Bảo Trí được biết đến là cây hài quen thuộc của sân khấu TP.HCM. Thế nhưng, xuất phát điểm Bảo Trí bước chân vào nghệ thuật là "bén duyên" với bộ môn cải lương. Thời gian đầu, ông tham gia các vai quần chúng, vừa đi học vừa đi xin hát. Năm 16 tuổi, nam nghệ sĩ đi theo thầy dạy cải lương và từng bước chinh phục bộ môn nghệ thuật này qua nhiều đoàn hát tỉnh.
Nhiều năm bôn ba, ông rất mong được về diễn ở đoàn thành phố nhưng thấy mình chưa có duyên. Chia sẻ trong "Người kể chuyện đời", nam nghệ sĩ tâm sự có lần, Kim Tử Long rủ ông về đoàn thành phố, làm cặp kép chánh - hề chánh. Nhưng khi cả hai đến một đoàn cải lương thì ở đó đã có kép, có hề rồi. "Lúc vô họ chỉ chọn một thôi, người ta mời Kim Tử Long mà không chọn tôi. Vì nói thật lúc đó người ta cũng không biết tôi diễn như thế nào, tôi chỉ mang danh hề của đoàn tỉnh. Khi chưa có cơ duyên, tôi không thể về đoàn thành phố mà cứ đi tỉnh hoài như thế", ông kể.
Thời gian sau, Bảo Trí rong ruổi theo nhiều gánh hát và tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm. Từ vai độc, ông chuyển sang vai hề rồi lên hẳn hề chánh. Thời trẻ, Bảo Trí kể mình rất xốc nổi, không biết sợ ai.


"Ví dụ hôm nay tôi diễn ở đoàn này, bà bầu không chịu tôi liền nghỉ rồi qua đoàn khác. Hồi đó tôi đi hát mà lương không bao giờ lãnh được, vì toàn góp chơi hụi. Nhiều khi mình đi tỉnh, thấy người ta có vàng mà mình không có cũng tự ái. Tôi mượn tiền mua vàng đeo chơi rồi mắc nợ, rồi mình lại góp hụi để trả. Nhưng tới mùa mưa không hát được, đâu có tiền để góp tôi lại bán vàng. Cuối cùng thành một vòng luẩn quẩn. Vì khi ấy còn độc thân, mình không nghĩ tới tương lai", ông nhớ lại một thời tuổi trẻ.
Sau này cơ duyên đưa đẩy khiến ông quyết định chuyển sang tấu hài. Khi đó, Bảo Trí về đoàn cải lương Kim Cương và được giao cho nhiều vai quan trọng. Nam nghệ sĩ kể trong một lần diễn, NSND Bảy Nam gọi ông lại và nhận xét "âm giọng còn cải lương lắm". Từ đó, bà chỉ dạy cho Bảo Trí thay đổi cách thoại để diễn kịch nói phù hợp hơn. Sau này, ông chuyển sang diễn kịch câm, độc tấu... và tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm.
Những năm 1990, sân khấu hài nở rộ ở TP.HCM, Bảo Trí kết về nhóm hài Mập - Ốm (nhóm hài nổi danh khi đó). Thời hoàng kim, ông kể mình từng có lúc nhận 15 show một đêm: "Có những đêm mình được mười mấy show nhưng chạy không nổi. Hồi đó chúng tôi ưa nhận ẩu, mỗi show cách nhau chừng 10 phút. Nhưng nếu mình không nhận thì mất show nên chúng tôi cứ nhận bừa. Mỗi đêm diễn được khoảng 8-9 suất", nghệ sĩ Bảo Trí nói.
Bước qua thời kỳ đỉnh cao, sau đó nhóm hài tan rã, Bảo Trí lại trắng tay. Chạy show nhiểu sân khấu, Bảo Trí chỉ nhận được vai làm nền cho đồng nghiệp nên nhiều lúc chán nản muốn bỏ nghề. Nhờ có vợ động viên, anh lập nhóm hài gia đình Bảo Trí - Kim Tuyết vào năm 1992. Phải mất 10 năm, vợ chồng nghệ sĩ mới được khán giả biết đến nhiều.

