Huấn luyện viên Mai Đức Chung ngày 6/5 khẳng định thời tiết nắng nóng tại Campuchia lúc này không phải là thách thức quá lớn với Đội tuyển Nữ Việt Nam, bằng chứng là các học trò của ông đã chơi tốt ở cả 2 trận đấu liên tiếp với Malaysia và Myanmar.
Phát biểu sau trận thắng 3-1 trước Đội tuyển Nữ Myanmar, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn sự nỗ lực của toàn đội, cũng như sự cổ vũ của các cổ động viên Việt Nam đã có mặt tại sân hôm nay. Chúng tôi thắng được là nhờ tinh thần thi đấu quyết tâm cao của người phụ nữ Việt Nam. Trong hiệp 1, Đội tuyển Nữ Việt Nam bị gỡ hòa, nhưng đến hiệp 2 nhờ thay đổi lối chơi và con người, chúng tôi đã thắng trận. Toàn đội đã thể hiện nghị lực lớn, quyết tâm cao để vượt qua khó khăn. Trận đấu này thực sự không dễ dàng khi đội bạn vừa thắng Philippines 1-0, có lối đá mạnh mẽ và quyết liệt nhưng Đội tuyển Nữ Việt Nam đã vượt qua được."
Đánh giá về hiệp 1, huấn luyện viên Mai Đức Chung nhận xét: “Trong 30 phút đầu hiệp 1, Đội tuyển Nữ Việt Nam thi đấu tự tin, cầm bóng rất tốt và ép được đối thủ để ghi bàn. Tuy nhiên, đến 15 phút cuối, đội đã có một chút chuệch choạc. Tuy nhiên, trong giờ nghỉ giữa trận, tôi đã củng cố lại tinh thần, đồng thời điều chỉnh lại chiến thuật. Điều đó đã phát huy tác dụng khi Thanh Nhã, Thùy Trang vào sân thay người đều ghi được bàn thắng."
Trả lời câu hỏi về việc làm thế nào để duy trì được động lực SEA Games cho Đội tuyển Nữ Việt Nam sau 3 lần liên tiếp giành huy chương Vàng, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: “Việc chuẩn bị cho World Cup 2023 đã được triển khai từ cuối năm ngoái. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lên kế hoạch cho Đội tuyển Nữ Việt Nam đi tập huấn tại Nhật Bản, Đức để chuẩn bị cho cả SEA Games và World Cup. Đội tuyển Nữ Việt Nam hiện thiếu vắng Chương Thị Kiều, vị trí then chốt trong hàng phòng ngự. Tuy nhiên, tôi muốn ‘giữ chân’ cho bạn ấy, không muốn Kiều dự SEA Games trong tình trạng vừa mới hồi phục chấn thương. Điều đó sẽ rất mạo hiểm với sự nghiệp của Kiều. Đội chỉ có từng đó con người, tất cả cùng động viên nhau cố gắng thi đấu, miễn sao phát huy được tinh thần nỗ lực, dám hi sinh trong lúc khó khăn của người phụ nữ Việt Nam. Đó là điều mà ban huấn luyện đặc biệt khen ngợi."
Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng cho rằng thể lực không phải là vấn đề lớn của Đội tuyển Nữ Việt Nam ở SEA Games. Ông nói: “Vừa qua khi sang Nhật Bản tập huấn, chúng tôi cũng đã chuẩn bị thể lực. Thời tiết mát mẻ giúp đội rèn thể lực tốt hơn so với khi tập ở nơi nóng nực. Tôi nghĩ đội U22 Việt Nam tập luyện ở Vũng Tàu để làm quen với điều kiện thời tiết tại Campuchia thôi, chứ để nâng cao được thể lực thì chưa chắc bằng sang Nhật Bản tập như chúng tôi. Chính vì thế mà Đội tuyển Nữ Việt Nam chịu được cái nắng. Đá đến trận thứ 2 rồi thì mọi người có thể thấy các cầu thủ của tôi chịu đựng rất tốt điều kiện thời tiết này."
Đánh giá về đối thủ tiếp theo ở vòng bảng là Đội tuyển Nữ Philippines, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: “Trước khi vào giải, tôi đã nói đối thủ nào tôi cũng dành sự tôn trọng như nhau, quyết tâm từng trận một. Chúng tôi ở cùng khách sạn với Đội tuyển Nữ Philippines và thấy họ cũng kêu ca rất nhiều về thời tiết. Họ cũng rất sợ, chứ không chỉ riêng chúng ta. Hiện tại Đội tuyển Nữ Việt Nam đã dần ổn định rồi và tôi hi vọng tất cả sẽ tiếp tục phát huy, tiếp tục lối đá áp sát đối thủ. Tôi cũng cảm tưởng ở SEA Games này, đội Philippines không mạnh bằng SEA Games 31 và AFF Cup 2022."
Trước đó, Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam đã có chiến thắng quan trọng 2-0 trước Myanmar ở lượt trận thứ 2 môn Bóng đá Nữ SEA Games 32.
Huỳnh Như, Thanh Nhã và Thùy Trang thay nhau lập công để mang chiến thắng về cho Đội tuyển Nữ Việt Nam.
Chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung chạm tay vào tấm vé bán kết.
Sau hai lượt trận, Đội tuyển Nữ Việt Nam giành 6 điểm tuyệt đối (hiệu số +5), xếp đầu bảng A, nhiều hơn Myanmar 3 điểm.
Đội tuyển Nữ Việt Nam thậm chí sẽ giành vé đi tiếp ngay lượt trận thứ 2 nếu Philippines không thắng Malaysia. Tuy nhiên, đây là điều khó xảy ra bởi Philippines được đánh giá cao hơn rất nhiều.

Trong trường hợp Philippines thắng đậm Malaysia, Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ phải bước vào trận quyết chiến ở lượt cuối với chính đối thủ này.
Trong khi đó, cánh cửa đi tiếp của Myanmar vẫn rộng mở bởi lượt cuối họ chỉ phải gặp Malaysia.
Ở trận đấu vừa kết thúc, Đội tuyển Nữ Việt Nam có khởi đầu thuận lợi với bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 10 của Huỳnh Như.
Bàn thắng sớm giúp các học trò của ông Mai Đức Chung thi đấu tự tin để làm chủ thế trận và nếu may mắn đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt sau pha dứt điểm của Bích Thùy.
Tuy nhiên, ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Việt Nam đã bất ngờ phải nhận bàn thua sau tình huống đánh đầu của Htet Wai.
Sang hiệp 2, Đội tuyển Nữ Việt Nam đã gặp đôi chút khó khăn trước đối thủ, nhưng đã có được bàn thắng quan trọng sau sai lầm của đối phương.
Phải đến phút 76, Thanh Nhã tận dụng pha bắt bóng hụt của thủ môn Mya Nyein để dứt điểm vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-1 cho Đội tuyển Nữ Việt Nam.
Những phút sau đó, các cô gái Việt Nam thi đấu chắc chắn trước khi Thùy Trang đặt dấu chấm hết cho nỗ lực của Myanmar bằng pha dứt điểm đẳng cấp từ ngoài vùng cấm, ấn định tỷ số 3-1./.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.