Được biết, ngày 29/3/2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Cầu Giấy ban hành Văn bản số 44/TTPTQĐ gửi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy về kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 3 dự án tại ô đất A11, phường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội). 3 dự án gồm: Dự án xây dựng khu cây xanh và thể dục thể thao với tổng diện tích 6.252m2; Dự án xây dựng Trường trung học cơ sở tại ô đất A11 – khu quy hoạch K7-1 với tổng diện tích 8.823m2; Dự án xây dựng Trường mầm non với tổng diện tích 6.127m2.
Đến ngày 11/7/2022, UBND Thành phố Hà Nội ban hành 3 quyết định gồm: Quyết định số 2429/QĐ-UBND về việc giao 6.252m2 đất tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cho UBND quận Cầu Giấy để thực hiện dự án xây dựng khu cây xanh và thể dục thể thao tại ô đất A11, Khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội; Quyết định 2428/QĐ-UBND về việc bàn giao 8.823m2 đất tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cho UBND quận Cầu Giấy để thực hiện dự án xây dựng Trường trung học cơ sở tại ô đất A11 – khu quy hoạch K7-1; Quyết định 2427/QĐ-UBND về việc giao 6.127m2 đất tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cho UBND quận Cầu Giấy để thực hiện dự án xây dựng Trường mầm non.
Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân phường Yên Hòa, tại ô đất A11 đang bị lấn chiếm và sử dụng sai mục đích trong thời gian dài, nhưng quận Cầu Giấy và phường Yên Hòa lại không có biện pháp xử lý dứt điểm khiến dư luận vô cùng bức xúc.
Theo ghi nhận của phóng viên, ô đất A11 đã được quây tôn kín mít, bên trong xuất hiện một bãi trông giữ, rửa xe và nhiều khu vực trên ô đất được sử dụng làm bãi tập kết vật liệu. Nhìn từ bên ngoài vào trông khu đất rất mất mỹ quan và nhếch nhác khiến nhiều người lầm tưởng nơi đây là khu vực tập kết rác thải.
Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Phạm Bình Dương - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Cầu Giấy xác nhận: Sau khi nhận được phản ánh, Trung tâm đã cử cán bộ xuống kiểm tra và nhận thấy những phản ánh của người dân là có cơ sở. Có tình trạng lấn chiếm đất dự án để sử dụng sai mục đích. Ngày 26/8/2022, Trung tâm Phát triển quỹ đã ban hành Văn bản số 115/TTPTQĐ gửi UBND phường Yên Hòa về việc xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên phần diện tích đất thuộc ô đất A11 Khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội. Nội dung văn bản nêu rõ, Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Cầu Giấy nhận được thông tin phản ánh về việc ô đất A11 Khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy đang bị lấn chiếm và sử dụng đất sai mục đích. Về việc này, căn cứ Điều 208 Luật Đất đai năm 2013, Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Cầu Giấy đề nghị Ủy ban nhân dân phường Yên Hòa xem xét, kiểm tra, rà soát tại ô đất nêu trên theo thông tin phản ánh và xử lý vi phạm trật tự xây dựng (nếu có) theo quy định và thẩm quyền.
Khi được hỏi về kết quả kiểm tra và xử lý cụ thể, đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Cầu Giấy cho biết: Lãnh đạo phường Yên Hòa có thông tin lại là đã xử lý dứt điểm, hiện những cơ sở lấn chiếm và sử dụng đất trái phép đã dừng hoạt động. Tuy nhiên, khi phóng viên đưa những hình ảnh vừa được ghi lại chỉ ít phút trước buổi làm việc, cho thấy hoạt động của những bãi trông giữ, rửa xe ôtô, tập kết vật liệu xây dựng vẫn đang diễn ra rất ngang nhiên, rầm rộ, ông Phạm Bình Dương tỏ ra khá bất ngờ và cho biết sẽ tiếp tục đôn đốc phường Yên Hòa xử lý dứt điểm.

Như vậy, những vi phạm tại ô đất A11 đã được cả phường Yên Hòa và quận Cầu Giấy xác nhận là có và cần phải xử lý. Tuy nhiên, suốt một thời gian dài, những vi phạm này không những không bị ngăn chặn mà ngày càng diễn ra ngang nhiên, phức tạp hơn như thách thức pháp luật, thách thức vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính quyền, cơ quan chức năng quận Cầu Giấy. Điều này khiến cho dư luận trong nhân dân đặt câu hỏi về việc có hay không dấu hiệu “bao che”, “lợi ích nhóm” đang diễn ra trong công tác quản lý đất đai và xây dựng tại khu vực đất dự án này.
Đề nghị UBND quận Cầu Giấy khẩn trương kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh lại tình trạng này, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan trong việc để xảy ra vi phạm kéo dài, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin vào thượng tôn pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.