Chiều 30/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội) bước sang ngày làm việc thứ 3, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi các bị cáo.
Trong vụ án này có 141 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.
Trong đó có 5 người bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc; 136 người bị truy tố tội Đánh bạc.
Đứng trước bục khai báo, bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ), trình bày năm 2022 được cử đi học tại Hà Nội, trong một lần ngồi uống cà phê ở sảnh khách sạn Pullman thấy có nhiều người ra - vào chơi trò chơi điện tử có thưởng nên đã vào chơi.
Đến tháng 6/2022, ông Đức mở thẻ với tên Mr Lucky One nhưng do bận công tác nên chỉ đến chơi vào những ngày cuối tuần.
Đến đầu năm 2024, bị cáo chơi nhiều hơn và từ ngày 5/2 đến 22/6/2024, đã đánh bạc tại CLB King Club hơn 70 lần.
Những lần chơi đầu ông Đức mang theo từ 50 đến 70 triệu đồng nhưng về sau không còn tiền đã đi vay tiền của bạn bè, người thân để chơi.
![]() |
| Ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (cũ), tại phiên tòa (Ảnh: Giang Long). |
Thậm chí ông Đức cũng đi vay "nóng" người quen ngay trong câu lạc bộ để đánh bạc.
"Sau khi bị bắt tạm giam tôi ý thức được việc làm của mình là hoàn toàn sai trái. Tôi rất hối hận, ăn năn về việc làm của mình", cựu Bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình giãi bày.
Theo cáo buộc, tổng số tiền cộng dồn mà ông Ngô Ngọc Đức sử dụng vào việc đánh bạc là 4,2 triệu USD, thua 284.259 USD (tương đương 6,8 tỷ đồng).
Tại tòa, bị cáo Vũ Phong (53 tuổi) trình bày, từ ngày 4/2/2024 đến ngày 22/6/2024 đã đánh bạc khoảng 100 lần tại CLB King Clup.
Song bị cáo không nhớ rõ mình đã cầm bao nhiêu tiền để đánh bạc.
"Có lần cầm vài nghìn USD còn có lần cầm 10.000-20.000 USD", bị cáo Vũ Phong khai và cho biết, có ngày vào chơi 1 lần nhưng có ngày vào chơi tới 2 lần, số tiền thua khoảng 1,4 triệu USD. Đây là số tiền mà bị cáo đã tích lũy trong nhiều năm.
Cáo trạng thể hiện, số tiền cộng dồn mà bị cáo Vũ Phong đánh bạc là hơn 10 triệu USD, lần chơi nhiều nhất gần 480.000 USD (tương đương hơn 11,5 tỷ đồng).
Bị cáo Vũ Thị Tuyết Mai (63 tuổi), trình bày trong một lần ngồi uống cà phê ở sảnh khách sạn Pullman thấy mọi người đi ra - vào đông và bảo có trò chơi điện tử đổi thưởng nên đã tìm hiểu để vào chơi.
Sau đó, từ đầu tháng 2 đến tháng 6/2024, bị cáo đã tham gia đánh bạc hơn 60 lần với tổng số tiền cộng dồn là gần 10 triệu USD.
Lần chơi nhiều nhất bị cáo mang bao nhiêu tiền? HĐXX xét hỏi.
Bị cáo Tuyết Mai: Mỗi lần mang khoảng 50 triệu đồng.
Mang 50 triệu đồng mà có lần chơi nhiều nhất đến 14 tỷ đồng? HĐXX tiếp tục truy vấn.
Bị cáo Tuyết Mai: Lúc thắng, lúc thua bị cáo rút ra, vào nhiều và chạy sang các máy khác chơi.
Bà Mai cho biết, tiền dùng để đánh bạc là tích lũy trong kinh doanh từ năm 2000.
Theo cáo trạng, bị cáo Tuyết Mai thua gần 655.250 USD (tương đương gần 15,8 tỷ đồng).
Theo lời khai của bị cáo Nguyễn Thế Vũ (ca sĩ Thế Vũ, 54 tuổi), bản thân có một số bạn nước ngoài vào CLB King Club chơi nên đi xem và sau đó được cho thẻ để chơi cùng.
