Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh: "Việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Dương Đức Hùng nhận được sự ủng hộ, nhất trí cao của tập thể lãnh đạo cấp cả hai bệnh viện.
BV Hữu nghị Việt Đức là cơ sở y tế hạng đặc biệt, có truyền thống bề dày lịch sử, để tiếp tục phát huy truyền thống quý báu, hào hùng của bệnh viện, cùng các thầy cô, chuyên gia, tập thể BV đưa BV Hữu nghị Việt Đức ngày càng phát triển, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân".
Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị tân Giám đốc cần tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tiếp tục đổi mới công tác điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh.Bên cạnh đó cần quan tâm đến đời sống tinh thần, vật chất của y bác sĩ, người lao động trong bệnh viện. Quan tâm đào tạo nhân lực của bệnh viện cũng như các cơ sở y tế khác. Đề nghị BV Hữu nghị Việt Đức tiếp tục triển khai tốt các việc phối hợp với các bệnh viện bạn, cơ quan ban, ngành khác trong thực hiện nhiệm vụ, chuyên môn được giao...
Tại buổi lễ trao quyết định, TS.BS Dương Đức Hùng, gửi lời cảm ơn Bộ trưởng Bộ Y tế, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế đã tin tưởng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ và trọng trách to lớn. Đồng thời, ông khẳng định sẽ cùng tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đoàn kết, kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử gần 120 năm của đơn vị, tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa để đóng góp thành tựu trong sự nghiệp khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu y học, xây dựng bệnh viện xứng đáng là một bệnh viện ngoại khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt, hiện đại, để hội nhập với các nước tiên tiến trong khu vực, tích cực phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và nhân dân.
TS.BS Dương Đức Hùng cho biết, nhận nhiệm vụ Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức như trở về với “ngôi nhà” lớn thân thiết. Xây dựng và phát triển bệnh viện là tâm nguyện và cũng là sự tri ân với nơi ông đã gắn bó từ những ngày đầu tiên trên con đường bác sĩ ngoại khoa, với người thầy của ông: Phó giáo sư - Viện sĩ Tôn Thất Bách.
TS.BS Dương Đức Hùng sinh năm 1966 nguyên quán tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, trong gia đình có cha, mẹ và nhiều người thân công tác trong ngành y.
Trước khi nhận nhiệm vụ là Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, TS.BS Dương Đức Hùng là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai, Viện trưởng Viện Giám định y khoa, Trưởng đơn vị Phẫu thuật tim mạch, Viện Tim mạch (Bệnh viện Bạch Mai). Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sĩ y học, Bác sĩ cao cấp.
TS. BS Dương Đức Hùng tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội (1983-1989).
Tốt nghiệp Nội trú Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội (1989-1992) và công tác tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Đặc biệt, TS.BS Dương Đức Hùng là một trong những học trò ưu tú của PGS. Viện sĩ Tôn Thất Bách - Chuyên gia đầu ngành về Phẫu thuật tim mạch và gan mật của Việt Nam và thế giới.
TS.BS Dương Đức Hùng đã được cử đi học tập nhiều lần tại Cộng hòa Pháp về chuyên ngành phẫu thuật tim: Phẫu thuật Tim mạch người lớn (1995-1996); Phẫu thuật Tim mạch trẻ em (1999-2000); Phẫu thuật Động mạch chủ và ghép tạng (2004-2005).
Năm 2011, TS.BS Dương Đức Hùng được lãnh đạo Bộ Y tế điều động về Bệnh viện Bạch Mai - Bệnh viện Hạng đặc biệt, là Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tim mạch của Bệnh viện.
Tại Bệnh viện Bạch Mai, TS.BS Dương Đức Hùng đã trải qua các vị trí quản lý khác nhau: Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp; Viện trưởng Viện giám định y khoa; Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản lý.
Suốt thời gian công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, TS.BS Dương Đức Hùng đã để lại dấu ấn trong việc phát triển hệ Ngoại của bệnh viện, củng cố để Bệnh viện Bạch Mai là Bệnh viện Đa khoa hạng đặc biệt hoàn chỉnh bổ sung các khoa ngoại chuyên sâu.
Trong chuyên môn, TS.BS Dương Đức Hùng được biết đến như là một trong những chuyên gia đầu ngành cả nước về phẫu thuật tim mạch. Ông đã trực tiếp phẫu thuật cứu sống nhiều ca bệnh hiểm nghèo.
TS.BS Dương Đức Hùng cũng đã tham gia đào tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ bác sĩ nội trú chuyên ngành tim mạch, góp phần cho sự phát triển của chuyên ngành Phẫu thuật Tim mạch Việt Nam.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.