

Trước khi diễn ra buổi Lễ, các đại biểu đã dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ Đặc công, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tham dự buổi lễ còn có: Trung tướng Nguyễn Bá Lực - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn - Chính uỷ Binh Chủng Đặc công; các tướng lĩnh, anh hùng LLVT nhân dân cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và Binh chủng Đặc công...
Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn - Chính uỷ Binh Chủng Đặc công khẳng định: Cách đây vừa tròn 59 năm, ngày 19/3/1967 tại Trường Bổ túc cán bộ dân tộc Trung ương, Bộ đội Đặc công vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm, xem Bộ đội Đặc công trình diễn kỹ thuật chiến đấu và công bố Đặc công chính thức là một Binh chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã huấn thị: “Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải có cố gắng đặc biệt… các chiến sĩ đặc công được tin tưởng đặc biệt... cái gì cũng đặc biệt đối với đặc công, chữ đặc biệt quán xuyến tất cả, từ lúc tập luyện cho đến lúc đi đánh, cũng như lúc về…”. Lời dạy của Bác đã trở thành kim chỉ nam, là sức mạnh tinh thần để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đặc công không ngừng trưởng thành, lập nên nhiều chiến công.
![]() |
| Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn - Chính uỷ Binh Chủng Đặc công trình bày diễn văn tại buổi Lễ. |
Nhấn mạnh truyền thống vẻ vang của lực lượng, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn nêu rõ: "Trải qua gần 60 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, từ tổ đội nhỏ lẻ ban đầu, Binh chủng Đặc công đã không ngừng phát triển lớn mạnh, hiện đại, đủ các lực lượng: Đặc công bộ, Đặc công nước, Đặc công biệt động…
Đến nay, lực lượng Đặc công toàn quân đã được kiện toàn đủ theo biên chế; vũ khí trang bị đã được nâng cấp ngày càng hiện đại cùng với hệ thống căn cứ chiến đấu rộng khắp cả nước, đủ sức nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".
![]() |
| Các đại biểu tham dự buổi Lễ. |
Với những thành tích đã đạt được trong chiến đấu và xây dựng, Binh chủng Đặc công được Đảng, Nhà nước, Quân đội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: 1 Huân chương Sao vàng, 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 4 Huân chương Quân công hạng Nhất; Bộ đội Đặc công có 105 tập thể, 227 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, nhiều tập thể được tuyên dương 2 đến 3 lần; Binh chủng Đặc công 3 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.
![]() |
| Lần thứ 3, Binh chủng Đặc công được vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND. |
Đặc biệt, ngày 27/12/2025, tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Binh chủng Đặc công vinh dự được đồng chí Tô Lâm - Tổng bí thư BCHTƯ Đảng cộng sản Việt Nam trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Đây là lần thứ 3, Binh chủng Đặc công được vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý này.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn khẳng định: “Đây không chỉ là mốc son chói lọi trong lịch sử vẻ vang của Binh chủng, mà còn là bản anh hùng ca viết bằng máu, mồ hôi và cả những hy sinh thầm lặng của lớp thể hệ cán bộ, chiến sĩ đặc công...; là nguồn động viên to lớn để Binh chủng Đặc công không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc giao phó.”.
Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn cho biết, Binh chủng Đặc công xác định tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống Binh chủng 3 lần Anh hùng LLVTND, trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, mỗi cán bộ, chiến sĩ đặc công luôn khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu, nguyện trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, gắn bó máu thịt với nhân dân, thủy chung với bạn bè quốc tế, xây dựng lực lượng đặc công cách mạng, chính quy, đặc biệt tinh nhuệ, hiện đại, góp phần đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, giữ bình yên cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân, xứng đáng với 16 chữ vàng truyền thống mà Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam đã trao tặng: “Đặc biệt tinh nhuệ - Anh dũng tuyệt vời - Mưu trí táo bạo - Đánh hiểm thắng lớn”.
![]() |
| Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ. |
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lời chúc mừng tới các đồng chí Anh hùng LLVTND, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công chức quốc phòng của Binh chủng Đặc công.
Thứ trưởng Nguyễn Quang Ngọc nhấn mạnh: “Từ những trận đánh “xuất quỷ, nhập thần” trong kháng chiến chống Mỹ đến nhiệm vụ bảo vệ biên giới và thực hiện nghĩa vụ quốc tế, Binh chủng Đặc công luôn khẳng định là lực lượng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Việc được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đặc công, đồng thời là minh chứng cho “sự trung thành tuyệt đối và khả năng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”.
Trước tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó đoán định, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Thứ trưởng Nguyễn Quang Ngọc đề nghị Binh chủng Đặc công tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm:
Thứ nhất, xây dựng lực lượng đặc công đặc biệt tinh nhuệ về chính trị; mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có bản lĩnh chính trị đặc biệt vững vàng, “trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân”, có ý chí quyết tâm đặc biệt cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.
Thứ hai, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; tập trung huấn luyện theo phương châm “tinh, gọn, mạnh”, huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo hướng hiện đại; làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, sẵn sàng tác chiến thắng lợi trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết.
Thứ ba, nghiên cứu, đầu tư, mua sắm, đưa vào sử dụng các loại vũ khí trang bị phù hợp với cách đánh, bảo đảm “gọn, nhẹ, uy lực sát thương, phá hoại lớn, độ chính xác cao, tiện sử dụng, niên hạn sử dụng dài, dễ bảo quản, sử dụng”; đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa lực lượng đặc công về vũ khí trang bị, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ tác chiến hiện nay.
![]() |
| Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu tại buổi Lễ. |
Thứ tư, chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; bảo đảm quân số khỏe đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội và công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các thế hệ đi trước.
Thứ năm, xây dựng tốt mối đoàn kết quân - dân; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân, địa bàn tác chiến; “thành lập các cơ sở mật, bảo đảm khả năng trinh sát nắm tình hình địa bàn nhanh chóng, kịp thời, chính xác”, sẵn sàng tác chiến khi có tình huống, không để bị động, bất ngờ.
Thứ trưởng Nguyễn Quang Ngọc bày tỏ tin tưởng: “Với hành trang của đơn vị 3 lần Anh hùng LLVTND, Binh chủng Đặc công nói riêng, lực lượng đặc công toàn quân nói chung sẽ tiếp tục viết nên những trang sử vàng mới, xứng đáng là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, trung thành tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân và của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng”.




Các tiết mục biểu diễn văn nghệ của Quân khu 1 tại buổi Lễ.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.