Chiếc khăn theo nữ biệt động trong những lần vào thị xã trinh sát
Trong không gian trưng bày của Bảo tàng Binh chủng Đặc công, Thượng tá Quân nhân chuyên nghiệp Phạm Tố Loan – cán bộ Bảo tàng, giới thiệu cho chúng tôi một kỷ vật đặc biệt đó là chiếc khăn mùi xoa của anh hùng liệt sĩ Hồ Thị Kỷ.
Chiếc khăn có kích thước 36,5 cm x 36,5 cm, mang số đăng ký BTĐC 271/ L-1, là hiện vật gốc của Bảo tàng Đặc công và được trưng bày ở phần chuyên đề Đặc công biệt động. Khăn màu hồng nhạt, xung quanh có thêu trang trí và thêu dòng chữ: “Vuông khăn hồng tượng trưng lòng em gái Kỷ vật này mến tặng người kia” ở góc khăn có thêu chữ út Lữ, kỷ niệm 8/5/1969.
![]() |
| Chiếc khăn mùi xoa màu hồng của anh hùng Hồ Thị Kỷ lưu giữ tại Bảo tàng Đặc công. |
Theo tư liệu lưu giữ tại bảo tàng, chiếc khăn này từng được liệt sỹ Hồ Thị Kỷ sử dụng để đi điều nghiên các trận đánh. Đầu năm 1970, chị đã tặng chiếc khăn có nhiều kỷ niệm trong công tác và trong chiến đấu này cho đồng chí út Lữ - Đại đội phó đội biệt động thị xã Cà Mau - người đã trực tiếp phụ trách, giác ngộ chị trong những năm hoạt động cách mạng.
Từ cô bé liên lạc đến Tổ trưởng Tổ biệt động thị xã Cà Mau
Từ chiếc khăn ấy, câu chuyện về nữ biệt động Cà Mau được Thượng tá QNCN Phạm Tố Loan giới thiệu lại. Chị Hồ Thị Kỷ sinh năm 1949, quê quán xã Tân Lợi huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sinh ra trên vùng đất giàu truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm, từ nhỏ chị đã sớm giác ngộ cách mạng, có lòng yêu nước và căm thù giặc sâu sắc. Năm 11 tuổi, Hồ Thị Kỷ đã làm liên lạc cho xã, nhiều lần tham gia biểu tình, đấu tranh với kẻ thù.
Gia đình nghèo, chị chỉ được học đến khi đọc thông viết thạo. Nhưng từ sớm, chị được các cô, chú, anh, chị giác ngộ rằng làm cách mạng không nhất thiết chỉ có cầm súng mà còn có thể tham gia ở nhiều trận tuyến khác nhau. Chị bắt đầu bằng việc đưa thư, làm liên lạc, có lúc vận chuyển thuốc nổ bằng cách đưa “xà bông Cô Ba” bên trong chứa chất nổ TNT cho người này, người khác. Rồi chị được lựa chọn vào đoàn ca múa của xã, được kết nạp vào đội thiếu niên tiền phong, cùng múa hát các bài ca cách mạng. Tư liệu của bảo tàng nhắc tới hình ảnh Hồ Thị Kỷ năm 14 tuổi “lớn lên như những cây tràm, cây đước Cà Mau”, xinh đẹp và duyên dáng. Chính điều đó sau này trở thành một lợi thế để chị hoạt động cách mạng.
Tháng 7/1966, chị được đưa ra làm công tác văn phòng xã Tân Lợi, kiêm nhiệm vụ giao liên. Đến tháng 9/1967, chị chuyển sang làm công tác thanh niên với vai trò nòng cốt. Trong thời gian này, chị cùng người chị dâu kiên trì làm công tác binh địch vận, giác ngộ được tên phó đồn Giồng Kê mang 10 quả lựu đạn trở về với nhân dân. Chiến công ấy gây tác động lớn đối với binh lính trong đồn địch và bà con địa phương.
Năm 1969, chị được tuyển chọn vào đội biệt động thị xã Cà Mau. Đây chính là bước ngoặt lớn đối với người con gái đất Mũi.
Sau cuộc Tổng tiến công nổi dậy của quân và dân ta Tết Mậu Thân 1968, chiến trường miền Nam có nhiều thay đổi. Địch ráo riết phá vỡ các mạng lưới cơ sở cách mạng trong đô thị. Trong bối cảnh đó, Đội biệt động thị xã Cà Mau bước vào những trận đánh quyết liệt hơn. Hồ Thị Kỷ thường được giao nhiệm vụ vào thị xã trinh sát.
Với lợi thế xinh đẹp và lối ăn nói duyên dáng cộng với sự thông minh sắc sảo, tới đâu chị cũng có bạn, có người quen. Chị thông thạo thị xã như chính vùng sông rạch quê mình. Mỗi lần ra vào thị xã, chị đều chuẩn bị chu đáo, kỹ càng khiến các anh, các chị, các chú lãnh đạo rất yên tâm. Trận đánh mở đầu cho các trận đánh sau này, chị đã lập công xuất sắc. Đó là trận đánh mìn vào kho hậu cần tiểu đoàn 3 (trung đoàn 32, sư đoàn 21 nguy). Trận đánh này chị đã tiêu diệt hai tên địch, phá huy 1 kho đạn dược, đốt cháy 2.000 lít xăng. Chiến công này đã góp phần làm cho bọn địch khiếp sợ.
