xây dựng và chăn nuôi lợn trên tổng diện tích 1.512m2 (trong phần đất của gia đình).
Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Việt - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Mạc cho biết: Ô nhiễm môi trường phát sinh từ trang trại nuôi lợn của ông Hoàng Văn Điền đã diễn ra nhiều năm. Chính quyền xã và huyện đã nhiều lần kiểm tra, xử phạt hành chính và yêu cầu có các biện pháp bảo vệ môi trường.
Trước đó, ngày 19/5/2022, UBND huyện Yên Mô đã có văn bản yêu cầu trang trại chăn nuôi hộ gia đình ông Hoàng Văn Điền, xóm 1 Hồng Phong thực hiện nghiêm các quy định của Luật Chăn nuôi, Luật Bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi. Theo đó, yêu cầu hộ ông Điền dừng ngay các hoạt động chăn nuôi và tổ chức tháo dỡ 512m2 diện tích chuồng nuôi lợn vượt quá quy định. Đồng thời, cải tạo rãnh thu gom nước thải từ chuồng nuôi về các bể biogas đảm bảo các rãnh thu gom nước thải được đậy kín thời gian xong trước ngày 30/7/2022. Đồng thời, tăng cường các biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn, nước thải.
Thế nhưng, theo phản ánh của người dân và thực tế kiểm tra khu vực xung quanh, trang trại hiện vẫn có mùi hôi, thối bốc ra từ trang trại ảnh hưởng đến các hộ dân, đặc biệt là vào buổi tối, rạng sáng và ngày nắng nóng. Hộ ông Hoàng Văn Điền cũng chưa thực hiện việc tháo dỡ khu vực chuồng nuôi vượt quá quy định.
“Khu vực trại lợn sát khu dân cư, theo quy định phải cách 500m nhưng đối với trại lợn của ông Điền chưa đáp ứng đủ điều kiện về khoảng cách. Quan điểm địa phương yêu cầu trang trại hoạt động phải đảm bảo vệ sinh môi trường, nước thải trước khi xả ra môi trường phải xử lý. Tuyệt đối phải dừng hoạt động chăn nuôi ở phần chuồng nuôi vượt quá quy định”, ông Việt cho biết thêm.
Theo Cục CSGT, trong ngày 2/5, toàn quốc đã xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông trên đường bộ, làm chết 23 người và bị thương 32 người. So với ngày 1/5/2025, số vụ tai nạn đã giảm 13 vụ, giảm 12 người chết và giảm 4 người bị thương.
Những ngày cuối tháng Tư, khi sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc rợp bóng khắp các con phố, Thủ đô Hà Nội không chỉ là điểm đến của người dân trong nước mà còn trở thành không gian văn hóa đặc sắc cho du khách quốc tế. Với họ, đây là cơ hội quý giá để chạm vào nhịp sống đặc trưng và cảm nhận tinh thần dân tộc mãnh liệt của người Việt.
(PLM) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay chứng kiến một sự dịch chuyển mạnh mẽ của du khách Việt đi du lịch quốc tế. Dù giá tour ở mức cao, Nhật Bản và Hàn Quốc đang là lựa chọn “hot” nhờ vào sự thay đổi trong tư duy hưởng thụ và chiến lược làm mới sản phẩm từ các doanh nghiệp lữ hành.
(PLM) - Trong khi phần lớn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 -1/5 bên gia đình hoặc đi du lịch. Song vẫn còn một bộ phận không nhỏ các y bác sĩ, người lao động đang lặng lẽ "trực chiến" để duy trì công việc hàng ngày, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Câu chuyện của họ là những mảng màu lặng thầm nhưng vô cùng ý nghĩa. Tại khoa truyền máu, Bệnh viện Huyết học Trung Ương, Hà Nội. Với phương châm ánh đèn không bao giờ tắt, luôn sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho mọi trường hợp, mang lại hy vọng sống cho hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày.
(PLM) - Giữa nhịp sống hiện đại, khi chiến tranh đã lùi xa, vở diễn “Quân khu Nam Đồng” trở thành hành trình đặc biệt của những nghệ sĩ trẻ đi ngược dòng ký ức dân tộc. Không chỉ tái hiện một thời kỳ khốc liệt, họ mang lên sân khấu tinh thần kiên cường, khát vọng sống và tình yêu Tổ quốc thấm sâu trong từng vai diễn, góp phần đánh thức niềm tự hào và kết nối cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả.
PLM - Ngày 29/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và một số đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ. Đoàn đã tới thăm gia đình cố Bộ trưởng Phan Hiền và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Uông Chu Lưu.
Ghi nhận của phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam chiều ngày 29.4 tại cửa ngõ phía nam Thủ đô, nơi có nhiều bến xe lớn và các trục giao thông huyết mạch, đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 đã bố trí lực lượng khép kín địa bàn, phân luồng từ xa, tăng cường thời gian làm việc của cán bộ chiến sỹ tại các nút giao trọng điểm. Đồng thời, phối hợp với công an các phường xã kịp thời phân luồng, ưu tiên các phương tiện từ nội thành ra ngoại thành để người dân về quê, đi du lịch được thuận tiện, dễ dàng.
(PLM) - Ngày 30/4/1975 là một dấu mốc không thể quên trong lịch sử dân tộc – ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập và phát triển. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ý nghĩa của ngày 30/4 vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt đối với thế hệ trẻ hôm nay.
Ngày 28/4, Tiến Sỹ Vũ Hoài Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã tiếp Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam cùng Đoàn công tác tới thăm làm việc tại báo.
Thời gian gần đây một địa điểm nằm trong khu du lịch được nhiều du khách yêu thích và tìm đến check-in, chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ đang gây sốt trên mạng xã hội, đó chính là đồng cỏ ở phía thượng nguồn hồ Suối Mỡ, xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh khu vực này chỉ xuất hiện khi hồ cạn nước. Dịp nghỉ lễ 30.4 này, theo ghi nhận đã có rất nhiều du khách đến đây cắm trại, tổ chức tiệc nướng ngoài trời ở khu vực bãi cỏ xanh mướt này.