Tháng 1/2023, ông Thế Vũ mở thẻ với tên Mr Troy và sau đó thường vào chơi nhưng không biết việc này là vi phạm quy định của pháp luật.
Theo cáo buộc từ ngày 8/2 đến 22/6/2024, ông Thế Vũ đã đánh bạc 116 lần bằng hình thức chơi Slot, Baccarat, với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc khoảng 4,4 triệu USD, thua hơn 81.761 USD (tương đương 1,9 tỷ đồng).
Ông Vũ thừa nhận hành vi sai phạm của bản thân và cho biết tiền dùng để đánh bạc là tích góp trong nhiều năm.
Trong phiên xét hỏi buổi sáng, bị cáo Phan Trường Giang (53 tuổi) trình bày, làm việc tại Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều (King Club) từ năm 2009, đến tháng 12/2022 được bổ nhiệm làm giám đốc.
Đến cuối năm 2019 Công ty Việt Hải Đăng cho Công ty HS Development Việt Nam thuê lại phần kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại CLB King Club, hàng tháng trả chi phí là 100.000 USD để phục vụ hoạt động của câu lạc bộ này.
Sau khi ký hợp đồng mọi doanh thu của CLB King Club do Công ty Development Việt Nam thụ hưởng, còn bên phía Việt Nam sẽ trả tiền lương cho nhân viên từ khoản thu 100.000 USD.
Bị cáo Phan Trường Giang khai, trong hợp đồng chỉ có nội dung về tài chính, không có điều khoản về việc cho người Việt Nam vào chơi hay không.
Bị cáo thừa nhận việc cho người Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng là sai quy định của pháp luật nhưng bản thân vẫn phải thực hiện theo các chỉ đạo của ban giám đốc.
Ông Phan Trường Giang cho biết, bản thân chỉ được hưởng lương, không nhận thêm các khoản khác từ các trò chơi điện tử có thưởng.
Cùng tham gia nhóm điều hành đánh bạc tại King Club còn bị cáo Nguyễn Đình Lâm, Phó tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng song người này có đơn xin xét xử vắng mặt vào ngày 28/10, do đang điều trị bệnh tim tại Bệnh viện Tim Hà Nội.
Luật sư của ông Lâm cho biết, trong đơn thân chủ thừa nhận mọi cáo buộc truy tố, giữ nguyên lời khai với cơ quan điều tra.
(PLM) - Tại khu vực từ ngõ 412 đến ngõ 462 đường Bưởi, thuộc dự án hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu 7,2ha Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) xuất hiện một số thửa đất có hình dáng dị dạng, méo mó, đã hoặc đang hình thành các công trình có mặt tiền rất hẹp, kết cấu méo hoặc vát theo ranh giới giải phóng mặt bằng. Những công trình này tạo nên hình ảnh thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực.
PLM) - Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên từ người hiến chết não tại Việt Nam, mở ra bước tiến mới của ngoại khoa và hy vọng phục hồi chức năng sinh dục cho bệnh nhân.
(PLM) - Gia đình ông Nguyễn Trường Vinh đang sinh sống, kinh doanh ổn định trên thửa đất của gia đình tại số 06 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh bị một số đối tượng đến đập phá tài sản gây thiệt hại lớn.
(PLM) - Khác với hai mùa trước chỉ tổ chức cho vận động viên là nhà báo, phóng viên, giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3, do báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu đã mở rộng đối tượng tham gia với cộng đồng đam mê trekking. Quy mô tối đa của giải là 500 vận động viên, gồm 100 nhà báo, phóng viên và 400 vận động viên phong trào. Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5km; 11km và 22km dành riêng cho nhà báo, phóng viên. Theo dự kiến giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
(PLM) - Quảng cáo rầm rộ, tung hô là "hàng chính hãng", " hàng chất lượng cao" , thương hiệu mũ bảo hiểm Masontex đã tạo nên một “ma trận” bủa vây người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, đằng sau những lời "quảng cáo có cánh" là hàng nghìn chiếc mũ bảo hiểm Mansontex không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tiêu dùng.
Nhóm PV
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.