Ngày 10/7/1969, chị chỉ huy một tổ đánh vào Phòng căn cước thuộc Ty Cảnh sát ngụy Cà Mau nhằm tiêu diệt bọn ác ôn có nhiều nợ máu với nhân dân. Trước trận đánh, chị nhiều lần cải trang đi trinh sát, điều tra, nghiên cứu quy luật hoạt động của địch. Để phòng tình huống bất trắc, chị còn tập đi tập lại nhiều lần nhằm bảo đảm hiệu quả trận đánh. Kết quả, trận đánh tiêu diệt tại chỗ 6 tên địch, làm bị thương 5 tên. Sau trận này, chị được tặng giấy khen và danh hiệu “Dũng sĩ Quyết thắng cấp 2”; cả tổ tham gia được tặng bằng khen.
![]() |
| Chân dung nữ anh hùng Hồ Thị Kỷ. |
Trận đánh cuối cùng của nữ biệt động tuổi đôi mươi
Cuối năm 1969, gia đình Hồ Thị Kỷ liên tiếp chịu mất mát. Cha chị qua đời vì bệnh nặng, người anh thứ ba là Thị đội phó hy sinh. Gia đình còn mẹ già, em nhỏ, hoàn cảnh rất khó khăn. Nhưng chị nén đau thương, động viên mẹ, chị dâu và các em tiếp tục hoạt động cách mạng.
Ngày 2/10/1969, Hồ Thị Kỷ được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau những trận đánh nhỏ, lẻ mang tính cảnh cáo, địch ở thị xã Cà Mau ngày càng hoang mang, lo sợ, đồng thời tăng cường khủng bố, càn quét. Không thể để người dân tiếp tục bị kìm kẹp, Đội biệt động quyết tâm đánh vào Ty Cảnh sát ngụy, phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương và các đơn vị chủ lực nhằm đập tan ý đồ “làm cỏ U Minh”.
Là đảng viên, dày dạn kinh nghiệm và thông thạo địa hình, Hồ Thị Kỷ xung phong nhận nhiệm vụ trực tiếp mang 10kg thuốc nổ vào mục tiêu. Biết nhiệm vụ rất khó khăn và có thể hy sinh, chị vẫn luyện tập kỹ càng, ngày nào cũng giả vờ đi chợ để điều nghiên, tìm cách tiếp cận bọn lính.
Sáng 3/4/1970, xuồng cập bến thị xã Cà Mau. Hồ Thị Kỷ dẫn tổ chiến đấu gồm 4 đồng chí Liên, Hùng, Hoa, Tâm vượt qua nhiều vọng gác của địch. Khi đến gần mục tiêu, cả tổ phát hiện bọn cảnh sát đang tập trung bên ngoài, chuẩn bị đi hành quân càn quét vùng ven thị xã. Tình huống nằm ngoài dự kiến. Nếu rút ra lúc này có thể bị lộ. Nhận thấy địch đang tập trung đông, chị quyết định để cả tổ lùi ra, còn mình xách chiếc làn đựng 10kg thuốc nổ tiến lại gần bọn lính.
Do nhiều lần đi điều nghiên trước đó, bọn lính đã quen mặt chị. Chúng xúm lại trêu chọc, hỏi thăm. Hồ Thị Kỷ nhanh chóng lấy thuốc mời chúng. Thấy 3-4 chiếc xe đỗ gần nhau, bọn lính đã lên xe, chị áp sát vào thành chiếc xe ở giữa, lựa đúng lúc chúng tập trung đông, chị nhấn kíp mìn. Tiếng nổ lớn vang lên. Theo tư liệu của bảo tàng, 27 tên cảnh sát bị tiêu diệt, trong đó có 1 sĩ quan Mỹ, 1 đại úy, 1 trung úy; 3 xe quân sự bị thiêu hủy và 1 bốt gác trước Ty Cảnh sát ngụy bị đánh sập. Chị đã anh dung hy sinh.
Tinh thần xả thân vì nhiệm vụ của người con gái đất Mũi là một tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng Cách mạng, khiến đồng chí, đồng bào khâm phục, kính trọng. Chiến công oanh liệt của chị còn làm bọn cảnh sát ác ôn ở thị xã Cà Mau hết sức lo sợ, không dám hung hăng đi càn quét, bắn giết đồng bào ta như trước nữa.
Liệt sĩ Hồ Thị Kỷ được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Nhì, 5 Bằng khen, giấy khen. Ngày 19/5/1972, chị được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Chiến tranh đã lùi xa. Ở Cà Mau hôm nay có ngôi trường mang tên Hồ Thị Kỷ, có con đường mang tên chị. Xã Tân Lợi quê chị cũng được đổi thành xã Hồ Thị Kỷ.
