Dự lễ bàn giao, về phía Báo Pháp luật Việt Nam có Tiến sĩ Vũ Hoài Nam – Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Nhà báo Phạm Xuân Diệu – Phó Trưởng Văn phòng đại diện tại tỉnh Lào Cai, cùng các nhà báo, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam. Nhà Báo Văn Huy, Phó Trưởng Ban thư ký toà soạn. Cùng các Nhà báo, phóng viên của Báo PLVN.


Các đại biểu tham dự tại buổi lễ. (Ảnh: Thanh Tùng)
Về phía tỉnh Cao Bằng có ông Đoàn Trọng Hùng, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng, Ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo, bà Dương Thị Thuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Lý Bôn. Đại diện một số Phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp, Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Hưng Đạo và xã Lý Bôn.
Về phía mạnh thường quân, có sự tham dự của: Ông: Hoàng Văn Hữu - Trưởng Văn phòng công chứng Gia Khánh, thành phố Hà Nội, Ông Trương Nam Cao - Đại diện du lịch Xuân Hoà Sơn Cao Bằng (Thuộc Công Thương Mại Xuân Hoà), ông Nguyễn Hà Quang - mạnh thường quân.
02 gia đình được nhận mái ấm trong dịp này là gia đình bà Vương Kim Cúc, địa chỉ: Xóm Riền Thượng, xã Hưng Đạo và ông Nông Văn Thiêu, xóm Bản Báng, xã Lý Bôn, tỉnh Cao Bằng.
02 căn nhà khang trang được xây dựng từ sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với gia đình bà Cúc và ông Thiêu vượt qua được thời kỳ khó khăn, ổn định nơi an cư, sinh hoạt hàng ngày…
Chương trình “Mái ấm Tư pháp” do Báo PLVN chủ trì là một hoạt động thiết thực, giàu tính nhân văn, hướng tới hỗ trợ các cán bộ đặc biệt khó khăn trong ngành Tư pháp, các gia đình chính sách, hộ nghèo trên cả nước…
![]() |
| Tiến sĩ Vũ Hoài Nam, Tổng Biên Tập Báo Pháp luật Việt Nam phát biểu tại lễ. (Ảnh: Thanh Tùng) |
Phát biểu tại buổi lễ, TS. Vũ Hoài Nam nhấn mạnh: “Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Báo PLVN luôn đặt trọng tâm vào các hoạt động xã hội vì cộng đồng. Chương trình “Mái ấm Tư pháp” không chỉ là sự sẻ chia, mà còn là cam kết đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Trong suốt hành trình vừa rồi, Báo PLVN đã đến với nhiều địa phương, góp phần nhỏ bé trong chương trình xóa nhà tạm của cả nước. Trong năm 2025 và các năm tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình này để hỗ trợ cán bộ tư pháp và những người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sớm ổn định nơi sinh sống”…
![]() |
| |
Cũng tại buổi lễ, ông Đoàn Trọng Hùng, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng chia sẻ: Chương trình “Mái ấm Tư pháp” do Báo Pháp luật Việt Nam chủ trì tổ chức, là một chương trình rất là nhân văn, có nghĩa sâu sắc để hỗ trợ các cán bộ tư pháp, cũng như là các hộ gia đình nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.
Thời gian vừa qua từ sự kết nối, vận động của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng với báo Pháp luật Việt Nam và được sự đồng hành, hỗ trợ, hưởng ứng và giúp đỡ rất là nhiệt tình của các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ. Đến nay trên địa bàn, chúng tôi cũng đã hoàn thành được hai cái ngôi nhà cho gia đình bà Vương Kim Cúc là cán bộ tư pháp xã Hưng Đạo và một gia đình hộ nghèo của ông Nông Văn Thiêu, tỉnh Cao Bằng. Và hôm nay thì hai gia đình cũng đã chính thức được bàn giao 2 căn nhà. Chương trình “Mái ấm Tư pháp” hết sức là ý nghĩa, nhân văn và sâu sắc trong cái niềm vui, niềm cảm động, niềm phấn khởi của gia đình cũng như là cấp ủy, chính quyền địa phương. Trong thời gian tới đây thì Sở Tư pháp mong muốn Báo PLVN tiếp tục vận động, hỗ trợ, kết nối, giúp đỡ để làm sao có thêm nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đối với các cán bộ tư pháp cũng như là các hộ gia đình nghèo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
![]() |
| Ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thanh Tùng) |
Thay mặt UBND xã Hưng Đạo và UBND xã Lý Bôn, Ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo cảm động chia sẻ: “Tôi vô cùng biết ơn Báo PLVN và các mạnh thường quân đã hỗ trợ gia đình bà Cúc và ông Thiêu. Sự giúp đỡ này không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp 02 gia đình sớm ổn định kinh tế và yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.
![]() |
| Ông Trương Nam Cao, đại diện Du lịch Xuân Hoà Sơn Cao Bằng. (Ảnh: Thanh Tùng) |
Ông Trương Nam Cao, Đại diện du lịch Xuân Hoà Sơn Cao Bằng (Thuộc Công Thương mại Xuân Hoà) chia sẻ: Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng vẫn còn rất nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tôi mong rằng tới đây sẽ còn nhiều các cơ quan, đoàn thể, mạnh thường quân tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ bà con Nhân dân tỉnh Cao Bằng.
![]() |
| Chị Vương Kim Cúc, 1 trong 2 gia đình được trao "Mái ấm Tư pháp). Ảnh: Thanh Tùng |
Thay mặt gia đình và chính quyền địa phương 2 xã Hưng Đạo và Lý Bôn xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo PLVN, các mạnh thường quân và hy vọng rằng chương trình này sẽ mãi và luôn tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Cao Bằng nói riêng và cả nước nói chung.
