Sáng nay (18/12), Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Cty Thuận An), bị cáo Trần Anh Quang (cựu TGĐ Tập đoàn Thuận An), Hoàng Thị Lê Hạnh (Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Tập đoàn Thuận An); Nguyễn Văn Toán (Trưởng phòng Kỹ thuật - Tổng hợp, Ban Quản lý Dự án Bắc Giang (cũ), Nguyễn Đức Tuấn (cán bộ Phòng Quản lý dự án giám sát Công trình Giao thông 2) và 12 bị cáo khác ra xét xử phúc thẩm. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Họ gồm
Theo bản án sơ thẩm, trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của Dự án tại các tỉnh Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang (cũ), Quảng Ninh, TP Hà Nội và tại Bộ Giao thông vận tải (cũ), bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước, trong đó có Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ tạo điều kiện cho Cty Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công.
Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, uy tín của cơ quan Nhà nước, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỷ đồng. Các bị cáo phạm tội có tính chất đồng phạm.
Với hành vi nêu trên, bị cáo Hưng bị HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù, bị cáo Phạm Thái Hà bị tuyên 5 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ phạt từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 7 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.
![]() |
| Các bị cáo tại tòa. |
Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Duy Hưng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét lại hậu quả thiệt hại của Nhà nước tại các dự án xảy ra vi phạm và xem xét lại số tiền mà các bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp khắc phục hậu quả vụ án.
Các bị cáo còn lại đa phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, mong được tòa án cấp phúc thẩm xem xét bối cảnh, mức độ hành vi và hậu quả phạm tội để cân nhắc cho họ được hưởng khoan hồng của pháp luật.
Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, chủ tọa thông báo bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã nộp khắc phục thêm 47 tỷ đồng. Trả lời HĐXX, bị cáo Hưng cho biết, với số tiền nộp thêm này, bị cáo đã khắc phục dư so với con số thiệt hại bị cơ quan tố tụng quy kết. Sau đó, bị cáo Hưng xin rút một phần nội dung kháng cáo liên quan đến việc xem xét lại thiệt hại và thừa nhận các con số bị quy kết, giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Chủ tọa cho biết, tại phiên tòa hôm nay các bị cáo khác cũng nộp thêm một ít tiền và hỏi bị cáo Hưng có ý kiến gì không. Bị cáo Hưng nói, từ giai đoạn sơ thẩm bị cáo đã có quan điểm sẽ khắc phục toàn bộ để khấu trừ cho các bị cáo còn lại. Bị cáo đã khắc phục hậu quả, mong HĐXX xem xét cho bị cáo để có mức án thấp hơn. Ngoài ra, bị cáo Hưng cũng xin giảm án cho các bị cáo còn lại.
Theo lời chủ tọa, HĐXX sẽ căn cứ vào tính chất, hành vi phạm tội cũng như mức độ, hậu quả để lượng hình với từng bị cáo.
Quá trình trả lời thẩm vấn, bị cáo Hưng nói, bị cáo đã tham gia rất nhiều hoạt động công tác xã hội tại địa phương, gia đình có người thân là liệt sĩ, mong HĐXX xem xét cho “hưởng hình phạt dưới khung”.
Bị cáo Trần Anh Quang khai bị cáo không có cổ phần trong công ty, không được hưởng lợi ích gì khác ngoài tiền lương. Bị cáo đề nghị Tòa phúc thẩm xem xét lại vai trò của bị cáo, bản thân bị cáo đã thành khẩn khai báo, khắc phục một phần hậu quả, có một số thành tích trong lao động… Trước đó, bị cáo Quang bị cấp sơ thẩm xử phạt 7 năm tù tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Hoà (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty 168 Việt Nam) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo. Tại tòa phúc thẩm, bị cáo trình bày về các bằng khen, huân chương lao động, quá trình công tác có nhiều thành tích trong ngành giao thông vận tải, công ty đang thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia. Bị cáo mong HĐXX cho hưởng án treo để tiếp tục làm việc. Bị cáo Hòa bị Tòa cấp sơ thẩm xử phạt mức án 3 năm tù tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo Hoàng Thị Lê Hạnh xin được hưởng án treo vì trong giai đoạn phúc thẩm, bị cáo tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Theo lời bị cáo Hạnh, trong vụ án này, bị cáo không được hưởng lợi, không phải bồi thường. Tuy nhiên, do nhận thức hành vi vi phạm, bị cáo Hạnh tự nguyện khắc phục thêm 500 triệu đồng. Trước đó, cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Hạnh 30 tháng tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng./.