Nhắc đến Bảo Trí không thể không nhắc đến Kim Tuyết - người vợ, đồng nghiệp luôn sát cánh cùng ông trong chặng đường nghệ thuật. Chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ nhau, trong chương trình "Bạn đời ăn ý", Bảo Trí cho biết ông và bà xã xuất thân từ sân khấu cải lương. Trong một lần tình cờ, nam khách mời ghé thăm một đoàn cải lương và bị bà bầu trách móc vì không tham gia biểu diễn ở đây. Nghe vậy, ông tự ái nên quyết định về đoàn đó hát. Tiếp lời, nữ nghệ sĩ cải lương thừa nhận thời điểm đó, bà cũng đang hoạt động ở một sân khấu khác. Tuy nhiên, vì được ngỏ ý sang biểu diễn với mức lương cao hơn nên quyết định đầu quân cho đoàn và có cơ duyên gặp Bảo Trí.
Sau này nam nghệ sĩ cùng vợ thành lập nhóm Bảo Trí - Kim Tuyết được người xem yêu mến đầu những năm 2000. Suốt hơn 30 năm qua, cặp vợ chồng đã cùng trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống đời thường và sàn diễn. Bảo Trí nói rằng bà xã là người truyền lửa cho ông rất nhiều. Ông thấy mình may mắn và có phước khi gặp được vợ đã hy sinh cả thanh xuân cho mình.
Nam nghệ sĩ bày tỏ: "Những lúc tôi đi quay, nếu không có Tuyết ở nhà thì sao tôi yên tâm làm được. Thời đó Tuyết đi diễn cải lương cũng nhiều lắm, nhưng cô ấy chấp nhận lui về để ủng hộ con đường nghệ thuật của tôi. Điều đó khiến tôi trân quý. Đó cũng là lý do mà tôi không dám làm gì có lỗi với Tuyết".

Nói về trở ngại lớn nhất trong cuộc sống hôn nhân, nghệ sĩ Bảo Trí bộc bạch phải đi diễn nhiều không tránh khỏi những lần "say nắng" nhưng cách ghen tinh tế của bà xã khiến ông tỉnh. "Tôi là đàn ông, nếu không có những cái này nọ thì là thần thánh rồi. Tôi cũng có những phút say nắng nhưng được cái tôi biết suy nghĩ và biết dừng lại. Tất cả là nhờ Tuyết, vì cô ấy biết cách kéo tôi về thực tế. Khi tôi có bất cứ suy nghĩ sai lệch nào, tôi sẽ bỏ lên bàn cân và cô ấy lúc nào cũng sẽ nặng hơn. Đó là những biến cố lớn trong cuộc đời của tôi và cô ấy", ông tâm sự.
Hơn 40 năm đi diễn, điều anh hãnh diện nhất là làm nghề bằng cái tâm, không bon chen, chèn ép, làm cho ai phải khổ, cũng không phải lo sợ điều gì. Thế nhưng vì nếm đủ mùi khổ cực trong nghề, Bảo Trí không muốn cho con theo nghệ thuật. "Đến giờ tôi có một gia đình hạnh phúc. Vợ chồng tôi đang bước vào tuổi già cùng nhau, cùng tận tưởng những tháng ngày còn lại với hoạt động nghệ thuật. Tôi nghĩ ở độ tuổi của tôi mà có thể đi diễn liên tục là tốt lắm rồi", Bảo Trí bộc bạch.
Ở hiện tại, cả hai vợ chồng Bảo Trí - Kim Tuyết đều duy trì hoạt động nghệ thuật. Những hôm không có show, ông sẵn sàng đưa đón vợ đi quay. "Thậm chí ở đoàn phim người ta biết tôi hết, họ hay hỏi là sao tôi không đi quay mà ngồi đây chờ vợ. Tôi nói thật là mình rảnh nên tới chờ vợ đi quay, rất đơn giản. Vợ lo cho tôi nhiều rồi thì giờ tôi lo lại cho vợ, tôi không cảm giác mắc cỡ hay gì cả. Có nhiều người nghĩ mình như vậy mà lên ngồi chờ vợ, thấy giá trị mình thấp, nhưng tôi không quan tâm", ông khẳng định.