![]() |
| Tiến sĩ Vũ Hoài Nam, Tổng Biên tập Báo PLVN trao "Mái ấm Tư pháp" cho gia đình ông Nông Văn Thiêu. (Ảnh: Thanh Tùng) |
Nghẹn ngào trong buổi lễ bàn giao, bà Vương Kim Cúc và ông Nông Văn Thiêu đã bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc trước sự quan tâm và hỗ trợ từ Báo PLVN, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng, UBND xã Hưng Đạo, UBND xã Lý Bôn, các mạnh thường quân dành cho gia đình mình.
Buổi lễ khép lại trong niềm vui và sự xúc động của tất cả các bên tham dự. Chương trình không chỉ mang lại những căn nhà mới mà còn mở ra cơ hội xây dựng cuộc sống ổn định và tốt đẹp hơn cho những hoàn cảnh khó khăn. Chương trình “Mái ấm Tư pháp” không dừng lại ở những ngôi nhà mới, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia trong cộng đồng. Đây cũng là minh chứng cho trách nhiệm xã hội của Báo PLVN và các đối tác, lan tỏa giá trị nhân ái đến mọi miền đất nước.
![]() |
| 02 gia đình nhận quà từ Đoàn công tác. (Ảnh: Thanh Tùng) |
Tại Lễ trao “Mái ấm Tư pháp” gia đình bà Cúc và ông Thiêu cũng nhận được sự sẻ chia, tặng quà của Báo PLVN, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng, ông Trương Nam Cao, Đại diện du lịch Xuân Hoà Sơn Cao Bằng (Thuộc Công Thương Mại Xuân Hoà).
Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 4 ngày, nhu cầu đi lại, vui chơi, tham quan của người dân tăng cao. Tại các khu di tích, tuyến phố trung tâm, nguy cơ phát sinh ùn tắc giao thông, mất trật tự đô thị, thậm chí là các hành vi vi phạm pháp luật luôn tiềm ẩn. Chính vì vậy Công an phường Đống Đa đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để giữ vững an ninh trật tự xuyên kỳ nghỉ lễ.
(PLM) - Nửa thế kỷ đã đi qua kể từ trưa 30/4/1975 lịch sử, nhưng ký ức về thời khắc cánh cổng Dinh Độc Lập bật mở vẫn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính năm xưa. Từ chiến hào khói lửa đến ngày toàn thắng, họ là những nhân chứng sống đã đi qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết để viết nên trang sử hòa bình cho dân tộc.
Theo Cục CSGT, trong ngày 2/5, toàn quốc đã xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông trên đường bộ, làm chết 23 người và bị thương 32 người. So với ngày 1/5/2025, số vụ tai nạn đã giảm 13 vụ, giảm 12 người chết và giảm 4 người bị thương.
Những ngày cuối tháng Tư, khi sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc rợp bóng khắp các con phố, Thủ đô Hà Nội không chỉ là điểm đến của người dân trong nước mà còn trở thành không gian văn hóa đặc sắc cho du khách quốc tế. Với họ, đây là cơ hội quý giá để chạm vào nhịp sống đặc trưng và cảm nhận tinh thần dân tộc mãnh liệt của người Việt.
(PLM) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay chứng kiến một sự dịch chuyển mạnh mẽ của du khách Việt đi du lịch quốc tế. Dù giá tour ở mức cao, Nhật Bản và Hàn Quốc đang là lựa chọn “hot” nhờ vào sự thay đổi trong tư duy hưởng thụ và chiến lược làm mới sản phẩm từ các doanh nghiệp lữ hành.
(PLM) - Trong khi phần lớn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 -1/5 bên gia đình hoặc đi du lịch. Song vẫn còn một bộ phận không nhỏ các y bác sĩ, người lao động đang lặng lẽ "trực chiến" để duy trì công việc hàng ngày, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Câu chuyện của họ là những mảng màu lặng thầm nhưng vô cùng ý nghĩa. Tại khoa truyền máu, Bệnh viện Huyết học Trung Ương, Hà Nội. Với phương châm ánh đèn không bao giờ tắt, luôn sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho mọi trường hợp, mang lại hy vọng sống cho hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày.
(PLM) - Giữa nhịp sống hiện đại, khi chiến tranh đã lùi xa, vở diễn “Quân khu Nam Đồng” trở thành hành trình đặc biệt của những nghệ sĩ trẻ đi ngược dòng ký ức dân tộc. Không chỉ tái hiện một thời kỳ khốc liệt, họ mang lên sân khấu tinh thần kiên cường, khát vọng sống và tình yêu Tổ quốc thấm sâu trong từng vai diễn, góp phần đánh thức niềm tự hào và kết nối cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả.
PLM - Ngày 29/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và một số đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ. Đoàn đã tới thăm gia đình cố Bộ trưởng Phan Hiền và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Uông Chu Lưu.
Ghi nhận của phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam chiều ngày 29.4 tại cửa ngõ phía nam Thủ đô, nơi có nhiều bến xe lớn và các trục giao thông huyết mạch, đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 đã bố trí lực lượng khép kín địa bàn, phân luồng từ xa, tăng cường thời gian làm việc của cán bộ chiến sỹ tại các nút giao trọng điểm. Đồng thời, phối hợp với công an các phường xã kịp thời phân luồng, ưu tiên các phương tiện từ nội thành ra ngoại thành để người dân về quê, đi du lịch được thuận tiện, dễ dàng.
(PLM) - Ngày 30/4/1975 là một dấu mốc không thể quên trong lịch sử dân tộc – ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập và phát triển. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ý nghĩa của ngày 30/4 vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt đối với thế hệ trẻ hôm nay.