Ngày 23/1/1976, sau hơn 6 năm lưu giữ chiếc khăn mùi xoa của liệt sĩ Hồ Thị Kỷ, đồng chí út Lữ, Thị đội phó Thị đội Cà Mau, đã trao lại kỷ vật cho cán bộ Bảo tàng Đặc công làm hiện vật bảo tàng.
Vừa qua, Báo PLVN nhận được Đơn kiến nghị của người dân sinh sống tại Tổ 2 Duyên Hải, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai về thực trạng mà các hộ dân này đang phải “đối mặt” - cứ mưa lớn là khu dân cư này sẽ có nguy cơ ngập úng cục bộ, khiến sinh hoạt của các gia đình bị đảo lộn, tài sản bị hư hỏng, thiệt hại. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, ý kiến phản ánh của người dân cho rằng một phần xuất phát từ xây dựng lấn chiếm, làm thu hẹp lòng suối, gây cản trở việc lưu thông dòng chảy suối Cầu Sập. Đặc biệt, sự việc đã lặp đi lặp lại trong nhiều năm gây tâm lý bất an cho người dân khi có dự báo mưa.
PLM - Chiều ngày 3/10/2026, tại Bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu), Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Lai Châu tổ chức Hội thảo “Giải pháp đẩy mạnh xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lai Châu”.
(PLM) - Bước chân trên mây mùa 3 khép lại thành công trên cung đá cổ Pavi, tôn vinh vẻ đẹp kỳ vĩ và bản sắc Lai Châu, quy tụ đông đảo nhà báo, VĐV, cùng những màn tranh tài ấn tượng và cảm xúc.
(PLM) - Sáng 4/10, trong không khí háo hức và phấn khởi, hơn 100 nhà báo, phóng viên từ nhiều cơ quan báo chí trên cả nước đã có mặt tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu, sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục con đường đá cổ Pavi trong khuôn khổ Giải “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026”.
(PLM) - Lần thứ ba "Bước chân trên mây" được tổ chức, tiếp tục mang đến cho các vận động viên cơ hội thử sức trên những cung đường đặc trưng của vùng cao Lai Châu. Năm nay, giải diễn ra tại bản Sin Suối Hồ - các vận động viên có cơ hội trải nghiệm nét văn hoá đặc sắc nơi đây. Hơn 100 nhà báo cùng 400 vận động viên tự do đã có mặt sẵn sàng ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại giải leo núi “Bước chân trên mây” mùa 3.
PLM -Trước thềm Giải leo núi “Bước chân trên mây – Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” vào ngày 4/10, hơn 100 nhà báo, phóng viên từ khắp mọi miền Tổ quốc đã có hành trình khảo sát thực địa đầy ấn tượng qua các điểm đến du lịch trọng điểm của tỉnh Lai Châu. Từ đỉnh đèo Ô Quy Hồ lộng gió, bản du lịch cộng đồng Lao Chải xanh sạch đến vườn sâm quý dưới tán rừng Khun Há, chuyến đi không chỉ mở ra góc nhìn toàn diện về tiềm năng du lịch của Lai Châu mà còn đong đầy "chất liệu sống" cho những nhà báo chắp bút, sáng tạo nội dung về quê hương, tổ quốc.
PLM - Do các nguyên đơn bị ảnh hưởng sức khoẻ và phải điều trị tại cơ sở y tế là tình tiết có căn cứ, vì vậy Hội đồng xét xử toà án nhân dân khu vực 1 - Đắk Lắk quyết định chấp nhận một phần khởi kiện của các nguyên đơn, buộc nhà hàng Vườn sính thái Mái lá phải bồi thường khoản thu nhập thực tế bị mất cho các nguyên đơn, cùng mức chi phí bồi dưỡng sức khoẻ và bồi thường tổn thất tinh thần.
PLM - Ngày 26/09/2026, TAND khu vực 4 - Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất" giữa nguyên đơn là vợ chồng ông Lường Văn Trường, bà Nguyễn Thị Loan và bị đơn là vợ chồng ông Lê Văn Công và bà Đinh Thị Hoa. Tại phiên tòa, sau khi đánh giá khách quan, toàn diện các tài liệu, chứng cứ, Hội đồng xét xử quyết định đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là giao dịch giả tạo bị vô hiệu và buộc bị đơn phải hoàn trả lại bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ sở hữu.
(PLM) - Ngày Tránh thai Thế giới 26/9 gióng hồi chuông về mang thai ngoài ý muốn và sức khỏe sinh sản. Bài viết nhấn mạnh vai trò của kế hoạch hóa gia đình, tránh thai đúng cách và bảo vệ tương lai người trẻ.
Trong chương trình “Bản lĩnh doanh nhân”, NSƯT Hoàng Hải và Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Doanh nhân 2018 Nguyễn Hồng Nhung cùng chia sẻ về công việc, những lựa chọn trong cuộc sống và cách họ đối diện với những khó khăn trên hành trình của mình. Hai con người, hai hành trình và hai lĩnh vực rất khác nhau. Nhưng có lẽ bản lĩnh không chỉ nằm ở việc chúng ta đạt được bao nhiêu thành công, mà còn nằm ở cách chúng ta giữ gìn những giá trị quan trọng nhất trong hành trình ấy.