Những ngày cuối tháng Tư, khi sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc rợp bóng khắp các con phố, Thủ đô Hà Nội không chỉ là điểm đến của người dân trong nước mà còn trở thành không gian văn hóa đặc sắc cho du khách quốc tế. Với họ, đây là cơ hội quý giá để chạm vào nhịp sống đặc trưng và cảm nhận tinh thần dân tộc mãnh liệt của người Việt.
(PLM) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay chứng kiến một sự dịch chuyển mạnh mẽ của du khách Việt đi du lịch quốc tế. Dù giá tour ở mức cao, Nhật Bản và Hàn Quốc đang là lựa chọn “hot” nhờ vào sự thay đổi trong tư duy hưởng thụ và chiến lược làm mới sản phẩm từ các doanh nghiệp lữ hành.
(PLM) - Trong khi phần lớn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 -1/5 bên gia đình hoặc đi du lịch. Song vẫn còn một bộ phận không nhỏ các y bác sĩ, người lao động đang lặng lẽ "trực chiến" để duy trì công việc hàng ngày, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Câu chuyện của họ là những mảng màu lặng thầm nhưng vô cùng ý nghĩa. Tại khoa truyền máu, Bệnh viện Huyết học Trung Ương, Hà Nội. Với phương châm ánh đèn không bao giờ tắt, luôn sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho mọi trường hợp, mang lại hy vọng sống cho hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày.
(PLM) - Giữa nhịp sống hiện đại, khi chiến tranh đã lùi xa, vở diễn “Quân khu Nam Đồng” trở thành hành trình đặc biệt của những nghệ sĩ trẻ đi ngược dòng ký ức dân tộc. Không chỉ tái hiện một thời kỳ khốc liệt, họ mang lên sân khấu tinh thần kiên cường, khát vọng sống và tình yêu Tổ quốc thấm sâu trong từng vai diễn, góp phần đánh thức niềm tự hào và kết nối cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả.
PLM - Ngày 29/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và một số đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ. Đoàn đã tới thăm gia đình cố Bộ trưởng Phan Hiền và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Uông Chu Lưu.
Ghi nhận của phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam chiều ngày 29.4 tại cửa ngõ phía nam Thủ đô, nơi có nhiều bến xe lớn và các trục giao thông huyết mạch, đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 đã bố trí lực lượng khép kín địa bàn, phân luồng từ xa, tăng cường thời gian làm việc của cán bộ chiến sỹ tại các nút giao trọng điểm. Đồng thời, phối hợp với công an các phường xã kịp thời phân luồng, ưu tiên các phương tiện từ nội thành ra ngoại thành để người dân về quê, đi du lịch được thuận tiện, dễ dàng.
(PLM) - Ngày 30/4/1975 là một dấu mốc không thể quên trong lịch sử dân tộc – ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập và phát triển. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ý nghĩa của ngày 30/4 vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt đối với thế hệ trẻ hôm nay.
Ngày 28/4, Tiến Sỹ Vũ Hoài Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã tiếp Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam cùng Đoàn công tác tới thăm làm việc tại báo.
Thời gian gần đây một địa điểm nằm trong khu du lịch được nhiều du khách yêu thích và tìm đến check-in, chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ đang gây sốt trên mạng xã hội, đó chính là đồng cỏ ở phía thượng nguồn hồ Suối Mỡ, xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh khu vực này chỉ xuất hiện khi hồ cạn nước. Dịp nghỉ lễ 30.4 này, theo ghi nhận đã có rất nhiều du khách đến đây cắm trại, tổ chức tiệc nướng ngoài trời ở khu vực bãi cỏ xanh mướt này.
PLM - Ngày 25/4, tại vùng đất giàu truyền thống Thái Nguyên, chúng ta cùng tự hào chứng kiến một dấu mốc quan trọng: Lễ khởi công Dự án Khu trung tâm thị trấn Quân Chu, sự kiện không chỉ đơn thuần đánh dấu sự khởi đầu của một công trình, mà còn mở ra cả một chương mới cho sự vươn mình của một vùng đất này.