(PLM) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều di tích lịch sử, nghĩa trang quốc gia. Chuỗi hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
(PLM) - Vừa qua, tại trụ sở văn phòng đại diện Tp.HCM, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng CLB Doanh Nhân và Pháp Luật tổ chức Lễ công bố Chương trình Carvan Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT học đường, thiện nguyện - kết nối giao thương lần 4, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, năm 2026 tại xã Tuy Đức - tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề: "Vững tay lái – Sáng đường biên".
(PLM) - Ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vào ngày 28/7/1929, trải qua hành trình 97 năm đồng hành cùng những thăng trầm của lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn kiên định với một sứ mệnh thiêng liêng: đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Viết tiếp trang sử vẻ vang ấy, các cấp công đoàn cơ sở hôm nay vẫn đang không ngừng đổi mới, hiện thực hóa sứ mệnh bằng những phong trào thi đua thiết thực và nhân văn.
(PLM) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn là dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức dân tộc. Đằng sau nền độc lập, hòa bình hôm nay là máu xương của những người con đã ngã xuống và những giọt nước mắt âm thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những câu chuyện ấy không chỉ nằm lại ở quá khứ mà còn là lời nhắc nhở, là động lực, là gương soi để thế hệ hôm nay dựng xây Tổ quốc.
(PLM) - Tháng 7 về, trong không khí tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hành trình tìm về những vùng quê cách mạng ở Thanh Hóa để thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng khiến người ta không khỏi nghẹn lòng. Ở đó, có những người mẹ đã dành trọn tuổi xuân, dành cả những người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau những năm tháng chiến tranh đi qua, nỗi đau mất chồng, mất con vẫn lặng lẽ nằm lại trong ánh mắt, trong từng câu chuyện kể của các mẹ.
(PLM) - Chiều 24/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Xương, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Ninh (tỉnh Thanh Hóa) tổ chức Lễ cầu siêu, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Hoạt động nhằm tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước của các thế hệ hôm nay.
(PLM) - Vừa qua, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được thông tin phản ánh của người dân trên địa bàn xã Bình Minh, Hà Nội về việc tại đây tồn tại một số nhà xưởng cho thuê làm kho chứa hàng hóa, nhưng không đủ điều kiện, chưa được cấp giấy phép đảm bảo phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cho khu vực. Theo thông tin nắm được khu đất trên được nhà nước cấp GCNQSDĐ cho công ty NTL với mục đích sử dụng đất “thực hiện dự án sản xuất vật liệu xây dựng”, thời hạn sử dụng đến năm 2058. Tuy nhiên thực tế hiện nay công ty đang cho xây dựng các khu nhà xưởng để khai thác việc cho thuê chứa hàng hóa. Vậy câu hỏi đặt ra công ty NTH đã thực hiện đúng mục đích sử dụng đất do nhà nước cấp phép hay chưa?
(PLM) - Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh những băn khoăn của người dân về quá trình tu bổ, tôn tạo chùa Trung Kính Thượng. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án phường Yên Hòa, TP Hà Nội cho biết đã nhiều lần tổ chức lấy ý kiến với trụ trì và các bên liên quan lắng nghe, tiếp thu những ý kiến góp ý. Theo đó, với những kiến nghị có cơ sở, phù hợp với yêu cầu bảo tồn di tích, đơn vị đã tiếp thu và nghiên cứu điều chỉnh.
(PLM) - Bệnh viện Phổi Trung ương vừa ghép phổi thành công cho nam bệnh nhân 59 tuổi, đánh dấu ca ghép thứ 15 và bước tiến mới khi phổi hiến được hồi sức, bảo tồn, vận chuyển an toàn từ TP.HCM ra Hà Nội.
PLM - Chiều 24-7, Công đoàn phường Giảng Võ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026).